1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký cho người mình yêu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Quoc_Vuongvn, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi tập quân sự.... Lúc ngồi bói... có người đã hỏi em: mày nếu tên 3 đứa mà mày thích đi... Chỉ cần chữ cái đầu thôi cũng được... Và em đã nhắc tên anh.... Và lúc sau quay ra thì bọn nó đã nói: mày sẽ cưới một đứa có chữ cái đầu là P... Là tên anh đấy.... Là tên anh... Và chẳng hiểu sao, nước mắt em cứ ứa ra... không thể kìm nén lại trong lòng được anh ah.. mặc dù em rất muốn... rất muốn.... Hic, khóc như chưa bao giờ được khóc.... Em nhớ anh lắm... anh có biết không.... Nghe Trái tim bên lề.... Hic, buồn quá!

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  2. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Em OnLine...Và rồi lại lặng lẽ Off...
    Thực sự thì chính anh phải tự hỏi...Hỏi thế gian tình là gì...Tình yêu chỉ là như vậy thôi uh...Em sẽ chẳng bao giờ hiểu được....Trái tim anh đã trao về em rồi..Người yêu ơi..
  3. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Em OnLine...Và rồi lại lặng lẽ Off...
    Thực sự thì chính anh phải tự hỏi...Hỏi thế gian tình là gì...Tình yêu chỉ là như vậy thôi uh...Em sẽ chẳng bao giờ hiểu được....Trái tim anh đã trao về em rồi..Người yêu ơi..
  4. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    sao giống tao quá mày,
    thất vọng ê chề,chán chường mọi việc sắp nổ tung cái đầu rồi,buồn,thất vọng vô vọng,buồn quá

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  5. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    sao giống tao quá mày,
    thất vọng ê chề,chán chường mọi việc sắp nổ tung cái đầu rồi,buồn,thất vọng vô vọng,buồn quá

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  6. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Cắt cớ hỏi trời, vì biết trời không trả lời được... Nhưng cũng đủ thấy chính mình đằng sau câu hỏi đó là một nỗi lòng tạm đặt tên buồn không thể tả. Nhớ câu thơ "Em sai hẹn bởi cơn mưa? Hay sai hẹn bởi lòng chưa phải lòng"
    Chiều nay có hẹn, đùng đùng trời .... đổ mưa. Dĩ nhiên người không tới vì cơn mưa quá xá lớn. Phải không? Hay huyễn hoặc lòng mình vậy thôi? Hay an ủi lòng mình vậy thôi.
    Đâm ra giận ông trời! Giận mình sao bày đặt hẹn hò để rồi thấp thỏm.
    Lòng ướt như mưa!
    Em ác độc như mây chiều đen kịt!
    [ Trích ]
    Được Nokia8910i sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 09/09/2003
  7. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Cắt cớ hỏi trời, vì biết trời không trả lời được... Nhưng cũng đủ thấy chính mình đằng sau câu hỏi đó là một nỗi lòng tạm đặt tên buồn không thể tả. Nhớ câu thơ "Em sai hẹn bởi cơn mưa? Hay sai hẹn bởi lòng chưa phải lòng"
    Chiều nay có hẹn, đùng đùng trời .... đổ mưa. Dĩ nhiên người không tới vì cơn mưa quá xá lớn. Phải không? Hay huyễn hoặc lòng mình vậy thôi? Hay an ủi lòng mình vậy thôi.
    Đâm ra giận ông trời! Giận mình sao bày đặt hẹn hò để rồi thấp thỏm.
    Lòng ướt như mưa!
    Em ác độc như mây chiều đen kịt!
    [ Trích ]
    Được Nokia8910i sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 09/09/2003
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, anh thấy em online... Anh đã chào em... Anh viết hoa chữ cái đầu tên em... Nhớ quá... em nhớ anh lắm.... Anh ơi, em đang suy nghĩ... Em lại một lần kô tin, và kô muốn tin rằng với anh, em đơn thuần chỉ là một món đồ chơi... Em đã kô nói gì cả... Em cũng kô thèm log out... Anh cũng im lặng... và anh cũng kô nói gì thêm. Cho em thời gian để suy nghĩ nhé, anh sẽ chờ em cho đến cái ngày mà em đồng ý chứ? Anh nhé....

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  9. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, anh thấy em online... Anh đã chào em... Anh viết hoa chữ cái đầu tên em... Nhớ quá... em nhớ anh lắm.... Anh ơi, em đang suy nghĩ... Em lại một lần kô tin, và kô muốn tin rằng với anh, em đơn thuần chỉ là một món đồ chơi... Em đã kô nói gì cả... Em cũng kô thèm log out... Anh cũng im lặng... và anh cũng kô nói gì thêm. Cho em thời gian để suy nghĩ nhé, anh sẽ chờ em cho đến cái ngày mà em đồng ý chứ? Anh nhé....

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  10. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Níu kéo để làm gì nhỉ? Thời gian vẫn trôi, đều đặn, chẳng thể dừng lại hoặc quay lại những ngày xưa kia được nữa, anh nhỉ? Em muốn cầm máy lên và bấm số của anh... cái số điện thoại ngày trước em vẫn thường bấm... và để lại được nghe giọng anh. Cái giọng ấm áp và vỗ về bên tai, mỗi khi em buồn, vui... Em không thể ngồi mãi đây, và lải nhải mãi cái câu "Ngày xưa ơi" được nữa... I can''t do anything... although I want to do many things... No, I am not impotent, I just don''t know what I should do... Should I come back to you... Should I tell you how I missed you? Mọi chuyện cứ như rối tung hết cả lên... Em muốn làm gì đó lắm chứ... nhưng em liệu có thể làm gì... Tự hỏi và tự hỏi... Hâm thật.... Suy nghĩ nhiều mà làm gì chứ... I have a weak memory... Why don''t I have a white memory? I will forget all, you, our love and everything we had had together... All...
    Năm học đã bắt đầu rồi... Lại một năm học mệt mỏi... Mong là mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp... Today I recently went to school to train military affairs... I should be reproved by my class woman teacher... Hic, because of my belt... Khởi đầu chả tốt đẹp tẹo nào... Mà lạ nhỉ, tại sao bây giờ em cứ viết thỉnh thoảng lại chêm mấy câu tiếng Anh vào, kô được nói tiếng Anh lại thấy cứ thế nào ấy... Dạo nay cũng đi học tiếng Anh mà, thế nên, hic, chả hỉu thế nào nữa... I must learn E strictly... to pass the exam... Em quyết định rồi, em sẽ đi... Mong là kô phải là Mĩ... Đi khỏi VN thôi... phải sống cho ra sống, không thể vật vờ mãi như thế này được! Damn my life... No, I don?Tt want to say that, but sometimes I still feel pity for myself... Singing ?oI miss you like crazy?... I want to meet you, want to see your face, just a minute... a second.... Oh, but it?Ts only my wish, the truth isn?Tt it... it?Ts more ruthless... Miss you... much!

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?

Chia sẻ trang này