1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHO NHƯ?fNG NGƯƠ??I CÓ GIA ĐI??NH

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sunny78, 19/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Chồng thế này thì em sẽ dạt về "Bến không chồng" ngay chứ chả mất công mặc áo cô dâu làm gì cho mệt. Nhưng mà thùng rỗng kêu to, chắc là sợ vợ xanh lè mặt mũi ấy chứ lại dám thế này í à.
  2. sunny78

    sunny78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chồng yêu quí !
    Hôm nay chồng nhớ về sớm nha ! Hôm nay nhà mình ăn món canh khoai sọ hầm đuôi heo đấy. Món ăn chồng thích. Thịt sốt cà nữa. Chồng nhớ về sớm nhé !
  3. damxe_xoe

    damxe_xoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bác "bụng phệ" ơi, chiều nay tui lại về muộn rồi vì đống incoming & outgoing correspondences chết tiệt này. Buổi sáng trước khi đi làm, tui và bác đã "thông qua" về bữa chiều nay rồi đấy. Bác cứ thế mà làm nhé, đừng vội nhớ tui kẻo tui lại nóng ruột chẳng làm được gì đâu. Tự nhiên đang làm lại nhớ "anh giai" thế này, đúng là "chập cheng"!!! Tẹo nữa lại được nhìn thấy nụ cười tươi như "Hồng Hài Nhi" của bác "bụng trống" rồi. Cố gắng lên, còn một đống nữa thôi!!!
    Được damxe_xoe sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 12/08/2004
  4. Aytobo

    Aytobo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Em yêu của anh, anh lại sắp phải đi công tác nữa rồi , nhớ (cái thân )...em lắm ... ... Không biết có nên hay không hả em...
  5. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu ơi! Em đang bực mình anh lắm
    Hôm qua mệt quá em ngủ tít mít, chả nghe thấy gì cả . Còn anh bình thường ngễnh ngãng mà sao hôm qua thính thế, di động em để trong túi mà vẫn nghe thấy tiếng nhắn tin, anh lùng mãi ko thấy phải đánh thức em để hỏi, chưa kịp hiểu gì đã thấy anh dí vào mũi tin nhắn của một đứa nào " em ơi, em có biết rằng anh nhớ em thế nào ko?" - buồn ngủ quá, em bảo rằng chắc nó nhầm (mấy hôm nay mạng Vinaphone chập kinh khủng) rồi lăn ra ngủ tiếp . Sáng dậy, câu đầu tiên anh hỏi lại là về tin nhắn. Em bảo chắc của con dở hơi nào ấy mà . Sau dở ra đọc lại, ngẫm nghĩ, mình mà đọc thấy tin này trong máy chồng thì chồng chết vì nghe mình hỏi . Chồng chỉ hỏi mỗi một câu thôi nhưng chắc cú lắm (hy vọng thế ) . Nhưng cú thì hỏi, chứ đừng có giận cá chém thớt . Sau anh lại quay sang quát tháo em vô cớ là nghĩa làm sao ? Anh bình tĩnh vợ chồng còn nghĩ ra cách giải quyết, ví dụ kiện mạng Vinaphone làm ảnh hưởng HP gia đình chẳng hạn (ở Mỹ chắc vụ này cũng được ối tiền) .
    Đằng này anh lại làm em buồn vì cách đối xử của anh .Nếu còn ở tuổi hai mươi, chắc em sẽ phẫn chí đi tìm cái đứa đã nhắn cho em, và làm cho nó từ nhầm thành thật, nhưng em đã bước qua cái tuổi "ma nó thèm ngó mất rồi"
    Dẫu sao thì em cũng bực mình anh lắm . Tối em ko về đâu, em đi karaoke đây !
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Em thì ko bực mình anh giai nhưng mà lúc này cũng đang muốn đi karaoke lắm. Chi tonic còn giận anh yêu của chị ko? Nếu còn thì chị em mình đi...
  7. sunny78

    sunny78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu ơi,
    Hôm nay em vui lắm chồng yêu ạ. Chúng mình sắp đi du lịch cùng nhau rồi. Thật là hồi hộp và bất ngờ anh nhỉ ?
  8. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Xóa rồi
    Được VoThangDau sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 17/08/2004
  9. Cayettana

    Cayettana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    chồng yêu,
    Hôm nay giở lại ảnh hồi trẻ ra xem, tự nhiên vợ thấy buồn quá. Hồi còn đi học, vợ chỉ ao ước được đi du lịch đây đó, nhưng hồi ấy thì chưa đủ trưởng thành để bố mẹ cho đi, mà bố mẹ có cho đi thì cũng chẳng có tiền mà đi. Bây giờ công việc ổn định rồi, thì lại vướng gia đình...
    Khi bọn mình mới lấy nhau, vợ đã rất mong vợ chồng mình có dịp tung tăng đây đó. Nhưng rồi ai cũng chúi đầu vào công việc của mình. Tất cả những dự định đều được gắn vào chữ ''sau này''. Đến lúc vợ có bầu, vợ bỗng chợt nhận ra là ''''thời thơ ấu vợ chồng'''' của bọn mình đã chấm dứt. Và bọn mình vẫn chưa kịp có một kỷ niệm nào thực sự riêng tư, thực sự đáng nhớ.
    Nhìn lại quãng thời gian qua, vợ thấy buồn quá. Cuộc sống vợ chồng mình đều đều và tẻ nhạt. Đi làm, chợ búa, cơm nước, xem vô tuyến, đi ngủ, đi làm,... Ngày nào cũng như ngày nào. Đôi lúc vợ vẫn tự động viên: lúc nào đấy vợ chồng mình sẽ bứt ra để đi đâu đó một thời gian, dù chỉ vài ngày cũng được, vợ chồng mình ở bên nhau, chỉ là của nhau mà thôi, và thực sự enjoy cuộc sống.
    Nhưng bây giờ cơ hội đã hết. Vợ thấy buồn không chỉ vì vợ chồng mình không còn cơ hội nào để xây dựng kỷ niệm, mà còn vì chính thái độ của chồng. Chồng hình như chẳng có nhu cầu gì về du lịch, riêng tư, hưởng thụ... Chồng hài lòng với cuộc sống đều đều giữa bố mẹ, vợ và sắp tới là cả con. Chồng khô khan quá, hay vợ lãng mạn quá? Vợ cũng chẳng biết. Nhưng cuộc sống cộng đồng đều đều này làm vợ thấy tẻ nhạt và buồn chán. Đôi lúc vợ có cảm giác như chồng lấy vợ về chỉ vì đó là phần tất yếu của cuộc sống. Và vợ chỉ có ý nghĩa trong cuộc sống của chồng chừng nào vợ còn biết nấu nướng và sinh đẻ. Vợ là cô A cô B hay cô C ko quan trọng, quan trọng là nấu nướng và sinh đẻ.
    Vợ buồn quá.
  10. sunny78

    sunny78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn cayettana !
    Mình rất thông cảm và hiểu tâm trạng của những phụ nữ có gi đình và có baby, Trước khi lấy chồng mình được nghe nhiều người nói chuyện "tình trạng bận rộn" khi có baby cno nên phải tranh thủ "chơi" khi chưa có baby. Mình mới kết hôn được 5 tháng thôi, vẫn còn lãng mạn lắm, không biết những thời gian sắp tới thì như nào nhỉ ? Mình không băn khoăn và lo lắng đâu nhưng hi vọng không "buồn'' như bạn !

Chia sẻ trang này