1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Trời HN như đang giao hoà giữa cái lạnh và cái nóng, cái hanh khô và ẩm uớt.
    Mưa lướt thướt.
    đã 2 đêm nay mình thức trắng mà vẫn chưa xong việc, buồn quá. Sáng nay đi dầm mưa mà sao lòng mình chẳng vơi đi cảm xúc. Ướt một mình.
    Mấy hômnay, HN mưa nhiều quá, nhớ năm ngoái, mình, Z và lão mail đội mưa giữa trời HN, mà sao lúc đó lòng vẫn vui.
    Hôm nay, đi một mình, buồn. Người ngây ngấy sốt.
    chẳng biết khi nào mình hết cáI thời kỳ bận rộn, lo toan thế này. nhìn chúng bạn nó nhàn nhã mà thấy chạnh lòng, sao cứ cố tạo cho mình cái kiểu bận bịu thế nhỉ? mệt mỏi, mà cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu. thời gian vẫn trôi, không gian vẫn chạy, mình vẫn đứng im..........tự nhiên nhớ Anh quá.
    chiều nay, con bạn mình nó cưới, thấy cô đơn, Mưa rầm rề thế này...........
    Thật Bẩn thỉu.......................
  2. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Hừm, hừm.....đi ra lại đi vào....một ngay làm việc chán quá hay la do cái nắng đầu tiên của mùa hè khiến mình rệu rạo.Trời...chẳng biết thế nào nữa? Cũng may la sáng nay trốn sếp ra ngoài để đi xem bóng đá giải sinh viên trường, được hô hào cổ vũ cũng giúp được cho mình phần nào nguôi ngoai đi một ngày thất vọng....Xem bóng đá lại nhớ lại thời sinh viên, ôi cái thời mà bây giờ muốn quay trở lại quá....hừm hừm...thôi không nghĩ luẩn quẩn nữa...làm việc tiếp thôi...
    21-03-2005
  3. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Có ai về Bắc ta theo với
    Thăm lại em yêu với bạn bè
    Từ thuở mang thân đi kiếm sống
    Trời Nam thương nhớ quán bia quen
    Nóng quá.
  4. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    Hic, mấy hôm rồi k có PC, chán chẳng làm zì đc chim cú thật
  5. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình sống dở quá.Đáng chán thì đúng hơn.
    Muốn ngủ sớm mà chẳng ngủ được gì cả. Muốn thay đổi thói quen mà khó quá. Cứ thức cả đêm rồi lại mất cả buổi sáng để...ngủ!
    Một ngày của mình là: Đêm thức, sáng ngủ, chiều ở nhà, tối đi học...Nhàm chán thật. Hầu như đêm nào cũng vào box, nhưng cũng ngại post bài, hơn nữa cũng sợ sa đà quá lại mất thời gian học...Ở nhà nhiều đến nỗi giờ lại thấy ngại ra đường, ngại đi chơi, ngại liên lạc và gặp gỡ bạn bè. Trước đây thì chỉ thích nghỉ học, được nghỉ ngày nào là lấy làm sung sướng lắm, vậy mà bây giờ...nhìn mọi người bận rộn mà thấy thèm. Vẫn biết rằng rồi một ngày mình cũng sẽ thấy sợ cái cảnh bận rộn mà thôi.
    Hôm rồi lớp mình đi đám cưới chị Linh, cũng vui nhưng khi mọi người đều nói là đang đi làm mình lại thấy buồn, sốt ruột. Mình đã định đi làm rồi nhưng ai cũng khuyên cố gắng mấy tháng còn lại ôn thi cho tốt cả 2 trường, người ta còn cả nửa cuộc đời để làm việc cơ mà. Thế là thôi, lại quay về với những ngày nhàm chán. Cũng may, dạo này mình thấy quen rồi, có lẽ thêm vài tuần mình lại thích cái cuộc sống như thế này cho mà xem.Thế đấy! Mỉa mai thật!
    Hôm nay mọi người trong lớp nói mình khác khác thế nào ấy. Quả thực, trông mình khiếp quá đi, bệ rạc, mặt mũi lúc nào cũng đờ đẫn, chả có sinh khí gì hết. Ít cười đùa, vui vẻ và sôi nổi hẳn so với ngày trước. Mọi người bảo trông mình dịu dàng đi nhiều lắm. Mình chỉ thấy buồn cười. Có thể đó là câu khen của họ còn mình thì..dị ứng với câu đó quá. Đần và tệ đi thì có! Hay là con người ham chơi, vô tư đã thay đổi thật rồi sao...
    Thằng Tetsuya lại sắp về nước. Thế đấy. Tính ra cũng trải qua nhiều sự kiện với nó phết rồi. Nó về làm mình cũng thấy buồn. 24 nó bay mà giờ vẫn chưa thấy gọi điện lại. Tệ thật.
    Chả biết mình viết linh tinh gì thế này. Đúng là lẩn thẩn thật rồi. Mình ghét mình thế này quá đi mất!
  6. saturn23

    saturn23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Vèo một cái đã thấy hết ngày, chẳng làm được cái gì cả. Chỉ thấy mệt. Nhiều lúc thấy thất vọng, nhiều lúc thấy mệt mỏi mà chẳng biết làm cái gì hơn nữa. Muốn yêu. Hâm nhỉ. Những cái đã qua thì đã qua mà những cái mới đến thì chẳng có hứng thú. Mỗi ngày chỉ có làm việc và làm việc chẳng mục đích, chẳng để làm gì. Chỉ làm và làm. Chẳng thể làm được hết những gì mình muốn. Ôm đồm và tham lam, lúc nào mình cũng thê.
    Hôm nay, một bạn đã không làm ở đây nữa quyết định trở lại nhưng không phải người bạn gắn bó với mình.
    Tệ thật, mọi thứ cứ như quay vòng trở lại. Những người, những việc đến rồi đi khác nhau thật đấy nhưng sao vẫn có gì thật giống nhau, thật đặc biệt. Hay là tại mình cứ nhớ rồi mình lại thấy cái gì cũng giống. Buồn cuời thật.
    Một người bạn nữa lại cũng bị cô đơn giống mình. Buồn. Mình hiểu nó nghĩ gì mà. Cũng là mất đi một cái gì đó.
  7. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    sau 3 ngày k có máy, 2,3 hôm nữa hết cơ hội online đêm roài. Để sống mà sao khó quá
  8. phamhavn

    phamhavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một ngày kỳ quái, chẳng làm được cái việc gì. Hôm nay, 25/03/05, nếu không có gì thay đổi thì mai đã là 26/03 rồi. Đi ra rồi lại đi vô. Cafe nhiều thì cũng chán, thói quen thì khó bỏ. Tình yêu cũng vậy, chẳng đi được đến đâu cả. Yêu rồi cũng khó bỏ chỉ có điều bỏ rồi thì lại chẳng biết làm gì để bắt đầu lại.
    Cuối cùng là gì đây? Lý do tại sao? Hết ngày về ngủ, sáng dậy đi làm. Phở bò sáng nay ngon quá mỗi tội cafe hơi nguội!
  9. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    vào đây h thấy chả muốn pozt cái j cả, bực thật đang muốn xả.....
  10. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Tất lẽ dĩ ngẫu !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này