1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ , hôm nay nói chuyện với thằng bạn , nghe nó nói một cách bi quan rằng : dạo này tao thấy thời gian nhanh quá , chưa gì đã tháng 4 mẹ nó rồi . 30 không biết đã làm được cái gì chưa ?
    Mình không có bi quan đến nỗi thế . Chỉ nghĩ rằng dù sao , thời gian này cũng cho phép mình có các loại thử nghiệm về ước mơ (tất nhiên không thích thử nghiệm với các loại vịt rùi) , xem cái nào nó phù hợp với mình . Có lẽ thế , ai cũng có thời , cũng như con gái có thì thôi . Mong rằng gặp cô bé nào đó sau này , nếu như em đang thời được vui chơi , ca hát , thì cứ thoải mái , vì dù sao đến khi đứng tuổi , em sẽ thay đổi , lúc đó có câu cũng chẳng được mờ . Mình nghĩ rằng cũng chẳng có gì phải vội . Từ từ...chỉ có điều đừng làm gì đến mức cả hai đều không thể chấp nhận được là được rùi .
  2. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    I have a dream, a fantasy
    To help me through reality [​IMG]
  3. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Buồn...........
    không nói gì hơn được
  4. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Làm gì bây h? Nghĩ gì bây h? Chẳng biết nữa, tất cả mọi thứ cứ xảy ra vào 1 lúc thế này. Anh cứ cố gắng như thế để làm gì chứ? 4 năm đã ko thể thì bây h cũng có khác gì đâu, cho anh 1 cơ hội ko khó nhưng để làm gì? để đi đến đâu? Bản thân mình anh còn chưa chịu trách nhiệm được thì bao h anh mới lớn được cơ chứ. Thật sự ko chịu nổi nữa đâu anh a! Hãy làm bạn với nhau may ra còn giữ lại được 1 cái gì đó sau nhiều năm quen nhau.
  5. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Choáng . Ông anh nhắn cho 1 tin thôi cũng đủ choáng .
    Miẹ , nói gì chỉ nói đúng 1 câu mà nhiều ý nghĩa quá , chả biết ông định cho mình hiểu theo nghĩa nào . Khó quá . Ông ấy là người đã có địa vị rồi nó khác , mình thì chưa . Ông nói thế nào chả được , mình thì không .
    Có ông anh quí hoá thế đấy . Chẹp .
    Dạo này hay phải mượn những chuyện khác để...đè bẹp cái chuyện kia đi . Hơ , tự dưng lại thấy bà chị...có lí mới chết .
    Vừa muốn nắm , vừa muốn buông . Nắm vì hễ ở gần là thấy quấn quít , buông vì không muốn chỉ vì cái chuyện này mà lỡ mất chuyện khác .
    Làm thế nào đây ?
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    http://www.ttvnol.com/f_533/506542.ttvn
    Xem cái trang đó mới thấy thời Thanh niên trước kia lãng mạn thật . Chả bù cho ngày nay . Chẹp , tự thấy xấu hổ .
  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Buồn đến mức không há được câu nào .
    Sáng dậy , đau đầu , lếch thếch đi ăn sáng như 1 thằng mất của , sau đó vào Net chút xíu xem nhố nhăng .
    Không biết làm cách nào bây giờ .
  8. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Hỏi lưu số điện thoại chưa ? Chưa, hình như là chưa cho... Không lẽ nói thẳng ra là tớ không được phép để. Nhưng chẳng sao cả. Cái số đó mình cũng không muốn nhớ.
    Bon chen trong một đống bùng nhùng. Người thì bảo gặp nhau mãi cũng chán. Người thì làm cho mình có cảm giác khó hiểu, không ra yêu, cũng chẳng phải bạn bè. Nhiều khi không thể làm theo ý của mình. Bây giờ còn bao nhiêu thứ để nghĩ. Chuyển chỗ, khó ăn khó nói. Muốn tặng người ta cái đó, nhưng mà lại không được. Đằng nào cũng khó.
  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay càng nhớ thì lại càng thấy...mất hút .
    Nhiều lúc mình tự hỏi : Không hiểu tại sao ? Liệu mình đã cho đủ gia vị vào món ăn chưa ? Nó mặn quá hay nhạt quá cho người cùng ăn với mình ?
    Suốt ngày thấy đi đi về về , mình cũng sốt ruột . Có chuyện gì mà phải vội vã thế nhỉ ? Cứ đi như thế vì công việc hay còn vì cái gì khác ?
    Ai dà , hình như mình ăn nhiều ớt quá rùi thì phải , hì hì , nhưng đi với bạn bè cũng chẳng sao . Dù gì thì mình cũng hứa rồi , để người ta vui chơi thêm thời gian nữa cũng được mừ .
    Sắp tới nghe nói đi thực tế , mình cũng muốn hỏi han chút xem chuẩn bị ra sao rùi . Gọi điện thì ngại , gặp thì không được , nhắn tin thì lại...chẹp...còn gì là quan tâm đến nhau nữa . Quả thật mình rơi vào thế kẹp thật .
    Hi vọng cái đất Hoa phượng đỏ kia để người đó đi và về nguyên vẹn với mình .
    Mình đang phân vân không biết có nên nói cái chuyện kia không nhỉ ? Chà , không biết thế nào là đúng lúc nữa . (Trong khi nghe thầy nói quá dễ dàng rằng : Làm gì các anh chị chỉ cần đúng lúc là thành công . Ặc , xưa kia có đứa học trò kêu thầy là Điêu dân cũng có sai đâu (hè hè , mụ béo thấy thế nào ?)) . Nếu như người đó biết , đó đâu phải là chuyện đùa . Làm liều thì...hị hị...còn gì là giữ gìn sau chừng ấy thời gian + công sức bỏ ra ? Mình sẽ chỉ nói khi được đối diện trực tiếp thui . Không qua bất cứ kênh nào khác .
  10. phamhavn

    phamhavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Chán quá! Thứ 6 này tưởng có mấy thằng bạn lên chơi, đến bây giờ lại báo bận. Chủ Nhật này đi đâu đây?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này