1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHO NHƯ?fNG NGƯƠ??I CÓ GIA ĐI??NH

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sunny78, 19/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người kể chuyện về chồng con làm tớ cũng ngứa tay muốn thêm vài câu. Tớ mới chỉ lấy chồng có 1 năm thôi nhưng ko hiểu sao lúc nào cũng chỉ ngóng chồng về, hic, mà ngày nào 2 vợ chồng cũng có nhiều chuyện để kể cho nhau nghe lắm á!!
  2. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng xem lại ảnh cưới.
    Chồng: Vợ mình đẹp thế
    Vợ: Tất nhiên rồi ( cười sung sướng)
    Chồng: Công nhận là đẹp, chim sa cá cũng lặn mất tiêu.....
    Vợ: uhmm Ơ grrrrr
    Thế mà hôm kia, chồng chuẩn bị đi công tác xa nhà, lần này phải đi lâu, lại xa nữa, cách 3 múi giờ có ít gì đâu, 2 vợ chồng tự nhiên thấy chiều nhau kinh khủng, tối hôm trước khi đi, chồng lấy valy cho vợ sắp quần áo, tự nhiên thấy buồn. Các ngăn kéo tủ mọi ngày 1 nửa của vợ, một nửa của chồng. Hôm nay cứ việc lấy ra. Tự nhiên thấy cay mắt. Chẳng buồn làm gì nữa, chồng lại lui cui tự dọn đồ, rồi ôm chặt vợ. Mọi ngày ở nhà, nhiều khi muốn một mình mà bắt chồng phải đi chơi, giờ thì thấy nhà trống quá,, thiếu mất sinh khí. Đêm có lạnh cũng ko có ai để dựa lưng, chẳng còn ai đưa đi chơi, chẳng còn ai mà nhõng nhẽo. Mình ơi, em nhớ mình quá
  3. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chô?ng em cufng sắp đi công tác, thế na?y thi? tối biết dựa lưng ai đây
  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Hi Hi, tựa vô tường mà ngủ cho sướng chị ạ. Cần gì fải tự hỏi lưng ải lưng ai.
  5. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Đi lâu không mà chia tay bịn rịn thế ....xúc động quá .
    baltimore và itakeni: Khi nào rảnh mình bàn chuyện "đại sự" này nha
  6. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Mẹ đang nằm, Coco tới sờ sờ vào bụng mẹ hỏi : "Mẹ ơi, em bé đâu ? Em bé bỏ đi rồi à ?" Mẹ giật mình, không hiểu sao Coco lại hỏi thế, có ai nói gì cho nó biết đâu nhỉ ? Có lẽ vì thấy lâu lâu rồi không ai còn nhắc tới em bé trong bụng mẹ, "em bé gái" như nhóc tưởng. Có lẽ cứ để nhóc tin là em bé đã bỏ đi, như vậy là hơn cả. Sao cay cay mắt.
  7. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Chị Wild ơi, chị đừng buồn nhiều nữa nhé. Em cũng thay đổi ý định của em rồi, ko chờ đến năm con Chó nữa đâu. NGười ta nói đứa con là quà tặng của đất trời, cho là mình được. Mặc dù bây giờ đang rất lo lắng sợ hãi và hồi hộp nhưng cũng hy vọng vào những điều tốt đẹp sau này nữa.
    To tonic: nếu lạnh thì lấy heat ra bật cho đỡ lạnh thôi, ko lẽ lại dựa lưng ông hàng xóm.
    To VTĐ: anh xã đi từ E sang W, nhưng vì công việc nên mai sẽ về nhà rồi lại đi, lần này thì đi lâu, thế mà trước đó hứa, khi nào em có em bé, anh sẽ luôn ở bên cạnh em Hy vọng, hy vọng và hy vọng
  8. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Romanza. Như vậy là có rồi chứ gì ? Nếu vậy thì xin chúc mừng em. Bầu bì không phải ai cũng giống ai, mà lại càng không phải lần nào cũng như lần nào, vì vậy em đừng lo lắng gì cả. Nhớ đi khám thường xuyên và sớm nhất khi có thể ( thường thì tuần thứ 6 mới nghe được tim thai nên bác sĩ không muốn mình tới sớm quá, vô ích ). Chúc em may mắn.
  9. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    HIhihi, em chưa biết chắc chắn lắm, phải chờ một chút xíu thời gian nữa, bây giờ thì vừa sướng vừa lo, có chút mong chờ ( nghe như là cảnh cô gái ngồi chờ người yêu đến chỗ hẹn, ko biết chàng có đến hay ko nữa) Hôm nọ lỡ bị cảm một chút, uống 1 viên tylenol, chắc ko sao chị nhỉ
  10. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Wild ơi thôi chuyện qua rô?i, cứ coi như la? chưa đến lúc vậy, có hai đứa bên cạnh Wild nưfa, có thêm thơ?i gian da?nh cho chúng nó .
    Mong Romanza sớm báo tin vui nhé , đi nhẹ nói khef cươ?i duyên thôi em nhé
    AX mi?nh đang ba?o hôm na?o ru? GLobal đi hát Karaoke đây

Chia sẻ trang này