1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0
    Lạnh. giá mà có ít nắng Sài gòn về nhỉ.
    cả nhà vui vẻ hơn, ấm áp hơn
  2. anglesmile

    anglesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    cảm giác mệt mỏi ......... buồn ngủ ......... và ............gầy đi rất nhiều .......... muốn nghỉ .....mà không muốn nghỉ .............xung đột trong chính bản thân mình
    Được anglesmile sửa chữa / chuyển vào 07:55 ngày 04/04/2005
  3. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    anh em mình thử nhau đến 1 tháng cơ ah!!!
    giá mà hôm nay là 4.5 để biết em thế nào, anh thế nào nhỉ!
    buồn ơi đừng đến.....
    ngồi đến từng ngày... mong
  4. Cu_nho

    Cu_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu zồi không vào đây viết bài.
    Sao hôm nay lại như vậy nhỉ ??? Hy vọng, chờ đợi, kiên nhẫn. Mà cũng chẳng biết là mình đang chờ cái gì nữa. Thật là buồn. Có lẽ hôm nay là ngày buồn nhất. Hay tại........hay là.........Rốt cuộc chẳng ra sao cả. Buông xuôi sao ??? Mình đâu có vậy. Một ngày nhạt nhoà. Cười trong nước mắt. Ngậm ngùi.
    Lôi thôi lếch thếch như thằng dở hơi. Chả nhẽ mãnh lực của nó mạnh đến mức khiến mình như vậy sao. Thật đáng buồn.
    Không biết chuyện này sẽ như thế nào nhỉ ??? Có viên mãn như mình mong muốn hay đổ bể giữa chừng. Thêm 1 lần hy vọng rồi lại thất vọng chăng.
    Chẳng biết nên làm sao nữa....Bất lực....Pó tay......Đành kệ ông zời vậy.....
  5. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    1 ngày gặp bao nhiêu chuyện chán nản .
    Thằng bạn vác xác qua nhà để...đánh cảm . Bó tay . Cũng lại nó , đầu giờ chiều đã gọi om lên đi làm SIM cho nó . Cả chiều cứ loanh quanh mãi với chuyện này mà lòng ngán ngẩm .
    Bảo thằng anh làm thẻ thư viện -> đến chiều thì lấy lí do làm việc khác bảo để tí nữa . Tí nữa của nó cũng kéo dài đến...hết giờ làm việc . Hết chuyện .
    Đến tối , ông chú nháy máy từ hôm qua , hôm nay gọi điện thì vào Viện . Hoá ra tình trạng của ông nặng phết rồi . Lần đầu tiên mình nhìn thấy hình ảnh của 1 ông Tướng chính hiệu khi ốm o thế nào . Lúc khoẻ thì mạnh mẽ bao nhiêu , chẳng bù lúc ốm yếu . Có lẽ chỉ có thể nói một từ , giống như xác pháo .
    2 thằng đương mò vào đầu Viện , rầm rầm 1 taxi chạy vào . Trong xe là 1 chú nhóc đang ngồi bế 1 cô bé (chắc là đi học về) , miệng kêu rằng tai nạn bất thường giữa đường và kêu người giúp . Mình chú này bế cô bé vào phòng Nội cấp cứu , các bác sĩ phẩy tay và chỉ ra phòng Ngoại cấp cứu , xa tới cả dãy xe máy . Bó tay , chú này kêu ầm lên đúng 1 câu : Càng ngày con người càng vô tình . Ngẫm lại mà thấy đúng và đau . Đi đường , chú này than rằng cô bé này nằm lăn ở ngoài đường mà chẳng ai qua giúp đỡ (trong khi đó ngã bất tỉnh đến sùi cả bọt mép) . Đến viện , có mấy thằng đứng ngoài , nhìn thấy cảnh người khác cấp cứu mà đứng như...trời trồng . Chỉ đến khi có người cùng phụ giúp chú kia thì mới giả bộ (có thể ngượng chăng ? Hay đang tính toán gì ?) lao vào giúp đỡ . Cú nhất vẫn là thái độ của mấy vị "Lương y như hàng tháng" kia , nhìn thấy người ta như thế , các vị thay nhau chỉ năm ngón sang...dãy nhà khác , mặc xác bệnh nhân cũng như người đi theo .
    Chán nản . Có lẽ 60 năm trước người VN ta chết vì đói như ngả rạ , thì năm nay , mình chợt thấy sợ , và nghĩ rằng có thể chúng ta cũng gặp lại kiếp nạn này nhưng không phải vì đói (đương nhiên , đất nước thế này thì đói cái gì ?) mà là vì Thiên tai địch hoạ cũng như vì chính cái sự đời Con Người đứng trước Con người với nhau .
  6. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Nghe tâm sự của Mail buồn thế,
    Đúng là người vô thập toàn, nhưng không thể có kiểu lãnh cảm thế được nhỉ? đứng trước những sinh linh như vậy mà vô cảm thì khó hiểu thật? không lẽ con người, trong gian lan mới biết quý trọng nhau? giờ đây, họ đang bị cuốn trôi theo cơ chế thị trường nên vô cảm hơn ư? buồn quá.
    có thể, đến lúc chết, và đối diện với cái chết, họ mới biết quý trọng bản thân và .......mới biết mình đã là người? (!!!!!!!!!!!!!!!)
  7. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0
    Một mình nằm nhà chèo queo. Hai hôm nay chẳng có ai, lòng mình cảm thấy thiếu một điều gì đó không thành tên, vẫn đi làm, vẫn ăn, vẫn sinh hoạt bình thường, vậy mà lại cảm thấy thiếu thiếu. Một mình với 4 bức tường thấy sao mà ngột ngạt, giá có người cạnh bên. Trước giờ chẳng phải suy nghĩ chuyện đó, luôn luôn tự tin với chính bản thân mình, luôn thấy tự do là hạnh phúc. Nhưng sao hôm nay lại cảm thấy khác. liệu mình thay đổi chăng???
    Đơn giản chiều qua mình chỉ thông báo không được khoẻ. Vậy mà anh làm mình cảm thấy ấm áp, cảm thấy đỡ sốt hơn hẳn với vô số cú gọi nhỡ cả đêm. Đúng vậy, chỉ nhỡ thôi vì mình ko còn đủ sức để nhấc cái điện thoại nữa. Một đêm ko ngủ trằn trọc, miệng đắng ngắt khô cháy cổ, chân tay rã rời nhưng vẫn thấy vui vui khi thi thoảng lại được nghe nhạc . Đến tận trưa nhìn cái điện thoại mà dâng lên một niềm khó tả, phần lớn là số máy của anh, hòm thư chật cứng với những lời hỏi thăm.
    GIờ đây lòng mình phân vân, ko biết làm thế nào nữa.
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Vị Tướng của ngày hôm qua , hôm nay đã trở thành Lịch sử .
    Biết rằng ai đã từng sinh ra thì tất có lúc phải về với nơi mình đã được sinh ra . Nhưng sao vẫn có người phải nghĩ lại ?
    Nếu như hôm qua đến thăm , thấy con người kia nằm xẹp như xác lá khô , với dòng máu chảy đằng mũi , với chiếc máy ép nhịp tim đều đều , với người thân chung quanh gần như ngột ngạt thì hôm nay , người đó có lẽ cũng khỏi phải chứng kiến những cảnh nghẹt thở đó nữa , đơn giản vì đó chỉ còn cái xác lá khô theo đúng nghĩa , xác lá vô hồn .
    Chẹp , năm nay nhiều người ra đi thật đấy . Suốt từ đầu năm tới giờ , kể từ lúc ngồi nói chuyện với ông anh về vòng quay 60 năm đến giờ , mình mới chợt hay để ý và thấy người ra đi nhiều hơn bình thường . 3 thằng ngồi đợi để đi viếng , đã thấy tiếp 2 xe cấp cứu chuyển bệnh nhân từ một số bệnh viện nào đó vào thẳng phía 103 rồi .
    Vòng quay 60 năm , liệu có nên tin không nhỉ ?
    Ông anh nói chuyện với mình với tinh thần hoàn toàn nghiêm túc . Mình chưa được chuẩn bị gì cho nên đứng trước câu hỏi "Em có nghĩ gì về năm Ất Dậu năm nay ?" , mình đã không trả lời như mong muốn . Chậc...
    Liệu có còn những buổi nói chuyện như thế nữa không ?
    Đúng là nếu như không cùng tư tưởng , con người ta đâu phải lúc nào cũng hiểu nhau ? Và cũng đúng nếu như nói rằng người ta không hiểu thì trách móc -> kệ xác , mình hiểu rồi thì nên...im lặng .
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vẫn cứ xoay vần con tạo ,nhiều khi đi trên đường fố bất giác gặp những đứa trẻ xin ăn, những bà cụ tuổi gần đất xa trời mà vẫn lò mọ kiếm từng bữa.Bất giác lòng dấy lên kiếp trước họ làm gì mà để kiếp này đày đoạ thế.Và việc đó là của những ông quan chức nhà nước, người dân thường như mình xen vào làm gì ,giả đui mù điếc lác.
    Chậc! nghĩ kiếp làm người sao mà ngắn ngủi, chẳng ai có thể nói hay ngày mai lịch sử thế nào.Cố làm tròn bổn fận của một con người.Nói thế thôi xong liệu có làm nổi.Nói để cho lòng nhẹ hơn thôi.
    Một giai điệu vi vu trong gió.............
  10. Imnvd81

    Imnvd81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    ... Em đi chăn gà.....
    Đói quá Đi tìm chỗ chơi.
    Xin hỏi nhà mình có ai chơi tennis không. Nhóm đang thiếu 2 người chơi. Tuổi 80 và 81 (chó và gà). Trình độ >1.5 năm. .
    Được imnvd81 sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 08/04/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này