1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ ít thôi, làm đê. Cái gì làm được cho người ta thì làm, cứ đứng nhìn, thản nhiên như ko, rồi lo nghĩ vẩn vơ, rồi chẳng đi đến đâu cả. Muốn người ta đi rồi trở về nguyên vẹn với mình thì phải nói chứ, phải kêu gào lên mà giữ người ta lại. Chứ cứ suy nghĩ, rồi quanh ra lại quanh vào với cả đống câu hỏi thế thì ai biết ông muốn cái gì mà làm theo Chút kinh nghiệm bản thân thôi, nói ra thì đừng có càu nhàu là bạn bè chọc ngoáy, tị vì yêu quý và quan tâm đến ông nên mới vậy thôi
    Mà tị sao đi học thầy ko cho tôi biết với hử, cái lão khùng chết tiệt?

  2. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Mail có nhiều tâm trạng nhỉ? chịu khó viết Nhật ký thế.?!
    Sao thấy buồn thế nhỉ?! Cuối cùng thì cơ hội của mình cũng bay lên trời mất tiêu. Biết bao giờ mới thực hiện được ước mơ trong đời đây?! Tự hứa trước là không được buồn về chuyện này, vậy mà nó vẫn làm mình buồn và chi phối tới bao nhiêu chuyện khác.Từ đầu năm tới giờ có bao nhiêu chuyện đen đủi ấy.Năm nay là năm chết tiệt gì vậy.
  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ , ở đây bà cũng như người đó có sự nhầm lẫn to .
    Cũng phải nói rõ 2 vấn đề với bà :
    Trước hết , đó là vụ đó . Có phải lúc nào cũng nhớ đâu , có phải lúc nào cũng 24/24h để chỉ nghĩ về một người đâu . Bà biết đấy , chương trình học của mình cũng chẳng nhẹ gì , cộng với cái tính tui không phải lúc nào cũng chỉ nghĩ về 1 vấn đề . Tuy nhiên , thỉnh thoảng có những lúc nào đó nhớ đến thì hay mó máy linh tinh , như viết lách hay...nhắn tin chẳng hạn . Lời lẽ thì như mụ PAM nói đó , nó "nặng" , khiến cho người khác nhầm tưởng . Hè hè...mụ cũng biết nhiều lần tui với mụ xung đột roài còn giè .
    Tất nhiên tôi cũng không biết vấn đề này sẽ được xử lí ra sao , mong rằng nó không mang không khí tệ hại cũng như ảnh hưởng tới tương lai .
    Còn vụ học Thầy , thực ra ở vị trí như mụ , học tiếp làm giè . Tôi có thấy một số ví dụ ở cái lớp học hiện tại , có mấy con bé cũng tầm tuổi mình thôi , nó vào lớp mà điện thoại réo nhặng cả lên . Miẹ , toàn bọn trường ngoài cho nên đúng là cũng ít lịch sự thật . Nhưng vấn đề khác là lúc nào học cũng nghĩ đến giờ...về . Thế thì học làm gì ?
    Còn tôi tiếp tục vì yêu cầu nó phải thế . Cũng may thầy chưa quên mẹt mình , hề . Nói chung , bây giờ , tôi không muốn giải thích kĩ lưỡng cho bất kì ai hết (cho dù suýt nữa tui đã lộ ra cho người đó ) , bởi vì có biết cũng chả làm gì . Nghĩ như thế mới là vớ vẩn , chứ nhớ người khác thì bản thân nó cũng không phải là một cái tội .
    Chả biết có ai đó hiểu không .
    Hôm qua mới vớ được 1 đống CSĐN về , ông Tùng già kêu đọc đi , đọc mấy ngày thôi -> rồi...chết trôi . Hô hô , bà ơi , ngày xưa thế là còn quá nhẹ . Bọn 27 trở đi đã được cập nhật phương pháp khác rồi , khác hẳn và khác xa với bọn 26 mình trở về trước .
  4. anglesmile

    anglesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    dam it !!! không thể hiểu đang nghĩ cái gì nữa. Mình đâu hề có lỗi gì đâu, mình đâu có làm gì ... tại sao lại phải nghĩ. Mình đâu có thể kiểm soát được. papa nhà nó, cóc thèm nghĩ đến nữa, cứ làm việc thôi ... cóc cần vì mình cũng đâu cần cái thứ đó
    chúc vui ...
    Được anglesmile sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 28/04/2005
  5. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Chị lại viết thư cho anh.Em ghét điều đó!Em chỉ là người đến sau,em chả bao giờ có thể ngày nào cũng viết cho anh dù chỉ là ba chữ "Em yêu anh" cả.Chị yêu anh nhiều như thế,hiểu anh nhiều như thế liệu em có thể nào giữ được anh không?Tự nhiên cảm thấy bất lực với chính mình.
    Mà cũng lạ dường như mọi thứ không suôn sẻ cho lắm.Em cảm thấy mình bắt đầu cạn kiệt rồi.Những gì em dành cho anh hình như đã không như 1 năm về trước nữa.Em sợ một ngày nào đó giữa chúng mình là khoảng cách.Mà hình như bây giờ cũng đã hiện hữu rồi.Giá như.........
    Anh có biết rằng em yêu anh nhiều lắm không?Em chẳng đủ vốn từ để nói cho anh hiểu,cái đó anh vẫn thường nói em mà.Em lười lắm anh vẫn bảo nếu không có anh thì không hiểu em sẽ ăn uống như thế nào nhỉ.Ai bảo anh chiều em cơ???
    Mấy hôm nay lần nào em cũng ăn cơm chan với nước mắt.Anh thì nhìn em mà mắt cũng buồn rười rượi rồi.Cố làm em vui nhưng em hiểu cái đó không phải là vấn đề nan giải của tụi mình.Cái chính là mai này anh sẽ nhận được gì đây?Tất cả rồi sẽ tốt đẹp!Cả hai chúng ta đều nói thế nhưng một cảm giác mơ hồ hôm nay sẽ là lần cuối mình gặp nhau.
    Em sợ!Em sợ điều đó lắm anh biết không?Em không thể hinhg dung ra những ngày tháng em sống mà không có anh bên cạnh.Những ngày tháng cô đơn..........
    Hy vọng mọi điều sẽ tốt đẹp!
  6. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    lại một cô bé tội nghiệp. hình như nhật ký là nơi để viết chuyện buồn và xả xì trét hay sao ấy nhỉ. viết trên mạng chẳng sợ ai biết mình là ai, có thể tâm sự hết những đau khổ, khó chịu trong lòng. cũng tốt. mỗi tội hôm nay mình đang vui. có lương này, chuẩn bị về đi chơi tẹt ga mấy hôm nghỉ lễ này. tại sao không thể lúc nào cũng thấy nhẹ nhõm như lúc này nhỉ. cuộc đời cứ phải có vui có buồn thì mới gọi là cuộc đời hay sao
    à mà nhân tiện,

    HAPPY BIRTHDAY CÁC GÀ CON SINH NHẬT THÁNG 5


  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ phải nói rằng mình đang không biết nghĩ gì nữa . Bởi vì 1 núi tài liệu đè cha lên ý nghĩ roài , hì hì...
    Các thầy chơi cũng ác thật , nhưng mà như thế lại giúp mình phần nào . Bravo thầy
  8. amour

    amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Sao thế cưng, lâu lâu ko gặp ko hiểu tình hình thế nào mà than vãn ghê thế. Lúc nào rỗi 2 đứa mình đi làm đôi chén dốc hết những cái gì cần dốc nhé.
    Phù,cuối cùng cũng được về nhà, lang thang mãi, mệt quá
  9. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ông đấy à, lặn kinh quá đấy! Nhất trí thôi, nhưng...chén gì? Trà hả?Khiếp quá, nói cứ như 2 tay bợm ấy ( trong khi thực tế thì chỉ có một bợm thôi )
    Tinh thần xuống dốc quá. Làm gì để mọi việc có thể tươi sáng hơn nhỉ? Đáng lý ra dịp này mình phải làm một chuyến đi Hải phòng như đã định, để thay đổi không khí, lấy lại tinh thần, vậy mà chẳng hiểu sao mình lại từ chối cả 2 chương trình của cả 2 hội chúng nó. Có thể mai đi chẳng biết chừng...
    À mà nhân tiện....thanks Amie nhé, vì lời chúc mừng (Dù gì mình cũng có có phần trong đó mừ )
  10. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình thường nếu không nói là mệt.Khỉ ạ!Chả hiểu con bé bị ngộ độc thức ăn hay sao mà ăn cái gì vào cũng nôn thốc nôn tháo.Híc!Mãi mới được ăn bánh cuốn hình như cũng hơn năm không được ăn món đấy rồi mà lại bị đẩy ra hết.Hôm nay người mệt lả như say xe.Chả làm gì cả.
    Buổi trưa thèm đi tắm,xả một bồn đầy nước rồi ngâm người,chỉ đơn giản thư giãn và nghĩ về anh.Anh bảo sang mà không sang.Chắc hẳn lại ngủ khò khò rồi à.Tự nhiên thấy mọi thứ trong trẻo lạ thường.Em yêu anh nhiều lắm anh ạ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này