1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký cho người mình yêu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Quoc_Vuongvn, 10/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    hơn 1 tháng rồi kể từ ngày đó,có lẽ chả còn gì,2 đứa giwò đã lại nói chuyện lại đùa như xưa,tuy vậy vẫn như câu mà trước khi đứng lên bỏ đi anh đã nói "rồi nếu như vậy sẽ có 1 khoảng cách" giữa chúng ta giờ là 1 khoảng cách,1 khoảng cách lớn và có lẽ chả có thể nào xích lại gần nữa

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  2. forever_love_larisa286

    forever_love_larisa286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Viết nhật kí là một điều gì đó khá xa lạ với anh, chưa bao giờ anh viết nhật kí, và cũng chưa từng viết nhật kí online. Nhưng, hôm nay, anh sẽ viết cho em, em ạ! Vì, anh biết thỉnh thoảng bước chân kia có đưa em qua đây. Anh muốn em hiểu được tình cảm anh dành cho em... cho dù tình cảm này là quá muộn.
    Đọc những dòng em viết về mối tình xưa, anh muốn lao đến bên em, chỉ để cho em dựa vào và khóc. Anh không thích nhìn em khóc, nhưng, có lẽ, khi khóc em sẽ nhẹ bớt những nỗi buồn mà em đang giữ lại trong lòng kia... Nếu anh có thể làm được thế anh nguyện sẽ làm... nhưng thật đau lòng, tình cảm anh dành cho em, em đâu có chấp nhận. Anh không nản đâu... em đừng nghĩ thế nhé!
    Nhật kí, biết viết tiếp những gì đây? Những kỉ niệm xưa thì đã qua rồi, thời gian cũng đã làm cho nó vùi sâu vào trong trí nhớ của anh, khiến chúng không thể rõ ràng được như ngày hôm qua. Nhưng, dù sao, anh vẫn không thể quên được, và nhất là không thể quên được em.................. Mãi mãi, em là người con gái trong trái tim của anh, em hiểu chứ. Anh luôn chờ và sẵn sàng ở bên cạnh em bất cứ khi nào em cần đến anh. Hiện giờ, anh chỉ mong muốn mình trở thành một người bạn bình thường của em thôi đã, anh không hề mong gì hơn...
    Anh sẽ viết tiếp những dòng này, em yêu ạ!
    Mong là sẽ có ngày, em đã thuộc về anh..............
  3. forever_love_larisa286

    forever_love_larisa286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Viết nhật kí là một điều gì đó khá xa lạ với anh, chưa bao giờ anh viết nhật kí, và cũng chưa từng viết nhật kí online. Nhưng, hôm nay, anh sẽ viết cho em, em ạ! Vì, anh biết thỉnh thoảng bước chân kia có đưa em qua đây. Anh muốn em hiểu được tình cảm anh dành cho em... cho dù tình cảm này là quá muộn.
    Đọc những dòng em viết về mối tình xưa, anh muốn lao đến bên em, chỉ để cho em dựa vào và khóc. Anh không thích nhìn em khóc, nhưng, có lẽ, khi khóc em sẽ nhẹ bớt những nỗi buồn mà em đang giữ lại trong lòng kia... Nếu anh có thể làm được thế anh nguyện sẽ làm... nhưng thật đau lòng, tình cảm anh dành cho em, em đâu có chấp nhận. Anh không nản đâu... em đừng nghĩ thế nhé!
    Nhật kí, biết viết tiếp những gì đây? Những kỉ niệm xưa thì đã qua rồi, thời gian cũng đã làm cho nó vùi sâu vào trong trí nhớ của anh, khiến chúng không thể rõ ràng được như ngày hôm qua. Nhưng, dù sao, anh vẫn không thể quên được, và nhất là không thể quên được em.................. Mãi mãi, em là người con gái trong trái tim của anh, em hiểu chứ. Anh luôn chờ và sẵn sàng ở bên cạnh em bất cứ khi nào em cần đến anh. Hiện giờ, anh chỉ mong muốn mình trở thành một người bạn bình thường của em thôi đã, anh không hề mong gì hơn...
    Anh sẽ viết tiếp những dòng này, em yêu ạ!
    Mong là sẽ có ngày, em đã thuộc về anh..............
  4. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Thấy chưa....tớ đã bảo mà....cấm có sai bao giờ.........Lần sau thì nhớ nhé....Đừng có dại.....
    .............................................xxx...................................................
  5. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Thấy chưa....tớ đã bảo mà....cấm có sai bao giờ.........Lần sau thì nhớ nhé....Đừng có dại.....
    .............................................xxx...................................................
  6. forever_love_larisa286

    forever_love_larisa286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thằng này bị điên à?
    ******************
    Trở về nhà từ trường, tự dưng thèm cái cảm giác em đi bên cạnh anh như ngày xưa. Ngày xưa, chỉ có duy nhất một lần chúng ta được cùng chung bước trên con đường về, ngày ấy, anh đã định đưa em về tận nhà rồi quành lại nhà mình... nhưng khi đi qua ngõ nhà mình, thấy em kêu anh về nhà đi, lại chẳng biết lấy lí do gì để đưa em về nhà cả... tình cảm anh dành cho em vẫn giấu nhẹm trong trái tim ích kỉ của anh... anh trong mắt em vẫn là một thằng con trai thật lạnh lùng và vô cảm. Vẫn cái vẻ mặt ấy, anh chào em, và rồi quay xe đi vào ngõ.... mặc dù anh muốn mình sẽ phóng theo xe em thật nhanh, để mãi mãi được đi bên cạnh em, nhìn em cười nói. Anh đã không làm được điều đơn giản ấy.
    Cầm máy điện thoại lên, định phone cho em, anh thèm được nghe giọng em, dù chỉ là những câu mắng yêu, những câu nói hờn dỗi... Không thể và không thể, lòng chắc mẩm giờ này em vẫn chưa về nhà, cốt cũng chỉ để tự mình dỗ lòng, cho bớt cái cảm giác tủi thân vì chẳng có em bên cạnh. Sao lúc này anh thật hèn kém, em nhỉ. Nếu có đọc thấy những dòng này, em cũng đừng cười anh nhé. Anh đã phải rất cố gắng mới có thể viết thật lòng mình, cho anh và cho em cái cảm giác thật sự của anh lúc này đấy, em yêu ạ!
    Mai 20/11 rồi, không biết em có về trường cũ. Anh muốn lại được nhìn thấy em, chạy khắp trường với cái dáng tất bật thường nhật - cô học trò nhỏ luôn bận bịu với những công việc của lớp... Mà chắc là mai trường cũng nghỉ học, dù sao cũng không thể gặp em... Anh muốn hỏi lòng mình, muốn hỏi thẳng em, anh liệu còn có thể làm gì để lại có được tình cảm em dành cho anh như hồi trước nhỉ? Hay tất cả đều đã trở nên quá muộn? Vô ích không khi anh cố gắng làm tất cả những điều này cũng chỉ là vì em, người mà anh đã lựa chọn... Chắc là anh chẳng nên nản đâu... Hôm vừa rồi, anh có gặp thằng HA - buồn cười thật, bạn thân mà cũng là địch thủ. Nó buồn em ạ, những lúc đấy mắt nó cứ nhìn về đâu ấy, nó vẫn còn yêu em lắm nhỉ... Chán, anh muốn giúp nó, nhưng mà giúp nó là coi như hại chính mình, anh cũng muốn em rồi sẽ yêu anh. Nó chỉ cười buồn: Tao với mày mãi sẽ chẳng có cơ hội nào đâu, .... lại có người yêu mới rồi!
    Nhìn nick của em trong Yahoo, chẳng sáng gì cả... Anh muốn nói chuyện với em quá... Ngày buồn, mạng buồn vì vắng em.......................................................
  7. forever_love_larisa286

    forever_love_larisa286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thằng này bị điên à?
    ******************
    Trở về nhà từ trường, tự dưng thèm cái cảm giác em đi bên cạnh anh như ngày xưa. Ngày xưa, chỉ có duy nhất một lần chúng ta được cùng chung bước trên con đường về, ngày ấy, anh đã định đưa em về tận nhà rồi quành lại nhà mình... nhưng khi đi qua ngõ nhà mình, thấy em kêu anh về nhà đi, lại chẳng biết lấy lí do gì để đưa em về nhà cả... tình cảm anh dành cho em vẫn giấu nhẹm trong trái tim ích kỉ của anh... anh trong mắt em vẫn là một thằng con trai thật lạnh lùng và vô cảm. Vẫn cái vẻ mặt ấy, anh chào em, và rồi quay xe đi vào ngõ.... mặc dù anh muốn mình sẽ phóng theo xe em thật nhanh, để mãi mãi được đi bên cạnh em, nhìn em cười nói. Anh đã không làm được điều đơn giản ấy.
    Cầm máy điện thoại lên, định phone cho em, anh thèm được nghe giọng em, dù chỉ là những câu mắng yêu, những câu nói hờn dỗi... Không thể và không thể, lòng chắc mẩm giờ này em vẫn chưa về nhà, cốt cũng chỉ để tự mình dỗ lòng, cho bớt cái cảm giác tủi thân vì chẳng có em bên cạnh. Sao lúc này anh thật hèn kém, em nhỉ. Nếu có đọc thấy những dòng này, em cũng đừng cười anh nhé. Anh đã phải rất cố gắng mới có thể viết thật lòng mình, cho anh và cho em cái cảm giác thật sự của anh lúc này đấy, em yêu ạ!
    Mai 20/11 rồi, không biết em có về trường cũ. Anh muốn lại được nhìn thấy em, chạy khắp trường với cái dáng tất bật thường nhật - cô học trò nhỏ luôn bận bịu với những công việc của lớp... Mà chắc là mai trường cũng nghỉ học, dù sao cũng không thể gặp em... Anh muốn hỏi lòng mình, muốn hỏi thẳng em, anh liệu còn có thể làm gì để lại có được tình cảm em dành cho anh như hồi trước nhỉ? Hay tất cả đều đã trở nên quá muộn? Vô ích không khi anh cố gắng làm tất cả những điều này cũng chỉ là vì em, người mà anh đã lựa chọn... Chắc là anh chẳng nên nản đâu... Hôm vừa rồi, anh có gặp thằng HA - buồn cười thật, bạn thân mà cũng là địch thủ. Nó buồn em ạ, những lúc đấy mắt nó cứ nhìn về đâu ấy, nó vẫn còn yêu em lắm nhỉ... Chán, anh muốn giúp nó, nhưng mà giúp nó là coi như hại chính mình, anh cũng muốn em rồi sẽ yêu anh. Nó chỉ cười buồn: Tao với mày mãi sẽ chẳng có cơ hội nào đâu, .... lại có người yêu mới rồi!
    Nhìn nick của em trong Yahoo, chẳng sáng gì cả... Anh muốn nói chuyện với em quá... Ngày buồn, mạng buồn vì vắng em.......................................................
  8. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Đấy,ấy lại chửi tớ rồi.........Hì.........Có gì điên,ấy nói tớ nghe xem nào....Tự nhiên xửng cồ lên kìa.....eo ơi kém...con trai thế là quá kém....
    .............................................xxx...................................................
  9. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Đấy,ấy lại chửi tớ rồi.........Hì.........Có gì điên,ấy nói tớ nghe xem nào....Tự nhiên xửng cồ lên kìa.....eo ơi kém...con trai thế là quá kém....
    .............................................xxx...................................................
  10. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày mà ta xa nhau,anh chẳng thể nói một lời!dù vậy anh vẫn mong em hiểu anh sẽ nói yêu em vào một ngày ko xa!dù em có ở nơi đâu!!!
    Người ơi ! Đã xa rồi những ước mơ
    Đã xa rồi những mong ước đợi chờ
    Vì đôi ta giờ đây chia hai lối
    Đã xa rồi lưu luyến những ngày thơ
    Đã xa rồi kỷ niệm phải không anh ?
    Tình hai đứa vốn dĩ rất mong manh
    Một cơn sóng lớn tình tan vỡ
    Dã tràng xe cát mãi chẳng thành
    Anh đi đường anh , em đường em
    Người lạ - ta vờ như chẳng quen
    Chẳng nên gợi lại tình duyên cũ
    Chẳng trách người xưa sao chóng quên !
    Rồi mai đây tình cờ ta gặp nhau
    Mỉm cười , khẽ gật , bước vội qua
    Nghe lòng bỗng nhói niềm đau cũ
    Tình đầu đâu dễ quên được mau

    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@

Chia sẻ trang này