1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký cho người mình yêu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Quoc_Vuongvn, 10/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi chơi Trung thu... Em lại nhìn thấy cái dáng quen quen ấy của anh... Em đã ngờ ngợ đấy là anh. Em cố tình đi ngang qua cái bàn ấy, nơi góc quán quen ấy, để mong manh hi vọng rằng đó chính là anh. Nhưng kô phải anh, đó là một gương mặt lạ hoắc, hoàn toàn kô giống anh.... Bọn bạn kéo lên Hàng Hành ngồi uống nước... May mà lúc chúng nó ngồi trong, kô ngồi ngoài ban công, chứ nếu kô, em sẽ khóc mất, vì nơi đó, lần đầu tiên anh đã nói ra tình cảm của anh với em... Tự hỏi và tự hỏi... Em đã định chỉ ở nhà để chờ điện thoại của anh.... Nhưng em đã đi chơi... Và lại xót xa, khi kô đc nghe thấy giọng của anh, bên kia điện thoại...
    Về đến nhà, mẹ nói có mấy đứa phone... Kô có tên anh... Tức quá cơ....

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  2. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Tất cả đã hết...Anh đang cố gắng quên đi những kỉ niệm..Những giây phút 2 đứa mình vui vẻ bên nhau...Có lẽ chính em..Chính em là người làm cuộc sống của anh thay đổi..Thay đổi hoàn toàn..Anh không phải là anh nữa...Sống không đúng với con người trước đây nữa....Thực sự giờ đây...Rượu..Nhậu nhẹt bên bạn bè là những thứ anh cần hơn hết...Tình yêu chỉ là 1 thú vui..1 trò giải trí...Để rồi đêm đến..Lại ôm gối nằm khóc....Nhớ em....
    Chả biết mình viết gì..Viết bừa..Nhưng nó xuất phát từ những gì mình suy nghĩ..Mình chán cuộc sống..Chán yêu...Tất cả giờ đây chỉ là những cơn gió thoảng qua..Phù du...Hic.....
  3. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Tất cả đã hết...Anh đang cố gắng quên đi những kỉ niệm..Những giây phút 2 đứa mình vui vẻ bên nhau...Có lẽ chính em..Chính em là người làm cuộc sống của anh thay đổi..Thay đổi hoàn toàn..Anh không phải là anh nữa...Sống không đúng với con người trước đây nữa....Thực sự giờ đây...Rượu..Nhậu nhẹt bên bạn bè là những thứ anh cần hơn hết...Tình yêu chỉ là 1 thú vui..1 trò giải trí...Để rồi đêm đến..Lại ôm gối nằm khóc....Nhớ em....
    Chả biết mình viết gì..Viết bừa..Nhưng nó xuất phát từ những gì mình suy nghĩ..Mình chán cuộc sống..Chán yêu...Tất cả giờ đây chỉ là những cơn gió thoảng qua..Phù du...Hic.....
  4. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    1 ngày Chủ Nhật với mưa và gió....
    Đi chơi và nhậu nhẹt với bạn bè suốt 2 ngày không ngủ...Cố quên đi mọi thứ...Quên đi những kỉ niệm giữa 2 đứa mình...Nhưng chẳng hiểu sao đến giờ này..Ngồi giữa 4 bức tường...Anh lại cảm thấy cô đơn...Cảm thấy nhớ em...
    Thế là thật sự đã chẳng còn gì...Anh không thể tin được..Và nói chính xác hơn là anh không muốn tin..Tin rằng... Em đã ra đi...Và không quay trở lại...Nhanh thật em ạh...Mới đây 2 đứa mình còn tay trong tay...Vậy mà ..Now ...Mỗi người mỗi ngả...
    Có phải anh đã làm gì sai...Có phải anh đã làm gì để em không vừa ý...Có phải tình yêu của anh...Những gì anh dành cho em..Làm vì em vẫn chưa đủ để làm em thấy hạnh phúc...Anh thất vọng...Anh ghét bản thân mình..Tại sao anh lại yếu đuối như thế này chứ...Tại sao lúc này...Anh chẳng biết mình phải làm gì..Làm gì để em quay lại...Chỉ biết ngồi nghe nhạc..Buồn và rồi lại khóc...
    Nhấc máy ĐT..Bấm số...Và rồi em nhấc máy..Alô..Alô..Anh không đủ can đảm để nói..Mà cũng chẳng biết nói gì...Em ạh..Cúp máy..Ngồi đây tưởng tượng ra..Bây giờ trông em thế nào..Có khoẻ không...Chẳng hiểu bệnh đau dạ dày của em đã đỡ chưa...Anh lại cảm thấy vui vui vì được chăm lo đến em dù chỉ là trong suy nghĩ...Thật là buồn cười...
    Mệt wá..Tối nay lại có sinh nhật bạn..Lại 1 buổi party...Nhậu nhẹt....Và rồi 1 ngày chủ nhật nữa sẽ qua........
    Anh nhớ em.......
  5. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    1 ngày Chủ Nhật với mưa và gió....
    Đi chơi và nhậu nhẹt với bạn bè suốt 2 ngày không ngủ...Cố quên đi mọi thứ...Quên đi những kỉ niệm giữa 2 đứa mình...Nhưng chẳng hiểu sao đến giờ này..Ngồi giữa 4 bức tường...Anh lại cảm thấy cô đơn...Cảm thấy nhớ em...
    Thế là thật sự đã chẳng còn gì...Anh không thể tin được..Và nói chính xác hơn là anh không muốn tin..Tin rằng... Em đã ra đi...Và không quay trở lại...Nhanh thật em ạh...Mới đây 2 đứa mình còn tay trong tay...Vậy mà ..Now ...Mỗi người mỗi ngả...
    Có phải anh đã làm gì sai...Có phải anh đã làm gì để em không vừa ý...Có phải tình yêu của anh...Những gì anh dành cho em..Làm vì em vẫn chưa đủ để làm em thấy hạnh phúc...Anh thất vọng...Anh ghét bản thân mình..Tại sao anh lại yếu đuối như thế này chứ...Tại sao lúc này...Anh chẳng biết mình phải làm gì..Làm gì để em quay lại...Chỉ biết ngồi nghe nhạc..Buồn và rồi lại khóc...
    Nhấc máy ĐT..Bấm số...Và rồi em nhấc máy..Alô..Alô..Anh không đủ can đảm để nói..Mà cũng chẳng biết nói gì...Em ạh..Cúp máy..Ngồi đây tưởng tượng ra..Bây giờ trông em thế nào..Có khoẻ không...Chẳng hiểu bệnh đau dạ dày của em đã đỡ chưa...Anh lại cảm thấy vui vui vì được chăm lo đến em dù chỉ là trong suy nghĩ...Thật là buồn cười...
    Mệt wá..Tối nay lại có sinh nhật bạn..Lại 1 buổi party...Nhậu nhẹt....Và rồi 1 ngày chủ nhật nữa sẽ qua........
    Anh nhớ em.......
  6. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0


    Điều kỳ diệu ...
    Nếu tôi hát tặng em một bản tình ca
    Em có ngồi nghe đến lời hát cuối ?
    Âm nhạc chưa bao giờ có tuổi
    Tôi sẽ hát như chưa từng hát bao giờ

    Nếu tôi viết cho em bằng ngôn ngữ của thơ
    Em có nghĩ tôi là kẻ khờ lãng đãng ?
    Thơ không phải là mù quáng
    Thơ chỉ nói lời sâu thẳm con tim

    Nếu tôi vẽ cho em những thứ em tìm
    Em có lặng im ngắm nhìn dù rối rắm ?
    Hội họa không phải là nhiếp ảnh
    Mà là trái tim đùa với sắc màu

    Nếu tôi ngồi bên em và im lặng thật lâu
    Em có thấy đâu lòng tôi rực cháy
    Ngọn lửa tình yêu cợt đùa nhún nhảy
    Em thử bước đi , tôi sẽ hóa tro tàn

    Tôi không nói đâu những lời nhẹ nhàng
    Lãng mạn như phim , dịu dàng như tiểu thuyết
    Nếu không là sắt đá vô tình em sẽ biết
    Một phút dại khờ tôi nói hết lòng tôi
    Em đừng như mây trôi
    Em đừng như nước chảy
    Em hãy cứ là em như ngày xưa ấy
    Điều kỳ diệu tôi một lần tìm thấy sẽ là em
    .


  7. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0


    Điều kỳ diệu ...
    Nếu tôi hát tặng em một bản tình ca
    Em có ngồi nghe đến lời hát cuối ?
    Âm nhạc chưa bao giờ có tuổi
    Tôi sẽ hát như chưa từng hát bao giờ

    Nếu tôi viết cho em bằng ngôn ngữ của thơ
    Em có nghĩ tôi là kẻ khờ lãng đãng ?
    Thơ không phải là mù quáng
    Thơ chỉ nói lời sâu thẳm con tim

    Nếu tôi vẽ cho em những thứ em tìm
    Em có lặng im ngắm nhìn dù rối rắm ?
    Hội họa không phải là nhiếp ảnh
    Mà là trái tim đùa với sắc màu

    Nếu tôi ngồi bên em và im lặng thật lâu
    Em có thấy đâu lòng tôi rực cháy
    Ngọn lửa tình yêu cợt đùa nhún nhảy
    Em thử bước đi , tôi sẽ hóa tro tàn

    Tôi không nói đâu những lời nhẹ nhàng
    Lãng mạn như phim , dịu dàng như tiểu thuyết
    Nếu không là sắt đá vô tình em sẽ biết
    Một phút dại khờ tôi nói hết lòng tôi
    Em đừng như mây trôi
    Em đừng như nước chảy
    Em hãy cứ là em như ngày xưa ấy
    Điều kỳ diệu tôi một lần tìm thấy sẽ là em
    .


  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm ơi!
    Em nhớ tất cả
    Khi em nhắm mắt, em có thể thấy
    Anh xa em rồi, anh tới nơi em kô thể nào tới được
    Em không bao giờ nghĩ chúng ta có thể gặp nhau
    Em muốn yêu anh
    Em muốn thú nhận điều đó
    Em sẽ mãi mãi yêu anh
    Nếu chúng ta còn có cơ hội gặp nhau
    Chúng ta sẽ nói yêu nhau suốt đời...

    ***
    My memories!
    I remember all
    When I closed my eyes, I could see
    You were far away, you had gone to the place I couldn?Tt go
    I never think we can meet
    I wanna love you
    I want to admit that
    If we have chance of meeting
    We will tell we love each other 4ever!
    Vậy là em xa anh đã được hơn 6 tháng rồi. Anh nhớ chứ... Hơn 6 tháng. Dài thật. Giờ trong em kô còn cảm giác gì nữa về anh... Mọi nỗi đau đã trở thành câm lặng. Nén chịu và âm thầm... Tất cả chỉ đáng thế thôi anh ạ!
    Ngày hôm nay xem bộ phim ấy... Em có nên khóc kô? Hay em nên cầm lại trong mình những giọt nước mắt ấy. Em kô biết. Và em đã lặng thinh. Ngồi yên. Kô khóc. Có quá nhiều nước mắt rơi xuống cho một tình yêu rồi anh ạ!
    Bất chợt, mọi kỉ niệm như ùa về... Tràn ngập trong đầu em. Ngày đầu tiên ta đi chơi. Ngày đầu tiên tay anh chạm tay em. Ngày đầu tiên anh nói lời yêu em. Ngày đầu tiên... Những lần nói chuyện. Những hôm trời mưa. Những hôm anh đến đón em. Những buổi tối lượn quanh HN. Những hôm ta đi ăn tối cùng nhau. Những lời nói. Những câu bông đùa. Những tiếng cười... Ngày đầu tiên ta giận nhau. Ngày đầu tiên em nhớ anh đến cồn cào. Ngày đầu tiên em ngồi ngóng một cuộc điện thoại đến thế. Lần đầu tiên em đc ăn kem ngon đến thế. Ngày đầu tiên... Lần đầu tiên em có cảm giác có người yêu thương mình. Lần đầu tiên em muốn người đó thuộc về riêng mình. Lần đầu tiên em được trèo lên một toà nhà cao như thế, với một người rất đặc biệt. Lần đầu tiên em thấy mình là một người quan trọng với người khác. Lần đầu tiên... Em nhớ hết, chẳng có gì làm cho em quên được chúng cả. Chỉ có những lời nói ta đã nói với nhau, thì có thể, em kô thể ghi nhận chúng vào đầu được thôi. Nhưng những kỉ niệm kia thì làm sao em có thể quên được chúng, có đúng kô anh? Anh cũng còn nhớ chứ? Hay chỉ có em trở thành kẻ vô duyên, ngồi một mình và ôm lấy những hoài niệm cũ.
    Nếu chúng ta còn có cơ hội gặp lại nhau, chúng ta sẽ yêu nhau suốt đời chứ? Anh có mong điều đấy kô? Anh đã xa em rồi, đã xa em mãi mãi, đã đến nơi em kô thể nào đến đc... Nhưng tại sao, tại sao em vẫn muốn được yêu anh? Vẫn muốn kêu tên anh mỗi khi buồn, vui... Người trong trái tim em lúc này chỉ có duy nhất mình anh thôi... Người ơi... Tình này em mãi dành cho người...
    Với em, những kỉ niệm về anh kô nhiều... Nhưng đó đều là những điều quý giá anh nhỉ!... Sao mà giống thế... Kô nhiều kỉ niệm thì kô có nghĩa rằng là ta yêu nhau kô nhiều... Chúng ta chỉ chưa kịp yêu thì đã phải xa nhau thôi anh nhỉ... Nhanh thật, vậy mà đã nửa năm rồi đấy. Thời gian trôi qua vùn vụt. Và liệu cho đến cái ngày em được gặp anh, em có còn yêu anh kô?... Thời gian sẽ trả lời mọi chuyện....
    Sometimes I cry
    And I call out your name in my dreams
    Sometimes I think of you
    And I smile when I see your face in my mind
    I''ll be missing you
    How you mean to me?
    I''ll belong to you
    How you mean to me?
    ***
    I wanna come back to you
    I wanna to say I love you
    I wanna to run away from here
    I wanna to cry aloud
    But I can?Tt do anything
    ?~Cus I am just myself
    Đã có lần anh hỏi em. Thế người em yêu suốt đời sẽ phải là người như thế nào. Em đã cười, và tự tin nói rằng. Người đó sẽ giống anh. Anh có vẻ vui và đắc chí lắm hay sao ý. Anh cười to... Nụ cười ấy, em kô quên đâu anh ah... Một niềm vui em mang lại cho anh cũng chỉ bằng một câu nói đùa đơn giản thế sao? Vì thế mà đôi khi em nghĩ rằng làm cho anh vui là một điều khá đơn giản và dễ dàng. Vậy mà, ít khi em làm cho anh vui lắm. Em chỉ làm cho anh buồn mà thôi! Em biết mình có lỗi lắm... Em chả bao giờ nhận ra rằng anh yêu em chân thành đến thế. Và vì yêu em, anh đã khổ sở đến thế. Em cũng chưa bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của anh, phải chọn lựa giữa một bên là em, và một bên là bố và sự nghiệp. Tất cả những suy nghĩ trong đầu em tràn ngập sự ích kỉ. Tại sao, anh lại chọn bố và sự nghiệp, tại sao? Tại sao anh yêu em mà anh lại đi như thế? Anh có thể nỡ nào mà rời khỏi VN - nơi có em? Và em đã kô tin anh yêu em... Từ lúc nào, em đánh mất chính lí trí của mình. Em vùi nén tình cảm của mình trong sự oán giận. Lại một lần nữa em đánh mất niềm tin của mình vào mọi chuyện. Cuộc sống lại chỉ toàn một màu đen. Em thật xấu xa và ích kỉ. Em kô thể nào xứng đáng với tình yêu anh đã dành cho em... Em đâu có hay rằng là, người đau khổ nhất chính là anh... Em kô tin lời mọi người. Mọi người nói, em chỉ dày vò anh thôi, chỉ làm cho anh thêm suy nghĩ, thêm bận tâm về chính hành động anh đối xử với em... Anh chỉ còn biết phone về cho em, rồi hứa anh sẽ trở về bên em, trong một ngày gần nhất...

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  9. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm ơi!
    Em nhớ tất cả
    Khi em nhắm mắt, em có thể thấy
    Anh xa em rồi, anh tới nơi em kô thể nào tới được
    Em không bao giờ nghĩ chúng ta có thể gặp nhau
    Em muốn yêu anh
    Em muốn thú nhận điều đó
    Em sẽ mãi mãi yêu anh
    Nếu chúng ta còn có cơ hội gặp nhau
    Chúng ta sẽ nói yêu nhau suốt đời...

    ***
    My memories!
    I remember all
    When I closed my eyes, I could see
    You were far away, you had gone to the place I couldn?Tt go
    I never think we can meet
    I wanna love you
    I want to admit that
    If we have chance of meeting
    We will tell we love each other 4ever!
    Vậy là em xa anh đã được hơn 6 tháng rồi. Anh nhớ chứ... Hơn 6 tháng. Dài thật. Giờ trong em kô còn cảm giác gì nữa về anh... Mọi nỗi đau đã trở thành câm lặng. Nén chịu và âm thầm... Tất cả chỉ đáng thế thôi anh ạ!
    Ngày hôm nay xem bộ phim ấy... Em có nên khóc kô? Hay em nên cầm lại trong mình những giọt nước mắt ấy. Em kô biết. Và em đã lặng thinh. Ngồi yên. Kô khóc. Có quá nhiều nước mắt rơi xuống cho một tình yêu rồi anh ạ!
    Bất chợt, mọi kỉ niệm như ùa về... Tràn ngập trong đầu em. Ngày đầu tiên ta đi chơi. Ngày đầu tiên tay anh chạm tay em. Ngày đầu tiên anh nói lời yêu em. Ngày đầu tiên... Những lần nói chuyện. Những hôm trời mưa. Những hôm anh đến đón em. Những buổi tối lượn quanh HN. Những hôm ta đi ăn tối cùng nhau. Những lời nói. Những câu bông đùa. Những tiếng cười... Ngày đầu tiên ta giận nhau. Ngày đầu tiên em nhớ anh đến cồn cào. Ngày đầu tiên em ngồi ngóng một cuộc điện thoại đến thế. Lần đầu tiên em đc ăn kem ngon đến thế. Ngày đầu tiên... Lần đầu tiên em có cảm giác có người yêu thương mình. Lần đầu tiên em muốn người đó thuộc về riêng mình. Lần đầu tiên em được trèo lên một toà nhà cao như thế, với một người rất đặc biệt. Lần đầu tiên em thấy mình là một người quan trọng với người khác. Lần đầu tiên... Em nhớ hết, chẳng có gì làm cho em quên được chúng cả. Chỉ có những lời nói ta đã nói với nhau, thì có thể, em kô thể ghi nhận chúng vào đầu được thôi. Nhưng những kỉ niệm kia thì làm sao em có thể quên được chúng, có đúng kô anh? Anh cũng còn nhớ chứ? Hay chỉ có em trở thành kẻ vô duyên, ngồi một mình và ôm lấy những hoài niệm cũ.
    Nếu chúng ta còn có cơ hội gặp lại nhau, chúng ta sẽ yêu nhau suốt đời chứ? Anh có mong điều đấy kô? Anh đã xa em rồi, đã xa em mãi mãi, đã đến nơi em kô thể nào đến đc... Nhưng tại sao, tại sao em vẫn muốn được yêu anh? Vẫn muốn kêu tên anh mỗi khi buồn, vui... Người trong trái tim em lúc này chỉ có duy nhất mình anh thôi... Người ơi... Tình này em mãi dành cho người...
    Với em, những kỉ niệm về anh kô nhiều... Nhưng đó đều là những điều quý giá anh nhỉ!... Sao mà giống thế... Kô nhiều kỉ niệm thì kô có nghĩa rằng là ta yêu nhau kô nhiều... Chúng ta chỉ chưa kịp yêu thì đã phải xa nhau thôi anh nhỉ... Nhanh thật, vậy mà đã nửa năm rồi đấy. Thời gian trôi qua vùn vụt. Và liệu cho đến cái ngày em được gặp anh, em có còn yêu anh kô?... Thời gian sẽ trả lời mọi chuyện....
    Sometimes I cry
    And I call out your name in my dreams
    Sometimes I think of you
    And I smile when I see your face in my mind
    I''ll be missing you
    How you mean to me?
    I''ll belong to you
    How you mean to me?
    ***
    I wanna come back to you
    I wanna to say I love you
    I wanna to run away from here
    I wanna to cry aloud
    But I can?Tt do anything
    ?~Cus I am just myself
    Đã có lần anh hỏi em. Thế người em yêu suốt đời sẽ phải là người như thế nào. Em đã cười, và tự tin nói rằng. Người đó sẽ giống anh. Anh có vẻ vui và đắc chí lắm hay sao ý. Anh cười to... Nụ cười ấy, em kô quên đâu anh ah... Một niềm vui em mang lại cho anh cũng chỉ bằng một câu nói đùa đơn giản thế sao? Vì thế mà đôi khi em nghĩ rằng làm cho anh vui là một điều khá đơn giản và dễ dàng. Vậy mà, ít khi em làm cho anh vui lắm. Em chỉ làm cho anh buồn mà thôi! Em biết mình có lỗi lắm... Em chả bao giờ nhận ra rằng anh yêu em chân thành đến thế. Và vì yêu em, anh đã khổ sở đến thế. Em cũng chưa bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của anh, phải chọn lựa giữa một bên là em, và một bên là bố và sự nghiệp. Tất cả những suy nghĩ trong đầu em tràn ngập sự ích kỉ. Tại sao, anh lại chọn bố và sự nghiệp, tại sao? Tại sao anh yêu em mà anh lại đi như thế? Anh có thể nỡ nào mà rời khỏi VN - nơi có em? Và em đã kô tin anh yêu em... Từ lúc nào, em đánh mất chính lí trí của mình. Em vùi nén tình cảm của mình trong sự oán giận. Lại một lần nữa em đánh mất niềm tin của mình vào mọi chuyện. Cuộc sống lại chỉ toàn một màu đen. Em thật xấu xa và ích kỉ. Em kô thể nào xứng đáng với tình yêu anh đã dành cho em... Em đâu có hay rằng là, người đau khổ nhất chính là anh... Em kô tin lời mọi người. Mọi người nói, em chỉ dày vò anh thôi, chỉ làm cho anh thêm suy nghĩ, thêm bận tâm về chính hành động anh đối xử với em... Anh chỉ còn biết phone về cho em, rồi hứa anh sẽ trở về bên em, trong một ngày gần nhất...

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  10. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Anh cảm thấy vui vui...Chẳng hiểu tại sao anh lại phá lên cười khi biết được em đã có người khác quan tâm...Em đang hạnh phúc....Em đã chẳng còn là của anh nữa....Uh..Anh sẽ cố không khóc..Anh sẽ cố...Và sẽ quên em đi trong 1 ngày gần nhất.....C ạh...

Chia sẻ trang này