1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký cho người mình yêu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Quoc_Vuongvn, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unbreak_my_heart

    unbreak_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí cho người mình yêu a? Thế cho người mình đã từng yêu thì có được ko nhỉ, kệ, cứ viết đại vậy.
    Hôm nay nghe chị ý bảo là gặp anh trên đường đèo em nào mặc A2D xinh lắm, dễ thương lăm, tự nhiên mình cứ thấy sao sao ý. Buồn thì cung ko phải,vui thì cũng chưa hẳn, hừm mình làm sao ý nhỉ...Nhưng mà có người yêu mới cũng tốt, như vậy có lẽ gặp mình anh sẽ đỡ khó xử hơn trước.Mình thì vô tư đi, còn anh thì cứ tránh mặt mình , khổ lắm, mình cũng thấy ngại nữa là anh.
    Tình yêu là bãi tha ma
    Người yêu là những con ma lạnh lùng
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    HN ngày 14/7/03...
    9h kém 15'' mới về đến nhà Quyên.... Ôi, lúc về vui cực nhé!
    Từ từ đã, sau lúc viết cho anh mấy dòng trên, em ra chơi tá lả thì ù liên tục, chia bài và thu xiền cũng mỏi cả tay lun.... hì hì, sướng vật ah!!! Bọn nó cũng cãi nhau xong rùi nên ngồi chơi bài.... mấy đứa mệt thì ngủ, phòng có ba cái giường thì hai giường để chơi bài, một giường để ngủ.... Em cũng buồn ngủ lắm, nhưng dù seo chơi bài cũng sướng hơn muh.
    Sau đó thì cả lũ xuống đi dạo, hình như là lúc 3h30'' hay sao ý.... bọn con trai giờ mới tắm, con gái thì sáng tắm rùi nên giờ chỉ đi dạo. Bọn nó tức quá mới ném con gái xuống nước. Hic, sợ nhưng mà vui cực anh ah..... Bọn em chạy toé khói cả chỗ cái cầu, mấy bác xung quanh đấy còn nhìn cười cười, chắc cũng thấy vui lây mà.... hì hì . Cuối cùng thì có 3 đứa bị dính chưởng, N.A, L.A và chị của Thuỷ..... Khổ thân..... Bọn này cũng hâm cơ, đã bảo là chỉ đi dạo thôi, đợi con trai tắm xong thì lên rồi chụp ảnh kỉ niệm. Đằng này làm như thế này thế là 2 cái máy ảnh, rồi di động của bọn nó rơi hết xuống nước, phim phiếc hỏng hết. Hic, chán quá, đi nghỉ mát về mà chẻng có cái ảnh nào làm kỉ niệm, thật chán đấy, mà tại sao lại xô đúng những đứa cầm máy thế nhỉ..... hic, chán chít.... Nhưng bù lại lúc chạy vui thế không bít, đâm loạn xị ngậu vào mọi người.... cũng đông mà anh. N.A nắm chặt tay em thế, nhưng tại nó tự dưng quay lại trêu Huy Sơn thế là bị nó kéo xuống luôn. Còn em thì..... chạy kịp..... ra đến chỗ nghỉ thì gặp Quyên cũng đang đứng thở..... lúc sau thì M.A đến.... hì hì, mỗi đứa chạy một nơi rùi lại cùng về đây!
    Sau đó đi lăng quăng, rùi về phòng chuẩn bị đi về..... chơi tá lả tiếp.... hì hì..... Cán quá anh ah, bọn con trai ở lại hết. Có Bình là phải về.... Thế là xe rộng hẳn..... Lên xe lại ngồi chơi bài tiếp. Chơi chán thì em, N.A Hồng Hiền - 4 con còn đủ sức để thức và buôn, ngồi buôn ầm ĩ cả xe. T.G, Bình ngủ quẹo đầu vào nhau, thế là bị N.A quay xuống lấy son vẽ vào mặt.... Ha Ha, vẽ môi nhé, tô lun cả vào môi của G nữa.... Thế là lúc sau bọn nó thức dậy, hai đứa đấy nhìn nhau cười mới chít chứ.... cả xe được một vụ ầm ĩ... Rồi 4 con ngồi ôn lại kỉ niệm của lớp, tranh nhau kể, vui ơi là vui....... chẳng say xe gì hết ráo......
    Về đế nhà đi ăn xôi Yến xong là chia nhau về. Em cứ như bị chứng bệnh gì ấy, lại gọi điện buôn với Tú, kể cho Tú nghe mọi chuyện.... mẹ Tú cũng đỡ rồi, nhưng chưa đi thăm được!
    Khá mệt..........
    Thế mà sáng nay phải dậy sớm đi học mới chít chứ. Hic..... 7h 25'' đến, muộn 10''..... lại bị cô xạc....

    It was you who put the clouds around me
    It was you who made the tears fall down
    It was you who broke my heart in pieces.
    But.... I still love you forever....

  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    HN ngày 14/7/03...
    9h kém 15'' mới về đến nhà Quyên.... Ôi, lúc về vui cực nhé!
    Từ từ đã, sau lúc viết cho anh mấy dòng trên, em ra chơi tá lả thì ù liên tục, chia bài và thu xiền cũng mỏi cả tay lun.... hì hì, sướng vật ah!!! Bọn nó cũng cãi nhau xong rùi nên ngồi chơi bài.... mấy đứa mệt thì ngủ, phòng có ba cái giường thì hai giường để chơi bài, một giường để ngủ.... Em cũng buồn ngủ lắm, nhưng dù seo chơi bài cũng sướng hơn muh.
    Sau đó thì cả lũ xuống đi dạo, hình như là lúc 3h30'' hay sao ý.... bọn con trai giờ mới tắm, con gái thì sáng tắm rùi nên giờ chỉ đi dạo. Bọn nó tức quá mới ném con gái xuống nước. Hic, sợ nhưng mà vui cực anh ah..... Bọn em chạy toé khói cả chỗ cái cầu, mấy bác xung quanh đấy còn nhìn cười cười, chắc cũng thấy vui lây mà.... hì hì . Cuối cùng thì có 3 đứa bị dính chưởng, N.A, L.A và chị của Thuỷ..... Khổ thân..... Bọn này cũng hâm cơ, đã bảo là chỉ đi dạo thôi, đợi con trai tắm xong thì lên rồi chụp ảnh kỉ niệm. Đằng này làm như thế này thế là 2 cái máy ảnh, rồi di động của bọn nó rơi hết xuống nước, phim phiếc hỏng hết. Hic, chán quá, đi nghỉ mát về mà chẻng có cái ảnh nào làm kỉ niệm, thật chán đấy, mà tại sao lại xô đúng những đứa cầm máy thế nhỉ..... hic, chán chít.... Nhưng bù lại lúc chạy vui thế không bít, đâm loạn xị ngậu vào mọi người.... cũng đông mà anh. N.A nắm chặt tay em thế, nhưng tại nó tự dưng quay lại trêu Huy Sơn thế là bị nó kéo xuống luôn. Còn em thì..... chạy kịp..... ra đến chỗ nghỉ thì gặp Quyên cũng đang đứng thở..... lúc sau thì M.A đến.... hì hì, mỗi đứa chạy một nơi rùi lại cùng về đây!
    Sau đó đi lăng quăng, rùi về phòng chuẩn bị đi về..... chơi tá lả tiếp.... hì hì..... Cán quá anh ah, bọn con trai ở lại hết. Có Bình là phải về.... Thế là xe rộng hẳn..... Lên xe lại ngồi chơi bài tiếp. Chơi chán thì em, N.A Hồng Hiền - 4 con còn đủ sức để thức và buôn, ngồi buôn ầm ĩ cả xe. T.G, Bình ngủ quẹo đầu vào nhau, thế là bị N.A quay xuống lấy son vẽ vào mặt.... Ha Ha, vẽ môi nhé, tô lun cả vào môi của G nữa.... Thế là lúc sau bọn nó thức dậy, hai đứa đấy nhìn nhau cười mới chít chứ.... cả xe được một vụ ầm ĩ... Rồi 4 con ngồi ôn lại kỉ niệm của lớp, tranh nhau kể, vui ơi là vui....... chẳng say xe gì hết ráo......
    Về đế nhà đi ăn xôi Yến xong là chia nhau về. Em cứ như bị chứng bệnh gì ấy, lại gọi điện buôn với Tú, kể cho Tú nghe mọi chuyện.... mẹ Tú cũng đỡ rồi, nhưng chưa đi thăm được!
    Khá mệt..........
    Thế mà sáng nay phải dậy sớm đi học mới chít chứ. Hic..... 7h 25'' đến, muộn 10''..... lại bị cô xạc....

    It was you who put the clouds around me
    It was you who made the tears fall down
    It was you who broke my heart in pieces.
    But.... I still love you forever....

  4. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hic, mấy hôm nay em lên net khá thường xuyên nhưng muh chẳng có nhìu thời gian để vào viết vài dòng nhật kí cho anh.
    Miu đang ốm anh ah..... chẳng biết tại sao nhỉ.... Nó chỉ được cái đanh đá, suốt ngày ăn xong, sang nhà hàng xóm cãi nhau ỏm tỏi lên với con mèo nhà đấy, bị nó hic, đánh cho.... Giờ thì ốm, nàm bẹp trên giường ấy, khổ thân...... Em chẳng biết nó có chết không nữa.... mẹ định đem nó đi khám, anh ơi, chắc Miu cũng sợ bác sĩ chứ anh nhỉ! Hic, thế thì nó sẽ phải tiêm..... đau lắm..... EM chả biết làm gì để giúp nó cả..... Nhưng nhìn nó nằm bẹp trên giường, mắt lờ đờ thương lắm.....
    Sáng nay em ngồi xem ti vi cùng mẹ đó..... Lâu lắm hai mẹ con mới có thời gian để ngồi cùng nhau để nói chuyện. Mẹ có vẻ hơi mệt mỏi với công việc, cũng phải thôi, vốn mẹ đã yếu vậy mà cứ chạy đôn chạy đáo ngoài đường suốt như thế, lại chả không mệt. Mà bố lẫn em bảo mẹ thuê người làm thì mẹ chẳng chịu tin tưởng gì cả..... số đấy là số khổ anh nhỉ. Có nhiều tiền nhưng mà sống khổ thì sống làm gì cơ chứ, thời gian cuối tuần để đi chơi cũng chẳng có. Mẹ cũng khuyên em một số cái, em chỉ nín thinh mà không nói gì, vì có vẻ như mẹ không tin tưởng em, nếu em mà cãi lại nhỉ, chắc chiến tranh lạnh sẽ lại bùng nổ...... nhưng cũng tức thật đấy.
    Sáng nay em dậy sớm đi tập bóng rổ nhá.... giỏi quá. Chẳng bù với hồi trước ngày nào anh cũng phải gọi điện đến nhà để gọi em dậy. Hì hì, không có anh thì cũng phải tập cho quen đi chứ, đúng không anh nhỉ??? Nhưng khổ nỗi bóng xịt, thế là lại bị vứt xó......

    It was you who put the clouds around me
    It was you who made the tears fall down
    It was you who broke my heart in pieces.
    But.... I still love you forever....

  5. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hic, mấy hôm nay em lên net khá thường xuyên nhưng muh chẳng có nhìu thời gian để vào viết vài dòng nhật kí cho anh.
    Miu đang ốm anh ah..... chẳng biết tại sao nhỉ.... Nó chỉ được cái đanh đá, suốt ngày ăn xong, sang nhà hàng xóm cãi nhau ỏm tỏi lên với con mèo nhà đấy, bị nó hic, đánh cho.... Giờ thì ốm, nàm bẹp trên giường ấy, khổ thân...... Em chẳng biết nó có chết không nữa.... mẹ định đem nó đi khám, anh ơi, chắc Miu cũng sợ bác sĩ chứ anh nhỉ! Hic, thế thì nó sẽ phải tiêm..... đau lắm..... EM chả biết làm gì để giúp nó cả..... Nhưng nhìn nó nằm bẹp trên giường, mắt lờ đờ thương lắm.....
    Sáng nay em ngồi xem ti vi cùng mẹ đó..... Lâu lắm hai mẹ con mới có thời gian để ngồi cùng nhau để nói chuyện. Mẹ có vẻ hơi mệt mỏi với công việc, cũng phải thôi, vốn mẹ đã yếu vậy mà cứ chạy đôn chạy đáo ngoài đường suốt như thế, lại chả không mệt. Mà bố lẫn em bảo mẹ thuê người làm thì mẹ chẳng chịu tin tưởng gì cả..... số đấy là số khổ anh nhỉ. Có nhiều tiền nhưng mà sống khổ thì sống làm gì cơ chứ, thời gian cuối tuần để đi chơi cũng chẳng có. Mẹ cũng khuyên em một số cái, em chỉ nín thinh mà không nói gì, vì có vẻ như mẹ không tin tưởng em, nếu em mà cãi lại nhỉ, chắc chiến tranh lạnh sẽ lại bùng nổ...... nhưng cũng tức thật đấy.
    Sáng nay em dậy sớm đi tập bóng rổ nhá.... giỏi quá. Chẳng bù với hồi trước ngày nào anh cũng phải gọi điện đến nhà để gọi em dậy. Hì hì, không có anh thì cũng phải tập cho quen đi chứ, đúng không anh nhỉ??? Nhưng khổ nỗi bóng xịt, thế là lại bị vứt xó......

    It was you who put the clouds around me
    It was you who made the tears fall down
    It was you who broke my heart in pieces.
    But.... I still love you forever....

  6. pham_dan_truong

    pham_dan_truong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    hehe
    tiểu cô nương post bài hay đó
    vote cho 5 sao
    mà con mèo sao rùi?nó có....để cả box còn tiễn đưa về nơi an nghỉ cuối cùng
    NẾU CÓ NƯỚC MẮT NẾU CÓ YÊU THƯƠNG MÊNH MÔNG DÒNG SÔNG THÌ THẦM CÙNG EM
  7. pham_dan_truong

    pham_dan_truong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    hehe
    tiểu cô nương post bài hay đó
    vote cho 5 sao
    mà con mèo sao rùi?nó có....để cả box còn tiễn đưa về nơi an nghỉ cuối cùng
    NẾU CÓ NƯỚC MẮT NẾU CÓ YÊU THƯƠNG MÊNH MÔNG DÒNG SÔNG THÌ THẦM CÙNG EM
  8. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    0h30 -19-07
    không ngờ mình lại làm chuyện ngu ngốc như vậy,thảo ơi,duy xin lỗi vì đã dẫn thảo đi nhảy,chỉ vì đám bạn duy muốn gặp mặt người yêu duy thôi,duy rất lo khi thảo nhảy,duy lo thảo sẽ mê cái nơi náo nhiệt này rồi lầy......chỉ vì sĩ diện mà duy làm điểu ngu ngốc này,tha lỗi cho duy .........
    JE T'AIME,BABY NET
  9. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    0h30 -19-07
    không ngờ mình lại làm chuyện ngu ngốc như vậy,thảo ơi,duy xin lỗi vì đã dẫn thảo đi nhảy,chỉ vì đám bạn duy muốn gặp mặt người yêu duy thôi,duy rất lo khi thảo nhảy,duy lo thảo sẽ mê cái nơi náo nhiệt này rồi lầy......chỉ vì sĩ diện mà duy làm điểu ngu ngốc này,tha lỗi cho duy .........
    JE T'AIME,BABY NET
  10. phuthuynho87

    phuthuynho87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Con Giang kia, ai cho mày vào đây rùi tha hồ mà viết mảnh một mình...... Phải cho tao viết chung với đấy nhé! Nghe rõ không. Chả biết mà cũng đang online mà không thấy nick của mày gì cả..... tao tìm mờ cả mắt lun.....
    Mấy hôm nay trường tao toàn phải học thêm buổi sáng, tức lắm mày ah..... Đang hè mà lại........
    Lâu lắm rùi tao cũng chưa gặp lại Hải.. Nhớ nó quá!!! Lần đầu tiên viết bài, mày thấy tao viết được chứ???

Chia sẻ trang này