1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký cho người mình yêu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Quoc_Vuongvn, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ha_ma_mot_rang

    ha_ma_mot_rang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    chép chép, ko hiểu 2 bạn đang đối thoại với nhau ở đây bao nhiêu ...xuổi và đã...rung động, chính xác là..."YÊU"bao nhiêu lần rồi?Chị gái mình chắc cũng ko được thế lày, hê hê, phải kêu cắp sách đến học tập kiểu ...công khai 1 cách .....này.
    Who was the dog now?
  2. Quoc_Vuongvn

    Quoc_Vuongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    ôi bước chân anh không sao nhấc lên nổi, vì em ư, hay còn vì ai khác, anh nhìn bọn họ đi đâu cũng có nhau mà anh phát ghen lên được, phải chăng anh không xứng đáng được như vậy với em ư.............

    Khi nỗi nhớ trong lòng gia diết
    Những vật tầm thương cũng hóa thành thơ...
  3. Quoc_Vuongvn

    Quoc_Vuongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    ôi bước chân anh không sao nhấc lên nổi, vì em ư, hay còn vì ai khác, anh nhìn bọn họ đi đâu cũng có nhau mà anh phát ghen lên được, phải chăng anh không xứng đáng được như vậy với em ư.............

    Khi nỗi nhớ trong lòng gia diết
    Những vật tầm thương cũng hóa thành thơ...
  4. spypcworld

    spypcworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Hic hic ,chân anh đau quá không đi được ,chắc chắn là vì em rồi ,ko em thì còn đứa nào dám đá vào chân anh nữa cơ chứ ?Thôi ,thế ta phải chia nhau từ đây thôi .Bye mốt tình thứ 101 của anh .Em sẽ mãi trong tim anh chừng nào anh chưa tìm được ngưởi yêu mới .Hehe
  5. spypcworld

    spypcworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Hic hic ,chân anh đau quá không đi được ,chắc chắn là vì em rồi ,ko em thì còn đứa nào dám đá vào chân anh nữa cơ chứ ?Thôi ,thế ta phải chia nhau từ đây thôi .Bye mốt tình thứ 101 của anh .Em sẽ mãi trong tim anh chừng nào anh chưa tìm được ngưởi yêu mới .Hehe
  6. spypcworld

    spypcworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu mấy bác ở đây kiểu gì mà yêu với đương sớm thế .Bác quoc vuong post ảnh bạn gái lên đây cho em chiêm ngưỡng một quả nào ,bác ko cưa đổ nhưng có khi em lại làm được đấy .Phải xem thế nào đã chứ nhẩy !!
    Nếu em cần tìm một người có thể chết vì mình thì đây ,thề có chúa ,anh không phải thằng ngu đó !
  7. spypcworld

    spypcworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu mấy bác ở đây kiểu gì mà yêu với đương sớm thế .Bác quoc vuong post ảnh bạn gái lên đây cho em chiêm ngưỡng một quả nào ,bác ko cưa đổ nhưng có khi em lại làm được đấy .Phải xem thế nào đã chứ nhẩy !!
    Nếu em cần tìm một người có thể chết vì mình thì đây ,thề có chúa ,anh không phải thằng ngu đó !
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Đã lại lâu lắm rồi mình mới trở lại được với cái thế giới mà mình cho là mình bình yên và thanh thản hơn...
    Có biết bao chuyện đã xảy ra... Đúng thật là... Khi xưa còn bé, luôn mơ ước rằng rồi mình sẽ giống mẹ kiếm được 1 người chồng tốt như bố... lại có lúc dũng cảm bảo với mẹ một câu rằng, "Con thề sẽ không cưới chồng, sẽ chỉ ở vậy nuôi bố mẹ mà thôi!". Nghĩ lại thật trẻ con biết bao... Giờ này thì chẳng muốn dính dáng chút gì tới mấy cái chuyện ấy thì... cứ dồn dập tới rồi đi, phát chóng cả mặt, quay cuồng cả đầu...
    Vậy là đã dứt khoát mọi chuyện với anh rồi, sẽ không nghĩ tới anh dù chỉ là một khoảnh khắc... Bạn anh mắng mình là nhẫn tâm, là sống ích kỉ, chỉ biết có mỗi mình mình mà thôi, rằng anh đã phải đau khổ như thế nào... Uh, đúng thôi, mình như thế đấy, có làm sao không? Dù thế nào đi chăng nữa, mình cũng đã quyết định, mình sẽ không bao giờ nhớ tới rằng mình đã quen anh, đã yêu anh... Tẹo nữa sẽ phải ngồi xoá hết tất cả mấy cái bài củ chuối mình post hồi trước.......
  9. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Đã lại lâu lắm rồi mình mới trở lại được với cái thế giới mà mình cho là mình bình yên và thanh thản hơn...
    Có biết bao chuyện đã xảy ra... Đúng thật là... Khi xưa còn bé, luôn mơ ước rằng rồi mình sẽ giống mẹ kiếm được 1 người chồng tốt như bố... lại có lúc dũng cảm bảo với mẹ một câu rằng, "Con thề sẽ không cưới chồng, sẽ chỉ ở vậy nuôi bố mẹ mà thôi!". Nghĩ lại thật trẻ con biết bao... Giờ này thì chẳng muốn dính dáng chút gì tới mấy cái chuyện ấy thì... cứ dồn dập tới rồi đi, phát chóng cả mặt, quay cuồng cả đầu...
    Vậy là đã dứt khoát mọi chuyện với anh rồi, sẽ không nghĩ tới anh dù chỉ là một khoảnh khắc... Bạn anh mắng mình là nhẫn tâm, là sống ích kỉ, chỉ biết có mỗi mình mình mà thôi, rằng anh đã phải đau khổ như thế nào... Uh, đúng thôi, mình như thế đấy, có làm sao không? Dù thế nào đi chăng nữa, mình cũng đã quyết định, mình sẽ không bao giờ nhớ tới rằng mình đã quen anh, đã yêu anh... Tẹo nữa sẽ phải ngồi xoá hết tất cả mấy cái bài củ chuối mình post hồi trước.......
  10. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, lâu lắm mới quay lại nơi này... Tất cả đã hết đã không còn giề cả, kể cả luyến tiếc... kể cả day dứt hối hận vì những gì đã làm.
    Tại sao mình lại phải sống trong qúa khứ nếu bên cạnh mình vẫn có nhiều người yên mình, quan tâm đến mình nhỉ???
    Mình hạnh phúc....
    Rồi em mơ thấy anh, thấy anh nhìn em, thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen, nghe sao rất gần...

Chia sẻ trang này