1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký cho người mình yêu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Quoc_Vuongvn, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    sang đi về mấy đứa bạn nói mình chả ra gì,về viẹc cảu 2 chúng ta,2 chúng ta yêu nhau là có tội à,mà chúng nó cứ nói ra nói vào,mà toàn nói về ku thui ku ạ,anh buôn flắm,chưa bao giờ tìm được nguwòi đồng cảm với mình như lúc này,đó làku,vâymạ mọi người lại không chấp nhận,giwò ta chon bên nào đây bbanbẹ hay tình cảm,ta muốn cả 2 nhưng đó là vấn đề thời gian,phải 1 thời gian mọi người mới chấp nhận đưọc chuyên của 2 chúng ta ku ạ,mọi việc diễn ra quá nhanh mà..............

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  2. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng quá...Chẳng biết rằng C nghĩ N là người thế nào...Whatever...N chỉ muốn nói rằng N yêu C thật lòng...C ạh..Chứ không phải N cần những thứ kia đâu...Buồn thật...N biết C chưa hoàn toàn tin N...Có phải vậy không....
    Anh vẫn ngồi đây chờ em ... Dẫu biết tình buồn........
  3. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng quá...Chẳng biết rằng C nghĩ N là người thế nào...Whatever...N chỉ muốn nói rằng N yêu C thật lòng...C ạh..Chứ không phải N cần những thứ kia đâu...Buồn thật...N biết C chưa hoàn toàn tin N...Có phải vậy không....
    Anh vẫn ngồi đây chờ em ... Dẫu biết tình buồn........
  4. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    vậy là hết,kết thúc,em nói với tôi rằng em không chịu được mọi người cứ lời ra tiếng vào về chúng ta,và em muốn kết thúc,em không muốn công bố chuyên của chúng ta vì còn quắ sờm, vậy lakhồng con gì phải không em,kẻ từkhi thằng ban của em đi nuwóc ngàoi giao em lại cho ta,ta đã không kiềm được để đến bây giờ ra nông nỗi này,liệu chung ta co con làm được bạn của n nhau hay không

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  5. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    vậy là hết,kết thúc,em nói với tôi rằng em không chịu được mọi người cứ lời ra tiếng vào về chúng ta,và em muốn kết thúc,em không muốn công bố chuyên của chúng ta vì còn quắ sờm, vậy lakhồng con gì phải không em,kẻ từkhi thằng ban của em đi nuwóc ngàoi giao em lại cho ta,ta đã không kiềm được để đến bây giờ ra nông nỗi này,liệu chung ta co con làm được bạn của n nhau hay không

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  6. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    đã 2 ngày nay,nếu không tính ngày chủ nhật buồn vừa rồi khi chúng ta bye,thì đã là 2 ngày anh không nói với em 1 câu nào dù là lời chào,trong lòng anh buồn lắm nhưn gngoài mặt có lẽ chả ai có thể nhận ra được,vẫn nụ cười mọi khi trên mặt,vẫn tính cách nghịch ngợm trêu phá tất cả mọi người trong lớp ,nhưng nếu ai để ý là biết ngay,ta không đứng ở gần em không mở miệng ra nói 1 câu nào với em 2 ngày qua,điều mà ta chưa bao giờ làm nổi mọi khi,tại sao vậy,khi em bảo kết thúc,anh đã hỏi,còn gì nữa không em,em không trả lời và bây giờ anh đã biết câu trả lời.
    đêm qua anh mới vào mạng,nhận được tin nhắn của em,hix,đang định đọc thì em lại viết linh ta linh tinh nhờ nhắn tin cho ai đó,quả thực ta không hiểu em đang nghĩ gì cả,em tránh mặt ta hết thảy,và ta thì không đủ can đảm đứng gần nữa,tất cả nhưng buổi học 2 đứa học chung,bây giờ em bỏ cả,còn mỗi ta ngồi đó,một mình,buồn.

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  7. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    đã 2 ngày nay,nếu không tính ngày chủ nhật buồn vừa rồi khi chúng ta bye,thì đã là 2 ngày anh không nói với em 1 câu nào dù là lời chào,trong lòng anh buồn lắm nhưn gngoài mặt có lẽ chả ai có thể nhận ra được,vẫn nụ cười mọi khi trên mặt,vẫn tính cách nghịch ngợm trêu phá tất cả mọi người trong lớp ,nhưng nếu ai để ý là biết ngay,ta không đứng ở gần em không mở miệng ra nói 1 câu nào với em 2 ngày qua,điều mà ta chưa bao giờ làm nổi mọi khi,tại sao vậy,khi em bảo kết thúc,anh đã hỏi,còn gì nữa không em,em không trả lời và bây giờ anh đã biết câu trả lời.
    đêm qua anh mới vào mạng,nhận được tin nhắn của em,hix,đang định đọc thì em lại viết linh ta linh tinh nhờ nhắn tin cho ai đó,quả thực ta không hiểu em đang nghĩ gì cả,em tránh mặt ta hết thảy,và ta thì không đủ can đảm đứng gần nữa,tất cả nhưng buổi học 2 đứa học chung,bây giờ em bỏ cả,còn mỗi ta ngồi đó,một mình,buồn.

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    What will my life go on?
    Yesterday, I was so bored... When I was beside you, I still felt that. Why that?
    Did I have any fault with you? Sozy, I promise you that I will love you by all my heart... I amn''t lonely any more, because I have you beside me everyday, everry minute, every second.........
    I don''t understand myself...
    Wait for me until the day, I tell you that...........

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  9. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    What will my life go on?
    Yesterday, I was so bored... When I was beside you, I still felt that. Why that?
    Did I have any fault with you? Sozy, I promise you that I will love you by all my heart... I amn''t lonely any more, because I have you beside me everyday, everry minute, every second.........
    I don''t understand myself...
    Wait for me until the day, I tell you that...........

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  10. mi-an-lien

    mi-an-lien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Khi anh ra đi...
    Ngàn lời yêu thương , ngàn lời đắm đuối đã trao anh yêu rồi đấy .Chỉ mong có anh bên em suốt đời , một mình anh thôi ,chỉ mình anh thôi ,nghe trái tim thầm nói ...
    Rồi mùa thu qua ,mùa đông mang đến cho em bao niềm nhung nhớ .Chỉ mong giấc mơ bên anh mãi còn ,được gần anh thôi , được nhìn anh thôi , thương mến anh trọn đời.
    Còn nhớ những lúc đắm đuối những lúa mê say khi có nhau trong đời. Còn đó những chiếc lá úa vẫn cứ tuôn rơi trên con đường năm xưa ... Tìm mãi ánh mắt thắm thiết , tiếng nói thân thương ,còn lại gì khi anh đã ra đi...Người yêu ơi , thương mến anh trọn đời !
    N ah...tự dưng ngồi nhớ N wá nên post linh tinh thôi...có lẽ đây cũng là tâm trạng của C lúc này...Mấy hôm nay C thức trắng đêm cũng chả để làm gì cả...chỉ thấy buồn vá nhớ thôi...Hic...chắc mình sắp hâm rùi

Chia sẻ trang này