1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hn lạnh quá trốn về Sg. Về đến SG thì nóng muốn điên lên lại mơ về Hn lạnh thế ko biết. Đúng là con người ko thoả mãn những gì mình đang có cả.
  2. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần này nhiều khả năng anh có thể đem cái lạnh của HN vào với cưng đấy. Hi vọng anh em ta đi đâu đấy và cùng mơ về HN nhá. (Gần bến xe miền Đông nhiều lắm)
  3. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    BX tao đấy.Đừng có tằng tịu
  4. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    tối 3-3 em bay vào Sg,chắc sẽ làm việc ở đó khoảng chừng hơn 10 ngày.Chị Bely chuẩn bị chị em mình rảnh tụ tập đi!!!
  5. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm lứa tớ vào Playcu, bác nào thích thì liên hệ tụi mình gặp mẹt cái nhỉ........
  6. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Thật thú vị.Lâu lắm rồi mới lại tụ tập bù khú với bọn trẻ con. 8 rưỡi tối đã tíu tít một đống rồi hò đi bù khú ốc nóng.mà cũng là một điều hôm nay đi ăn ốc với bọn trẻ lại thấy ngon mới lạ chứ.Mọi lần thằng bạn kút rủ đi ăn chi cảm thấy buồn nôn ra quán. hi hi..hôm nay ngon thật.Lâu lắm rồi hôm nay mới ăn lại được món này.
    Sắp hè rồi.Sắp được tíu tít với bọn nó rồi.Mà mình đâu có làm anh phụ trách nữa đâu?Kệ chứ.Chưa thấy chúng nó gửi quyết định nghỉ công tác cho mình mà.Vẫn phải ra để tránh hoang mang cho bọn trẻ để không mất hứng thú sinh hoạt hè. Xem lại thành quả của mình và lũ trẻ đã có nào:Uhm "Ơ hình như có một giải nhất cho môn múa hát thì phải.gì nữa nhỉ??à à cắm trại chỉ được có giải ba..ô ô cái này không cạnh tranh được vì lực lượng của mình còn non và mỏng "Chúng xứng đáng nhận được giả nhất múa hát tập thể_ca khúc măng non"Thật đáng đời cho cái bon cụm khác,giám đưa cả những thành phần thi trượt đại hoc vào thi ca khúc măng non.Cũng may mình đòi lại sự công bằng này. Gì nữa nhỉ?? hình như..à đúng rồi giải ba thể dục nhịp điêu Nhi Đồng.Cũng không buồn lắm vì là năm đầu chúng được tham dự mà.Chúng bé nhất phường.
    Một trong những môn thi diễn ra khônd nạn nhất là môn Nhi Thức Đội...ôi má ơi,chúng nó còn nhét cả cái bọn lớp 9,lớp 10 vào để thi mốt hai mốt với bọn lớp 4 lớp 5 cơ chứ.BGK thông đồng với thằng ban tổ chức mù hết cả lượt hay sao ý.Chuối cả nải.Hay chúng có họ hàng gì nhờ.Chắc là họ hàng rồi. Ôi càng nghĩ càng không chịu đựng được nữa.Chỉ tội bọn trẻ,cứ ríu rít với mình.Chúng nói rằng : Nếu năm nay phụ trách không phải là anh thì bọn em đếch thèm sinh hoạt hè nữa. Thế có chết minh không cơ chứ. Chẳng biết là thế nào nữa.Đơn thì đã nộp rồi,quyết định nghỉ chưa thấy đâu.Chẳng hiểu chúng nó định quay mình cái gì nữa đây? Không làm thì bọn trẻ buồn mà là thì cái bọn Khuyên kia lại cắn mình nhằng nhặng.
    Hiểu cho anh phụ trách tí đi mấy nhóc.Anh không làm nữa nhưng hè sẽ vẫn đi bơi và bù khú sữa chua.Làm sao hết được nhiệt huyết với trẻ con. hí hí...
  7. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Wa được một ngày vui vẻ thảnh thơi ko phải lo nghĩ đến cuộc sống. vui vẻ thoải mái!
    đi lượn từ sáng tới chiều chạy xe 80 km/h thoải ái ko phải lo nghĩ thú vị thật
  8. xuongrongnui

    xuongrongnui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Một ngày làm việc thật là buồn. Buồn vì cái máy tính hay trục trặc quá, hơn nữa chỉ có mình là con gái ở đó nên lúc nào cũng phải ý tứ. Ghét thật.
    . Nhưng dù sao cũng vẫn thấy hãnh diện vì mình xinh gái nhất phòng
  9. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy, hôm nào mà đi lượn như thế nữa thì rủ em đi cùng với nhé. Cưng vui vẻ thoải mái như thế thì em cũng phải học tập chứ nhỉ
  10. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ôi thế là sắp hết 1 ngày làm việc nữa roài chán thế không biết về hanội được dúng 1 hôm rồi lại chuẩn bị đồ đặc lên đường đi chiến đấu tiếp , 1 ngày mệt mỏi ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này