1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Đúng là năm con gà ,năm tuổi hix hix
    Mới đầu năm mừng 3 về Phú Thọ chơi thăm em không nhưng không gặp được mà còn bị tai nạn giao thông.Thằng bạn thân cầm lái thì vẫn đang trong viện hôm nay sẽ mổ còn mình thì may mắn hơn khi chỉ phải nằm nhà không đi đứng được,toàn thân đau nhức ,chấn thương..Hoàng ơi sao mày cao số thế,2 lần đâm đấu đầu ,xe đều gánh hộ mạng ước gì có ai lì xì cho mình mấy vé nhỉ
    Năm ngoái cả mình và nó đều đã gặp nhiều điều không may ..cả 2 thằng đều mất xe máy ...vậy mà mới đầu năm nay đã dính vụ này rồi .Xe mình vẫn còn trên công an huyện ..chưa biết khi nào lấy về được và ông bà già đã tuyên bố không hỗ trợ tiền sửa xe như lần trước nữa.Đúng là tiền mất tật mang hix
    Xin lỗi cả nhà đầu năm có đi chơi đâu thì tớ bó tay bó chân ở nhà rồi hu hu không đi đâu được chán wúa may còn có cái net ở nhà ngồi đỡ buồn hix
    Chóng bình phục và khỏe mạnh nhé mày !
  2. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân thằng bé! Đã gầy còm ốm yếu sẵn. Mà của đi thay người là may rồi. Hay đầu năm cũng muốn giống thằng bẹn sắp mổ.
    Đầu năm phải chúc mau bình phục thì hơi buồn nhỉ ?
  3. MaratSafin

    MaratSafin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tết năm nay chán nhỉ
  4. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    có cơ hội cả nhà ta sẽ đến thăm chú anh hùng redman,
    thế là may rồi....
    chúc có nhiều điều may hơn ....
    hẹn gặp sớm nhất ....
  5. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp đến tháng 3 rồi. Tháng 3 của 3 năm về trước, tự dặn lòng mình sẽ quên hết mọi dấu yêu. Tháng 3 của năm nay, lại ngậm ngùi từ bỏ đi tất cả. Một mình ra đi, dấn bước về nơi mình cũng chưa biết đâu là đích đến. Để lại đây tất cả những người thân yêu nhất, gia đình, người thương, bạn bè thân thiết, tất cả những gì đã dày công xây đắp, đã nâng niu trân trọng và gìn giữ bao tháng năm qua. Nước mắt cứ rơi rơi, xót xa lòng khi nhìn mẹ, nhìn anh....Năm nay có còn đủ thời gian để ngắm hoa sưa nữa ko.... loài hoa cứ như lời tiên đoán. Mình thương yêu... chẳng nhẽ em lại phải xa mình thật sao....
    Từ bao giờ em hay nghĩ đến tôi...
    Phải chăng từ tháng ba - từ mùa hoa gạo?
    Đỏ màu hoa - tím nhớ thương màu áo,
    Hoa gạo buồn, đốt cháy cả tháng ba
    Phải chăng là từ khi mùa hoa sưa đã đi qua...?
    Để tôi chợt thảng thốt nhận ra: bước thời gian đi nhanh như hoa thay màu lá
    Câu thơ đầu em viết nghe là lạ...
    Trắng tình em - xanh một niềm tin...
    Từ khi nào tình cảm dành cho tôi em khó gọi thành tên,
    Phải chăng từ những cơn mưa bất chợt đầu mùa hạ?
    Trước mắt tôi con đường trắng xoá....
    Nước mưa rơi... hay nước mắt em tôi???
    Từ khi nào em đến bên tôi?
    Đem dịu ngọt nồng nàn xua tan đi băng giá
    Dạy tôi biết yêu những cơn mưa mùa hạ,
    Yêu màu hoa buồn... yêu cả tháng ba...

  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện với Già thì sợ mắc lỡm , nói chuyện với Trẻ thì như trò đùa . Chán .
  7. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Ờ chán chỉ muốn kiếm chỗ nào chỉ có một mình và em thôi
  8. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    ..... một ngày mới,bắt đầu với một loạt những dự định mới.Thấy thời gian vừa qua mình sống ì quá,chẳng làm được việc gì nên hồn.
    Đi làm,nhận lương, chả nhẽ chỉ như vậy thôi à.Thấy đang bắt đầu trở nên già nua.???
    Không phải chứ,mới 23 tuổi đầu mà cứ như bà lão,Phải tranh thủ thực hiện mấy kế hoạch thôi,xốc lại cái tuổi trẻ đang có nguy cơ bị lão hoá của mình.
    Và tự nhủ cũng phải kiếm tìm một cái gì đó cho cuộc sống của mình vui vẻ và ý nghĩa hơn 1 chút.Tình yêu nhỉ!Mình ơi,mình à,xuất hiện đi nào!!!!.........
    nào,bevit cố gắng lên,bi h nói là phải làm đấy,đừng có mà lười biếng và lần lữa nữa nhá!!!!!
  9. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Còn nói chuyện với những thằng nửa nạc nửa mỡ thì chỉ thấy mác ói...oẹ oẹ....tởm.
  10. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì qua thì đã qua rồi,chuyện gì đến sẽ đến.Bà đừng như thế nữa chứ.Thời gian rồi sẽ vùi lấp tất cả,chỉ có điều con người ta có đào bới nó lên hay không thôi.Hôm nay hơi choáng một chút vì quyết định của bà với nó. Đó là chuyện riêng của ba với nó tôi không giám tham gia,chỉ muốn lưu ý một câu với tư cách một người bạn : "Suy nghĩ cho kỹ,đừng vì trước mắt mà nên nghĩ tới lâu dài" OK!
    Hai đứa quyết định thế nào tôi vẫn ủng hộ,chỉ có điều nên đi con đường nào cho thuận.

    YONGYUAN HAI CHI HAO PENG YOU!YONGYUAN HAI CHI HAO PENG YOU!YONGYUAN HAI CHI HAO PENG YOU!YONGYUAN HAI CHI HAO PENG YOU!YONGYUAN HAI CHI HAO PENG YOU!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này