1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho những ngày bắt đầu lại từ đầu......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi retngot, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Từ bài viết đầu tiên cho đến bài viết cuối cùng gần 7 thàn trôi qua bạn không đi làm sao ???
    Bắt đầu lại cũng có nghĩa là có một cơ hội mới , nó thành công hay thất bại là do bạn không phải ai khác , đừng than vãn nữa làm gì mất thời gian lắm , thời gian không đợi ai đâu ?
    Hãy bắt đầu ngay bây giờ , ngay lúc này , hãy hành động đừng có vạch kế hoạch nữa
    Thay vì nói câu tôi phải thế nọ tôi phải thế kia , tôi phải chăm chỉ hơn ..hay tôi không được nản lòng hãy bắt đầu bằng những hành động cụ thể đi bạn
    Chúc thành công và gặp nhiều may mắn
  2. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Mình đi làm rồi bạn ơi, không những một mà là qua hai công ty rồi....bạn nói vậy làm mình buồn quá
  3. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Đọc không kỹ mà cũng bày đặt. Chán cô 8.
  4. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi xem phim Đấu trường DOA.
    Hình ảnh đẹp, diễn viễn đẹp, cảnh quay hoành tráng, màn ảnh rộng........
    Cũng đã lâu không đi xem phim với MC, Còn nhớ năm trước cả 2 đứa vào xem "Ngôi nhà ma ám" của Hàn Quốc....cười đến đau quặn cả bụng, nước mắt chảy ra (Vui cũng khóc....con người thật kỳ lạ) Đáng lẽ xem phim "2 chú mèo siêu quậy" nhưng trượt.
    Thấy MC buồn ....mình cũng k biết làm gì để MC vui cả....mọi lần khác 2 đứa nhìn thấy nhau đã cười như nắc nẻ rồi.......buôn điện thoại với nhau đến đau cả tay vì cầm điện thoại.........biết CV và chuyện tình cảm của MC k vui, cũng cố kể chuyện cười nhưng nụ cười không còn giòn tan như trước nữa MC nhỉ.....
    Hơn 10h tối qua mà đg vẫn hầm hập nóng....ghê quá đi thôi...tự nhiên về nhà khóc ....khóc mà k hiểu sao tự nhiên khóc mà cũng lâu lâu rồi mới khóc, thương mình và thương bạn mình quá
  5. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi! Em thương bạn chị, thương chị và thương cả cho em nữa. Dạo này em chai rồi hay sao ấy nên em muốn khóc cho nhẹ người nhưng ứ khóc được cơ chị ạ! Híc
  6. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Trời nắng, lòng buồn, lượn cả buổi sáng ngoài đường mệt quá. Đi khám lại mắt mà lòng không vui, chuyện buồn quanh đôi mắt mình mỗi khi khám lại, chắc sẽ mãi vui và buồn như thế
  7. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Trời nắng, lòng buồn, lượn cả buổi sáng ngoài đường mệt quá. Đi khám lại mắt mà lòng không vui, chuyện buồn quanh đôi mắt mình mỗi khi khám lại, chắc sẽ mãi vui và buồn như thế
  8. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tối chủ nhật đi uống nước với Dì mình và với người đang tăm tia Dì mình....hehe .
    2 Dì cháu bằng tuổi nhưng cũng ít đi chơi với nhau, nói chung là nói chuyện không hợp. Nhưng cũng không ghét bỏ gì nhau. Nói chung là hiểu nhau. Bạn Dì sinh năm 70 nhìn cũng có vẻ chững chạc, nói chuyện cũng được, tất cả mọi thứ đều ổn định...nhưng trước mặt dì sao mà lúng túng thế kia...nghĩ cũng khổ thân ..37 tuổi rồi mà giờ lại vác cưa đi cưa...gặp ai chứ gặp Dì mình thì đứt cước ...mình cũng phải cứu nguy cho mấy bàn ( Thôi thì dù sao cũng là dây mơ rễ má với chị họ mình, đồng hương với mẹ mình..... cháu đành bán đứng dì vậy:D)
    Sâu thẳm Dì cũng chưa thực sự có cảm tình gì với người đó...nhưng người ta cũng chưa thực sự có lý do gì để mà phật lòng cả.....Nhìn bạn Dì lúng túng và có vẻ dễ bắt nạt nhưng cái có cái cảm giác gì đó....là lạ...Bạn Dì chắc chắn chưa thể hiện hết....
    Một góc nào đó của Dì có mình trong đó
  9. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tối chủ nhật đi uống nước với Dì mình và với người đang tăm tia Dì mình....hehe .
    2 Dì cháu bằng tuổi nhưng cũng ít đi chơi với nhau, nói chung là nói chuyện không hợp. Nhưng cũng không ghét bỏ gì nhau. Nói chung là hiểu nhau. Bạn Dì sinh năm 70 nhìn cũng có vẻ chững chạc, nói chuyện cũng được, tất cả mọi thứ đều ổn định...nhưng trước mặt dì sao mà lúng túng thế kia...nghĩ cũng khổ thân ..37 tuổi rồi mà giờ lại vác cưa đi cưa...gặp ai chứ gặp Dì mình thì đứt cước ...mình cũng phải cứu nguy cho mấy bàn ( Thôi thì dù sao cũng là dây mơ rễ má với chị họ mình, đồng hương với mẹ mình..... cháu đành bán đứng dì vậy:D)
    Sâu thẳm Dì cũng chưa thực sự có cảm tình gì với người đó...nhưng người ta cũng chưa thực sự có lý do gì để mà phật lòng cả.....Nhìn bạn Dì lúng túng và có vẻ dễ bắt nạt nhưng cái có cái cảm giác gì đó....là lạ...Bạn Dì chắc chắn chưa thể hiện hết....
    Một góc nào đó của Dì có mình trong đó
  10. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tối chủ nhật đi uống nước với Dì mình và với người đang tăm tia Dì mình....hehe .
    2 Dì cháu bằng tuổi nhưng cũng ít đi chơi với nhau, nói chung là nói chuyện không hợp. Nhưng cũng không ghét bỏ gì nhau. Nói chung là hiểu nhau. Bạn Dì sinh năm 70 nhìn cũng có vẻ chững chạc, nói chuyện cũng được, tất cả mọi thứ đều ổn định...nhưng trước mặt dì sao mà lúng túng thế kia...nghĩ cũng khổ thân ..37 tuổi rồi mà giờ lại vác cưa đi cưa...gặp ai chứ gặp Dì mình thì đứt cước ...mình cũng phải cứu nguy cho mấy bàn ( Thôi thì dù sao cũng là dây mơ rễ má với chị họ mình, đồng hương với mẹ mình..... cháu đành bán đứng dì vậy:D)
    Sâu thẳm Dì cũng chưa thực sự có cảm tình gì với người đó...nhưng người ta cũng chưa thực sự có lý do gì để mà phật lòng cả.....Nhìn bạn Dì lúng túng và có vẻ dễ bắt nạt nhưng cái có cái cảm giác gì đó....là lạ...Bạn Dì chắc chắn chưa thể hiện hết....
    Một góc nào đó của Dì có mình trong đó

Chia sẻ trang này