1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Tã người, về đến nhà lạ giường và phải ngủ 1 mình, đếch ngủ được .
    Chỉ có mỗi hôm nay là ko say để về nhà thì phải
  2. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    đi xa rồi. xa quá rồi. chẳng ra sao cả. để cái đầu yên một chút. nhìn mọi thứ hoa cả lên.
    mệt quá. buồn ngủ nữa. lại bắt đầu bước vào thời kỳ chẳng muốn gì hết, chẳng cảm thấy gì hết.
    con gái năm 81, chẳng thấy ai bảo là sẽ sướng cả. cũng đúng. nhìn nó mà thương. nhưng mà mình cũng chẳng thích cái ông đó. cái kiểu đó thì bỏ quách đi cho xong. sau này có nên cơm cháo gì cũng chỉ khổ nó thôi. nhưng mà lại ko khuyên được nó. con gái - yêu quá chỉ khổ, không dứt ra được. chẹp ... chẹp ...

  3. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Lại có thêm một cái nhọt nằm ở toạ, chổng toạ lên pọt bài mà mỏi quá trời, nghĩ lại thấy mình thật là nhiệt tình phù...........cuộc đời thật là chó.....
  4. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Chán quá trơi ơi !
    một ngày chán
  5. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    năm nào cũng về 2 lần,thế mà lần nào tiễn nó đi cũng thấy hẫng hụt thế nào.Lại nghĩ thà cứ đi biền biệt hẳn đi,thành quen lại đỡ,chứ về được mấy ngày rồi vèo 1 cái,lại đi,nhớ kinh khủng!
    Nhà có lấy gì làm rộng rãi đâu,thế mà cứ vào đến phòng,chẳng thấy nó đâu,thấy vắng vẻ quá!
    Cố gắng nhăn nhở để mẹ đỡ buồn,nhưng mà khó quá,lại nghĩ em đi 1 mình,hơn 1 ngày trơi` mới sang tới nơi.
    Sao mình ghét nhà ga,ghét sân bay thế không biết!
    Nghĩ tới mấy ngày nữa lại đi công tác,mẹ lại phải ở nhà 1 mình,chắc là buồn lắm.Tối mai mà đi làm mới thấy thấm cái cảnh đi 1 mình!
    Bob ơi,nhớ bob quá!!!!
  6. anglesmile

    anglesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    tuần vừa rồi đổi sang công việc mới có phần rảnh rang hơn ngồi cãi nhau với bọn nó cũng vui thật --> thăng tình bỉm giờ mới bộc lộ hết khả năng khoái thiệt
  7. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    wa!
    sáng gặp được em iu thấy đời vui hẳn!
    đỡ quá
  8. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    nhớ mấy bà vợ của mình quá.
  9. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Cãi lộn rùi lại huề, huề rùi lại cãi lộn...Sao mệt mỏi thế cơ chứ.
    Đến bao giờ mới kết thúc những chuyện nhỏ như hạt cát mà lại khiến mình đau lòng ghê gớm. Nhiều lúc nghĩ sao mà ghét hắn, ghét những người xung quanh hắn thế.
    Chẳng lẽ lại dũ áo ra đi? Nghĩ mà không nỡ...
    Mỗi lần về nhà thấy bố mẹ già hơn, khổ tâm hơn, trách móc nhiều hơn...
    Ôi giời...cuộc sống vui thì ít mà buồn tủi thì nhiều..ấy thế rồi mà vẫn phải sống chứ làm sao...Chán thì chán nhưng ham sống là bản năng.
  10. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    ****
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này