1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký cho người mình yêu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Quoc_Vuongvn, 10/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuthuynho87

    phuthuynho87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Con Giang kia, ai cho mày vào đây rùi tha hồ mà viết mảnh một mình...... Phải cho tao viết chung với đấy nhé! Nghe rõ không. Chả biết mà cũng đang online mà không thấy nick của mày gì cả..... tao tìm mờ cả mắt lun.....
    Mấy hôm nay trường tao toàn phải học thêm buổi sáng, tức lắm mày ah..... Đang hè mà lại........
    Lâu lắm rùi tao cũng chưa gặp lại Hải.. Nhớ nó quá!!! Lần đầu tiên viết bài, mày thấy tao viết được chứ???
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, cuối cùng thì mày cũng bị lời dụ dỗ của tao rùi tìm vào TTVN..... Thế nào hả, cảm giác thoải mái chứ, mày thích viết gì thì cứ tha hồ mà viết, chả ai cấm đâu, chỉ có điều không được nói lung tung ra nhé, cũng không được câu bài, ah mà mày có biết câu bài là gì không nhỉ??? Thôi, nói chung, viết bài thì cố gắng nặn ra mà viết cho dài dài vào, nghe rõ không? Yên tâm, đây không phải nhật kí của riêng tao, nên cứ tha hồ mà viết nhé, tao cũng chả muốn viết một mình làm gì đâu, N.A ah! Tao dạo này cũng chẳng gặp Hải của mày..... Mà tao có gặp tao cũng chẳng kể ra để cho mày vặn vẹo hỏi tao lên xuống, mệt lắm!!! Thui, để đợi tao viết vài dòng cho thằng P nhé, thích thì đọc lun....
    Anh!........ Tối qua nhận được điện thoại của anh xong, cứ nghĩ là một tối vui vẻ và may mắn.... Vậy mà, đúng thật..... Cái bóng đèn phòng em bị hỏng, thế là Q mới đi mua bóng đèn rùi bắc ghế lên thay cho em.... Em không ngờ là giờ nnó lớn đến mức đấy rồi.... Cao hơn em rồi đấy. Hai chi em đứng trước gương để đo xem đứa nào cao hơn đứa nào, hi hi, ai cũng cố kiễng để tỏ ra ta đây cao hơn. HIc, nhưng dù có kiễng thế nào, thì nó cũng cao hơn em đến một cái đầu..... thằng em trai ngày nào còn bé tí mà giờ đã lớn lắm rồi anh ah! Sau đó, nó còn quét mạng nhện cho phòng em nữa.... HIc, cái chổi nó cứ vung vẩy, sợ lắm, vì toàn mạng nhện thui..... Hai chị em đùa ầm ĩ cả phòng..... Vui cực!
    Hic, vậy mà sáng em dậy thì thấy anh Linh bảo rằng mẹ em bị đưa đi cấp cứu lúc đêm.... Em chạy ngay xuống phòng mẹ thì mẹ đã ngủ rồi, chắc mọi chuyện ổn rồi. Anh Linh nói suýt nữa đêm qua mẹ chết,...... HIc, em thấy mình có lỗi cực kì, vì bố đi vắng mà chẳng chiụ ngủ cùng mẹ để chăm mẹ gì cả.... HIc, có nghĩ gì đâu, vì tối hôm qua còn thấy mẹ ngồi xem Liên hoan ca nhạc.... Vậy mà sáng dậy thì..... Thôi, tối nay em sẽ ngủ cùng mẹ để xem mẹ thế nào......
    Mà hôm nay còn là sinh nhật của bố nữa... 20/7, vậy mà giờ này thì bố lại đang đi công tác.... chả biết hôm nay bố có vui không. MẸ và Q gọi điện chúc mừng s/n bố rùi.... Thế là lúc saumột mình em phải gọi cho bố..... Hic, hai bố con lại đang xích mích chuyện em đi Hạ Long..... Nhưng chắc bố cũng cảm động lắm nhỉ, vì em khoe với bố rằng là mua quà cho bố rồi, hì, có rì đâu, một cái hộp đựng thiếp............... Mẹ chả dám nói với bố chuyện mẹ bị ngất ..... nhưng bố vẫn dặn em phải chăm sóc mẹ..... UH, chuyện tất nhiên mà........
    Có người đọc nhật kí em viết cho anh còn khen hay chứ..... Hihi,,,, anh thấy thế nào??? Ah, chuyện con mèo, nó khỏi rùi..... chắc do bị con mèo hàng xóm tát cho mấy phát, lông trên đầu nó gần như trọc ý.... sướt lên cả da ra..... thương quá...... hic hic.... Nhưng mà em thấy sáng hôm sau nó leo lên phòng em dụi vào chân em, đòi ăn..... Hê, anh thấy không, vậy là ổn nhỉ.... May mà chẳng có ai phải tiễn đưa nó về nơi an nghỉ cuối cùng gì cả..... So luck! Thôi, có gì ngày mai em sẽ viết tiếp cho anh nhé, giờ em phải out rùi!!!

    It was you who put the clouds around me
    It was you who made the tears fall down
    It was you who broke my heart in pieces.
    But.... I still love you forever....

  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, cuối cùng thì mày cũng bị lời dụ dỗ của tao rùi tìm vào TTVN..... Thế nào hả, cảm giác thoải mái chứ, mày thích viết gì thì cứ tha hồ mà viết, chả ai cấm đâu, chỉ có điều không được nói lung tung ra nhé, cũng không được câu bài, ah mà mày có biết câu bài là gì không nhỉ??? Thôi, nói chung, viết bài thì cố gắng nặn ra mà viết cho dài dài vào, nghe rõ không? Yên tâm, đây không phải nhật kí của riêng tao, nên cứ tha hồ mà viết nhé, tao cũng chả muốn viết một mình làm gì đâu, N.A ah! Tao dạo này cũng chẳng gặp Hải của mày..... Mà tao có gặp tao cũng chẳng kể ra để cho mày vặn vẹo hỏi tao lên xuống, mệt lắm!!! Thui, để đợi tao viết vài dòng cho thằng P nhé, thích thì đọc lun....
    Anh!........ Tối qua nhận được điện thoại của anh xong, cứ nghĩ là một tối vui vẻ và may mắn.... Vậy mà, đúng thật..... Cái bóng đèn phòng em bị hỏng, thế là Q mới đi mua bóng đèn rùi bắc ghế lên thay cho em.... Em không ngờ là giờ nnó lớn đến mức đấy rồi.... Cao hơn em rồi đấy. Hai chi em đứng trước gương để đo xem đứa nào cao hơn đứa nào, hi hi, ai cũng cố kiễng để tỏ ra ta đây cao hơn. HIc, nhưng dù có kiễng thế nào, thì nó cũng cao hơn em đến một cái đầu..... thằng em trai ngày nào còn bé tí mà giờ đã lớn lắm rồi anh ah! Sau đó, nó còn quét mạng nhện cho phòng em nữa.... HIc, cái chổi nó cứ vung vẩy, sợ lắm, vì toàn mạng nhện thui..... Hai chị em đùa ầm ĩ cả phòng..... Vui cực!
    Hic, vậy mà sáng em dậy thì thấy anh Linh bảo rằng mẹ em bị đưa đi cấp cứu lúc đêm.... Em chạy ngay xuống phòng mẹ thì mẹ đã ngủ rồi, chắc mọi chuyện ổn rồi. Anh Linh nói suýt nữa đêm qua mẹ chết,...... HIc, em thấy mình có lỗi cực kì, vì bố đi vắng mà chẳng chiụ ngủ cùng mẹ để chăm mẹ gì cả.... HIc, có nghĩ gì đâu, vì tối hôm qua còn thấy mẹ ngồi xem Liên hoan ca nhạc.... Vậy mà sáng dậy thì..... Thôi, tối nay em sẽ ngủ cùng mẹ để xem mẹ thế nào......
    Mà hôm nay còn là sinh nhật của bố nữa... 20/7, vậy mà giờ này thì bố lại đang đi công tác.... chả biết hôm nay bố có vui không. MẸ và Q gọi điện chúc mừng s/n bố rùi.... Thế là lúc saumột mình em phải gọi cho bố..... Hic, hai bố con lại đang xích mích chuyện em đi Hạ Long..... Nhưng chắc bố cũng cảm động lắm nhỉ, vì em khoe với bố rằng là mua quà cho bố rồi, hì, có rì đâu, một cái hộp đựng thiếp............... Mẹ chả dám nói với bố chuyện mẹ bị ngất ..... nhưng bố vẫn dặn em phải chăm sóc mẹ..... UH, chuyện tất nhiên mà........
    Có người đọc nhật kí em viết cho anh còn khen hay chứ..... Hihi,,,, anh thấy thế nào??? Ah, chuyện con mèo, nó khỏi rùi..... chắc do bị con mèo hàng xóm tát cho mấy phát, lông trên đầu nó gần như trọc ý.... sướt lên cả da ra..... thương quá...... hic hic.... Nhưng mà em thấy sáng hôm sau nó leo lên phòng em dụi vào chân em, đòi ăn..... Hê, anh thấy không, vậy là ổn nhỉ.... May mà chẳng có ai phải tiễn đưa nó về nơi an nghỉ cuối cùng gì cả..... So luck! Thôi, có gì ngày mai em sẽ viết tiếp cho anh nhé, giờ em phải out rùi!!!

    It was you who put the clouds around me
    It was you who made the tears fall down
    It was you who broke my heart in pieces.
    But.... I still love you forever....

  4. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đi họp offline box TL.... Vui...
    Hôm nay bận vì phải chăm mẹ nên không viết nhiều cho anh được, nhưng em vẫn cứ buồn cười chuyện đêm qua anh gọi về..... Anh biết mẹ em lúc sau nói thế nào trong ngái ngủ không: Thằng này sống cũng được đấy con nhỉ. Em nằm cạnh mẹ nên biết, chắc mẹ đang nghĩ về anh.... mong là những điều tốt đẹp!

    It was you who put the clouds around me
    It was you who made the tears fall down
    It was you who broke my heart in pieces.
    But.... I still love you forever....

  5. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đi họp offline box TL.... Vui...
    Hôm nay bận vì phải chăm mẹ nên không viết nhiều cho anh được, nhưng em vẫn cứ buồn cười chuyện đêm qua anh gọi về..... Anh biết mẹ em lúc sau nói thế nào trong ngái ngủ không: Thằng này sống cũng được đấy con nhỉ. Em nằm cạnh mẹ nên biết, chắc mẹ đang nghĩ về anh.... mong là những điều tốt đẹp!

    It was you who put the clouds around me
    It was you who made the tears fall down
    It was you who broke my heart in pieces.
    But.... I still love you forever....

  6. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay...1 ngày BT...Mọi chuyện vẫn tốt đẹp nhưng chẳng hiểu tại sao anh lại buồn em ah...Chắc tại vì tính anh từ xưa đến nay vẫn thế..Suy nghĩ viển vông mấy thứ vớ vẩn...Đâm ra...Hic..Chưa già đã...
    Đi học về...Mệt mỏi..Ngủ...3h30 chiều Vnam..Chờ em trên mạng..Hic...9h tối...Chẳng thấy em đâu..Buồn...Dạo này thời tiết xấu..Sức khỏe cũng đang không tốt lắm..Suốt ngày ốm..Chỉ mong được gặp em...Nhìn thấy em cười...Thế là hạnh phúc và vui lắm rồi...Chẳng biết em thế nào nữa..Hình như em chẳng coi mình ra gì cả...Mình không phải là 1 cái gì đó quan trọng với em như mình đã nghĩ...Chờ đợi mãi...Mệt mỏi lắm em ah...Thật sự những lúc thế này chẳng muốn gặp em nữa...Nhưng sợ em lại nghĩ mình dỗi trẻ con...Buồn wá...Mình đã mua vé rồi..Cuối tuần sẽ đi xem phim 1 mình...Mặc dù có rất nhiều người để rủ đi chung nhưng mình muốn yên tĩnh..Muốn có cảm giác alone.....Ngoài trời vẫn mưa...Gió và hơi lạnh buốt của mùa đông..Thấm vào da thịt..Hic...Lạnh wá...Cầu chúa cho con qua được cái mùa đông giá lạnh này...
  7. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay...1 ngày BT...Mọi chuyện vẫn tốt đẹp nhưng chẳng hiểu tại sao anh lại buồn em ah...Chắc tại vì tính anh từ xưa đến nay vẫn thế..Suy nghĩ viển vông mấy thứ vớ vẩn...Đâm ra...Hic..Chưa già đã...
    Đi học về...Mệt mỏi..Ngủ...3h30 chiều Vnam..Chờ em trên mạng..Hic...9h tối...Chẳng thấy em đâu..Buồn...Dạo này thời tiết xấu..Sức khỏe cũng đang không tốt lắm..Suốt ngày ốm..Chỉ mong được gặp em...Nhìn thấy em cười...Thế là hạnh phúc và vui lắm rồi...Chẳng biết em thế nào nữa..Hình như em chẳng coi mình ra gì cả...Mình không phải là 1 cái gì đó quan trọng với em như mình đã nghĩ...Chờ đợi mãi...Mệt mỏi lắm em ah...Thật sự những lúc thế này chẳng muốn gặp em nữa...Nhưng sợ em lại nghĩ mình dỗi trẻ con...Buồn wá...Mình đã mua vé rồi..Cuối tuần sẽ đi xem phim 1 mình...Mặc dù có rất nhiều người để rủ đi chung nhưng mình muốn yên tĩnh..Muốn có cảm giác alone.....Ngoài trời vẫn mưa...Gió và hơi lạnh buốt của mùa đông..Thấm vào da thịt..Hic...Lạnh wá...Cầu chúa cho con qua được cái mùa đông giá lạnh này...
  8. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    nhật kí cho người mình "thích" : mail cho người ta được 3 dòng ,bực ko thèm mail lại thì cũng chẳng thấy tăm hơi đâu
    chán ,thui bye anh nhé

    It's gonna be another day with the sunshine
  9. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    nhật kí cho người mình "thích" : mail cho người ta được 3 dòng ,bực ko thèm mail lại thì cũng chẳng thấy tăm hơi đâu
    chán ,thui bye anh nhé

    It's gonna be another day with the sunshine
  10. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Em online...Anh xin lỗi nhé vì đã nói quá lời với em...Anh mệt mỏi lắm rồi em ah...Quá nhiều chuyện cần phải giải quyết..Gia đình..Học hành...Bạn bè..Tiền nong..Tất cả đổ lên đầu cùng 1 lúc..Stress đến với anh lúc nào mà anh đâu có biết...1 vỉ Panadol 1 ngày...Hic..Có lẽ vẫn chưa đủ với cái căn bệnh quái ác này...Đầu đau quá mà chẳng biết làm gì...Những lúc lên cơn chỉ biết lấy đầu đập xuống đất..Xuống bàn cho đỡ đau...Càng ngày càng chán..Chán ghét mọi thứ...Giờ đây...Đối với anh..Chỉ có em là liều thuốc tốt nhất giúp anh khỏi bệnh thôi em ah...Chỉ cần thấy em mỗi ngày...Thấy em cười...Thấy em khoẻ mạnh..Vui vẻ..Là anh sẽ khỏe ngay...Anh đã nghĩ như vậy em ah...
    Anh đã tìm đủ mọi cách...Để được về bên em...Điều anh mong...Điều anh cần là được ở cạnh em...Được nghe giọng em nói...Hic..Sẽ ấm áp biết mấy khi ôm em trong lòng..Hic...Giá như..Giá như....
    Ngày qua ngày...Thời gian từ ngày ấy đến nay cũng đã khá lâu rồi...Anh tưởng nó đủ để chúng ta hiểu hết mọi thứ về nhau...Nhưng không...Vẫn còn nhiều thứ lắm..Nhiều điều anh còn phải biết...Anh cảm thấy em vẫn giấu anh nhìu thứ...Đối với em...Anh chẳng là gì đúng không em...Hic...Có lẽ hơi quá nhưng thực sự những gì em đối với anh...Những lúc mà anh nhớ em..Cần em nhất...Thì em lại.........Em có biết anh buồn thế nào không chứ...Hôm nay nghe giọng em...Anh cảm thấy nó quá xa lạ...Như 1 người khác vậy em ah...Nó hờ hững...Lạnh nhạt..Và chẳng 1 chút quan tâm..1 chút tình cảm nào trong đó...Hic..Nó làm tim anh có cảm giác nhói đau...Anh thật sự mệt mỏi...Mệt mỏi...Chán nản em ah...Đầu óc căng thẳng...Chẳng muốn làm gì nữa....Những lời em nói như in vào trong đầu anh rõ từng chữ em ah...Nó cho anh biết...Nếu mất anh...Em cũng vẫn luôn Vui vẻ và là chính mình...Thế cũng tốt...Như vậy là anh có thể chắc chắn..Và an tâm rằng khi không có anh ở bên em vẫn có thể tự lo cho mình....
    Biết nói gì nữa chứ...Anh đã kiệt quệ rồi...Chẳng muốn suy nghĩ nữa...Anh sẽ Del cái Yahoo để từ nay...Em sẽ không còn thấy bóng dáng anh nữa...Sẽ không phải nặng nề ngày nào cũng phải nói chuyện với cái thằng điên như anh...Sẽ không còn ai phá rối những bữa cơm...Những giờ vui của em nữa...Em ah...Em sẽ chẳng phải gặp và nói những câu xã giao với 1 thằng mà em chẳng coi ra gì nữa...Hic...Anh chán rồi...Chán lắm rồi..........................................................................Xin lỗi em.....

Chia sẻ trang này