1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHO NHƯ?fNG NGƯƠ??I CÓ GIA ĐI??NH

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sunny78, 19/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Dị ứng với NK kinh khủng, ngày xưa viết NK kiểu gì mà buồn giận thì trút vào đấy, vui thì quên béng đi mất, nên NK mấy năm toàn những chuyện buồn, có cả nước mắt nữa. Trước khi kết hôn, 2 đứa nhắc nhau viết NK gia đình để sau này già đọc cho nhau nghe, đến mấy tháng rồi vẫn chưa thực hiện được ngoài 1 hôm giận chồng ko ngủ được thì viết.
    Anh yêu đi công chuyện gần một tuần rồi, cũng thấy nhơ nhớ, vì chẳng ai chơi với, chẳng muốn làm gì, chẳng có ai để dỗi, ôi chán quá.
  2. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu!
    Thấy mọi ngươ?i cứ kêu râ?m rif la? Chô?ng cha? có chuyện gi? nói với vợ ca?, em thấy anh cufng thế . Dưng ma? em va?o đây, gọi la? "NHẬT ký" ma? cufng cha? thấy ai nói gi? mấy . Điệu na?y pha?i kết luận la? VC cha? có gi? nói với nhau ca? .
    Đêm qua anh đi ngu? thi? em đaf tít (sau một hô?i chiến đấu với con) . Sáng em dậy anh vâfn đang kho? kho? . Thế la? chưa nói với nhau câu na?o . Eo ôi nhớ anhkhu?ng khiếp
    Được tonic sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 18/08/2004
  3. sunny78

    sunny78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Sao mà ghét thế cơ chứ, 12h khuya rồi mà còn cứ vào internet. Vợ buồn ngủ quá vợ ngủ trước chẳng ìân đợi chồnh nữa đâu !
  4. daynghebacninh

    daynghebacninh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    *****nny78: Anh nói cho em nghe nhé, nếu vợ chông em ở riêng rồi, thì mang sách đến nói với vợ anh day cho vài chiêu. Anh cũng hay có cái tạt ấy, và còn xem bóng đá muộn nữa cơ. Nhưng cô ấy chỉ cần ra ngồi cạnh một chút là,......... ôi thôi chi co mà rủ co ấy đi ngủ luôn hihiiiiiii
    chiu khó tìm hiêu cách warm up chồng em di hihihi
  5. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Ðêm qua em đã cho anh biết em đang nghĩ gì . Em làm anh suy nghĩ nhiều, hết chuyện này đến chuyện kia, em thích hành hạ anh. Em cũng không biết mình đang bị làm sao nữa . Em cố ý bắt anh phải suy nghĩ, nhưng không cố ý khẳng định những gì anh nói với em trước đây là đúng, vậy mà vô tình em đã dẫn dắt anh đến ý nghĩ đó 1 lần nữa . Anh đang hạnh phúc trong cái ?ohạnh phúc đơn điệu hàng ngày?, nhưng em không muốn để cho anh yên, em muốn xáo trộn. Em còn muốn hành tội anh nữa, chẳng vì 1 nguyên do gì rõ ràng. Không biết đến khi nào thì con người ?odở chứng? của em mới chịu biến mất. Em cảm thấy ngạt thở quá, muốn làm 1 cái gì đó ?..
  6. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấy nghẹt thở quá !!!!
    Hôm nay đi BS, BS bảo em đang bị Stress , phải giải quyết ngay ko để nặng nữa thì nguy hiểm lắm!!!
    Em đang định đi "bán tu" một thời gian, giữ vững tinh thần sảng khoái, sưc khoẻ dồi dào để sống với con đây
  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay mà, ngay ngày đầu tiên bước vào nhà cô bé này bà bói này đã ngửi thấy ngay hương vị của những tháng trăng mật.
    Nói thật, ngày chưa lấy chồng, tui cũng mơ mộng lắm đấy nhé, viết thơ để kiếm tiền nhuận bút tiêu đấy, nhưng từ ngày ngày lấy chồng, dĩ nhiên là vẫn sống, yêu thì vẫn còn yêu, nhưng theo một cách khác cô ạ, nhất là khi có con. Ôi, bao nhiêu chữ nghĩa cảm xúc trôi về đâu hết, cố vớt vát lại chút ít nhưng cũng chỉ để chiến đấu với chồng thôi chứ chả phải để làm thơ.
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Èo ui, thôi em chả dám lấy chồng nữa đâu. Tưởng lấy chồng thì sẽ sung sướng hạnh phúc lắm chứ suốt ngày than thở, giận nhau và không có gì để nói như chị Vợ anh Đậu, rồi bao nhiêu chữ nghĩa văn chương cũng chỉ để chiến đấu với chồng như chị Wildpony thế kia ... thế thì em ở nhà với má em cho rồi ... hì hì.
  9. Cayettana

    Cayettana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    đính chính phát là ko phải lúc nào cũng buồn . Nếu thế thì có mà li dị sớm. Lấy chồng về để suốt ngày buồn rầu mí tủi thân thì lấy làm quách gì.
    Bạn 5 tháng rồi mà vẫn lãng mạn thì tương lai hứa hẹn đấy. Tớ thì từ khi chàng nhấp nhổm propose là trong đầu đã automatic lên ngay một list cái được cái mất của hôn nhân, nên nói chung cũng chẳng lấy gì làm thất vọng hay sung sướng quá. Có điều con ng chứ có phải gỗ đá đâu. Lúc nào chồng ngoan thì cũng lâng lâng hạnh phúc. Hôm nào chồng gây ra chuyện gì đó thì cũng cáu kỉnh tức tối ''biết thế này thì...''.
    Chuyện gia đình ai mà chẳng có lúc vui lúc buồn, chẳng có lúc yêu nhau say đắm, lúc thì thất vọng tràn trề. Khi nào bực mình với chồng thì lên mạng kêu ca tí cho đỡ stress, còn bình thường thì ai mà chẳng yêu chồng (ko yêu lấy làm gì?).
    Tớ nghĩ là bạn may mắn hơn tớ nhiều, vì có thể bạn đơn giản hơn và dễ chấp nhận hơn, nên thời kỳ lãng mạn của bạn tớ thấy rất chi là ... dài, mà tớ nghĩ chắc nó còn dài nữa. Congratulations!
    @Global: he he, em tưởng ở vậy mà dễ à? Đến tầm ngoài 30 phụ huynh ra vào e hèm, họ hàng làng xóm đến chơi lại nhìn ngó bình phẩm, lúc đấy khéo anh nào cũng được, miễn là đàn ông (j/k).
    Có gia đình riêng hiển nhiên là vất vả hơn rất nhiều. Ngày xưa thì cành vàng lá ngọc, bố mẹ lo từ A-Z. Chuyện gì ko vừa ý thì mặt mũi sưng sỉa, bố mẹ có cáu thì cũng thương con mà bỏ qua. Còn lấy chồng rồi thì khác. Khác thế nào em cứ từ từ đọc tiếp trong mục này và nhiều mục khác nữa
    Nhưng nói vậy thôi, tình yêu với chồng thì ko tình yêu nào thay thế được, kể cả tình cảm với bố mẹ mình. Ngày xưa, mỗi lần papa đi làm về khuya, chị cực kỳ lo lắng. Cụ chưa về nhà an toàn thì chị chưa ngủ được. Nhưng cụ về nhà rồi thì thôi, coi như xong. Nhưng chồng đi đâu về khuya thì hoàn toàn khác. Không chỉ lo lắng, mà còn nhớ nhung, thậm chí giận dỗi. Và khi chồng về thì cảm giác như mình được ''tái sinh''.
    Khi giận dỗi bố mẹ, bố mẹ làm gì đó để ''dàn hoà'', chị chỉ thấy cảm động vì tình cảm của bố mẹ. Nhưng khi nào giận chồng, chồng mà tìm cách dàn hoà, thì không chỉ cảm động thôi đâu, nhiều khi còn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
    So sánh vậy ko có nghĩa là yêu bố mẹ hơn hay yêu chồng hơn, vì đó là 2 thứ t/cảm hoàn toàn khác nhau. Nói chung nên có cả hai .
  10. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi làm, chợt phát hiện áo em có mùi dầu thơm của anh, cười 1 mình, wonder ....wonder............
    To Global: Viết thiếu roài, còn chị tonic cứ đòi đi hát karaoke

Chia sẻ trang này