1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là 1 ngày đặc biệt,mừng sinh nhật đồng chí cả nuớc nghỉ liên hoan còn gì.Kể cũng lạ,người đặc biệt,và những thứ xung quanh đồng chí cũng thật đặc biệt.
    Xa xôi thế này,cùng lắm chỉ có thể 1 cú đt chúc mừng,nhưng vẫn thấy ấm áp lòng lắm,đúng không?
    sinh nhật thật vui nhé!!!
  2. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mình đang làm cái gì thế này? Bao nhiêu là khôn ngoan, mạnh mẽ và kiên quyết biến đâu cả rồi??
    Tự nhiên mình lại cảm thấy bị chạm tự cái kinh khủng. Có cái gì là giả dối ở đây chăng...
    Mình luôn nhìn nhận và phán xét sự việc khá lạnh lùng và lý trí, mình hay chắp nối các sự kiện để lý giải sự tình...và mình đã hiểu ra nhiều điều, khá phũ phàng, nhưng là sự thực. Đã có lúc mình để cho tình cảm bị kéo lê đi, bị đưa đẩy về hướng nào thì đưa...Mình biết như thế thật là điên rồ và cần phải chấm dứt tình trạng đó ngay đi. Vậy mà rốt cuộc mình vẫn không làm nổi. Đúng là khi thì lý trí kinh người, lúc lại tình cảm đến ngạc nhiên. Ôi, thật là một con người bạc nhược, kém cỏi, ngốc nghếch làm sao chứ! Mày thật là đáng thương đấy!
    Mình không biết mình đang bồng bềnh trôi về hướng nào nữa...
    Có điều gì như thể là nuối tiếc, xót xa...mình cũng không nắm bắt nổi.
    Dù sao thì, nếu mình có được một điều ước vào ngày hôm nay, mình ước sao mình có thêm lòng can đảm và quyết tâm để thực hiện những dự định của mình hay để gạt bỏ điều gì đó và có thể đối mặt với cuộc sống...
    Mình biết ngày mai thôi, không, sáng ra thôi mình sẽ là một con người rất khác với con người lúc này. Nhưng mình vẫn luôn trân trọng những phút giây như thế này, thành thật với bản thân và tình cảm của chính mình...
    Đúng là một mớ lộn xộn, rối ren!
  3. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Chà, afc tâm trạng phức tạp quá nhỉ, hôm nay là một ngày vui mà,sao lại phải dằn vặt mình như thế chứ, đọc chữ kí của em cunhat đi.
    Nhìn các bạn nhiều tâm trạng, nhiều ưu tư mà mình thèm, mình giờ vô cảm trống rỗng rồi.
  4. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Lên 60 Lý Thường Kiệt uống beer đê .
    Với những người vô cảm thì sẽ thấy climax ngay ở cốc đầu tiên . Với những người đang nặng trịch cảm xúc thì uống một fát là ra hết
  5. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Ngày....tháng...năm..
    Như đang mộng du giữa chính cuộc đời đầy ngổn ngang, chuyện cũ vẫn chưa quên, chuyện mới cứ lông bông. Sao thế này, cuộc đời cứ mải quẩn quanh, muốn yên ổn cũng khó vậy sao? Gia đình như 1 cái hầm, không khí đặc quánh, nhiều khi chỉ muốn hét lên thật to mà ko dám, chỉ sợ nó sẽ tam biến.
    Khoảng cách giữa thương và yêu thật sự xa nhau đến thế sao. Muốn cố cho mình có chút cảm xúc mà ko đươc, cứ cố gắng cố gắng rồi lại thấy thật mệt mỏi muốn vẫy vùng. Ôi sao thế này. Sống thực tế quá cũng ko được, mà sống mơ mộng quá cũng chẳng xong. Là ai trong cõi đời thế này, nhiều khi anh bảo em la loại lửng lơ ở giữa, ko phải ngoan hiền quá, cũng ko phải ghê gớm quá, thì cứ ghê gớm đã sao nào, có khi như thế lại hay.
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Tội nhỉ . Rốt cuộc cái lũ Gà có chữ Tân chắn đầu này cũng mệt đấy .
    Nóng quá , nóng lè cả lưỡi . Dù ở nhà thì mát thật , nhưng suốt ngày phải đọc mấy cái của nợ kia thì đầu óc cũng bí như ở trong 4 bức tường vậy .
    Ngồi mệt nên chạy ra Net một tí , đằng nào cũng là để xả Stress . Stress còn bị sinh ra bởi một người nữa . Miẹ , lại chả biết lão này chạy đi đâu rồi , suốt ngày như bóng ma . Bó tay .
    Nghe em nói thì vui , vì em không thích người nào chỉ biết nói mà làm dở ẹt . Ngẫm lại thì thấy lo , vì liệu em có biết cách chờ đợi không ? Một lần đã nghe nói cho sướng tai như thế và biết đấy ..., lần sau sẽ có cảm giác sợ nhiều thứ hơn . Chắc em cũng thế thôi .
    Ôi , nóng quá thì sợ chết cháy , lạnh quá thì sợ chết cóng . Đằng nào cũng chết .
  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Hớ , có cái chết nào êm ái trong "nhà Tù" thì mình cũng muốn chết kiểu đó .
  8. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Chết đi cho nhặng nó bâu.
  9. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Trời chiều bảng lảng bóng hoàng hôn,
    Tiếng ốc xa đưa vẳng trống đồn
    Gác mái ngư ông về viễn phố,
    Gõ sừng mục tử lại cô thôn
    Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi
    Dặm liễu sương sa khách bước dồn
    Kẻ chốn chương đài - người lữ thứ
    Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn

  10. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    Liệu đã sang trang chưa nhỉ Cuộc sống vẫn chưa sang trang.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này