1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký cho người mình yêu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Quoc_Vuongvn, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thì em kô còn cảm giác gì khi nghe thấy giọng anh trong điện thoại nữa. Còn gì nhỉ? Có lẽ chỉ là sự nuối tiếc, chẳng phải là tình cảm gì cả... Những gì mà anh mang đến, những gì mà anh cướp đi, đã quá đủ rồi... Ngày ấy, em có quá ngu ngốc không nhỉ?.......... Qua rồi, tất cả đã qua và đã hết!

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  2. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    To the one who I love...
    Người iu ơi..Hic..Anh nhớ em...
    Chúng mình đã xa nhau bao lâu rồi em nhỉ...Anh chẳng nhớ được....Bây giờ..Anh và em đã chẳng được như trước nữa...Tại sao hả em...
    2 tuần nay rồi em ạh...Trời mưa..Thời tiết âm u và lạnh...Anh nhớ đến kỉ niệm của 2 chúng mình..Anh buồn lắm..Và đã vài lần anh không kìm được nước mắt em ạh...Khóc..Đã nhiều lần..Tự bảo mình phải mạnh mẽ lên..Phải cứng rắn lên..để vượt qua...Thế mà....
    Mỗi lần nghĩ đến em là tim thắt lại...Chẳng làm gì được...Anh cứ ngồi đó..Thẫn thờ..Nhớ nhung...Mỗi lần như thế..Tim anh đau..Đau lắm..
    Nhấc fone lên..Định gọi cho em..Nhưng em biết không..Anh sợ..Anh sợ lắm em ạh..Anh sợ rằng anh sẽ phải nghe..Nghe em nói 2 từ " Chia Tay "...Sợ rằng..Em sẽ chẳng ở bên anh nữa...Em sẽ rời xa anh..Rời xa anh mãi mãi...Rồi anh sẽ phải làm sao...Thà cứ thế này...Thà em cứ đừng nói gì...Anh sẽ vẫn có thể nghĩ em là người iu...Anh có thể giữ em mãi trong trái tim này...Em ạh ..Anh sợ phải đối diện với sự thật..Và dẫu vẫn biết..Anh chẳng thể thay đổi được nó...
    Anh chẳng biết anh muốn nói gì với em lúc này nữa...Thế là lại chuẩn bị 1 người con gái nữa bước ra khỏi cuộc đời anh...Lặng lẽ..Và không lời từ biệt...
    Em biết không..Anh đã khổ biết bao để có thể dành tặng cho em 1 bất ngờ..Cái bất ngờ ấy..Anh đã định dành cho em..Cái bất ngờ mà anh nghĩ rằng chẳng có cái bất ngờ nào có thể bằng...Nhưng bây giờ..Anh chẳng còn cơ hội để thực hiện nó...Em ạh..
    Mong 1 ngày nào đó..Anh có thể nhìn thấy em được hạnh phúc thật sự bên người em yêu....Còn anh chỉ là kẻ vô dụng ...Kẻ thứ 3 mà chẳng ai thèm đoái hoài tới....Kẻ lang thang đi tìm cái bến của tình yêu...Mãi mãi....
    Đừng khóc..!!! Mà hãy cứ đổ lỗi cho khoảng cách....Xa....gần..
    1 ngày buồn..Khởi đầu cho 1 quá khứ buồn...
    Được Nokia8910i sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 05/09/2003
  3. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    To the one who I love...
    Người iu ơi..Hic..Anh nhớ em...
    Chúng mình đã xa nhau bao lâu rồi em nhỉ...Anh chẳng nhớ được....Bây giờ..Anh và em đã chẳng được như trước nữa...Tại sao hả em...
    2 tuần nay rồi em ạh...Trời mưa..Thời tiết âm u và lạnh...Anh nhớ đến kỉ niệm của 2 chúng mình..Anh buồn lắm..Và đã vài lần anh không kìm được nước mắt em ạh...Khóc..Đã nhiều lần..Tự bảo mình phải mạnh mẽ lên..Phải cứng rắn lên..để vượt qua...Thế mà....
    Mỗi lần nghĩ đến em là tim thắt lại...Chẳng làm gì được...Anh cứ ngồi đó..Thẫn thờ..Nhớ nhung...Mỗi lần như thế..Tim anh đau..Đau lắm..
    Nhấc fone lên..Định gọi cho em..Nhưng em biết không..Anh sợ..Anh sợ lắm em ạh..Anh sợ rằng anh sẽ phải nghe..Nghe em nói 2 từ " Chia Tay "...Sợ rằng..Em sẽ chẳng ở bên anh nữa...Em sẽ rời xa anh..Rời xa anh mãi mãi...Rồi anh sẽ phải làm sao...Thà cứ thế này...Thà em cứ đừng nói gì...Anh sẽ vẫn có thể nghĩ em là người iu...Anh có thể giữ em mãi trong trái tim này...Em ạh ..Anh sợ phải đối diện với sự thật..Và dẫu vẫn biết..Anh chẳng thể thay đổi được nó...
    Anh chẳng biết anh muốn nói gì với em lúc này nữa...Thế là lại chuẩn bị 1 người con gái nữa bước ra khỏi cuộc đời anh...Lặng lẽ..Và không lời từ biệt...
    Em biết không..Anh đã khổ biết bao để có thể dành tặng cho em 1 bất ngờ..Cái bất ngờ ấy..Anh đã định dành cho em..Cái bất ngờ mà anh nghĩ rằng chẳng có cái bất ngờ nào có thể bằng...Nhưng bây giờ..Anh chẳng còn cơ hội để thực hiện nó...Em ạh..
    Mong 1 ngày nào đó..Anh có thể nhìn thấy em được hạnh phúc thật sự bên người em yêu....Còn anh chỉ là kẻ vô dụng ...Kẻ thứ 3 mà chẳng ai thèm đoái hoài tới....Kẻ lang thang đi tìm cái bến của tình yêu...Mãi mãi....
    Đừng khóc..!!! Mà hãy cứ đổ lỗi cho khoảng cách....Xa....gần..
    1 ngày buồn..Khởi đầu cho 1 quá khứ buồn...
    Được Nokia8910i sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 05/09/2003
  4. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Uh..Tất cả đã qua rồi phải không em..
    Có 1 tình yêu mới hôm qua..Mà nay cách xa muôn trùng...Mình anh nơi đây ..........
  5. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Uh..Tất cả đã qua rồi phải không em..
    Có 1 tình yêu mới hôm qua..Mà nay cách xa muôn trùng...Mình anh nơi đây ..........
  6. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0


    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  7. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0


    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  8. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Cái thiệp này..Những dòng chữ này em đã viết cho anh vào ngày sinh nhật....Đọc lại chúng anh thấy vui lắm em ah...Và chiếc áo nữa..Hôm nay anh đã mặc nó em ạh....Cám ơn em...Cám ơn em vì tất cả những gì em đã dành cho anh.........Cám ơn......
  9. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Cái thiệp này..Những dòng chữ này em đã viết cho anh vào ngày sinh nhật....Đọc lại chúng anh thấy vui lắm em ah...Và chiếc áo nữa..Hôm nay anh đã mặc nó em ạh....Cám ơn em...Cám ơn em vì tất cả những gì em đã dành cho anh.........Cám ơn......
  10. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi tập quân sự.... Lúc ngồi bói... có người đã hỏi em: mày nếu tên 3 đứa mà mày thích đi... Chỉ cần chữ cái đầu thôi cũng được... Và em đã nhắc tên anh.... Và lúc sau quay ra thì bọn nó đã nói: mày sẽ cưới một đứa có chữ cái đầu là P... Là tên anh đấy.... Là tên anh... Và chẳng hiểu sao, nước mắt em cứ ứa ra... không thể kìm nén lại trong lòng được anh ah.. mặc dù em rất muốn... rất muốn.... Hic, khóc như chưa bao giờ được khóc.... Em nhớ anh lắm... anh có biết không.... Nghe Trái tim bên lề.... Hic, buồn quá!

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?

Chia sẻ trang này