1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0
    cúm dịch lan truyền.
    lan theo đường nào nhểy??? để hỏi thằng bạn thân mình cái đã
  2. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    mai sinh nhật,mai cũng là ngày "lên thớt",làm tốt thì mọi cánh cửa rộng mở,không tốt thì!!!......
    Nào,cố lên mình,hêh,vẫn tự tin lắm cơ mà,sao chỉ mỗi 1 việc cỏn con mà cũng phải phấp phỏm mãi thế này??
  3. loreal

    loreal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Viết cho tao và mày:
    Qua ngày sinh nhật của mình rồi. Mình cười nói suốt cả ngày như vậy mà con bạn thân của mình lại bảo là mày trông rất buồn. Đúng là chỉ có nó mới hiểu được mình. Tao cám ơn mày lắm, Dung ạ. Thêm một tuổi nữa lại thêm nhiều nỗi lo, mà tao thì chưa tìm được lối thoát cho những lựa chọn của mình. Tao sẽ phải sống thực tế hơn thôi, hy vọng lắm thì thất vọng lại càng nhiều. Tự cầu chúc cho mình đi đến tận cùng con đường mình đã chọn.
  4. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Mẹ bố tiên sư mấy đứa làm hành chính văn phòng ở cty làm với chả ăn như khẹc!
    hôm nay mới biết thế nào hành là chính bố khỉ
  5. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    vui và hạnh phúc.Cứ ngỡ năm nay công việc bù đầu sẽ cuốn mình đi,nhưng bạn bè đã làm cho ngày sn của mình trở nên ý nghĩa thực sự.Cảm ơn chúng mày nhiều lắm!
    Nghĩ lại thấy mình thực sự là một người hạnh phúc,có những người bạn chơi với nhau đến cả chục năm,thậm chí 15 -16 năm,đến dự sn mình từ hồi lớp 2 tới giờ,không năm nào vắng mặt,rồi chợt nghĩ về chuyện đến tuổi này rồi,hôm nay vẫn đi về một mình..lại thấy mình đôi khi cứ nghĩ vẩn vơ những chuyện không đâu.
    Cười thật tươi để đi ngủ sẽ thấy những giấc mơ đẹp nào.Thêm 1 tuổi rồi đấy,tự chúc cho mình sẽ làm được thật nhiều điều hay ho trong tuổi mới nào!!!!
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    ** , ******** . Chấm hết .
    Nhiều lúc không hiểu tao đang nghĩ gì ? Và tại sao lại nhiều kẻ thích trêu ngươi tao . Chẳng lẽ cứ phải trả đầy đủ thì mới gọi là hay à ?
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi muốn hiểu cuộc đời
    Đôi khi muốn hiểu chính mình
    Rút cục chẳng hiểu cái dek giè .Còi to !!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0
    nhắn một người:
    Có gì mà phải xin với xỏ nhỉ ?
    Dù sao cũng đã chấp nhận rằng sẽ có nhiều chuyện có thể xảy ra rùi mà .
    Anh đâu nói 2 lời .
    Bây giờ là lúc cần nhất để cùng vun đắp sự tin tưởng . Đó là điều căn bản nhất mà ai cũng phải làm .
    Lần sau đừng lo lắng linh tinh thế này nữa nhé em . Em vui cũng có nghĩa là anh vui .
    Cuộc sống có những lúc tưởng như chỉ trong mơ mới có ?
    Thực tế thì nó vẫn tồn tại mà ta không có dịp chiêm ngưỡng mà thôi .

    Được lucky_pam sửa chữa / chuyển vào 01:34 ngày 16/04/2005
  9. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Người sung sướng nhất là người đem lai hạnh phúc
    cho nhiều người khác.
  10. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Người sung sướng nhất là người đem lai hạnh phúc
    cho nhiều người khác.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này