1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHO NHƯ?fNG NGƯƠ??I CÓ GIA ĐI??NH

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sunny78, 19/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    To chị NguyetMinhHa : Never mind ! Không sao cả đâu. Buồn thì quả là có buồn, nhưng lý trí vẫn còn sáng suốt lắm. Cám ơn Tonic, NguyetMinhHa và các bạn đã động viên.
    Thực ra vẫn chưa... qua, cơ thể con người thật là phức tạp quá. Giá như bị sẩy thai bất ngờ mà minhkhông biết trước thì đỡ nặng nề về tâm lý hơn, đằng này, vì phôi thai ngừng phát triển từ khi được vài tuần tuổi, nên sẽ phải dùng thuốc để bỏ cái thai. Thật khó khăn khi sẽ tự mình phải làm việc đó. Bác sĩ cho hạn cuối cùng là thứ 5 tới, sao thấy nặng nề giống như sắp tới ngày bước lên ghế điện vậy. Xin hãy chúc tôi sự can đảm, tôi cần, rất cần.
  2. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, trong mỗi hoàn cảnh dù khó khăn thế nào thì con người ai cũng can đảm cả.
    Sự hy sinh bắt buộc này bạn cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, phải không? Chúc bạn có nhiều can đảm hơn nữa và khoẻ mạnh nhé. Chuẩn bị đứa sau
  3. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Chị Wild này, đưa tay ra đây, em chia cho chị vài ngàn kg can đảm. Việc gì phải làm cũng phải làm thôi, biết là quyết định khó khăn nhưng chị cũng phải vì chị nữa, sức khoẻ của chị cũng quan trọng, quan trọng với cả Coco và Dindo nữa.
  4. ngaymoibatdau

    ngaymoibatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ vượt qua Wild ạ, tôi tin vậy, còn nhiều điều tốt đẹp và nhiều người ủng hộ ban lăm mà.
  5. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Wildpony,
    Chuyện bất đắc dĩ, không có sự lựa chọn nào khác, nên đừng dằn vặt mình. Mong sớm nguôi ngoai và sớm có tin vui mới .
  6. Hongik

    Hongik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em thường vào đây đọc bài để học hỏi thêm kinh nghiệm về cuộc sống từ các anh, các chị và nhiều bạn khác nữa. Có nhiều bài thật bổ ích. Chúc mọi người luôn hạnh phúc và may mắn.
    Chị Wildpony à, chúc chị có nhiều can đảm và nghị lực để vượt qua chuyện buồn này. Rồi niềm vui mới sẽ mỉm cười với chị.
  7. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Chị wildpony chắc lúc này cũng nguôi ngoai rồi hả chị? Chúc chị mau có một bé gái xinh xinh nữa nhé.
    Hai vợ chồng giận nhau và cãi nhau to lắm, to nhất từ ngày biết nhau. Sáng hôm sau mang tâm trạng nặng trìu trĩu tới chỗ làm, đang loay hoay với mấy công việc lặt vặt thì...."Excuse me, A.T here?" Ngước mặt lên thì ...lóa mắt bởi cả một bình hoa hồng to tướng. Ngóng mắt cao hơn nữa thì thấy balloon với hàng chữ "Happy Anniversary". Lúc ấy mới giật mình, thì ra mình còn vô tâm hơn cả...ông xã. Mải giận hờn mà quên béng đi mất một ngày thật quan trọng [:-D]
    Vậy là một năm rồi. Chỉ thấy ngày càng "sương" ông xã nhiều nhiều hơn.
  8. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sao thấy ngày dài quá . Ngồi chán chê ê hề, hết lên Net đọc truyện lại nghe nhạc, mãi mà sao chưa đến giờ về . Có lẽ tại không chịu làm việc nên thời gian lâu qua . Mà tại sao lại không tập trung làm việc được nhỉ . Thôi, mai ráng làm bù .
    Mới ký xong đống bills, chóng mặt quá. Tháng này tiền nợ nhiều hơn tiền làm ra . Không khéo phải khai phá sản mất.

Chia sẻ trang này