1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Khiếp sao có người viết nhật kì dài thế nhỉ
    Nhật kí của tớ ngày 2-3 : Chán !
  2. ichweissnicht

    ichweissnicht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ôi, trời sáng lâu rồi. Thế là hết nửa buổi sáng rồi còn đâu. Tại hôm qua mình thức muộn mà, lại còn được ông Hausmeister đánh thức nữa chứ. Quả đánh thức này ấn tượng đây, nên mình fải ghi lại mới được. Ban đầu chỉ là "cộc.. cộc" nhẹ thôi, mình tưởng hàng xóm hỏi, chẳng muốn mở vì đang ngủ dở. Lại "cộc.. cộc" lần hai, lần này to và rõ hơn, nhưng mình cũng không nhúc nhắc "kệ, chắc là cô bé nhà bên đây mà". Đến lần ba, lại "cộc ...cộc" tiếp, lần này thì to, rõ hơn, mạnh hơn và dứt khoát hơn khi ông ấy cắm chìa khoá vào, và....không mở được vì mình đã khoá trái cửa trong rồi còn đâu,hehe. Nhưng ông này kiên nhẫn phết, gõ cửa tiếp, dứt khoát (muốn gặp cho bằng được đây, chắc thế!). Ái chà......mình biết ngay là ông Hausmeister, chuối, đành phải mắt nhắm mắt mở, mở cửa. Biết ngay thể nào cũng có gì đây, thì ông ta mới gõ cửa phòng mình. Tưởng sẽ bị schimpfen một trận vì cái tội để các thứ lung tung trong Waschraum, hêhhhe, nhưng sao ông này nett thế, cười rồi hỏi (chắc là biết mình vẫn đang ngủ- vì thấy hai mắt vẫn nhắm tịt): "Hai cái xe đạp này là của cô à?" - "Dạ, vâng ạ" . "Thế cô có chìa khoá phòng để xe ở dưới tầng hầm chưa nhỉ? "- Dạ, có rồi". Ông ta lại nói tiếp: "Rác thì không nên để ngoài hành lang lâu, cô nhé!" ông ta nói từ tốn. "-Dạ, vâng, tôi biết rồi, thưa ông. Tôi vừa để nó ở đấy mới từ tối hôm qua thôi, tôi sẽ vứt nó đi ngay. Mong ông hiểu cho, vì thời gian vừa qua, tôi đang có Prüfung." Hê hê, thế mà lại "no problem" mới hay chứ. Ái chà, ông ta đi với một cô gái... rất xinh, hình như là thư kí, trông rất tuyệt. Nhưng mình cũng chẳng để tâm vào đấy nhiều lắm vì còn đang mắt nhắm mắt mở, chỉ mỗi vì ông ấy nói với cô gái kia một câu mà mình thấy mát lòng, heheh: "schön, na?" "-Ja, schön..." (vì họ nói ngay với nhau khi nhìn quanh khắp căn phòng nhỏ xinh này), hhêh, thấy cũng vui vui. Đấy, một ngày mới của mình bắt đầu như thế! Có cái gì đó vui vui trong lòng, lâu rồi không có được cái cảm giác thú vị này. Niềm vui nhỏ thôi, nhưng cũng làm con bé (mặc dù chẳng bé gì nữa, nhớn đùng rồi còn gì nữa) vui vui. Mặc dù cũng vẫn muốn ngủ, nhưng mà không ngủ lại được nữa... nên quyết định viết. (Thôi, dậy là đúng rồi, sáng...rồi trưa bảnh mắt ra từ lúc nào rồi cô ơi. Chúc cô một ngày may mắn và vui vẻ, thực hiện được mọi dự định của ngày hôm nay đã đặt ra, cô nhé!)
  3. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi... !
    già mất rồi lâu lăm mới lôi mấy cái ảnh hồi nhỏ ra ngắm nghía
    thấy già đi nhiều quá chán vật
    nhìn mấy cái ảnh hổi nhỏ bu phán ngay một câu xanh hơn cả rêu nhìn mày đúng hiện thân năm ất dậu
    lại nhớ đến những ngày còn nhỏ
    chán vật
  4. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    vào Sg mấy ngày rùi,nóng điên!
    gặp Bely và 100 đồng,cũng thấy vui vui.Chẳng biết công việc cứ lu bu thế này thì có đi chơi được hôm nào ko nữa.
    Ôi trời ạ,thế là 8-3 năm nay phải ở đây rùi,có ai tặng hoa cho mình không nhỉ,buồn quá!!!!
  5. Tommy_girl_82

    Tommy_girl_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    7/3: Chán, chẳng muốn đi học nhưng nghỉ nhiều quá rồi nên cố đến lớp để nghe ông thầy nói mỗi 1 câu. Thôi hôm nay bác phải đi diễn, nghỉ 1 buổi nhé. Mà về sớm để còn đi với anh nào thì đi chứ. Xì, lếch thếch đi về. Vừa ăn no xong chẳng muốn về nhà, lại lang thang vào mạng, lang thang vào đây ngồi viết cho đỡ chán.
    Sáng, tự dưng anh gọi điện, hỏi tối mai có nhà ko. Mình bảo
    Mai đi sinh nhật con bạn mà. Không nhớ à?
    Anh bật cười
    Ừh nhỉ, nhớ lại cách đây tròn 3 năm, cũng vào cái ngày này anh cũng đã đưa em đi sinh nhật. Quỳnh đúng không?
    Đúng rồi. Anh nhớ nhỉ.
    Nhớ chứ lại không à? Vậy tối mai anh qua đón em nhé.
    Không đc rồi, em đã hẹn với mấy đứa bạn đi cùng nhau rồi.
    Vậy chiều nay đi làm về anh qua được không?
    Chiều nay em đi học rồi mà cũng hẹn với thằng bạn thân nữa.
    Nói thêm dăm ba câu anh cúp máy. Chẹp. Thế đấy. Yêu nhau đúng 3 tháng và đã xa nhau 3 năm. Vậy mà tự dưng lại quay trở lại. Buồn!
    Yêu là cái đếch gì nhỉ. Khi anh quay lại, mình cũng thấy có chút gì đó vui vui. Sau khi chấm dứt mối tình ất ơ hiện tại, trước Tết đúng 3 ngày. Mình nhận lời đi chơi với anh. Thất vọng hoàn toàn. Mọi sự tưởng tượng về cái gọi là "tình cũ" tan biến. Chỉ thấy 1 cảm giác nhạt nhẽo chán chường. Rõ ràng chẳng thể đi đến đâu với 1 mối tình đã qua. Chẳng hiểu nổi tình cảm của mình hiện giờ thế nào nữa.
    Đôi khi mong ước có 1 cái gọi là TY thật sự. Nhưng dường như những gì đến với mình chỉ là vô nghĩa.
    Sang nhà con bạn thấy bó hoa to đùng người yêu nó tặng lại thấy có gì đó buồn buồn xen vào lòng. Nó bảo đang muốn chia tay lắm vì chán ko chịu nổi rồi nhưng ko biết làm thế nào nên kệ đến đâu thì đến. Khi mình chia tay người yêu nõ cũng nói thế. Nhưng mình lại ko kệ được. Thế mới đau. Đã chán thì chỉ muốn rời xa thật nhanh ....
    Lại thấy buồn. Anh bạn rủ đi uống rượu nhưng có biết uống đâu mà đi. Thằng bạn thì rủ sang nhà nó ăn nem chua. Híc híc. 8/3 Chán!
  6. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mẹ ... !!!

    hôm nay đã mồng 8-3 rồi sao mà buồn thế nhỉ nhớ lại 2 năm về trước giờ này gia đình mình đang sum họp đông vui làm sao hồi đó mẹ còn sống , mẹ căn dặn chúng con rất nhiều , là con trai phải biết quan tâm chăm sóc đến người bạn gái mình yêu thương phải biết lo lắng tạo dựng cho mình 1 cuộc sống thật vững chắc và là chỗ dựa tin tưởng cho gia đình thế mà đã 2 năm rồi mẹ xa chúng con , hơn lúc nào hết tự đáy lòng con con chúc cho mẹ yên nghỉ nơi suối vàng những lời chúc yêu thương nhất nhân ngày quốc tế phụ nữ mồng 8-3 , không biết ở nơi xa kia mẹ có biết rằng 3 anh em chúng con vẫn nhớ những lời mẹ dặn và nếu mẹ biết được giờ đây 3 anh em chúng con khôn lờn và trưởng thành hết rồi chắc mẹ vui lắm , hằng ngày cháu Tí nó vẫn bi bô gọi " bà nội " mà mắt chúng con nhào đi vì nhớ mẹ , cháuTí bây giờ đang học nói và biết làm nhiều trò lắm , ngày ngày trông nó càng đáng yêu lắm lắm mẹ ạ . Bây giờ gia đình mình vẫn thế ai cũng bận bịu với công việc của mình nhưng chúng con sẽ mãi mãi không quên những lời mẹ căn dạn dạy dỗ chúng con trước lúc đi xa thôi hôm nay con không có nhiều thời gian rảnh để khi nào có nhiều thời gian con sẽ kể cho mẹ nhiều hơn mẹ nhé ... Lời cuối con chúc mẹ hãy yên tâm yên nghỉ nơi suối vàng và luôn phù hộ cho gia đình mình mẹ nhé ...
  7. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng 8-3 được dịp say xỉn, ai ngờ lại thế này, ko say đếch ngủ được, cú vãi.
  8. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ngày này năm ngoái, bọn mình vẫn còn đang được chơi bời nhảy múa thật vui trong Huế, đó là những ngày cuối cùng của chuyến thực tập 10 ngày các tỉnh miền trung.
    Chao ôi, sao mà nhớ thế không biết! Giá như có thể lại được sống trong những ngày tháng ấy...
    Ngày 8/3, mặc dù không được ở nhà, mình và 5 đứa cùng phòng,cùng nhóm cả ngày không ngớt điện thoại chúc mừng của bạn bè, người thân...Bận và mệt, vì có khi một ngày phải đi 3 tỉnh, ngủ 2 khách sạn khác nhau, dù không có hoa và quà nhưng mọi người đều rất vui...Mình biết chắc rằng đó là những ngày vui tươi sôi động nhất trong cuộc đời mình. Đó là chuyến đi làm cho 6 đứa bọn mình gắn bó hơn, thân thiết hơn, và cả lớp gần 80 người thì hiểu nhau và đoàn kết hơn.
    Chưa bao giờ có chuyện cả lũ ngồi lôi bộ tú lơ khơ, chơi bài để giành thứ tự vào toilet !!! Mình còn nhớ, thằng bạn mình gọi điện hỏi mình đang làm gì thế, mình bảo .."đang chờ tới lượt được tắm!" Nó nghe mà kinh hoàng lắm :D Và không ngày nào các phụ huynh lại không gọi điện thăm hỏi, thực chất là kiểm soát từ xa mà thôi.
    Rồi buổi tối đầu tiên ở Cửa Lò, nhóm mình mang rượu, các phòng khác mang đồ ăn tụ tập ở phòng mình chuyền tay nhau uống rượu, chơi bài, hát hò, nhảy nhót, chụp ảnh....đủ kiểu. Đêm đó mọi người gần như không ngủ.
    Nhớ buổi đi động Phong Nha, thuyền mình và 2 thuuyền khác cùng nhau hô vang trêu thầy chủ nhiệm những câu rất chi là...lếu láo, ra khỏi động mặt đứa nào đứa ấy tỉnh bơ!
    Nhớ cả cái đêm phòng mình và phòng bên cạnh bắt taxi trốn đi uống ccafe, đợi đến h ra cầu sông Hàn...xem cầu quay! Cả lũ bị dầm mưa ướt luốt thuốt mà còn mò đi ăn mì Quảng. Đến 3,4 h mới xì xụp trèo cổng khách sạn vào và 6 h đã phải lóp ngóp dậy chuẩn bị hành trình quay trở về.....
    Bọn khoá sau cũng lại vừa đi về, không biết chúng nó có vui như bọn mình không nhỉ.
    8/3 năm nay buồn quá. Gặp đứa nào cũng thấy kêu chán và ai cũng nhắc đến "ngày này năm.... xưa"...
  9. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Trở về sau 4 tháng bon chen nơi đất khách quê người. Xa nhà, xa bạn bè mới thấy thấm thía làm sao. Cứ ước mơ cho chán chê rồi lại hối hận vì ước mơ.
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Về Hà Nội rồi hả cưng? Thế thì sắp xếp đi, bữa nào cụng ly chan chát nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này