1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký cho người mình yêu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Quoc_Vuongvn, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forever_love_larisa286

    forever_love_larisa286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ có nói gì thì minh cũng chẳng tin tớ đâu nhỉ, thế nên tớ chẳng muốn giải thích thêm cái gì cả, với lại,tớ biết bây giờ giang đã có người khác, tớ có cưa thì chắc là sức của tớ cũng chẳng đủ đâu. Tớ chỉ còn biết chờ đợi, vậy đấy, còn chẳng biết được tớ có chờ được hay không nữa....
    Còn chuyện thằng Hải Anh, hình như minh hết lòng tin vào mọi người rồi thì phải. Tớ thì thấy nó vớ vẩn thật sự, hết cưa người này đến người khác, nhưng khi nói về chuyện cưa ggiang thì tớ thấy nó có vẻ như chắc chắn lắm đấy, và ở đây không có một sự giả dối nào cả, ấy có hiểu không. Còn nếu giang không đồng ý đó là tuỳ thuộc ở giang. Minh là bạn thân của Giang, tớ biết là ấy cần phải giúp bạn ý chọn lựa được người tốt nhất, nhưng, đừng để giang cũng mất lòng tin vào mọi người như ấy nhé. Đôi khi con người cần phải đặt niềm tin vào một thứ gì đó, cho dù đó là điều vô tưởng nhất
    Cảm ơn! À, nghe đâu ấy về VN rồi hả? Khi nào rảnh thì bọn mình đi với nhau nhé, tớ sẽ rủ thêm thằng HA, thằng đạt, còn ấy rủ thêm ngọc anh, giang, tú... mấy đứa đi với nhau. OK? Cho ấy tổng sỉ vả thằng hải anh luôn cũng được!
    To G: có lẽ H đã làm phiền G quá nhiều phải không? Xin lỗi....
    Được forever_love_larisa286 sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 17/12/2003
  2. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Xin anh hãy quên hết mọi buồn đau
    Để ngày mai chẳng còn vương lệ sầu
    Và hãy coi em là người xa lạ
    Giá hôm ấy, chúng mình đừng quen nhau.
    Ăn miếng thì phải trả miếng, để khỏi bị mang tiếng!!!
     
  3. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Xin anh hãy quên hết mọi buồn đau
    Để ngày mai chẳng còn vương lệ sầu
    Và hãy coi em là người xa lạ
    Giá hôm ấy, chúng mình đừng quen nhau.
    Ăn miếng thì phải trả miếng, để khỏi bị mang tiếng!!!
     
  4. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    chúa ơi,có vội vàng quá ko nhỉ khi mình post bài vào cái topic này.Và nếu nhớ ko nhầm thì đây là lần đầu tiên mình post vào topic này theo đúng nội dung của nó.
    Anh ơi,em chẳng biết nói sao cho anh hiểu cả .Em ko muốn nói lời chia tay,nhưng thực sự là hình như em ko yêu anh thì phải .Mọi việc đến quá nhanh đến mức ko ai ngờ.Em đã chấp nhận trước bao sự ngạc nhiên và nghi ngờ của bạn bè......Em cũng ko thể hiểu sao lại chấp nhận anh nhanh đến vậy nhưng bây giờ thì em phải làm sao đây ? Em ko thể làm thế được anh ạ tại em ko muốn mất anh.Nhưng em cũng ko thể giữ anh mãi bên em được nếu em ko hề yêu anh.Như thế em thấy tội lỗi lắm.có phải em ích kỉ quá ko ? Anh hay bảo em là : chúng ta sẽ ko hứa hẹn bất cứ một điều gì cả.Cái gì nó đến nó sẽ tự đến.Để mặc trời quyết định.Em cũng muốn như thế.Ai mà biết được sau này sẽ thế nào ? Ai mà biết được chúng ta có chờ được nhau ko ? Và anh cũng sẽ ra đi,ko ở lại đây mà....Vì thế như thế là quyết định đúng đăn nhất.....
    Hix,cá mà ai đó có thể nói cho em rằng em yêu anh nhỉ,cá gì em có thể chắc chắn điều ấy nhỉ......Sao ai cũng bảo là anh ngốc vậy ? Biết em sẽ đi mà vẫn yêu.........Em hỏi thì anh chỉ lắc đầu và cười bảo chính vì thế mà những ngày cuối cùng ở VN này anh sẽ làm cho em cười nhiều.Đúng là thế đấy anh ạ,nhờ có anh mà em thấy thời gian ko vô nghĩa nữa.Em đang post bài này và lại nhận được 1 cái tin kinh khủng .Có chuyện gì xảy ra với em rồi chẳng ??? Liệu em có đi được ko đây ????
    Em sợ lắm anh ạ...........................

    It's gonna be another day with the sunshine
  5. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    chúa ơi,có vội vàng quá ko nhỉ khi mình post bài vào cái topic này.Và nếu nhớ ko nhầm thì đây là lần đầu tiên mình post vào topic này theo đúng nội dung của nó.
    Anh ơi,em chẳng biết nói sao cho anh hiểu cả .Em ko muốn nói lời chia tay,nhưng thực sự là hình như em ko yêu anh thì phải .Mọi việc đến quá nhanh đến mức ko ai ngờ.Em đã chấp nhận trước bao sự ngạc nhiên và nghi ngờ của bạn bè......Em cũng ko thể hiểu sao lại chấp nhận anh nhanh đến vậy nhưng bây giờ thì em phải làm sao đây ? Em ko thể làm thế được anh ạ tại em ko muốn mất anh.Nhưng em cũng ko thể giữ anh mãi bên em được nếu em ko hề yêu anh.Như thế em thấy tội lỗi lắm.có phải em ích kỉ quá ko ? Anh hay bảo em là : chúng ta sẽ ko hứa hẹn bất cứ một điều gì cả.Cái gì nó đến nó sẽ tự đến.Để mặc trời quyết định.Em cũng muốn như thế.Ai mà biết được sau này sẽ thế nào ? Ai mà biết được chúng ta có chờ được nhau ko ? Và anh cũng sẽ ra đi,ko ở lại đây mà....Vì thế như thế là quyết định đúng đăn nhất.....
    Hix,cá mà ai đó có thể nói cho em rằng em yêu anh nhỉ,cá gì em có thể chắc chắn điều ấy nhỉ......Sao ai cũng bảo là anh ngốc vậy ? Biết em sẽ đi mà vẫn yêu.........Em hỏi thì anh chỉ lắc đầu và cười bảo chính vì thế mà những ngày cuối cùng ở VN này anh sẽ làm cho em cười nhiều.Đúng là thế đấy anh ạ,nhờ có anh mà em thấy thời gian ko vô nghĩa nữa.Em đang post bài này và lại nhận được 1 cái tin kinh khủng .Có chuyện gì xảy ra với em rồi chẳng ??? Liệu em có đi được ko đây ????
    Em sợ lắm anh ạ...........................

    It's gonna be another day with the sunshine
  6. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Lời đầu tiên xin gửi đến bố mẹ, mặc dù con vẫn biết bố mẹ chẳng bao giờ vào trang web này:
    Bố mẹ hãy tha thứ cho con. Con biết con bất hiếu, chưa thể báo đền công lao của bố mẹ. Nhưng con .... Giá như con có anh chị em thì con còn có thể yên tâm đôi chút bố mẹ khi về già còn có ng` phụng dưỡng. Vậy mà .....
    Lời thứ 2 gửi đến anh:
    Anh ơi, em ngàn lần xin lỗi. Lần trước em đã hứa với anh là ko bao giờ nhắc đến chuyện này nữa. Vậy mà em ko làm được. Em cùng đường rồi. Có lẽ đây là lối thoát duy nhất.
    Lời thứ n:
    Gửi tới tất cả mọi ng`, các thành viên box 87-89, ở lại vui vẻ nha. Có lòng hảo tâm thì đốt cho tui ít tiền. Chẳng hiểu sao .... Rõ ràng là mình theo chủ nghĩa duy vật mà. Sao tự nhiên lại mê tín thế này. Cũng có thể, trước khi trở về với cát bụi, con ng` ta luôn như thế. Vĩnh biệt tất cả.
    <P><FONT color=#ff0000 face=Verdana size=4><EM>Ăn miếng thì phải trả miếng, để khỏi bị mang tiếng!!!</EM></FONT></P>
    <P> </P>
    Ấy ơi...Làm ơn đi...Làm ơn cho tớ đi với....
    Chán tất cả rồi,chẳng còn biết làm gì mỗi khi thức dậy.Chẳng biết đi đâu khi bước chân ra ngoài.Chẳng biết nói gì khi gặp mọi người.Chẳng có lý do gì để ơn đây,ở chỗ này cả....
    Chán tất cả....
    Được banh_mi_chay sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 28/12/2003
  7. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Lời đầu tiên xin gửi đến bố mẹ, mặc dù con vẫn biết bố mẹ chẳng bao giờ vào trang web này:
    Bố mẹ hãy tha thứ cho con. Con biết con bất hiếu, chưa thể báo đền công lao của bố mẹ. Nhưng con .... Giá như con có anh chị em thì con còn có thể yên tâm đôi chút bố mẹ khi về già còn có ng` phụng dưỡng. Vậy mà .....
    Lời thứ 2 gửi đến anh:
    Anh ơi, em ngàn lần xin lỗi. Lần trước em đã hứa với anh là ko bao giờ nhắc đến chuyện này nữa. Vậy mà em ko làm được. Em cùng đường rồi. Có lẽ đây là lối thoát duy nhất.
    Lời thứ n:
    Gửi tới tất cả mọi ng`, các thành viên box 87-89, ở lại vui vẻ nha. Có lòng hảo tâm thì đốt cho tui ít tiền. Chẳng hiểu sao .... Rõ ràng là mình theo chủ nghĩa duy vật mà. Sao tự nhiên lại mê tín thế này. Cũng có thể, trước khi trở về với cát bụi, con ng` ta luôn như thế. Vĩnh biệt tất cả.
    <P><FONT color=#ff0000 face=Verdana size=4><EM>Ăn miếng thì phải trả miếng, để khỏi bị mang tiếng!!!</EM></FONT></P>
    <P> </P>
    Ấy ơi...Làm ơn đi...Làm ơn cho tớ đi với....
    Chán tất cả rồi,chẳng còn biết làm gì mỗi khi thức dậy.Chẳng biết đi đâu khi bước chân ra ngoài.Chẳng biết nói gì khi gặp mọi người.Chẳng có lý do gì để ơn đây,ở chỗ này cả....
    Chán tất cả....
    Được banh_mi_chay sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 28/12/2003
  8. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    T oi !
    Em da nghi la chi mail cho anh khi em sang ben do'' thoi ! Nhung bay gio chac em phai mail roi`,tai sau buoi noi chuyen ho^m nay thi em da phai suy nghi lai.Em muon noi voi anh nhieu thu lam'' T a.
    Em muon noi la anh doc buc mail nay va tu quyet dinh tat ca nhe.Day la lan dau tien em noi chuyen nghiem tuc voi anh ma`.......
    T oi, em ko he phu nhan em da tung nghi chi yeu anh o VN thoi,em da nghi yeu anh cho vui thoi,cho do buon thoi.........Em biet la anh yeu em,em co the tin dieu ay nhung em yeu anh ko thi em ko chac........Em xin loi vi em da qua voi vang.......Em that long xin loi~ neu dieu nay se lam anh buon`......
    Nhung co 1 dieu em biet la em ko muon mat anh,that day'',o ben anh em rat vui, em cam thay hanh phuc .Da co nhieu luc em rat nho anh ,chi muon chay den va om anh......Nhung nhieu luc em lai mat het cam giac ay .Em chang biet noi the nao de anh hieu cho em nua T a.........Bay gio anh hay quyet dinh tat ca di,em se ko he trach anh dau neu anh quyet dinh se chia tay......Tai co le day la cai gia em phai tra cho su voi vang va dua cot trong tinh cam cua minh.......Con neu anh chap nhan thi em ko dam hua truoc se lam anh hanh phuc dc dau ........Anh cung biet em rat tre con,em cung rat de thay doi ma`,dung ko ???? Vi the nen anh hay quyet dinh di nhe, hay chon viec ma anh thay minh cam thay thoai mai nhat........vi thuc su em ko muon lam ton thuong anh,ko muon nhin anh buon .................

    It's gonna be another day with the sunshine
  9. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    T oi !
    Em da nghi la chi mail cho anh khi em sang ben do'' thoi ! Nhung bay gio chac em phai mail roi`,tai sau buoi noi chuyen ho^m nay thi em da phai suy nghi lai.Em muon noi voi anh nhieu thu lam'' T a.
    Em muon noi la anh doc buc mail nay va tu quyet dinh tat ca nhe.Day la lan dau tien em noi chuyen nghiem tuc voi anh ma`.......
    T oi, em ko he phu nhan em da tung nghi chi yeu anh o VN thoi,em da nghi yeu anh cho vui thoi,cho do buon thoi.........Em biet la anh yeu em,em co the tin dieu ay nhung em yeu anh ko thi em ko chac........Em xin loi vi em da qua voi vang.......Em that long xin loi~ neu dieu nay se lam anh buon`......
    Nhung co 1 dieu em biet la em ko muon mat anh,that day'',o ben anh em rat vui, em cam thay hanh phuc .Da co nhieu luc em rat nho anh ,chi muon chay den va om anh......Nhung nhieu luc em lai mat het cam giac ay .Em chang biet noi the nao de anh hieu cho em nua T a.........Bay gio anh hay quyet dinh tat ca di,em se ko he trach anh dau neu anh quyet dinh se chia tay......Tai co le day la cai gia em phai tra cho su voi vang va dua cot trong tinh cam cua minh.......Con neu anh chap nhan thi em ko dam hua truoc se lam anh hanh phuc dc dau ........Anh cung biet em rat tre con,em cung rat de thay doi ma`,dung ko ???? Vi the nen anh hay quyet dinh di nhe, hay chon viec ma anh thay minh cam thay thoai mai nhat........vi thuc su em ko muon lam ton thuong anh,ko muon nhin anh buon .................

    It's gonna be another day with the sunshine
  10. mi-an-lien

    mi-an-lien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết thật rồi sao???Mọi thứ,tất cả cái thứ tình cảm mà gọi là tình yêu đó đến quá nhanh để rồi cũng đi quá nhanh chỉ còn lại cảm giác mà suốt đời suốt kiếp này mình cũng không bao giớ quên được,nhất định là không quên.Tình cảm của con người thay đổi nhanh đến chóng mặt..C đã từng nghĩ nếu có chia tay và chán nhau thi C chính la người sẽ phản bội N,nhưng bây giờ tình cảm đã trở nên quá rõ ràng rồi,N chóng chán đến như vậy sao??.C đã từng nghĩ N đã yêu C nhiều như vậy,có thể làm bất cứ điều gì vì C khiến C nhiều khi cảm thấy xấu hổ vì không thể đáp lại trọn vẹn tình cảm đó.C cũng không níu kéo gì đâu,N có nhớ mình đã từng thề với nhau những gì không???mà thôi ..Chắc N cũng chả nhớ đâu.Chep cũng đã nói rất nhiều lần là C sẽ tự rút lui khi trong tim N đã có người khác rồi,khi N đã thực sự chán C.Gần 2 tháng qua N tránh mặt C....C đã linh cảm đúng..N đã thật sự chán C rồi...hụt hẫng và lạc lõng...Thời gian chờ đợi,sự cô đơn,nhớ nhung...những kỉ niệm tất cả thế là hết...giờ C đã đưọc đáp lại bằng thứ tình cảm như thế này đây.Lần đầu tiên C biết khóc vì 1 thằng con trai và hiểu đưọc cảm giác bị ruồng bỏ là như thế nào...N vẫn thế...suy nghĩ chả hơn đưọc chút nào...Vẫn bảo thủ...không chịu đối diện với chính bản thân mình,với suy nghĩ của mình.N không muốn gặp C thì C cũng muốn nhắn với N rằng:Dù N không chịu gặp C và rõ ràng mọi chuyện thì C vẫn mong N được hạnh phúc,hãy lựa chọn thật kĩ nhé để đừng bao giờ phải hối hận cả,tìm đến hạnh phúc thực sự cho mình!

Chia sẻ trang này