1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHO NHƯ?fNG NGƯƠ??I CÓ GIA ĐI??NH

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sunny78, 19/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Thì thôi, đất ko chịu trời thì trời phải chịu đất vậy
    Ko biết con cua ngang thế nào nhưng chắc OX của Roman cũng rứa rứa
    Chị VTĐ dạo này thấy vui vẻ và happy quá đi thôi hả?
  2. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua đi làm về, anh đưa em 1 sấp giấy tờ và 2 đĩa nhạc bảo rằng anh mới thu cho em. Sáng dậy đi làm, sấp giấy tờ vẫn còn đó, nhưng 2 cái đĩa ??biến mất, em tìm quanh quẩn nhưng không thấy, nghĩ bụng có thể anh đã đưa cho anh trai của anh khi ông ấy ghé nhà mình tối qua (vì anh và ông ấy hay trao đổi phim, nhạc như thế). Và thế là ?.dỗi, thế là tức anh ách vì đã bảo thu cho mình mà dám đưa cho ông ấy trước (mặc dù biết chuyện chẳng có gì đáng tức, đáng giận). Ra xe đi làm, định bụng tí nữa anh gọi em, anh sẽ phải ?ohối hận? vì chuyện đó . Ðề máy xe, nghe tiếng nhạc. Ơ, mình bao giờ cũng tắt nhạc trước khi tắt máy xe cơ mà. Opsss, đây là đĩa mới .Thì ra anh đã đem 2 cái đĩa ra xe em, để sẵn trong máy, nhấn sẵn nút ?oplay?. ¼ của em ơi, anh có đáng cưng không nhỉ ?
    Nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm qua, em cảm thấy hơi ?áy náy. Em đã luôn miệng, anh ơi con khóc, anh ơi bỏ đồ vô giặt dùm em, anh ơi sấy đồ dùm em, anh ơi tưới cây dùm em, anh ơi ?..anh ơi ??Trong lúc đó thì em làm gì nhỉ . À, em đang rửa bình sữa cho con, chỉ mỗi việc rửa bình sữa . Ðậu ơi, chiều nay về em sẽ nấu món bún bò Huế mà anh thích hỉ
    Ðĩa nhạc anh mới thu cho em, nghe mà thổn thức, không biết anh có định nhắn gửi gì cho em qua bài hát không? Thôi, chắc là em suy nghĩ xa quá rồi ?..
    Vợ chồng mình chẳng có gì để nói với nhau. Anh chỉ lẳng lặng làm em vui, em chỉ hôn anh thay cho lời cảm ơn, vậy đi Ðậu há
    To Romanza: Thằng Đậu nhiều khi cũng ngang chịu không nổi í, Roman không cô đơn đâu
  3. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cái cảm giác hẹn hò thì chẳng lần nào giống lần nào em ạ. Chẳng biết có được mãi như thế này không nhưng bây giờ thì vẫn romantic lắm em ạ.
    Vợ Thằng Đậu ơi, nhiều khi cũng phải rát cổ bỏng họng để hẹn anh xã đấy. Thấy VTĐ dạo này vui vẻ, hạnh phúc tớ cũng thấy vui vui. Cuộc sống cũng thú vị đấy chứ nhỉ, lúc thăng lúc trầm, lúc nồng nàn, lúc chán nản... những rốt cuộc hạnh phúc cũng là cái đích mà mọi người hướng tới, phải không? Chúc vợ chồng thằng Đậu luôn luôn như thế nhé.
  4. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tưởng tượng Thằng Đậu nhà chị Đậu vô tình, vô tâm như OX nhà em, ai dè tâm lý nhỉ. Chúc mừng chị Đậu nhá
    Lâu lắm rồi hôm qua anh với em mới tâm sự với nhau. Bắt đầu từ chuyện cãi nhau mà ra nhưng hôm qua anh và cả em nữa đều hiểu nhau hơn, thông cảm với nhau hơn và em biết, anh thương và yêu em đến chừng nào Chỉ cần thế thôi cũng là hạnh phúc.
  5. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này của các chị làm em khoái get married thế không biết. Trời đất nhưng mà chẳng có ma nào rước mới khổ chứ
  6. nelly

    nelly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Tình trạng của em cũng giống hệt chị Romanza nhưng mà nếu chỉ vài hôm như chị VoThangDau nói thì hay biết mấy .
    Ngày nào cũng theo chương trình , đi làm về , ngồi ngay vào computer chơi game . Em dọn cơm ra cũng kệ , nấn thêm được phút nào thì hay phút đấy . Ăn xong bê được cái bát đĩa bẩn ra bồn rửa bát , quay vào ngồi tiếp chơi game .
    Nhiều lúc em bực mình quá , nói mãi mới đứng dậy . Xong được chừng mấy chục phút lại chừng chực nhảy vào , chán không buồn nói
  7. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi, Nelly có bạn đồng hành rồi. Được mỗi cái ăn xong mang bát ra sink rồi chạy vào lấy cái tăm cho vợ, sau đấy là tình yêu với game grrrrrrrrrrrrrr Vợ nấu cơm thì chui tọt vào chơi game, vợ gọi 5 lần 7 lượt, trả lời vóng ra là em đã nấu xong hết chưa??? Chưa hết chưa ra
    Nhưng dù gì đàn ông ko thể tỉ mỉ như đàn bà được, cái đó chúng ta phải tha thứ thôi ( ko tình nguyện tha thứ à nha) Mỗi niềm ham mê game ra, còn ko cũng biết chiều vợ. Thỉnh thoảng nấu món Tàu hay Ý cho vợ thưởng thức ( vợ vụng thì lăn vào bếp thôi )
    Hôm qua anh xã nói với thằng bạn mình: Ở một mình ko ai nấu cho ăn, anh hiểu mà.
    Mình cười tủm tỉm, thể nào mà từ khi lấy vợ, vợ nấu thế nào cũng chẳng bao giờ chê, còn khen ngon nữa
    Yêu quá đi thôi
  8. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Vợ: Anh ơi, trồng dùm em mấy bụi cúc đi
    Chồng: Trời ơi, trồng gì nữa, hết hồng tới cúc, chỗ đâu mà trồng, cái đám hoa của em thấy ghê, anh chưa rảnh để dọn cho gọn, em lại đi mua tùm lum
    Vợ: (xịu mặt xuống, đứng dậy lấy chìa khóa xe) Vậy em mang mấy chậu cúc đi trả đây
    Chồng: Em muốn trồng chỗ nào
    Vợ: (cố giấu nụ cười chiến thắng vì chồng đã trúng khơi-dậy-lòng thương-hại kế của vợ) Thì mấy bụi cúc năm ngoái của em bị chết, bây giờ anh trồng thế vào đó
    Chồng: (cười cười, giở trò bố lếu) Có giỏi thì ra trồng đi
    Vợ: Làm sao em đào nổi cái lỗ để đặt cây xuống
    Chồng: Không trồng được tại sao mua
    Vợ: Anh không trồng thì em nhờ ông hàng xóm vậy
    Chồng: (giơ giơ nấm đấm)
    Ðang vào khúc gay cấn thì con khóc ??.
    Lan_ho_diep: Hạnh phúc, cũng tùy vào hạnh phúc (Không dám bàn thêm)
    Roman: Thắm thiết nhể
    Nelly: Không dọn cơm sẵn vài ngày xem sao . Ðồng ý là anh ấy muốn giảm stress, muốn có những giây phút cho riêng mình nhưng không thể bỏ mặc vợ như vậy được
  9. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Hic tại sao ông nào ông nấy cũng đều mê games nhỉ? Khi em đang viết những chữ này thì bác giai nhà em cũng đang ngồi kế bên mà chơi games này. Nhưng được cái là mê games thì mê nhưng làm gì thì làm lâu lâu cũng ngừng một tí để hỏi thăm vợ
  10. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Em cũng vừa chơi game xong, lẻn vào TTVN đọc bài nè . Em chơi Firearms, xả stress tốt lắm, không biết chồng các bác chơi trò gì
    Chỗ em có một đôi rất hay. Thằng chồng ( tạm gọi thế ) kém con vợ 1 tuổi, vẫn chơi Counter Strike trên Internet. Con vợ thấy hay hay cũng mượn đĩa về cài, chơi với máy. Xong đến lúc 2 vợ chồng nó bắn nhau , thằng chồng chẳng biết nhường nhịn gì cả, toàn rình bắn con vợ vỡ đầu .
    Nên chăng, các bác xui các bác giai dạy các bác chơi game với, chắc các bác giai sẽ rất thích .... Như thế sẽ hay hơn là các bác nằm vểnh chân trên giường mà thắc mắc " ko biết game ấy có cái gì hay thế mà lão ấy ngồi chơi suốt nhỉ " ....

Chia sẻ trang này