1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký cho người mình yêu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Quoc_Vuongvn, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày mà ta xa nhau,anh chẳng thể nói một lời!dù vậy anh vẫn mong em hiểu anh sẽ nói yêu em vào một ngày ko xa!dù em có ở nơi đâu!!!
    Người ơi ! Đã xa rồi những ước mơ
    Đã xa rồi những mong ước đợi chờ
    Vì đôi ta giờ đây chia hai lối
    Đã xa rồi lưu luyến những ngày thơ
    Đã xa rồi kỷ niệm phải không anh ?
    Tình hai đứa vốn dĩ rất mong manh
    Một cơn sóng lớn tình tan vỡ
    Dã tràng xe cát mãi chẳng thành
    Anh đi đường anh , em đường em
    Người lạ - ta vờ như chẳng quen
    Chẳng nên gợi lại tình duyên cũ
    Chẳng trách người xưa sao chóng quên !
    Rồi mai đây tình cờ ta gặp nhau
    Mỉm cười , khẽ gật , bước vội qua
    Nghe lòng bỗng nhói niềm đau cũ
    Tình đầu đâu dễ quên được mau

    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  2. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Yêu quá này,87-89 ơi.....Bao giờ mới đi chơi một bữa đã đời đây???
    .............................................xxx...................................................
  3. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Yêu quá này,87-89 ơi.....Bao giờ mới đi chơi một bữa đã đời đây???
    .............................................xxx...................................................
  4. em_yeu_anh

    em_yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa...Em nhớ anh,giờ này anh đang ở đâu.Anh yêu,anh có biết không?Em đã khóc rất nhiều,và chẳng bao giờ anh biết.Nhớ anh bao nhiêu cho vừa...
    ...Chris...
  5. em_yeu_anh

    em_yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa...Em nhớ anh,giờ này anh đang ở đâu.Anh yêu,anh có biết không?Em đã khóc rất nhiều,và chẳng bao giờ anh biết.Nhớ anh bao nhiêu cho vừa...
    ...Chris...
  6. forever_love_larisa286

    forever_love_larisa286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày kô online... mặc dù anh muốn đc online lắm, để xem em có trả lời những tin nhắn của anh hay không... Thật buồn, không có một tin nhắn nào cả. Chỉ có một tin nhắn của thằng bạn... em sẽ không giận anh chứ, anh đã làm một cái trò đáng nhẽ ra là không làm... Anh nhờ nó lấy giùm pass hộp thư của em, cả của cái nick trên YM nữa. Anh đã định là sẽ chỉ lấy để biết xem em có còn nhớ đến anh nữa hay không... Và thật bất ngờ, anh vui lắm, khi tên pass vẫn là cái tên mà ngày trước em vẫn thường hay trìu mến gọi anh... Vui, hay là nên như thế nào nữa nhỉ... Anh đã không thể chịu được khi đã biết pass rồi mà chưa thử vào cái nick yahoo của em, anh đã log in và xem hết những cái nick có trong list của em. Một cái group chỉ có duy nhất 1 nick, được đề là Special Person, anh cũng ngầm hiểu được đó là ai... Nick của anh, cái nick ngày xưa anh đã nói cho em biết, nó vẫn ở đấy, lặng im trong cái group Friends, hì, có lẽ vậy là đủ rùi em nhỉ, đâu có cần gì hơn chứ.... Chúng ta cứ làm bạn bè với nhau như thế này có khi lại hoá hay thì phải.
    Hai ngày vừa rồi chắc là em đi chơi vui lắm nhỉ? Đi với 9B thì điều đó là chắc chắn rồi, nhớ hồi trước cứ mỗi lần em kể về những kỉ niệm đã qua của lớp với anh, măt em lại cười tít hết cả lên... cười thế thì chẳng thấy Tổ quốc đâu cả đâu em ạ! Anh cũng đi chơi, nhưng mà niềm vui không thể trọn vẹn khi trong lòng vẫn cảm thấy trống vắng và thiếu một cái gì đó... em biết là cái gì đúng không? Đi với lớp cũ thế cho nên gặp HA. Lần này nó cười tươi lắm, kêu rằng nó thấy một đứa nào đó giống em trong lớp học thêm của nó, giờ về định đuổi theo hỏi xem có phải em không, thì em biến mất rồi. Nếu là em thì nhớ phone nói chuyện với nó cho nó mừng em nhé! Hì, mà có lẽ anh phải hỏi xem nó học thêm ở đâu để anh join với mới được... Sau đó thì 2 thằng ngồi nói đủ thứ chuyện về anh, có lúc tức quá, 2 đứa đâm ra ngồi cãi nhau cái chuyện, một nửa thế giới là con gái, lo gì mà cứ phải đâm đầu vào em... Hic, nhưng rồi lại sực nhớ ra là không thể thay thế em bằng một người khác được, cũng chỉ vì 2 đứa ngu quá, dại quá... đùa chút xíu thôi, em đừng có mà giận anh đấy nhá, tội nghiệp anh lắm. Đoạn 2 đứa to mồm quá, làm cho thằng Đ cũng phải ngạc nhiên, nó cứ cười cười, rằng sau 2 năm không học chung với nhau nữa mà anh và thằng HA vẫn còn yêu em, cái chuyện nhớ đến em, nó còn không thể nghĩ tới, vậy mà đằng này là yêu cơ đấy... L bê nghe thấy bọn anh nói chuyện về em, còn nói đểu: "Hôm trước L vừa đi chơi với G về xong, G kêu nó có người yêu mới rồi, yêu nó lắm, chứ đâu như mấy ông... Nó quên hết rồi.!" Nghe nó nói thế anh cũng thấy chạnh lòng lắm chứ, nhưng biết nó đùa nên thôi, cũng chăng để ý làm gì. Sau đó cả lũ định nhờ L bê gọi điện về nhà em, xem em có nhà không, rủ đi chơi, nhưng, L bê cứ kô chịu gọi, nằng nặc kêu em đi chơi rồi, thế là thôi... Đã gần một tháng rồi, anh kô được nghe thấy giọng em. Nhớ quá!
    Chán quá, đôi khi thấy lòng nản mà chẳng biết làm gì, thật khó chịu khi người ra muốn có cái gì đó mà chẳng thể có được... Anh liệu có nên từ bỏ cái suy nghĩ rằng sẽ theo đuổi em cho bằng được không nhỉ? Nó có vẻ hiếu thắng, nhưng L bê hôm qua đã khuyên anh, khi người ta yêu là người ta luôn mong muốn cho người kia được hạnh phúc, đâu có cần xem người đó có thuộc về mình hay không... Làm bạn chắc là cũng đủ để làm cho em hạnh phúc đúng không?
    Lần giở lại những trang nhật kí ngày trước em viết cho anh, ngày ấy giờ xa quá... Anh muốn cho thời gian trở lại... để được em bên anh mãi mãi... Thật vô duyên, bởi em đâu có muốn vậy?
  7. forever_love_larisa286

    forever_love_larisa286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày kô online... mặc dù anh muốn đc online lắm, để xem em có trả lời những tin nhắn của anh hay không... Thật buồn, không có một tin nhắn nào cả. Chỉ có một tin nhắn của thằng bạn... em sẽ không giận anh chứ, anh đã làm một cái trò đáng nhẽ ra là không làm... Anh nhờ nó lấy giùm pass hộp thư của em, cả của cái nick trên YM nữa. Anh đã định là sẽ chỉ lấy để biết xem em có còn nhớ đến anh nữa hay không... Và thật bất ngờ, anh vui lắm, khi tên pass vẫn là cái tên mà ngày trước em vẫn thường hay trìu mến gọi anh... Vui, hay là nên như thế nào nữa nhỉ... Anh đã không thể chịu được khi đã biết pass rồi mà chưa thử vào cái nick yahoo của em, anh đã log in và xem hết những cái nick có trong list của em. Một cái group chỉ có duy nhất 1 nick, được đề là Special Person, anh cũng ngầm hiểu được đó là ai... Nick của anh, cái nick ngày xưa anh đã nói cho em biết, nó vẫn ở đấy, lặng im trong cái group Friends, hì, có lẽ vậy là đủ rùi em nhỉ, đâu có cần gì hơn chứ.... Chúng ta cứ làm bạn bè với nhau như thế này có khi lại hoá hay thì phải.
    Hai ngày vừa rồi chắc là em đi chơi vui lắm nhỉ? Đi với 9B thì điều đó là chắc chắn rồi, nhớ hồi trước cứ mỗi lần em kể về những kỉ niệm đã qua của lớp với anh, măt em lại cười tít hết cả lên... cười thế thì chẳng thấy Tổ quốc đâu cả đâu em ạ! Anh cũng đi chơi, nhưng mà niềm vui không thể trọn vẹn khi trong lòng vẫn cảm thấy trống vắng và thiếu một cái gì đó... em biết là cái gì đúng không? Đi với lớp cũ thế cho nên gặp HA. Lần này nó cười tươi lắm, kêu rằng nó thấy một đứa nào đó giống em trong lớp học thêm của nó, giờ về định đuổi theo hỏi xem có phải em không, thì em biến mất rồi. Nếu là em thì nhớ phone nói chuyện với nó cho nó mừng em nhé! Hì, mà có lẽ anh phải hỏi xem nó học thêm ở đâu để anh join với mới được... Sau đó thì 2 thằng ngồi nói đủ thứ chuyện về anh, có lúc tức quá, 2 đứa đâm ra ngồi cãi nhau cái chuyện, một nửa thế giới là con gái, lo gì mà cứ phải đâm đầu vào em... Hic, nhưng rồi lại sực nhớ ra là không thể thay thế em bằng một người khác được, cũng chỉ vì 2 đứa ngu quá, dại quá... đùa chút xíu thôi, em đừng có mà giận anh đấy nhá, tội nghiệp anh lắm. Đoạn 2 đứa to mồm quá, làm cho thằng Đ cũng phải ngạc nhiên, nó cứ cười cười, rằng sau 2 năm không học chung với nhau nữa mà anh và thằng HA vẫn còn yêu em, cái chuyện nhớ đến em, nó còn không thể nghĩ tới, vậy mà đằng này là yêu cơ đấy... L bê nghe thấy bọn anh nói chuyện về em, còn nói đểu: "Hôm trước L vừa đi chơi với G về xong, G kêu nó có người yêu mới rồi, yêu nó lắm, chứ đâu như mấy ông... Nó quên hết rồi.!" Nghe nó nói thế anh cũng thấy chạnh lòng lắm chứ, nhưng biết nó đùa nên thôi, cũng chăng để ý làm gì. Sau đó cả lũ định nhờ L bê gọi điện về nhà em, xem em có nhà không, rủ đi chơi, nhưng, L bê cứ kô chịu gọi, nằng nặc kêu em đi chơi rồi, thế là thôi... Đã gần một tháng rồi, anh kô được nghe thấy giọng em. Nhớ quá!
    Chán quá, đôi khi thấy lòng nản mà chẳng biết làm gì, thật khó chịu khi người ra muốn có cái gì đó mà chẳng thể có được... Anh liệu có nên từ bỏ cái suy nghĩ rằng sẽ theo đuổi em cho bằng được không nhỉ? Nó có vẻ hiếu thắng, nhưng L bê hôm qua đã khuyên anh, khi người ta yêu là người ta luôn mong muốn cho người kia được hạnh phúc, đâu có cần xem người đó có thuộc về mình hay không... Làm bạn chắc là cũng đủ để làm cho em hạnh phúc đúng không?
    Lần giở lại những trang nhật kí ngày trước em viết cho anh, ngày ấy giờ xa quá... Anh muốn cho thời gian trở lại... để được em bên anh mãi mãi... Thật vô duyên, bởi em đâu có muốn vậy?
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Haha, mọi chuyện đã quá đủ, nếu thích H có thể vào topic Top 7 bức thư mà đọc những gì G đã viết cho H lúc G còn in love với H. Đọc đi, để biết G đã buồn đến độ như thế nào, G đã bảo rồi, H yêu bản thân mình hơn yêu G, vậy thì làm sao có thể làm một cái gì đó cho G? Quá đủ và đừng almf gì ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của G nữa. G chỉ muốn, G, H.A, và H là những người bạn tốt, vậy chưa đủ sao? chưa tốt sao?

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  9. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Haha, mọi chuyện đã quá đủ, nếu thích H có thể vào topic Top 7 bức thư mà đọc những gì G đã viết cho H lúc G còn in love với H. Đọc đi, để biết G đã buồn đến độ như thế nào, G đã bảo rồi, H yêu bản thân mình hơn yêu G, vậy thì làm sao có thể làm một cái gì đó cho G? Quá đủ và đừng almf gì ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của G nữa. G chỉ muốn, G, H.A, và H là những người bạn tốt, vậy chưa đủ sao? chưa tốt sao?

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  10. forever_love_larisa286

    forever_love_larisa286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    H đã đọc. Đã đọc và chắc là không cần đọc H cũng hiểu hết được tình cảm ngày ấy G dành cho H. G chẳng biết gì đâu.... G đã không hề hay rằng, ngày ấy, vì G, H cũng đã rất nhiều lần biến thành một kẻ khác, không còn là con người lạnh lùng, cứng nhắc và đôi khi là vô cảm trong mắt mọi người.
    Tối hôm trước, nhận được điện thoại của G... H đã mỉm cười, cười thật to, nhưng không dám thành tiếng, sợ G sẽ nói rằng H hâm... Vui thật, nhưng khi nghe được những gì G nói với H thì H lại cảm thấy trong lòng mình nhói đau... đau thật đấy. G nói, H không được gọi linh tinh anh - em gì trên này, cũng chẳng hiểu sao H thích được xưng hô như thế, thôi, nếu G không thích thì sẽ thôi, không nói thế nữa. G còn nói G không thích H lên đây viết linh tinh những chuyện ngày trước. Ừ, nếu G không thích, H cũng sẽ không làm, sẽ không bao giờ... H đã nghĩ rằng là, nếu làm như thế này, G sẽ thấy rằng H yêu G thật lòng, H chỉ muốn thấy G cười, cười như ngày xưa ấy, mỗi khi chúng ta nói chuyện... Nếu cái chuyện H làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của G, thì G cho H xin lỗi... H hiểu rồi, bây giờ trong lòng G, H chẳng còn là gì cả, chỉ một người bạn thôi ư? Nhưng tại sao, H vẫn tham lam, để có thể trở thành một cái gì đó khác quan trọng hơn trong lòng G. Vậy mà, đã không thể rồi...
    G à, mấy ngày hôm nay không lên mạng, cũng chỉ vì H muốn ngồi và suy nghĩ thêm là mình còn phải làm gì nữa. Cuối cùng, H cũng biết rằng là G đã có người yêu, đã có người khác, vậy là mãi mãi, H luôn là kẻ đến sau... Ngày trước ấy, không phải là H không biết G đã khổ sở như thế nào khi có tình cảm với H mà không nói ra đâu. H biết rõ, rõ lắm. Đúng thật là những ngày ấy còn sống ích kỉ, chỉ biết sống cho mình, nên H đã giữ tất cả những tình cảm thật của mình trong lòng, chỉ để chạy theo những cuộc cá độ tình yêu, những trò chơi vô bổ... H đã nhìn thấy G khóc, nhìn thấy G ôm NA và khóc, nhìn thấy G bỏ về khi thấy H và L đi với nhau... H biết, H sai rồi phải không. Khi con người ta đã bị cướp đi một cái gì rồi thì có lẽ, người ta khó lấy lại lòng tin với mọi chuyện, có phải thế không G? Quyển nhật kí mà G viết cho H, H đã đọc hết.... đọc thật kĩ, để hiểu khi viết nó, G đã khóc nhiều đến mức như thế nào. H thật vô tâm, khi gặp G mà H lạnh lùng lướt qua như hai kẻ không quen biết. G không biết đâu, H cứ nghĩ là lúc đấy G sẽ gọi H, nhưng H đã nhầm, G đã không gọi... Khi ấy, G thất vọng về H lắm phải không? Thôi, dù gì mọi chuyện cũng đã là quá khứ... H sẽ send cho G cái thứ mà H muốn tặng cho mình G, những lời H viết trong đó là chân thực, nếu G không muốn tin, H sẽ làm cho G tin, H sẽ post lên cho mọi người đọc, chỉ để hiểu rằng, H YÊU G THẬT LÒNG đó!
    Anh mơ về em trong màn đêm đen lạnh giá.....

Chia sẻ trang này