1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký cho người mình yêu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Quoc_Vuongvn, 10/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Anh thật sự buồn và thất vọng về em...Em đã thay đổi..Xin đừng nói với anh điều đó không đúng...Em đừng nói với anh rằng..Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm..Chúng ta sẽ sống trọn đời bên nhau...Hạnh Phúc chỉ là giả dối....
    Người yêu ơi..Tình chỉ là giấc mơ mà thôi......
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Huhu, không ngờ chị Mun cũng thu tặng mày bài này... Bùn nhỉ mày nhỉ!.... Hình như hôm nay chị ý online ý mày ah. Lúc nãy thấy anh BA bảo thế mà!
    To Nokia: Thắng vừa bay đi Anh ngày hôm qua. Anh Lâm là bạn cùng lớp với specialmoon...

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Huhu, không ngờ chị Mun cũng thu tặng mày bài này... Bùn nhỉ mày nhỉ!.... Hình như hôm nay chị ý online ý mày ah. Lúc nãy thấy anh BA bảo thế mà!
    To Nokia: Thắng vừa bay đi Anh ngày hôm qua. Anh Lâm là bạn cùng lớp với specialmoon...

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  4. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Khi biết rằng mình sắp ra đi
    Anh viết nhiều hơn những bài thơ mang hình hài nước mắt
    Em dửng dưng đọc...
    Rồi dửng dưng quên lãng.
    Đâu hiểu một nỗi đau đang cháy đến kiệt cùng !

    Những sự ra đi không bao giờ báo trước
    Em cũng chẳng thể nhận ra
    Hoa sữa nồng nàn theo đêm về cuối phố
    Anh nao lòng trước một tiếng chân quen...
    Có thể ngày mai...
    Có thể dài hơn nữa...
    Đã lâu rồi Anh không còn biết khóc.
    Cũng có thể đêm nay...
    Anh sẽ ngủ vùi giữa ướt nhèm quá khứ
    Để rồi ra đi...
    Lặng lẽ như đã sống- một -cuộc -đời
  5. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Khi biết rằng mình sắp ra đi
    Anh viết nhiều hơn những bài thơ mang hình hài nước mắt
    Em dửng dưng đọc...
    Rồi dửng dưng quên lãng.
    Đâu hiểu một nỗi đau đang cháy đến kiệt cùng !

    Những sự ra đi không bao giờ báo trước
    Em cũng chẳng thể nhận ra
    Hoa sữa nồng nàn theo đêm về cuối phố
    Anh nao lòng trước một tiếng chân quen...
    Có thể ngày mai...
    Có thể dài hơn nữa...
    Đã lâu rồi Anh không còn biết khóc.
    Cũng có thể đêm nay...
    Anh sẽ ngủ vùi giữa ướt nhèm quá khứ
    Để rồi ra đi...
    Lặng lẽ như đã sống- một -cuộc -đời
  6. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    đêm ngồi lẩm nhảm bài thơ trong cái chữ kí,buồn chả biết nói gì đây nữa

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  7. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    đêm ngồi lẩm nhảm bài thơ trong cái chữ kí,buồn chả biết nói gì đây nữa

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  8. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    hic,nghe bài hát đó,....xúc động quá ,giá mà mọi tình yêu đều luôn bền chặt và tồn tại vĩnh viễn.........(thì Mel sẽ chẳng bao h yêu ai==>mất free)



    I am who I am
  9. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    hic,nghe bài hát đó,....xúc động quá ,giá mà mọi tình yêu đều luôn bền chặt và tồn tại vĩnh viễn.........(thì Mel sẽ chẳng bao h yêu ai==>mất free)



    I am who I am
  10. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Người yêu dấu chốn nao..Biết chăng anh hoài yêu em say đắm...Tháng năm trôi wa..Biết chăng em tình đôi ta..Vỡ tan tựa như giấc mộng..Tình đã lìa xa...
    Giờ em đã xa..Tình ta đã mãi phôi phai..Trời mây cuốn xa và em cũng mãi đi xa...Đời như giấc mơ..Tình anh mãi cứ bơ vơ...

Chia sẻ trang này