1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho những đứa con xa xứ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi vodanh_langthang, 12/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký cho những đứa con xa xứ

    Và rồi máy bay cất cánh đưa chúng tôi rời xa tổ quốc...mỗi đứa một phương trời..chuyện cơm áo..học hành..Tạm biệt đất mẹ, chúng con đi tìm nguồn sống mới
    Ngày...tháng ..năm...
    Malaysia là đây sao?! đợi chờ mòn mỏi cuối cùng cũng ra khỏi sân bay, ấn tượng dầu tiên là những con đường..những toà cao ốc và hàng ngàn ngôi nhà giống nhau..rộng quá...bao la quá, thấy trong lòng hơi gợn chút lo lắng...
    Ngày...tháng...năm..
    Đi làm được vài ngày rồi..công việc cũng mới lạ...hôm nay về nhà thấy như một bãi chiến trường...chuyên gì vậy...trộm đấy... ai có tiền trong vali thì bị đập tung vali, ai có ví da thì còn lại được một ít giấy tờ..bữa cơm không tiếng cười...tối nay lại có người mượn rượu để khóc...
    Ngày...tháng...năm
    Sắp tết rồi..công ty nhỏ nên boss lì xì mỗi người được sáu RinGít cộng một quả cam..anh em vẫn háo hức chuẩn bị tối gói bánh chưng..kệ ..không đẹp nhưng có cái cúng giao thừa là được
    ***
    Mùng hai tết...mấy người mới sang rủ nhau đi tháp đôi..mình cũng đi chiều về...tối có một người Việt đến nhà với khuôn mặt thất thần...cũng đi tháp đôi...ba người bị India bắt cóc , trấn lột chỉ một người chạy được may mắn quay về, suốt đêm cả cộng đồng quanh đất Sungai Buloh lo lắng đến mất ngủ...
    Ngày tháng năm...
    Bạn thân mến những câu chuyện xứ người còn dài..qua tết lâu rồi thế nên cũng chúc tất cả anh em bạn bè xa xứ bình an nhé
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hôm nay ấm áp lạ thường,,, 12 giờ vẫn tận hưởng cái cảm giác vùi mặt trong chăn ấm,,, ngoài trời đầy sương mù, không gian im lặng đến ghê người,,, một màu trắng thanh khiết phủ mờ, và che lấp hoàn toàn sự lạnh lẽo của mùa cuối đông,,, hôm nay không có gió, chẳng gì làm cho cành cây run bần bật bằng gió cả,,,chợt thổi nhẹ những bông tuyết li ti bay là là sát mặt,,, hơi lạnh đấy, hình như hai hôm nay chưa biết tới cái lạnh nhỉ??? Một sáng cuối tuần!
    Tết qua được hai tuần rồi thì phải, hai cái tết không biết đến âm thanh và không khí rạo rực trước kia, hai cái tết ngập đầy nỗi nhớ và hồi ức ... có tiếng gió thì thầm bảo mùa xuân đến , có ánh mắt chứa cả một trời lo lắng cho năm mới, có mùi thơm lá chuối, nếp trắng, đỗ vàng, thịt mỡ hoà quện ngào ngạt, làm ấm áp khí trời se se, tiếng còi xe, tiếng người nói, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng chó sủa vui mừng gặp chủ; lời dặn dò chất chứa nhiều tâm sự, trái tim hồng thổn thức tiếng yêu thương ...
    Bao giờ mới trở lại hôm xưa ??? Ta ước mình sớm được hôn lên mặt đất quê ta; chống tay , ngước mắt, cảm nhận vòm trời dịu dàng và quen thuộc; ta ước, ta ước, ta sẽ về...
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nhóc hả, lại có chuyện thế sao, bây giờ sao rồi, ổn chưa. Cố gắng lên nhé
  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    những chuyện bây giờ mới kể
    dù sao thì cứ và sống nhé

Chia sẻ trang này