1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho những ngày bắt đầu lại từ đầu......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi retngot, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi uống nước cùng với một người mình quen trên mạng.........thấy tự nhiên chan chán thế nào. Tối về nhắn tin cho con bạn, hoá ra nó cũng đang buồn...uh...mình và nó nhiều khi cũng hay thật, Thi Thoảng lại nhắn trúng vào những lúc buồn của nhau......Nó cũng khó khăn thật,
    Cả sáng nay chạy ra ngoài lo việc của cty, giám đốc...mọi việc tưởng là đã xong nhưng lại k phải như thế...từ khi mình vào cty này hơn 3 tháng nay lo việc đó...hết chạy lên Chi cục thuế lượn qua Cục thuế...cũng có phải chạy xuông đâu.....thế mà vẫn hành là chính...mà Sếp mình thì k cần quan tâm mình làm ntn mà chỉ cần kết quả...Việc này Sếp là việc riêng của Sếp...do Sếp làm k đúng....Chuyện tối qua lẫn chuyện hôm nay làm mình k còn hơi sức đâu...đi lại nhớ đến con đg Khúc Hạo mà mọi người nhắc đến làm mình k thở đc...Trời nắng nhưng mình đi trên con dg xa nhất, để mắt mình ướt kịp khô, để tinh thần mình bình tâm lại.
    Có thể khi công vc k như ý cộng thêm sự mệt mỏi tiềm ẩn trong mình đã làm mình nghẹn thở.
    Ngày 13/6 là sinh nhật người ấy...mình k biết hôm đó mình ntn nhỉ vui hay buồn...Mình để ý rõ một điều ..cứ khi nào mình buồn trong thời gian này là quá khứ có kỷ niệm rất vui của đúng cái ngày mình đang buồn.
    Mình cũng k còn thiết tha gì gặp gỡ, gặp nhiều chỉ thêm chán trong lòng mà thôi.
    Thế thì sợ nhỉ
  2. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Mai, sinh nhật người ấy còn mình phải vượt qua môn tiếng anh, thế là mình chuẩn bị được nghỉ hè.
    Quả thật những ngày tháng mình đã phải hứa rằng, ôn lại tiếng anh thật nghiêm túc nhưng lại không thực hiện được. Chả bít trách ai chỉ trách mình ham chơi lười học. Với cả đến cái tuổi này rồi cũng chán học lắm nhưng chỉ còn 1 kỳ nữa là xong chả lẽ bỏ.
    Mong cho ngày mai mình tập trung, mình sẽ k bị phân tâm, mình sẽ không buồn....Nếu ngày mai mình mà xong sớm thì mình sẽ rủ Đen đi chơi, giờ chỉ có nó mới hiểu mình, chỉ có nó là đứa thích im lặng như mình.
  3. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hình như tâm trạng thất nghiệp của mình còn khá hơn là có việc làm. Loay hoay mãi với mẫu kê khai của đơn vị thầu mà vẫn chưa xong, quyết tâm chiều nay làm nốt.
    Cả buổi tối hôm kia ngồi ôn Tiếng anh, ngày hôm qua Thi cũng k đến nỗi tệ. Một ngày k phải là buồn lắm nhưng cũng k có lúc nào vui, có mấy tin nhắn nhưng mình k đọc đc, vì màn hình bị hỏng, chả muốn sửa. Tối về trong trời mưa, mình cũng chả việc gì phải vộicả, cứ từ từ đi trong mưa, nghĩ mông lung...lâu lâu mình cũng k có cảm giác lang thang trong mưa.
    Mấy đứa bạn gọi đến nhà mình léo nhéo...hơi bực chả bao giờ nhớ lịch học cua bạn cả..mình chỉ gọi lại cho một đứa tính chuyện buôn bán dưa lê dưa chuột lâu dài thì bị ngắt quãng bởi chị dâu người ấy.......cảm giác gì đó mình k thích, k muốn nói chuyện với nó vào lúc này vào cái ngày này. Nó chưa bao giờ hiểu mình cả, mình có buồn thì nó cũng k biết mình buồn, nó cũng k quan tâm nhiều đến cảm xúc của mình. Nó cũng hơi ích kỷ và vô tâm nữa. Mình nói chuyện với nó một cách chán nản về vấn đề nó đang phải mắc phải, chỉ thế thôi...hầu như gọi nhau k phải để nói chuyện bt hay hỏi thăm nhau mà chỉ khi có chuyện nó mới cần mình
    Thật sự mình muốn dc yên tĩnh đc nói chuyện với Đen....lúc đó mình cũng k buồn ăn gì cả.
    Mượn điện thoại để buôn tiếp với đứa bạn thân nối khố, đứa bạn mà khi mình cười cũng biết là mình k vui.
    K đáng để mình buồn nhưng con người lúc nào cũng mâu thuẫn như thế. Cách đây mấy ngày mình đã định gửi vào số máy ấy bài hát thật có ý nghĩa, nhưng rồi tất cả cũng chỉ là dự định,còn một thời gian nữa thôi, còn hơn thágn nữa là tròn một năm rồi, thế mà mình cảm giác như vừa mới ngày hôm qua.
    Nếu nói mong người ta hạnh phúc----> mình k bao giờ mogn thế, Mình k biết mình chỉ mong người ấy đau khổ...cái cảm giác mình đang trải qua...khó diễn tả là bây giờ tâm trạng mình đang như thế nào.
    Chương trình "MTV theo yêu cầu" đã từng kể câu chuyện về một người vợ còn rất trẻ, đã mất một chân sau một cuộc tai nạn giao thông đã yêu cầu CT gửi tặng bài "You''ll see" để tiếp thêm sức mạnh cho chị khi người chồng đã quay lưng bỏ đi. Đến bây giờ mình vẫn còn thích bài đấy.
  4. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới, Mới sáng sớm mà đã gắt như thế này cũng khiến mình điên tiết.
    Trong đầu luôn luôn có chữ "Nhẫn" để hạ hoả. Mình chỉ định vào viết " tròn một năm một mốc nữa đã trôi qua" Nhưng sự đời không ai ngờ. Chuyện hoá đơn bên đối tác viết sai mà sửa thì nhoe nhoét ....
    Sáng ngày ra lại nhận đc thư thông báo Spam ( chả hiểu thế nào là Spam nữa) thấy bảo là k có nội dụng tích cực, thế nội dung tiêu cực ở cái đoạn nào. Mấy ngày hôm nay nghĩ lại thấy stress, bao nhiêu vấn đề mà k biết giải quyết vấn đề nào trước.
  5. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi, mình không viết tiếp mặc dù mình vẫn đảo qua trang này. Thời gian đúng là phương thuốc thật hữu hiệu, vậy mà đã hơn 1 năm trôi qua...Bây giờ mình cũng đã khá hơn rất nhiều, tự tin và cũng có những cuộc gặp gỡ này kia, công việc thì lúc rảnh lúc thì bận túi bụi. Nhưng hiện tại vẫn chưa thấy yêu ai hìhì chắc tuổi mình càng ngày càng khó yêu. Có lẽ topic này sẽ lại trôi dần về xa nhưng mong rằng nó sẽ k bị kéo lên vì những chuyện không vui của mình nữa.
  6. kongtonxach

    kongtonxach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Cứ tiếp tục đi, ánh sáng cuối đường hầm sẽ ló ra ....
    Nếu dừng lại tức là "chấm hết"....
    Chia sẻ với bạn những ưu tư thôi...
    Rồi đâu cũng vào đấy cả mà....
    Vui nhé...
  7. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    hôm nay em sẽ phải quên anh,quên đi tats cả những gì đã có.lại 1 cuộc sống khác 1 cuộc sống từ đầu mà chính em cũng chán ghét nó.Em muốn mình tự do ko phải chịu 1 sự giằng buộc nào nhưng hình như đó là ko thể...xin lỗi anh

Chia sẻ trang này