1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHO NGƯỜI!!!...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi wildgirl832003, 11/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÝ CHO NGƯỜI!!!...

    Mỗi lần mình đọc báo hay tán gẫu, trò chuyện, tâm sự cùng bạn bè về chuyện "tình củm", "tình iu' thì... sao trong đầu mình luôn hiện lên hình ảnh của H mà lại hông phải là một người nào khác?! H ở tận Huế, mình thì gốc Sài Gòn, cách nhau hơn cả ngàn cây số! Iu ư? Iu là gì? Mình chưa khẳng định, chưa cảm nhận được cái chữ "IU" ấy! Nhưng có một điều mình không thể phủ nhận: H chính là người con trai đầu tiên đã và đang ngự trị trong tâm trí mình. Mình và H cũng đã được gặp nhau một lần khi mình có dịp theo anh Hai ra Huế! Đây có phải là chữ DUYÊN mà ông trời đã ban tặng cho mình, cho H không? ...Hiện tại bây giờ, trong lúc này đây, mình không nghĩ đến ai khác ngoài H cả. Từ hôm gặp nhau ở Huế, mình và H ít có dịp gặp nhau trên mạng.Mình và H chỉ để lại lời nhắn cho nhau thôi. H có nhiều nỗi buồn về gia đình( H hông trực tiếp nói với mình, mình chỉ nghe được từ anh L- vừa là anh, vừa là bạn của H). Tại sao...mình lại khóc cơ chứ?Khóc vì H?! Bây giờ H đang là gì?...H có nghĩ đến mình như mình đã nghĩ đến H không...
    " Người sống nhiều nhất là người suy nghĩ nhiều nhất, cảm nhận được những điều cao quý nhất, và có những hành động đẹp đẽ nhất"...


    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.

Chia sẻ trang này