1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHO NHƯ?fNG NGƯƠ??I CÓ GIA ĐI??NH

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sunny78, 19/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    HỊ hị.. chị nhắc em mới nhớ.. đúng là thiếu chị tonic thật.
    Cơ mà thôi, các chị đừng buồn nữa... vợ chồng sống với nhau vì tình, vì nghĩa... Cũng fải yêu say đắm , tha thiết rồi mới rước được nhau về ở chung chứ có fải "hắt xì hơi " một cái là có 1 ông chồng tốt, 1 bà vợ đảm bên cạnh đâu, huống chi lại có con với nhau rồi .. bỏ qua cho mấy anh xã " vô tâm" ấy đi. Cứ thoải mái mà sống cho vui vẻ kẻo lại chóng già bây giờ.
    Nào cười đi nào....
  2. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Ừ, thì buồn buồn nói chơi vậy thôi chứ thật ra là thương lắm chứ . Nếu không thương thì tự động bỏ đi rồi, đâu phải tốn nhiều lời đâu
  3. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Lúc yêu nhau, cái gì chồng cũng nhường vợ, cái gì chồng cũng chiều vợ. Lúc lấy nhau rồi, chồng cũng chiều vợ, cũng nhường vợ nhưng không phải là luôn luôn
    Nhà có mỗi một cái máy tính, tối qua vợ muốn vào mạng, chồng nhất quyết không nhường. Chồng bảo "anh vào mạng tìm thông tin cho bài báo cáo cuối tháng" nhưng vợ cứ thấy chồng gõ tanh tách trên cửa sổ YM, tức thế. Lấy ghế ngồi sát bên chồng, chồng mủm mỉm "ngồi xem thì đừng có ghen đấy nhé". Ai thèm, "thỉnh thoảng vợ vẫn lấy nick chồng tán tỉnh các cô ấy đấy thôi". Hihihi... toàn bạn bè của 2 đứa cả .
    Ngồi chán, vợ bảo "mai sắm thêm cái máy tính nữa, em với mình cùng chat". Chồng cười ha ha "uh, thế thì thích nhỉ". Đáng ghét.
    Đang ngồi viết bài này thì của sổ YM hiện lên, nick của chồng sáng choang "Em ơi, trưa nay mình đi ăn nhé". Đáng yêu thế không biết . Cứ như đang trong giai đoạn yêu nhau ý .
  4. aialcy

    aialcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hihi, thế mới biết...
    khi yêu thì hẹn hò đã thấy happy lắm rồi, đến lúc cưới rồi mà được hẹn như chị Lan hồ điệp thì còn hạnh phúc thế nào! Bữa trưa hôm nay của 2 anh chị thế nào ạ? Có vui ko ạ? Em mà cứ mỗi lần hẹn ''người ta'' của em, lúc đợi ngta đến có lúc em vẫn cứ nôn nao háo hức mong chờ, chả biết mai sau có còn thế ko hả chị?
    Các chị cố gắng lên, lúc yêu nhau nhiều khi còn thấy chán, gặp nhau chẳng biết nói gì,nữa là csống vợ chồng, hàng ngày nhìn nhau suốt cả ngày.
    Chị Vợ thằng Đậu ơi, Em là em "mê" cái anh Thằng đậu lắm đấy. Em đọc cái đoạn chị kể ''thằng Đậu" nhà chị ôm chị mà nói "anh kể cho em nghe những kỷ niệm ngày xưa chúng mình yêu nhau"... mà thấy rơm rớm nước mắt đấy Rồi kỷ niệm ngày cuới anh chị anh ý cũng nhớ để tặng quà chị mà... Nhiều khi ng ta cũng chán mà chẳng biết mình chán gì, lúc ấy chị hãy nhớ lại cái hồi ngày xưa yêu nhau, sẽ thấy thế nào là hạnh phúc mà!
    Em chưa có gia đình, hic, cũng sợ lắm, rồi mai này chả biết sẽ thế nào. Các chị nhớ kể cả những chuyện vui để lên dây cót cho cái đám con gái sắp phải "bỏ cuộc chơi" để theo 1 anh chàng nào đó như tụi em nhé,, ko là tỉ lệ độc thân lại tăng vòn vọt ý chị ạ...
  5. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0

    Được VoThangDau sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 20/08/2004
  6. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hẹn anh trưa nay ra ngoài ăn cơm. Không phải tại em thèm chả cá Thăng Long đâu, em chỉ muốn tìm lại không khí và cảm giác giống thời còn "hẹn hò" nhau. Thế là sáng nay trước khi đi làm chọn quần áo lâu hơn 1 chút, trang điểm kỹ hơn 1 chút, kết quả là đến chỗ làm trễ hơn ....2 chút. Không biết buổi hẹn trưa nay sẽ thế nào, đứa này có còn "hấp dẫn" trong mắt đứa kia như ngày xưa không, anh sẽ nghĩ gì về em, và em sẽ nghĩ gì về anh. Ngay bây giờ em chỉ biết rằng anh đồng ý lái xe hơn 1/2 tiếng để đến chỗ hẹn có nghĩa là tình hình cũng không đến nỗi tệ . Mở miệng rủ anh, em chỉ sợ anh nói "Thôi, xa quá, anh làm biếng ....blah.....blah....blah..." Cũng may, em không phải thất vọng .
    Cưới nhau về, cuộc đời mình đã rẽ sang 1 bước ngoặt, có con, lại thêm một bước ngoặt nữa, mình đang làm quen với 1 cuộc sống hoàn toàn mới . Vậy thì nếu buổi hẹn này có làm cho 2 đứa tìm lại được "ngày xưa" trong "ngày nay" thì cũng hay anh nhỉ?
    Tự dưng nhà mình giống nhà Lan_ho_diep, chỉ có điều em hẹn anh, chứ không phải anh hẹn em như nhà chị ấy . Chờ anh hẹn em như thế thì chắc .......em già mất mà chuyện đó thì chưa xảy ra
    To aiaIcy: tỷ lệ độc thân tăng không sợ bằng tỉ lệ ly dị tăng ....hihihi......Đùa thôi, như các chị khác nói đấy, cuộc sống "có thăng có trầm", gia đình "có lúc chán ngắt, nhưng cũng có lúc hạnh phúc". Trước khi lấy chồng, aiaIcy hãy nhìn vào gia đình sunny78 để lấy tinh thần ha
    Thank God It''s Friday
  7. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Vợ: Anh, em mua bộ đồ này, tada ?..đẹp không ?
    Chồng: (Im lặng 30 giây) Còn màu nào nữa không ?
    Vợ: Còn. Chi vậy ?
    Chồng: Ðể anh lựa cho em
    Vợ: Uh?.Anh không thích màu này huh?
    Chồng: Không phải. Ðể anh lựa cho em thêm 1 bộ nữa
    Vợ: (Cười sung sướng ?..)
  8. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Chị VTĐ sung sướng là phải rồi. EM nè
    Chồng chơi game từ tối
    Vợ: Anh đưa em xuống chỗ dì
    Chồng: Để mai (vẫn tiếp tục tình yêu với game)
    Vợ: Suốt ngày chơi game mà ko thấy chán, blah, blah,....
    Chồng đứng dậy xem tivi, vợ giận ko thèm nói nữa.
    Đêm
    Vợ đọc sách trong giường, chồng vào đi ngủ. Vợ bật dậy mở máy tính.
    Chồng: Đêm hôm rồi còn làm gì thế
    Vợ: Viết đơn lỵ dị
    Chồng: Ok, mai anh ký. Rồi sau mấy tiếng trở mình là tiếng thở đều đều
    Vợ loay hoay với TTVNOL rồi chat với chị Wild rồi cũng đi ngủ.
  9. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Anh này ngầu thật, Romanza cứ viết đơn đi, nhưng điền ngày tháng là vào năm 207x (đến chừng đó thôi nhỉ) gì gì ấy, nguyên nhân là do lão ấy đi ngủ mà không thèm rủ vợ, chơi game cũng không cho vợ chơi, dám có hành động bất hợp tác là quay ra đối thoại với cái thứ chỉ biết nói chứ không biết kèo nhèo như vợ, đã vậy chuyện gì cũng để...mai
  10. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cưng đã cho em một đêm đáng nhớ . Đưa tai đây nói nhỏ nghe nè: " you got power !!!!!!! "
    Điệu này thì chắc cưng của Romanza bị stress từ sở làm, thông cảm cho hắn vài hôm đi hỉ

Chia sẻ trang này