1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. No_one_knows

    No_one_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Ngày 16 tháng....
    Chỉ còn 2 ngày nữa là tôi phải xa Vn, xa Hà nội, xa em một thời gian. Dù chỉ là hai tuần nhưng cũng đủ để tôi thấy nhớ nhung và trống vắng. Chẳng hiểu tôi có chịu nổi hay không chứ lúc này đây mới chỉ nghĩ đến cảnh em phải một mình trong đêm noel là anh thấy thương em nhiều lắm. Thôi thì đành gửi gắm em cho những người bạn của tôi vậy.
    Em à. Anh biết rằng chuyện của anh và em chắc chắn sẽ gây nhiều tai tiếng, hi`. Nhưng kệ xác nó, sợ đếch gì nhỉ? Yêu em nhiều lắm.
    ~*´¯`*~.(¯`v´¯()¯`v´¯).~*´¯`*~
    Once you give, twice you get
    Tha` che^'t o*? kho^ng, kho^ng la^'y vo*., chi? ca(.p bo^`
  2. My_cornetto

    My_cornetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    2 giờ chiều .............. cùng ngày .
    hix hix nhận được tin anh phải xa Hà Nội , xa Việt Nam một thời gian không ngắn cũng không dài , nhưng cùng tin đấy anh gửi vợ anh cho Iem , kinh khủng hơn cả đi ủng ( rách ) , Iem đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần cô ấy ở bên anh ..... hành & hạ anh , mà trông mặt thì hớn hở lắm . Liệu em có bằng anh được không mà anh nỡ lòng nào giao phó " tài sản quí báu " của anh cho em ... hix hix , biết đi đâu cùng ai đây bây giờ . Thôi thì đành ngủ ngon với giấc mộng chưa trọn vẹn với những ngày tháng ...... sắp tới thôi .
  3. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    Đi vui vẻ nhá để vợ cậu ở nhà tớ chăm sóc cho yên tâm khỏi phải suy nghĩ
        
  4. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Hix hix , bao nhiêu là thứ cần đến tiền , 500k/tháng , chẳng biết sài như nào bây giờ . Hôm qua , nhận được tin kinh khủng , đến hôm nay vẫn thấy kinh khủng ... không biết là mình bị như thế thì sẽ ra sao . , Chắc phải kiếm được công việc có 1000k một tháng mới đủ mất . Chỉ còn ít hôm nữa là hết năm , cái năm đáng nhớ , nhiều thất bại đến kinh người , mong rằng số năm còn lại của mình không bằng thế này
    >>>> ỐI TRỜI ƠI <<<<


    Mai khong kha len duoc !!!
  5. check_rambutan

    check_rambutan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tự nhiên cảm thấy mình bị lãnh cảm. Chán tất cả . Dog die
    [​IMG]
  6. No_one_knows

    No_one_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đầu tiên nơi xứ người, cái lạnh khủng khiếp như cắt da, cắt thịt, nhiệt độ dưới 10 độ C. Cành lạnh tôi càng nhớ em, em ui ở Việt Nam có lạnh không em. Anh nhớ và yêu em nhiều lắm.
    Bước chân đầu tiên trên phố thị Quảng Châu là một sự ngưỡng mộ với kiến trúc và cơ sở hạ tầng. Giao thông và nhà cửa san sát, nhà cao tầng liên tiếp nhau, rồi cả một dãy phố thương mại sầm uất mà mỗi cửa hiệu nhỏ ( rộng phải ngang cái quán Fantasy nhà mình) đều có người đứng mời chào. Ngày đầu tiên chẳng mua được gì, bởi chưa đổi được tiền. Hix.
    Này này cái thằng 209 kia, tôi có tin tưởng thì mới giao vợ tôi cho ông đấy nhé. Đừng có mà tinh tướng, chẳng qua là có việc phải đi nên mới nhờ ông thôi, sợ vợ tôi nó buồn mà. Còn nếu thằng này ở nhà thì ông có van xin tôi tôi cũng không nhờ ông đâu nhé.
    Nói gì thì nói, chăm sóc vợ tôi tử tế nhé, hì thanks và xin hậu tạ.
    ~*´¯`*~.(¯`v´¯()¯`v´¯).~*´¯`*~
    Once you give, twice you get
    Nothing is impossible but if U don't dare to do it
    so nothing is possible!
  7. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Ngày..tháng...năm
    Lâu cũng ko viết bài nào trong này, hình như chẳng còn gì để viết hay sao ý. Bây giờ thì lại có.
    Thế là đã 2 ngày, 2 ngày ko có anh bên canh. Trời Hà Nội đã ảm đạm lại càng ảm đạm hơn. Nhớ anh cảm tưởng ngạt thở. Đi đâu cũng thấy giống, hì..có khi hoa mắt cũng nên. Đã lâu rồi trong con người mình ko tồn tại cảm giác này, nhớ nhung, mong ngóng và yêu. Tất cả như sống dậy sau 1 năm dài mệt mỏi. Anh đã mang lại điều đó và thật là tuyệt vời. Thanks honey. Sắp tới noel rồi nhỉ? Cảm giác năm nay ko trống vắng hụt hẫng hay vô cảm mà là nhớ nhung. Anh cứ nói anh đi rồi anh về, em buồn làm gì. chẳng lẽ lại ko buồn thì vô lý quá, lại bảo người ta vô cảm.
    Hãy sống hết mình dù biết ngày mai mình sẽ chẳng còn gi..... 
  8. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Ngày buồn tháng buồn năm buồn nốt ...........
    Tất cả đều buồn hết ...... và lại trở lại như ngày nào với cái Status : Giọt nước rơi hay giọt sầu rơi rơi ... nhưng thiếu mất chữ .. Lệ vẫn tuôn .............. Không ai hiểu tớ nói gì hết viết cho đỡ bùn thui .......

  9. IcyRain

    IcyRain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bạn chẳng ra bạn, yêu chẳng ra yêu, thấy ngột quá! Chẳng nỡ hững hờ, lại chẳng thể đắm mình! Cái kiểu như em chẳng biết, anh chẳng biết, cái kiểu như... thôi chả là gì hết nhưng được ở bên cạnh anh, lúc nào em cũng thấy vui và an bình! Cảm giác ấy đã tìm kiếm lâu, rất lâu rồi... Tưởng như bão tố chẳng bao giờ ngừng! Thôi thế nào cũng được, kể cả cho mọi thứ trôi đi không níu giữ lại! Ngày hôm nay rồi sẽ xa vời...
    Sao mà em muốn gặp anh thế, gặp để niềm hi vọng vỡ vụn thành những mảnh vụn, cùng nhau bay lên trời làm sao!!!
  10. check_rambutan

    check_rambutan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Mấy vị trong box thân mến, hết việc để viết zồi sao mà lúc nào ngó vào cũng thấy anh nhớ em, em nhớ anh, thiếu anh(em) thì em (anh) đếch sống được thế hả. Đổi sang đề tài khác dùm đi, thưởng thức mấy cái này của các bác, em thấy yêu mệt hơn cả oánh nhau....em mà chột tim đếch yêu được là chết các bác đấy.
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này