1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký cho người mình yêu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Quoc_Vuongvn, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi em có thấu chăng lòng anh, dù năm thang xa cách làm ta mất nhau, lời anh nói vẫn yêu và chỉ yêu mình em, suốt đời anh chỉ yêu có mình em
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  2. huongdu

    huongdu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Quốc Vương là một thằng chuối mắn thực sự
    Si tình, kém tắm, có mỗi cái Huyền mà không cưa nổi
  3. huongdu

    huongdu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Quốc Vương là một thằng chuối mắn thực sự
    Si tình, kém tắm, có mỗi cái Huyền mà không cưa nổi
  4. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Đêm mưa...1 mình trong màn đêm....Cô đơn và lạnh lẽo...
  5. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Đêm mưa...1 mình trong màn đêm....Cô đơn và lạnh lẽo...
  6. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    He....đã định post bài trong Nhật kí mà chẳng hiểu sao lại vào đây....Hix...đã lâu lắm mới gặp anh mà chẳng hiểu sao em lại nói như vậy....Cái cảm giác ấy, đã lâu lắm em ko còn cảm thấy nó nữa, mà bây h, gặp anh, em lại như vậy....Em biết em vẫn còn yêu anh nhiều lắm....Em đã tưởng rằng em có thể quên đc anh, nhưng em chỉ đang tự dối mình...Hix..em ko muốn suốt ngày phải nhớ đến anh khi biết rằng anh chẳng còn như xưa nữa....Đã lâu lắm rùi anh nhỉ....Từ ngày chúng mình chia tay....Có lẽ anh ko biết em đã đau khổ thế nào....Anh vẫn luôn vô tâm mà....Nhưng những lời anh nói với em hôm nay, thực sự làm em đau lắm anh biết ko?? Anh có biết em đã khóc khi anh nói ra điều đó?? Em ko biết tại sao em lại nổi giận với anh....Vì em thực sự thất vọng về anh....Anh đã nói dù thế nào, trong mắt anh, em vẫn ko thay đổi cơ mà?? Thế mà sao bây h anh lại nghĩ em như vậy?? Thực sự, chẳng ai hiểu em cả...Em đã nghĩ rằng anh ko như vậy nhưng dường như....He...có lẽ em đã lầm....Anh đã chẳng còn coi em là gì nữa.....Anh còn hỏi em giận anh à?? He....em có là gì đâu mà dám giận anh....Hix...Mọi người đối xử với em....
    Happiness is:
    Someone to love
    Something to do and
    <FONT color=royalblue face="
  7. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    He....đã định post bài trong Nhật kí mà chẳng hiểu sao lại vào đây....Hix...đã lâu lắm mới gặp anh mà chẳng hiểu sao em lại nói như vậy....Cái cảm giác ấy, đã lâu lắm em ko còn cảm thấy nó nữa, mà bây h, gặp anh, em lại như vậy....Em biết em vẫn còn yêu anh nhiều lắm....Em đã tưởng rằng em có thể quên đc anh, nhưng em chỉ đang tự dối mình...Hix..em ko muốn suốt ngày phải nhớ đến anh khi biết rằng anh chẳng còn như xưa nữa....Đã lâu lắm rùi anh nhỉ....Từ ngày chúng mình chia tay....Có lẽ anh ko biết em đã đau khổ thế nào....Anh vẫn luôn vô tâm mà....Nhưng những lời anh nói với em hôm nay, thực sự làm em đau lắm anh biết ko?? Anh có biết em đã khóc khi anh nói ra điều đó?? Em ko biết tại sao em lại nổi giận với anh....Vì em thực sự thất vọng về anh....Anh đã nói dù thế nào, trong mắt anh, em vẫn ko thay đổi cơ mà?? Thế mà sao bây h anh lại nghĩ em như vậy?? Thực sự, chẳng ai hiểu em cả...Em đã nghĩ rằng anh ko như vậy nhưng dường như....He...có lẽ em đã lầm....Anh đã chẳng còn coi em là gì nữa.....Anh còn hỏi em giận anh à?? He....em có là gì đâu mà dám giận anh....Hix...Mọi người đối xử với em....
    Happiness is:
    Someone to love
    Something to do and
    <FONT color=royalblue face="
  8. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0

    Nói với người yêu cũ

    Em đừng nhớ làm gì tình yêu ấy
    Chỉ mình anh thương nhớ cũng đủ rồi
    Tình đầu thường mong manh như nắng
    Ngỡ rất gần mà lại xa xôi.
    Em cứ để cho mùa thu rụng lá
    Lá rồi cũng khô chẳng thể mãi màu vàng
    Nếu gió cuốn về nơi xa ngái
    Cũng chỉ vì ngọn gió ...đa mang.
    Em cứ mặc cho vầng trăng khuyết nửa
    Qua mùa đông trăng lại tròn đầy
    Đừng thổn thức khi thấy hoa quỳnh nở
    Sớm mai này hoa sẽ tàn phai.
    Em hãy quên như chưa bao giờ nhớ
    Cứ bình tâm bên cạnh một người
    Dừng cúi mặt khi gặp anh trên phố
    Vấn vương gì một kẻ dở hơi.

    [ Trích ]
  9. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0

    Nói với người yêu cũ

    Em đừng nhớ làm gì tình yêu ấy
    Chỉ mình anh thương nhớ cũng đủ rồi
    Tình đầu thường mong manh như nắng
    Ngỡ rất gần mà lại xa xôi.
    Em cứ để cho mùa thu rụng lá
    Lá rồi cũng khô chẳng thể mãi màu vàng
    Nếu gió cuốn về nơi xa ngái
    Cũng chỉ vì ngọn gió ...đa mang.
    Em cứ mặc cho vầng trăng khuyết nửa
    Qua mùa đông trăng lại tròn đầy
    Đừng thổn thức khi thấy hoa quỳnh nở
    Sớm mai này hoa sẽ tàn phai.
    Em hãy quên như chưa bao giờ nhớ
    Cứ bình tâm bên cạnh một người
    Dừng cúi mặt khi gặp anh trên phố
    Vấn vương gì một kẻ dở hơi.

    [ Trích ]
  10. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em tưởng anh sẽ đi SaPa tức là bỏ sinh nhật của em embảo với anh là đừng đi để sau sinh nhật em hẵng đi, em không biết là anh sẽ đi sinh nhật em sau 1 tuần nữa, ai đời lại bỏ sinh nhật của em nhỉ.
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ

Chia sẻ trang này