1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho những ngày bắt đầu lại từ đầu......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi retngot, 16/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa, Mấy ngày nay minh khó chịu quá. Cũng đi phỏng vấn thêm ở một số cty nữa,,,,nhưng mình cũng chưa thực sự tha thiết với bên nào cả.
    Tối nay đi dự sinh nhật đầy năm của con của bạn thân ...thấm thoắt đã 1 năm rồi, trời mưa quá nhỉ....Đầu năm cũng có nhiều chuyện vui với bạn mình nhi?
    Phải vui mới phải....mà sao cổ họng mình lại nghẹn lại, đầu mình chỉ thấy nặng nề và trống rỗng.
    Trời mưa và lòng mình lạnh tê tái.
  2. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua lay hoay vào mạng mãi mà không được, trong lòng buồn quá muốn viết muốn gõ vào đây mà không đc. Trời bắt đầu nắng gắt, cái nắng nóng, khô hanh. 30/4 càng ngày càng gần, có còn gì để mà luyến tiếc và cũng còn gì để đau khổ. Cái gì cũng có thể phai lạt đc. Thế nhưng mình vẫn buồn và nhớ đến cái kỷ niệm đó
    Hôm đó mặc dù là ngày 30/4 trời vẫn hơi lành lạnh, trên con đg đó, 2 bên cánh đồng lúa màu xanh trải rộng, con đg thì nhỏ thi thoảng lắm mới có xe phóng qua, nắng nhạt vô cùng .....có 2 người trên xe máy phóng từ từ qua cánh đồng xanh mướt đấy...Có thể người con gái đó không còn nhớ rõ khuôn mặt người con trai đấy ntn, chỉ có một điều hình ảnh đấy chắc chắn khó có thể quên đc
  3. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Cả buổi sáng nay dành để cả đi lẫn về Hải Phòng, Cũng không mệt lắm, chỉ có thoáng buồn vì những kỷ niệm trong đợt đi Đồ Sơn hè năm ngoái quay về, Tối hôm đấy trời mưa to....cả mấy đứa bạn thân chen nhau trong chiếc giường tránh những hạt mưa tong tong trên mái nhà.....hơn 12h hôm đó mình và người ấy nhắn tin...xin lỗi mình........
    Đáng lẽ nên dừng lại ở đó để mình sẽ không ntn???
    Vừa gọi điện cho chị dâu người đó k gặp....tự nhiên linh cảm của mình...và thật sự lại thế sao??
    Gọi cho anh trai thì đúng là như linh cảm...khổ thân vợ chồng nó, đang mong có thằng cu Đinh Hợi ...mà chắc là chồng nó thông báo rộng rãi rồi.......Khổ thân nó, cũng mong có đứa con để tình cảm vợ chồng thêm thắm thiết.....
    Chắc tý nữa mình trốn ra ngoài một lúc , qua thăm nó....chẳng lẽ kiếp trước mình nợ nần gì mà bây giờ nhiều khi không muốn chơi với nó,Vì bạn mình từng nói: Mày cứ quan hệ với nó thì nhà nó lại tưởng mày mong muốn quay lại với nó đấy.
    Mình biết làm sao đây???
  4. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Từ thứ 7 đến hôm nay có chuyện làm mình thấy bận tâm thật. Không cần đao to búa lớn nhưng cũng đủ làm mình suy nghĩ. Những ý tưởng kỳ quặc của chị dâu người ấy...chỉ biết lo cho mình mà không nghĩ đến suy nghĩ và tình cảm của mình đã khiến cho mình giận....nhưng thấy nó đang ốm đau, mệt mỏi như thế mình k thể sạc cho nó một trận...có lẽ là thôi...mình không còn tính kiên nhẫn với chuyện này đc nữa...mình là người chứ không phải là thần tiên.
    Đã hơn 2 tuần mình không dùng di động......mình thực sự không muốn và sợ phải dùng di động...khổ thay tuần nay cty mình cũng có việc ...Trưa nay, vừa ra ngoài ăn cơm với với bạn về.......Sếp bảo giờ đến chiều em mà không lo vụ di động của em thì anh không hợp tác với em đâu...tự nhiên mình buồn đến nao người .......di động quan trọng vậy sao ....lúc đấy tự nhiên mình muốn bảo " Thôi chắc em chỉ hợp tác với anh hết tháng này thôi" nhưng mình thấy như thế quả thật là bướng bỉnh và dở hơi.
  5. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Mong đến ngày thứ 7 quá. Sáng đến giờ chẳng thể tập trung vào việc gì đc. Mình không muốn ở HN vào dịp 30/4 này thêm một phút nào nữa.
  6. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Đã định để một thời gian nữa mới viết, chứ kể lể thương đau hay ý nghĩ buồn thì cũng k hay ho gi.
    Chuyến đi 30/4 của mình cũng hay thật...Đến TP Đà Nẵng, Ngũ Hành Sơn, phố cổ Hội An, Biển Cửa Đại, Làng gốm Thanh Hà, Cù Lào Chàm, Thánh địa Mỹ Sơn. Vui, thi thoảng một chút kỷ niệm khiến cho mình nhói lại....
    Bây giờ , quay lại với công việc thường ngày, những con số, những mối quan hệ trong công ty, khiến mình chỉ muốn đi chơi mãi mãi.
    Tối qua đi uống nước với mấy người bạn, cũng có người mà nhăm nhe giới thiệu cho mình...nhưng mình cảm thấy khó chịu...mình k thích mấy trò giới thiệu gì nữa.....mình trở nên vô cảm rồi ah.
  7. Thangtusau

    Thangtusau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mình thất tình, bỏ cả dự định học hành. Làm việc không tập trung, mình đã nghĩ sẽ thôi việc. Mình cho rằng thất tình, thất học, thất nghiêp sẽ làm mình đau đớn tới mức đủ để hận anh ta, đủ để hết yêu anh ta... Nhưng may mình đã dừng được ý định điên rồ là bỏ việc, một công việc rất tốt... Mặc dù làm việc vẫn chưa tập trung được, nhưng mình cũng quyết tâm làm lại từ đầu hết...
    Cố lên bạn ạ.
  8. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Mỗi con người đều có 2 mặt của cuộc sống, Qua off mình đã quen với một người, người đó từng nói với mình " nhìn chị em không nghĩ là chị buồn hay chị kêu cho nó có..."
    uh
    Thế đấy, Có người bảo mình cả nghĩ, cứ sống cho thoáng vào nghĩ nhiều làm gì....cũng cố gắng để k nghĩ đến những điều tiêu cực .......nhưng cuộc sống đâu nhiều mầu hồng đến thế.
    Dạo này tâm trạng mình thật lạ lùng.
    Ý nghĩ "Single Mom " luôn tồn tại trong suy nghĩ mình để thấy cuộc sống mình có ý nghĩa hơn, để mình có rất nhiều lý do để hy vong, vui, buồn về người khác.......
    Không phải lúc nào ai cũng có sự lựa chọn nhưng thật sự mình cũng không còn niềm tin vào những người khác, mình trở nên lạnh lùng với những chuyện yêu đương.......thấy nó mông lung.
    Để thực hiện những dự định của mình chắc chắn k đơn giản, mình biết chứ, nhưng đây cũng là ý tưởng để mình phải cố gắng hơn. Tự nhiên ý nghĩ này làm mình phải phấn đấu nhiều hơn. Chắc chắn rồi.
  9. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi cứ lảng vảng quanh Box khác, chả muốn vào đây tý nào cả, Vào lại kể lể....
    Thứ sáu vừa rồi mình ở lại làm việc với chị ấy đến tận 8h15, không thể nào dứt ra đc. Sinh nhật người bạn thân, Ướt như chuột bò đến đấy, mọi người ăn uống xong xuôi gần hết. Lần đầu tiên ăn ngon thế.....trời mưa tầm tã một lúc lại có chuyến tầu xìch xịch chạy qua. Thoáng thấy nét buồn trên gương mặt 2 người bạn của mình...uh....tớ cũng buồn nhưng gặp các bạn là tớ lại toe toét ngay. Trong sâu thẳm của người bạn đó có chút gì đó là của mình.
    Ngày trước chưa có baby, suốt ngày cả bọn tụ tập, ăn uống, hát hò ở nhà nó suốt, được cái chồng nó bọn mình lại chơi từ hồi còn đi học đại học nên nói chuyện vô tư k có gì khách sáo cả. Nó lại nhắc lại nỗi đau xưa .....khổ thân bị mấy đứa chu mồm đập nó.
    Dạo này may cv cũng túc tắc làm cho mình ngủ tốt.hehe
  10. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Mình không đủ sự kiên nhẫn để đọc lại những gì mình đã viết, Hôm nay cố gắng cũng chỉ đọc lại đc có 2 trang thôi. Nhưng cái cảm giác như lúc đó thì vẫn còn.
    Mình cũng đã bình thường trở lại, Tối qua mãi 8h15 mình mới rời văn phòng làm việc...cũng k có cảm giác đói cũng không mệt....chỉ cảm thấy khó thở vì cái thời tiết khô hanh, nóng bức. Về đến nhà đc một lúc lại có hội bạn Web rủ đi cà phê gần nhà.....Mọi người bảo mình khác đi nhiều nhưng xinh hơn trước...uh mình cũng khác thật vì mình phải chăm lo cho bản thân mình nhiều hơn bất kỳ lúc nào....

Chia sẻ trang này