1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHO NHƯ?fNG NGƯƠ??I CÓ GIA ĐI??NH

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sunny78, 19/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0

    Hi itakeni,
    VA huh ? VTĐ ở MD . itakeni hay lượn ở mall nào vậy ?
    (Nghĩ thầm: không biết có phải người quen không ? )
  2. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ chắc không fải đâu :)
    em đi đủ thứ hết, đi làm bằng metro nên hay vào Pentagon Mall, hoặc Georgetown (mà đi bộ xa wá ) có bửa đi lên tuốt Friendship Heights, có Filenne''s Basement trên đó .
    hôm nay thì định ra Chinatown vì có Urban Outfitters chỗ đó và Benetton (không biết nó sửa xong cái store chưa)
    chị làm ở DC hay MD ?
  3. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Chưa shopping à ? Có đọc được PM của VTĐ gửi không ?
  4. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    em đang đi làm :) Ủa, không có thấy PM nào hết
  5. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
  6. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Vì đây là trang nhật ký của những người có gia đình, VTĐ sợ 2 đứa mình hý hoáy trong đây không đúng chỗ nên đã gửi tin nhắn cho itakeni, khi login itakeni không thấy được báo "Bạn có thư mới" ở góc trên cùng, bên tay phải của window à ? Lạ nhỉ
  7. apace

    apace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Wildpony ơi, tình hình thế nào rồi>? Nghe chuyện của chị mình cũng thấy lo quá. Mong là không sao cả....
  8. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn apace , vẫn chưa rõ. Lại phai đi khám lại một lần nữa vào ngày mai. Mình chỉ hơi sốc mấy hôm trước, không ăn không ngủ nổi, giờ cũng cố làm quen với ý nghĩ có thể sẽ không có đứa bé, rồi cũng qua. Dù sao vẫn lo, nhưng vẫn hy vọng, hy vọng ngày mai nó thương mẹ mà chịu khó ló ra. Giá mà thế được thì tốt biết mấy, chắc sẽ phải khao cả "Hộp Gia Đình" này một chầu café... ảo .
  9. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trôi qua thật nhanh. Dạo này công việc ở chỗ làm hơi nhiều, việc này gối đầu việc kia . Về nhà chỉ còn thời gian và sức khỏe để làm được ¼ số lượng công việc muốn làm. Ðêm ngả lưng xuống giường, tạm quên những khoản nợ tiền nhà, tiền xe, tiền vay đi học, tiền bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe, bảo hiểm sức khỏe, tiền-đủ-thứ-tiền, ??, tạm quên những lo toan, tính toán, không phải để đầu óc thư giãn, mà để nhận ra rằng ?..sao ta cô đơn!!!
  10. baltimore

    baltimore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Vợ Thằng Đậu và itakeni hôm nào di shopping cho tui đi với nhen. Tui cũng ở gần 2 bạn (nhi`n nick biết liền)

Chia sẻ trang này