1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký cho người mình yêu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Quoc_Vuongvn, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hum trước xem đêm chung kết Miss World...... Nhìn từ cô đoạt giải đến mấy cô ra về..... Thua Hương nhà mình hết....^_^.....
  2. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    1 ngày trôi quá nhanh , sáng mai ....... em sẽ chờ
  3. vtah

    vtah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    anh à. em không biết phải nói gì lúc này cả. Từ lúc yêu anh em chỉ biết nghĩ về anh.Em sẽ không nói cho anh biết là ngày hôm nay em được nhìn thấy anh ôm người khác đâu. Và em nghĩ là mình chẳng còn gì cho nhau cả.Nếu còn yêu em có lẽ anh không làm thế.Em sẽ ra đi nhẹ nhàng như lúc em đến với anh.chuyện gì em cũng có thể tha thứ có thể bỏ qua cho anh . Nhưng đây nó quá sức chịu đựng của em rồi.Tại em ở xa anh qua''.. em ko thể giữ được anh ... thôi mình hãy coi như chưa quen nhau anh nhe''....Em muốn được ở 1 mình lúc này......em muốn được kho''c...................
  4. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Muốn sáng nào cũng đón em.
    Muốn ngày nào cũng được ôm em thật chặt.
    Muốn ngày nào cũng được hôn em.
    .......
    Muốn nhiều lắm... và bây giờ, anh bắt đầu làm tất cả để đạt được điều anh muốn đây.... Em chờ anh nhé, nhanh thôi..... ^_^...
  5. em_yeu_anh

    em_yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới thấy anh zai em so cool như sáng nay. Đùng một cái thấy ở nhà mình rồi rủ mình đi ăn sáng chứ. Tí shock mà chết. Hi hi. Anh zai em hum nay ngon ghê.Lại quần jean, áo xanh nước biển, đầu tóc lúc nào cũng một mình một style, nước hoa thơm điếc mũi, mặt lúc nào cũng lạnh ... ôi, em yêu anh mất thôi.Hi hi.....
    Anh zai em hôm nay rap cho em nghe bài Hết yêu nghe hay ghê. Đúng là pro bài này có khác. Hi hi, em nhớ ngày trước cứ anh bỏ em nào là lại hát bài này. Buồn cười quá anh ui.
    Hôm nay con cô Hồng về rồi đấy. Anh không ra đón nó làm nó buồn. Thể nào CN này cũng chết với nó. Chủ nhật này 4 nhà gặp nhau đấy. Hi hi, em tưởng chỉ có mỗi bác Phúc và Bác Hồng gặp nhau thôi.. CN này em kể hết cho nó nghe,cho nó trị tội anh. Chiều nay anh zai và em đi mua quần nha. Tặng anh zai một chiếc. Coi như quà.... quà.... quà mừng hồi sinh. Nhé. Cho anh chọn thoải mái, nhưng mà vượt mức quy định thì anh bù thêm nhé.
    Em đã nói anh rồi. Em ý còn nhỏ, không nên dồn dập quá. Vì còn nhỏ nên sẽ o bế nhiều thứ. Anh làm những việc như kiểu 2 người lớn lắm rồi ý, như kiểu chuẩn bị cưới nhau rồi không bằng. Bỏ đi anh ơi, he he. CN này tha hồ vui.
    Anh zai em cố lên. Như hôm nay ý. Con gái lại theo đầy.( Hay mình yêu nhau đi anh... ). À, đổi sim đi anh, cái sim 0904 ý... số đẹp mà. Sim Vina của anh xấu òm. Đổi sim 0904 đi, dùng đôi với em.
  6. mi-an-lien

    mi-an-lien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hum nay vui dã man...Vui đầu tiên là mọi việc trong party diễn ra khá suôn sẻ...Vui thứ 2 là chồng yêu đến đón đi măm và qua cho mình um..chịu khó wá...Vui đặc biệt là lại đc gọi 2 tiếng " anh yêu " và ôm anh...Anh gày quá..hưc..nhìn anh mà xót ruột...Vui thứ 4 là qua hôm nay nhận ra đc ai là bạn ai là thù và chợt nhận ra mình đang có rất nhiều bạn tốt....
    To kưng của e: e có niềm vui sâu kín trong lòng mà có lẽ không ai biết đc đó là việc c đã có đc những khoảng trời riêng cho mình. Em vẫn yêu c và c vẫn đạt đc những gì c muốn..bạn bè..những cuộc vui..e thấy c đã rất hạnh phúc..Có lẽ e cũng cảm thấy 1 phần vẫn không đc giải toả... xong e cảm giác c thành thật với e hơn rất nhiều..e vui vui trong lòng và chính vì thế nên e càng muốn tin c hơn..c vui e cũng vui thôi..nhưng có lúc nào c nghĩ là e đang nghĩ gì lúc này ko hả c yêu?Hưc..Thui e mỏi wá ah..ngủ thôi
  7. BANH_MI_KEP_THIT

    BANH_MI_KEP_THIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi chẳng thấy topic post nhạc dạo trước đâu gùi....Chẹp.... Hum nay nghe BÀI THÁNH CA BUỒN tê wá.... Hum trước trên động, Techno cũng hát bài này... Tự dưng muốn...... Call đi call lại đều không được. Chẳng hiểu sao.... Đùng một cái có người gọi. Chẳng nhớ đã nói gì luôn.2 người sau gọi mình cũng nói hệt vậy thì phải...Chẹp.... Hôm sau giở list ra mới biết là đã nói với những ai... hu hu, sao người mình cần nói thì lại không thấy đâu............
    .........""""""""""""BÀi thánh ca đó...còn nhớ không em. Noel năm nào chúng mình có nhau.............."""""""""""""
  8. Mimi_a2

    Mimi_a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Sweetie... đang chat mà bb em "phũ phàng" thế... Hihi, kêu em đi ngủ để gìn giữ chút "nhan sắc" còn lại huh? Làm j có mà gìn mới chả giữ chứ...Kidding... Hihi, đuổi thì em đi, kô có người lại nói em troublesome, không học được đổ tại em. Oh mà anh yêu quý, mommy ngày càng quý anh đấy... Cả đêm hôm qua ngồi nói với mẹ về our affair và dù ít dù nhiều em cũng thuyết phục được mẹ. Luv ya, luv ya so much... my nasty guy!!!
    Gudnite, sweetie!!! (^.^)
  9. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Bài thánh ca đó còn nhớ không em
    Noel năm nào chúng mình có nhau
    Long lanh sao trời thêm đẹp môi mắt
    Áo trắng em bay như cánh thiên thần
    Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân
    Cùng nhau quỳ dưới tượng Chúa cao sang
    Xin cho đôi mình suốt đời có nhau
    Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa
    Khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng
    Ôi giọng hát em mênh mông buồn...
    ĐK :
    Rồi mùa giá buốt cũng qua mau
    Lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu
    Rồi một chiều áo trắng phai màu
    Em qua cầu xác pháo bay sau
    Lời nguyện mình Chúa có nghe không
    Sao bây giờ mình hoài xa vắng
    Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian
    Bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu
    Rồi những đêm thánh đường đón Noel
    Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu
    Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối
    Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn
    Đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi ...
    ...............................
    T ơi.... sao phải khóc này... Dốt ạ ! Định bắt chước anh Link hả... Đâu có dễ...^_^... Muốn vĩ đại khó lém em ui... Nghe lời anh Link... sáng mai, à nhầm, tẹo nữa dậy, nghe bài hát gì đó vui vui này. Đến trường thoải mái xem ... Xem tình hình có khá hơn không??? Không khá hơn thì tối nay 2 đứa mình lại ... tiếp tục vậy.^_^. Mặc dù hát trong toilet hơi bí hơi.^_^.......... Sáng nay anh Link cũng đi học. 2 đứa mình cùng đi học thật vui nhen.^_^.
  10. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Ngày 29 tháng 12 năm 05
    Anh àh, em biết fải làm sao đây? Đừng bi quan như vậy nữa nha anh. Em sẽ luôn ở bên anh. Cho dù xảy ra bất cứ chuyện j, em cũng sẽ ở bên anh mà. Anh sẽ ko sao đâu. Ko fải là em hy vọng, mà là em tin chắc như thế. Anh sẽ ko sao đâu mà. Đừng nghĩ lung tung nữa nha.
    Trong trường hợp xấu nhất, nếu anh chết, em sẽ chết cùng anh. Vì ko có anh, thế giới này chẳng còn ý nghĩa j với em nữa. Anh àh, anh hiểu ko? Anh ko được bỏ rơi em đâu. Vì em sẽ theo anh đến tận nơi cùng trời cuối đất, như lời anh đã nói với em hôm nào: "Anh sẽ ở bên em suốt đời". Lời anh nói nên anh ko được quên đâu nha, OX của em.
    You were my strength when I was weak. You were my voice when I couldn''t speak. You were my eyes when I couldn''t see. I''m everything I am. Because you love me. Because I love you, too. Because we love each others. Because we are MFEO.
    <<Viết cho chồng Công>>
    <Ký tên: Vợ Quạ>

Chia sẻ trang này