1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký cho người mình yêu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Quoc_Vuongvn, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, nghe bạn em kể người yêu nó sang Nhật bị đâm ô tô, băng đầu mà em sợ quá.... Hic, khổ thân nó quá anh ah, đang nằm rên rỉ ở nhà mà chẳng thể làm gì được. Lại còn chuyện đứa người yêu cũ của thằng ấy bay ngay sang Nhật thăm nữa chứ, hix hix, chỉ vì thế mà nó khóc suốt, nó cảm thấy kém cỏi khi không bằng được người ta..... khi không được bên .... khi khó khăn....
    Lâu lắm mới lại vào đây, chả biết viết gì nhiều..... dạo này ít thấy anh online, chắc lại tít mít đi đâu nhỉ.....

    It was you who put the clouds around me
    It was you who made the tears fall down
    It was you who broke my heart in pieces.
    But.... I still love you forever....

  2. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật đấy ! Mình thì thấy Ma nói ko đúng đâu nhé . Một lần mình thử rùi nhưng cuối cùng thành ra hận nhau đấy . Vì vậy bạn đừng làm theo lời Ma nhé . Nếu thực sự yêu anh ấy thì bạn hãy nói với anh ấy đi . Đừng nói dối ấy ạ . Tớ đang thất tình nên buồn lắm . Chẳng biết khuyên ấy thế nào cho nó phải cả .
    I LOVE YOU
  3. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật đấy ! Mình thì thấy Ma nói ko đúng đâu nhé . Một lần mình thử rùi nhưng cuối cùng thành ra hận nhau đấy . Vì vậy bạn đừng làm theo lời Ma nhé . Nếu thực sự yêu anh ấy thì bạn hãy nói với anh ấy đi . Đừng nói dối ấy ạ . Tớ đang thất tình nên buồn lắm . Chẳng biết khuyên ấy thế nào cho nó phải cả .
    I LOVE YOU
  4. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Lại được vào và ngồi viết cho anh!
    Hic, hôm nay đi về mắc mưa, lại không có áo mưa, thế là hai con điên cứ lang thang mãi ngoài đường.... Chẳng sao cả, mưa thấm vào cho tỉnh bớt đi....
    Tối nay bố em đi công tác, mẹ thì cứ đi đâu ấy, chẳng muốn về nhà, vì phải ở một mình.... Tại sao luôn như thế nhỉ, lúc nào mà không có một ai bên cạnh em là em lại khác đi.... chẳng còn là mình.......... Đúng thật là người của bạn bè thì cũng khổ, lúc cô đơn, còn lại một mình thì..... chả muốn sống!
    Nhưng kể ra cũng vui khi đi dưới mưa! Thấy mọi người lao đi trong cơn mưa, bỏ lại mình một mình.... luôn luôn là thế!~ Dần dần ai cũng bỏ đi hết.... Chẳng còn ai cả.... từ bạn thân cho đến người yêu. Liệu em có nên xách va li rồi chính mình bỏ đi không nhỉ? Ui, hâm thật rồi, anh đọc xong sẽ lại mắng em.... Thui!
    To tranganh16: Mình hiểu ý của ma, kệ nó, chẳng sao đâu, mỗi người một quan điểm, và dù cho nó có nói ra quan điểm của nó, quan điểm của mình có khác đi chẳng nữa thì mình cũng có việc gì phải quan tâm, phải để ý, để rồi tranh cãi cái chuyện đáng lẽ ra nên ru cho nó ngủ yên đi! Mình chẳng biết là tình cảm của mình là cái thể loại gì nữa..... Ha ha, thôi, hãy để cho thời gian trả lời vậy nhé. Mà bạn đang thất tình hả, giống mình vậy.... Thất tình như lần này thì chưa bao giờ mắc phải, vì 2 người yêu nhau mà kô được nhìn thấy nhau, dù cho người ta nói rằng là "yêu nhau là cùng nhìn về một hướng" thì mình cũng chae tin, nhìn về một hướng ư, có quá thừa kô???? Thôi, tốt nhất là uống 2 viên thuốc ngủ ròi đi ngủ, thế là xong, nhẹ nợ!!!

    It was you who put the clouds around me
    It was you who made the tears fall down
    It was you who broke my heart in pieces.
    But.... I still love you forever....

  5. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Lại được vào và ngồi viết cho anh!
    Hic, hôm nay đi về mắc mưa, lại không có áo mưa, thế là hai con điên cứ lang thang mãi ngoài đường.... Chẳng sao cả, mưa thấm vào cho tỉnh bớt đi....
    Tối nay bố em đi công tác, mẹ thì cứ đi đâu ấy, chẳng muốn về nhà, vì phải ở một mình.... Tại sao luôn như thế nhỉ, lúc nào mà không có một ai bên cạnh em là em lại khác đi.... chẳng còn là mình.......... Đúng thật là người của bạn bè thì cũng khổ, lúc cô đơn, còn lại một mình thì..... chả muốn sống!
    Nhưng kể ra cũng vui khi đi dưới mưa! Thấy mọi người lao đi trong cơn mưa, bỏ lại mình một mình.... luôn luôn là thế!~ Dần dần ai cũng bỏ đi hết.... Chẳng còn ai cả.... từ bạn thân cho đến người yêu. Liệu em có nên xách va li rồi chính mình bỏ đi không nhỉ? Ui, hâm thật rồi, anh đọc xong sẽ lại mắng em.... Thui!
    To tranganh16: Mình hiểu ý của ma, kệ nó, chẳng sao đâu, mỗi người một quan điểm, và dù cho nó có nói ra quan điểm của nó, quan điểm của mình có khác đi chẳng nữa thì mình cũng có việc gì phải quan tâm, phải để ý, để rồi tranh cãi cái chuyện đáng lẽ ra nên ru cho nó ngủ yên đi! Mình chẳng biết là tình cảm của mình là cái thể loại gì nữa..... Ha ha, thôi, hãy để cho thời gian trả lời vậy nhé. Mà bạn đang thất tình hả, giống mình vậy.... Thất tình như lần này thì chưa bao giờ mắc phải, vì 2 người yêu nhau mà kô được nhìn thấy nhau, dù cho người ta nói rằng là "yêu nhau là cùng nhìn về một hướng" thì mình cũng chae tin, nhìn về một hướng ư, có quá thừa kô???? Thôi, tốt nhất là uống 2 viên thuốc ngủ ròi đi ngủ, thế là xong, nhẹ nợ!!!

    It was you who put the clouds around me
    It was you who made the tears fall down
    It was you who broke my heart in pieces.
    But.... I still love you forever....

  6. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Nhìn một đứa trẻ ngủ thì thật là hạnh phúc đấy! Hôm nay em đã nhìn thấy một cô bé ngủ trên vai mẹ.... ngủ ngon lành, thanh thản và bình yên, chẳng chút suy tư gì cả! Ước gì, mình được một lần ngủ bên vai mẹ nhỉ???? Ước mơ vẫn mãi chỉ là ước mơ, chả phải hiện thực phũ phàng và đớn đau................ Trời HN buồn và u ám vì cơn mưa vẫn chưa sứt, thể nào từ giờ đến tối cũng sẽ lại mưa lần nữa cho xem.
    Ngày mai là được đi Hạ Long với lớp cũ, sướng quá đi mất thôi.... Hic, chỉ có điều đi có 1 ngày nên đi từ 4h sáng, mẹ ơi, làm sao mà con dậy được đây.... Giống hồi trước nhỉ, anh vẫn gọi điện cho em để gọi em dậy đi học thêm, mỗi sáng, đều đặn như một cái đồng hồ báo thức... Mà năm sau em phải học sáng, kin khủng quá..... thế này thì có khi phải viết sẵn một tập bản kiểm điểm vì tội đi muộn mất thôi!
    "Ngày nào còn có anh trong đời, giờ chỉ còn là giấc mơ qua rồi.... Nhớ anh em nhớ suốt đời...." ------> Nhạc Mĩ Tâm buồn quá, hic, làm em muốn khóc, cũng vì nó đúng với tâm trạng quá!!!
    Hôm nay trốn học thêm, ở nhà, lên net chỉ để viết linh tinh cho anh........ Mẹ của Tú phải đưa đi cấp cứu, khổ thân nó, vậy là ngày mai hết đi Hạ Long.... Nó gọi điện báo cho em mà tu lên tu xuống....... Ngọc Anh thì đang vui vì ngày mai thằng Hải đi..... Em cũng vừa mail cho Minh xong.... Bye anh nhé!

    It was you who put the clouds around me
    It was you who made the tears fall down
    It was you who broke my heart in pieces.
    But.... I still love you forever....

    Được tieu co nuong sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 12/07/2003
  7. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Nhìn một đứa trẻ ngủ thì thật là hạnh phúc đấy! Hôm nay em đã nhìn thấy một cô bé ngủ trên vai mẹ.... ngủ ngon lành, thanh thản và bình yên, chẳng chút suy tư gì cả! Ước gì, mình được một lần ngủ bên vai mẹ nhỉ???? Ước mơ vẫn mãi chỉ là ước mơ, chả phải hiện thực phũ phàng và đớn đau................ Trời HN buồn và u ám vì cơn mưa vẫn chưa sứt, thể nào từ giờ đến tối cũng sẽ lại mưa lần nữa cho xem.
    Ngày mai là được đi Hạ Long với lớp cũ, sướng quá đi mất thôi.... Hic, chỉ có điều đi có 1 ngày nên đi từ 4h sáng, mẹ ơi, làm sao mà con dậy được đây.... Giống hồi trước nhỉ, anh vẫn gọi điện cho em để gọi em dậy đi học thêm, mỗi sáng, đều đặn như một cái đồng hồ báo thức... Mà năm sau em phải học sáng, kin khủng quá..... thế này thì có khi phải viết sẵn một tập bản kiểm điểm vì tội đi muộn mất thôi!
    "Ngày nào còn có anh trong đời, giờ chỉ còn là giấc mơ qua rồi.... Nhớ anh em nhớ suốt đời...." ------> Nhạc Mĩ Tâm buồn quá, hic, làm em muốn khóc, cũng vì nó đúng với tâm trạng quá!!!
    Hôm nay trốn học thêm, ở nhà, lên net chỉ để viết linh tinh cho anh........ Mẹ của Tú phải đưa đi cấp cứu, khổ thân nó, vậy là ngày mai hết đi Hạ Long.... Nó gọi điện báo cho em mà tu lên tu xuống....... Ngọc Anh thì đang vui vì ngày mai thằng Hải đi..... Em cũng vừa mail cho Minh xong.... Bye anh nhé!

    It was you who put the clouds around me
    It was you who made the tears fall down
    It was you who broke my heart in pieces.
    But.... I still love you forever....

    Được tieu co nuong sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 12/07/2003
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Anh à, em đang ở Hạ Long Bay..... Hic, buồn quá mới lại vào net. Kể ra thì cũng vui nếu như bọn nó không cãi nhau cái chuyện chơi bài xin tiền.... Em cũng bị bọn nó chăn dắt mất bao nhiêu, vậy mà.... có sao đâu. Tại sao lại vậy nhỉ, tất cả đều trở nên tồi tệ, nhưng chắc tẹo nữa, ngủ xong là bọn nó lại hết cãi nhau thui mà. Sáng nay ra bơi muộn, tận 10h lận, hic kết quả là người đen xì xì.... Hạ Long hôm nay cũng hơi mưa, nhưng rồi lại nắng chang chang, hơi nước bốc lên cứ hâm hấp ý, y như một cái lò, nên em chỉ nhốt mình trong phòng thui....
    Đi mua mấy thứ linh tinh, gặp một đứa lớp E, nó nhận ra em.... thật đúng là quả đất tròn biết bao. Mua được tận 7 con búp bê xinh ơi là xinh! Về sẽ tặng Tú - vì mẹ Tú đi cấp cứu nên nó không đi được mà.... Chắc nó sẽ vui lắm ha!!!
    Sáng nay, hic, em phải trốn mẹ đi đấy, mẹ không cho đi mà.... hic, làm cho bọn nó phải giễu xe đến tận nhà đón, khổ thân mới 4h sáng mà đã.... nhưng kể ra thì cũng vui lắm, lâu lắm mới gặp lại được lớp cũ mà. Nhưng Tiến + My không đi (đi Thái), Đức Thành thì vào Sài Gòn.... thiếu mấy đứa này cũng hơi buồn, nhưng chỉ một chút thôi.....
    Trưa thì phải ăn bánh mì, hic, khô khốc, nhưng cũng tốt vì có cái đẻ ăn còn hơn.................. Anh ơi, anh đến HL bao giờ chưa nhỉ???? Em đi lần này lần thứ 3 rùi đấy.... thèm vào công viên Hoàng Gia để vào nhà ma, cho sướng, nhưng mà không ở qua đêm nên không vào được..... Mặc dù bọn con trai vẫn ở lại, nhưng con gái thì phải về hết.... chán thật đấy.... Thui, về còn đi thăm mẹ Tú nữa....
    Vậy bye anh nhé, tối em về đến HN sẽ viết tiếp, bọn nó đang gọi em để làm một chân, hic, thế là lại bị chăn dắt tiếp (hình như hôm nay là một ngày xui xẻo)!!!!

    It was you who put the clouds around me
    It was you who made the tears fall down
    It was you who broke my heart in pieces.
    But.... I still love you forever....

  9. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Anh à, em đang ở Hạ Long Bay..... Hic, buồn quá mới lại vào net. Kể ra thì cũng vui nếu như bọn nó không cãi nhau cái chuyện chơi bài xin tiền.... Em cũng bị bọn nó chăn dắt mất bao nhiêu, vậy mà.... có sao đâu. Tại sao lại vậy nhỉ, tất cả đều trở nên tồi tệ, nhưng chắc tẹo nữa, ngủ xong là bọn nó lại hết cãi nhau thui mà. Sáng nay ra bơi muộn, tận 10h lận, hic kết quả là người đen xì xì.... Hạ Long hôm nay cũng hơi mưa, nhưng rồi lại nắng chang chang, hơi nước bốc lên cứ hâm hấp ý, y như một cái lò, nên em chỉ nhốt mình trong phòng thui....
    Đi mua mấy thứ linh tinh, gặp một đứa lớp E, nó nhận ra em.... thật đúng là quả đất tròn biết bao. Mua được tận 7 con búp bê xinh ơi là xinh! Về sẽ tặng Tú - vì mẹ Tú đi cấp cứu nên nó không đi được mà.... Chắc nó sẽ vui lắm ha!!!
    Sáng nay, hic, em phải trốn mẹ đi đấy, mẹ không cho đi mà.... hic, làm cho bọn nó phải giễu xe đến tận nhà đón, khổ thân mới 4h sáng mà đã.... nhưng kể ra thì cũng vui lắm, lâu lắm mới gặp lại được lớp cũ mà. Nhưng Tiến + My không đi (đi Thái), Đức Thành thì vào Sài Gòn.... thiếu mấy đứa này cũng hơi buồn, nhưng chỉ một chút thôi.....
    Trưa thì phải ăn bánh mì, hic, khô khốc, nhưng cũng tốt vì có cái đẻ ăn còn hơn.................. Anh ơi, anh đến HL bao giờ chưa nhỉ???? Em đi lần này lần thứ 3 rùi đấy.... thèm vào công viên Hoàng Gia để vào nhà ma, cho sướng, nhưng mà không ở qua đêm nên không vào được..... Mặc dù bọn con trai vẫn ở lại, nhưng con gái thì phải về hết.... chán thật đấy.... Thui, về còn đi thăm mẹ Tú nữa....
    Vậy bye anh nhé, tối em về đến HN sẽ viết tiếp, bọn nó đang gọi em để làm một chân, hic, thế là lại bị chăn dắt tiếp (hình như hôm nay là một ngày xui xẻo)!!!!

    It was you who put the clouds around me
    It was you who made the tears fall down
    It was you who broke my heart in pieces.
    But.... I still love you forever....

  10. unbreak_my_heart

    unbreak_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí cho người mình yêu a? Thế cho người mình đã từng yêu thì có được ko nhỉ, kệ, cứ viết đại vậy.
    Hôm nay nghe chị ý bảo là gặp anh trên đường đèo em nào mặc A2D xinh lắm, dễ thương lăm, tự nhiên mình cứ thấy sao sao ý. Buồn thì cung ko phải,vui thì cũng chưa hẳn, hừm mình làm sao ý nhỉ...Nhưng mà có người yêu mới cũng tốt, như vậy có lẽ gặp mình anh sẽ đỡ khó xử hơn trước.Mình thì vô tư đi, còn anh thì cứ tránh mặt mình , khổ lắm, mình cũng thấy ngại nữa là anh.
    Tình yêu là bãi tha ma
    Người yêu là những con ma lạnh lùng

Chia sẻ trang này