1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHO NHƯ?fNG NGƯƠ??I CÓ GIA ĐI??NH

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sunny78, 19/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Em cũng giống bà chị, hôm nào bực mình là sẽ xách túi đi lang thang, ghé lung tung , ko định mua gì đâu, nhưng thử cái nào cũng đẹp - thôi cũng đành tặc lưỡi , con gái bây giờ ko làm đẹp thì chả ma nào ngắm, rồi ế ra đó thì toi.
    May mà tiêu tiền của mình nên ko mua nhiều, em chưa được tiêu tiền của người khác,chứ là người nhà rồi , mỗi lần em giận thì chít với em. gi gỉ gì gi, cái gì em cũng cho méo hết
  2. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Nói là nói vậy thôi, chứ của vợ công chồng, tiêu nhiều cũng tiếc . Chỉ có thí dụ như thích cái áo đó, chưa dám bỏ tiền mua vì tiếc, nhưng hôm nào như hôm này thì mình có "lý do chính đáng" để mua đó mà, coi như bỏ tiền mua vui
  3. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Buồn cười quá . Thế nhà bác Tân đi nghỉ từ tháng 3 à ?
  4. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Ối giơ?i, với ba? lão nha? na?y thi? có điê?u gi? ko thê? xa?y ra cơ chứ, nghi? tư? tháng 1 co?n được chứ nói gì đến tháng 3.
  5. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Buồn, chả biết nên nhét những dòng này vào đâu, càng không dám vào than thở ở mấy cái topic "Cho yêu thương", "Baby nhà tớ" như thường lệ, các bà mẹ trẻ đang vui mà, không muốn làm họ buồn lo theo mình.
    Sáng. Hăm hở đi đến bác sĩ, lần khám đầu tiên của lần có bầu thứ 3. Qua siêu âm không hề nhìn thấy thai nhi đâu, dù chỉ là một hạt đậu. Có hai khả năng, một là thai còn quá nhỏ chưa nhìn thấy được, hai là có thể thai nhi ngừng phát triển sau 1, 2 hay 3 tuần tuổi. Khả năng thứ nhất khó chấp nhận, vì chắc chắn ở 5 tuần tuổi là có thể nhìn thấy qua phương pháp siêu âm. Khả năng thứ hai cũng không rõ ràng, vì dù thai không còn phát triển, thì sẽ tự ra qua hình thức mất máu...
    Hôm nay xét nghiệm máu, hai ngày nữa lại xét nghiệm máu. Linh cảm không lành chút nào, rất nhiều đêm trước toàn mơ thấy chết chóc, máu me khủng khiếp, hoặc thấy mình lạc đến những ngôi mộ hoang, gió thổi, đất và lá bay mịt mù, thật rùng rợn.
    Cũng vẫn biết là điều này xảy ra tương đối thường ở phụ nữ, nhưng sao vẫn buồn xót xa, vẫn hy vọng. Hắn đi vắng, tới hai ngày nữa mới về, đúng ngày kỷ niệm ngày cưới, không lẽ báo tin này vào lúc ấy. Buồn......................................................................................................
  6. Cayettana

    Cayettana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    mẹ Wildy cứ bình tĩnh đã, biết đâu mọi chuyện lại tốt đẹp thì sao. Nếu chẳng may có chuyện gì thì chắc phải có hiện tượng đau bụng, ra máu... chứ nhỉ. Còn chuyện ác mộng thì chắc tại tinh thần bất an quá đấy thôi. Chừng nào chưa biết chắc lý do vì sao ko siêu âm được, mẹ Wildy cố giữ vững tinh thần nhé, nghe nói tinh thần của mẹ lúc mang thai ảnh hưởng đến tính cách của con cái sau này lắm đấy. Mẹ wildy mà lo lắng quá, lỡ sau này con bị ảnh hưởng rồi tính tình lại cắm cảu thì chết.
    Bố Gà gô đi công tác nhưng chắc thể nào cũng có số đthoại hoặc mail liên lạc chứ? Em thì thấy khi nào có chuyện lo lắng, cứ kể lể với càng nhiều ng càng tốt, nhẹ ng hơn đấy.
    Chúc mẹ con Wildy khoẻ mạnh.
  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã động viên
    Bố nó vừa gọi điện về, qủa là dù đi đến đâu hắn cũng cố gắng gọi về nhà hàng ngày, và luôn để số điện thoại của khách sạn ở mỗi nơi hắn đến ( Gọi sang các châu lục khác mà gọi tới di động hàng ngày thì chết toi ) Nhưng mình không muốn nói hắn biết bây giờ, nghĩ hắn cầy cả ngày, tối về tới khách sạn cũng mệt rồi, nên không muốn làm hắn lo lắng thôi, cố chờ về rồi báo cáo sau vậy.
    Dù sao cũng có gì đó không ổn, mình không tin là em bé lại có thể biến mất ở 6 tuần tuổi mà không hề có một dấu vết gì, rất lạ. Đành cố gắng chờ tới thứ 2 xem kết quả xét nghiệm ra sao vậy. Sao mà nặng nề qúa đi mất.
    Rất cám ơn Cayettana.
  8. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    To Chị Wild: Chị ơi, cảm giác chờ đợi luôn luôn làm mình lo lắng thái quá, đừng nghĩ ngợi nhiều nhé, ảnh hưởng đến sức khoẻ của chính bản thân chị nữa. Bây giờ lo lắng cho Vượn và Gà gô đi, rồi mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Mọi người luôn ở bên chị.
  9. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    wildpony ơi cố lên nhé. Hôm nay đã là thứ 6 rồi, thứ 7, CN trôi vèo qua nhanh lắm, rồi lại đến thứ 2 thôi. Bác sỹ chưa kết luận thì đừng có buồn quá nhé. Mọi điều kỳ diệu đều có thể xảy ra. Vui lên nhé .
  10. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    hi chi. VTD,
    la^u nay i vo^ đo.c tho^i, tha^''y chi. o*? ga^`n ne^n muo^''n say hi , i o*? VA, la`m o*? DC, thu*'' sa''u đi la`m ra cu~ng hay đi vo`ng vo`ng mall, bu*?a na`o đi shopping cho*i :)

Chia sẻ trang này