1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho những ngày bắt đầu lại từ đầu......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi retngot, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tối qua nhận đc mỗi lời chúc 20-10 của người yêu đứa bạn. Cũng k biết giúp gì cho nó bây giờ khi quan hệ giữa 2 người đang trục trặc,mình không muốn người bạn đó lại giống mình tý nào.......
    Từ chập tối mình đã ở lì bên nhà cô em quen qua mạng...hình như trong lúc con người cùng hoàn cảnh dễ thông cảm và hiểu nhau hơn. Hai chị em hàn huyên đủ chuyện về cuộc sống hiện tại về những gì đã qua....tự an ủi nhau ......Lúc ra về mình vừa đi nghêu ngao hát về bài gì nhỉ....Tàn tro và bài Với anh em vẫn là cô bé....
    Thế mà ngày hôm qua cũng nặng nề trôi qua trong một câu hỏi xanh rờn của cô em gái mình " Các bà năm nay không tổ chức ăn uống nhậu nhẹt gì ah? Dạo này các bà ít tổ ch ức ăn uống quá"
    Biết làm sao được khi bạn bè ai cũng có nơi có chốn cả rồi...
    Sáng nay đầu nặng trịch. Tìm mãi cũng chưa có thông tin tuyển dụng nào cả.....CHắc mùa tuyển dụng đã qua vì năm sắp hết tết sắp đến rồi mà.
    THế là lại cuối tuần rồi
  2. fanofeminem

    fanofeminem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng tâm sự của bạn, lại thấy tái hiện lại rõ mồn một cảm giác của mình lúc đó, y hệt như của bạn.
    Mình mất đứt 4 tháng để tìm đc việc mới, và cũng ko hiểu lấy đâu ra sự kiên trì để chờ đợi hết ngày này qua ngày khác. Nhưng đúng là "Có đi thì có đến", cố gắng và kiên nhẫn sẽ đem lại kết quả tốt.
  3. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng từng tim việc 2 tháng rưỡi, nhiều lúc nghĩ oải và mệt vô cùng nên đọc dòng tâm sự của bạn mình rất hiểu. Nhưng mình cũng xin được chia sẻ với bạn điều này mọi cố gắng của mình sẽ được đền đáp, chỉ cần mình cố gắng, cố gắng hết mình từ việc tự nâng cao trình độ ngoại ngữ, chuyên môn cũng như việc rải hồ sơ. Cứ cố gắng và may mắn sẽ mỉm cười với mình. Chúc bạn sớm tìm được việc.
  4. viet_thoi_dai

    viet_thoi_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    cuoi cung thi cung ve dc toi vn . nhung ji minh muon da dc nhu y . con su nghiep ? truoc day minh da tung nghi mot dieu . tai sao mot mot ja dinh co hai vo chong va mot dua con ho co the song vui ve hp du thu nhap hang ngay cua ho chi la vai chuc k . minh da muon cham het moi su bon chen trong cuoc song. muon lia xa xh cung dong tien ,su cam do , ma luc..... nhung co dc ko ? co le ko va mai mai la khong . truoc day minh da tung dc nghe dai ca minh noi mot cau " dong tiien phuc vu con nguoi , dung de con nguoi phuc vu dong tien ". minh da lam ra cai phuc vu minh va song dung theo cack no phuc vu minh . minh da tung hieu co tieu dc thi moi biet cack de kiem . jio day minh tro thanh cai ji day minh chua bao jo viet nhieu nhu vay . minh luon nghi minh la con nguoi cung ran co cai ji dau kho met moi su nguy hiem trong cuoc song nay minh khong nem dau . va cung da tung lam ong hoang song trong tien . nhung dong tien bat hop phap. con bay h khi du dinh de tro lai mot nguoi bt mot nguoi nhu tat ca nhung nguoi tren tg khong phai wa dau kho bon chen . khong the nao cai du dinh nay da bi dong doi xo day minh ko chap nhan dc dieu do minh phai dung len bang nhung ji minh đang co hay bang doi ban tay da rua rat nhieu ma chua sack . tat ca nhung ji hien co jo day la cai j chi la niem tien su quet tam va nhung kinh nghiem nho be . nhung cau noi hoanh trang nhung cuoc choi tam bao nhung lai ninh bo roi nhung dong tien ban tien den tat ca da ra di nhung jo day minh lai muon chung
    minh tu hieu mot dieu hay song de khong trai voi luong tam thi viec minh lam co phi phap di nua van dc long nguoi ma . phai co len . oi cung kho day. ban tay cua minh co trang wa khong vi tuy no da tung co cham nhung ma do la tram thoi con no dau co cai ji nam ben trong dau . co lan man wa ko . chang biet noi ji nhung minh se lam het nhung ji co the . nhung van phai theo dung 3 nguyen tac.
    1 doi ben cung co loi
    2 ben b khong co loi nhung ben a co loi van lam
    3 ban b co loi nhung ben a hoi thiet hai chut nhung ko dang ke van lam .
    vay la het khong bao jo phai suy nghi thoi so deo ji lam la lam khong bao jo phai suy nghi ke me no khong thi buon g troi toi va dau bo me phai lo minh lam sao phai nghi doi co the ma thoi song cho no hoanh trang con ko dc toi ve chay xe om . van cu co thuoc lao hut khonbg phai nghi doi la may ty .
  5. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua không có việc gì vào mạng cả, chủ nhật mà...thông tin về tuyển dụng cũng không có gì nhiều ...Hôm nay cũng vậy....cũng không có gì mới mẻ hơn so với hôm thứ bẩy .
    Đúng là con người ta có tuổi rồi cũng khác..hehe... chưa kể tâm trạng chưa thực sự tỉnh táo...cứ như người vừa ốm dậy khi cơn nhức đầu đến từng cơn làm cho mình không thể tập trung vào việc bổ sung thêm kiến thức của mình .... Vẫn biết là cái gì đã qua thì hay cho nó qua, cái gì không phải của mình thì mãi mãi không bao giờ là của mình.......
    Chỉ mong sao trước sinh nhật của mình thì mình kiếm được việc thôi....Chứ cái cảm giác ở nhà chán lắm chứ,,,,,,Cứ nhắn tin lung tung,,,nghĩ vớ vẩn mà bạn bè mình thì ai ai cũng đang làm việc.
    Mà nhiều khi buồn quá lại khóc. Suốt ba tháng nay rồi không ngày nào là mình không khóc cả. Nếu có nghề khóc thuê thì chấc là mình hái ra tiền ....
  6. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày 24/10 rồi nhỉ...nhanh thế không biết. Thời gian đúng là không chờ đợi ai bao giờ cả. Hôm nay có thêm vài địa chỉ để nộp rồi nhưng hạn nộp thì đến tận gần cuối tháng 11 cơ. Cũng lâu nhỉ....Tối qua đi học mà cứ toàn buôn chuyện với T, Khổ thân mình cứ toàn nghe T kể về chuyện gia đình về chuyện vợ chồng nó thi thoảng giận nhau , rồi chuyện bố mẹ chồng, mình không có gì để kể ngoài nỗi buồn về công việc và ....nghe mãi cũng chán nên thôi ngồi nghe nó kể vậy....Tối nay mình phải đối mặt với Chị Dâu người đó rồi chưa kể là em rể cũng là người bạn thân của người đó nữa chứ, MÌnh bảo chỉ làm giúp nó đến 8hk20 thôi vì mình có hẹn...." Nghe mày có hẹn tao mừng cho mày..." Đau lòng quá.....Nó không hề hiểu mình tý nào cả mang tiếng là bạn bè với nhau. Nhiều khi mình muốn cắt đứt quan hệ với nó, mình đã xoá sạch tất cả số điện thoại cố định, di động, city phone ,số máy điện lực của cả chồng nó và của cả nó nữa....Mình sẽ phải cố cười thật tươi, và tỏ ra mình sống thật tốt nữa chứ....Nhưng mình sợ buổi tối nay mình sẽ mất ngủ.....đối diện với sự thật không dễ . Nếu xong vụ sổ sách này rồi thì mình sẽ cắt đứt quan hệ với nó vậy??? Đúng không nhỉ, có nên không??
    Nhưng mình sợ ,,,,,,,,,,
    Tối nay hẹn với đai ca đi lăng quăng cho khuây khoả chứ ở nhà nhiều quá cũng suy nghĩ cực đoan lắm,
    Đúng là chỉ có ai trong trường hợp này mới có thể hiểu hết được những gì đang xảy ra trong cái suy nghĩ của mình, Nếu diễn tả ra thì cũng không biết diễn tả như thế nào cả
  7. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm 24, Mình biết ngay mà....Mặc dù tối đến cty chị dâu người đó làm chỉ làm mà không nói chuyện riêng tư gì cả.....Đến lúc về cũng vội vàng đến nơi hẹn với đại ca ....tự nhiên mình thấy mình không nghĩ gì cả vì không hiểu mình đang nghĩ gì nữa chỉ biết phóng như bay từ đường Lạc Trung đến Lăng Bác ......môi mình cứ như dính keo 502 ..........
    Đến nơi thầy đai ca vui vẻ và H nữa...mừng cho nó vì quan hệ giữa nó và Anh bạn trai đã khá hơn rất nhiều.....bõ công mình ....Nhưng mình thì khác.....không thể nói cười được bọn nó hỏi " mày gặp chị dâu nó nói chuyện gì mà im lặng thế...DỞ hơi ...gặp con bé đấy làm gì nữa........."
    " Trước đây khi em đã hứa giúp nó rồi đại ca ah......mặc dù quan hệ của em và em chồng nó k còn nữa nhưng lời hứa thì em vần phải giữ..... Sau khi nó hòm hòm rồi thì có lẽ em và người chị dâu nó sẽ k còn quan hệ bạn bè nữa ...em cũng không biêt nên làm thế nào cả???"
    chỉ có 2 người nói chuyện...còn mình vặt những bông cỏ tuốt nhẹ những hạt và soi lên ánh điện của Lăng Bác....không khí thật dễ chịu....." Cái con này trông mày như con Hâm ý.NHìn mày cứ như con ngớ ngẩn" Ừ nhỉ .....mình cứ làm như thế mà không thấy chán gì cả.cứ ngồi đấy cả đêm chắc là mình không muốn về mất....thi thoảng mình chợt ứa nước mắt là mình lại quay đi giả vờ như đang ngoái nhìn ai đó....
    Hôm qua mình không ra hàng net mà mình chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn vào chiều mai....hehe...Mình đúng là đen gần chết.....NGười thông báo cho mình là 2h30 huhu nhưng mà đáng lẽ là 2h hic lại nhầm tầng nữa chứ...may mà con bé nhân sự nhìn mình quen quen hỏi mình mới biết là nhầm tầng....chả lẽ lại đôi co với nó.......Bài test đến 5h mới kết thúc, khiếp trogn phòng khoảng hơn 12 người, nhộn nhạo vì k có người coi nên di dộng gọi ra ngoài tứ tung, nói thì như chỗ không người, những em mới ra trường thì cứ kêu ca và hỏi loạn lên, Trời ơi đề kiểm tra test thì lại k rõ ràng........ kết qủa mình làm không như mong đợi......thôi đành tìm cơ hội khác vậy.
  8. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn mọi điều tốt lành nhất trong cuộc sống. Sớm tìm được việc làm ưng í nhé. Những nỗi buồn sẽ sớm trôi qua nhé.
  9. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ 12h09 phút trưa, Mình đang ở Hội chợ Triển Lãm GV. Vừa đi phỏng vấn về...tệ quá....nhiều mảng mình vẫn chưa được tốt lắm...Buồn nhỉ...hôm qua mình cũng cố gắng Post bài nhưng không được ...Cũng biết nói gì nữa ...dạo này mình cũng chả có cảm giác gì nữa cả...thế là còn 1 ngày nữa là tròn 2 tuần thất nghiệp đấy......Hôm qua cũng vừa đi phỏng vấn cũng cố gắng tìm kiếm thông tin nhưng cũng k có gì mới cả...
  10. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    bắt tay bạn một cái được không nhỉ
    Mình cũng y như bạn vậy, thất tình và thất nghiệp. Có đc gọi là người chung cảnh ngộ không.
    Nhưng mình mới bắt đầu công cuộc tìm việc cách đây khoảng gần 1 tháng, cũng cái cảm giác lâng lâng rất khó diễn tả. Chẳng thể tập trung để làm những gì trong đầu mình đang suy nghĩ.
    Lại rải hồ sơ và chờ đợi.
    Chúng ta rồi sẽ vượt qua, chả có gì là không thể phải không bạn. Cùng cố gắng nhé.
    Chúc bạn cuối tuần vui vẻ.

Chia sẻ trang này