1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho những ngày bắt đầu lại từ đầu......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi retngot, 16/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khocry

    khocry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Lập hội thất tình + thất nghiệp đi. Nhưng tớ thấy càng thế càng cứng rắn và phấn đấu tốt hơn đấy. Khi mọi thứ đến với mình quá dễ dàng đôi khi chả thấy được cái giá của những thứ mình có được. Tớ cũng đang thất nghiệp đây, tình thì chả có mà thất... nhưng chả muốn rải hồ sơ nữa.. chỉ đợi và tranh thủ làm những thứ mình thích đã
    Cám ơn đời đã cho ta những tháng ngày bình yên
  2. lengkengMIH

    lengkengMIH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
  3. khocry

    khocry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    lengkengMIH xì pam mod ui........................................ mod có nghe thấy em lói rì hôn
  4. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Đã mấy ngày hôm nay...mình đã cố gắng viết những gì xảy ra với mình nhưng khổ nỗi là ......đánh xong đến lúc post bài thì bị lỗi........Bao nhiêu lời muốn nói của mình thay bằng nước mắt .....Cũng biết làm gì trước khi đi ngủ đây khi mà đầu óc mình căng như dây đàn.....Bước sang tháng 11 rồi mà cv vẫn chưa có gì mới và vui cả....cuộc sống thật trầm lặng với người khác nhưng với mình thì nó chả khác gì giữa biển khơi không có nổi một cơn gió nào, im lặng đến ghê người trước khi một cơn bão ập đến cả.....
  5. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ảm đạm lại sắp trôi qua rồi.....sắp cuối tuần rồi đấy ....chả mấy lúc là tròn 3 tuần thất nghiệp.......Tin tuyển dụng không có nhiều để mình lựa chọn...chả lẽ cứ đồng ý đại một chỗ nào để rồi vài tháng nữa mình lại loay hoay tìm việc nữa sao...đi nhiều biết nhiều nhưng cũng mệt mỏi lắm chứ thời gian càng về cuối năm thì cv càng khó tìm...hôm nay bố mình cũng động viên nhưng mình làm sao có thể vui khi thấy bố mình nhiều tuổi mà vẫn lo cho con gái ....vì con gái bố vẫn chưa yên ổn trong cv cũng như trong ...... Làm bố mẹ thật khổ. Nhiều khi mình không giám nhìn vào đôi mắt bố vì đôi mắt nhiều sương gió và lo toan trogn cuộc sống. Buồn nhỉ
  6. thatnghiep_doithay

    thatnghiep_doithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Lại người thất nghiệp giống mình.. mỗi lần nhắc chuyện thất nghiệp lại thấy cái phần bụng bên tay trái nghẹn nghẹn lại.. hình nhu gọi là dạ dầy.. thất nghiệp thế này vài bữa đau bố nó dạ dầy, sống quái thế nào đây.. mk.. đời đen bạc quá.. cả ngày không nói câu nào... giờ ngồi nguyền rủa cuộc đời tàn nhẫn với mình Đời khốn nạn thật
  7. crazy_summer

    crazy_summer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Sao retngot không nói với mọi người ở đây công việc mà em muốn tìm nhỉ, biết đâu nhiều người có thông tin hoặc có thể giúp. Đọc qua topic của em thì chị đoán em làm kế toán. Nếu đúng thế thì PM cho chị nhé, có thể chị sẽ giúp được em đấy dù ko dám hứa chắc chắn.
    Dù sao thì cũng cố gắng không để mất tinh thần em nhé, nó sẽ lấy đi của em lòng tin vào chính bản thân mình, điều mà em đang rất cần ở thời điểm này. Hãy tự nhủ là tình trạng như em mới chỉ được gọi là 1/10 của sự bi đát thôi. Rồi khi vượt qua được em mới thấy tất cả những chuyện này thật là nhỏ bé. Hãy nhớ một điều: Đừng bao giờ mong cuộc sống đối xử công bằng với mình... Nỗi buồn là thứ em không thể chung sống với nó. Nếu em ko vượt qua được nó, em sẽ bị nó nhấn chìm đấy.
    Keep your tiff upper lips, gal. Chúc bình yên.
  8. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Em sáng nay thức dậy chẳng có gì vấn vương nữa cả. Chuẩn bị đi thi tuyển đây.
    Chị chúc em may mắn đi nhé. Hy vọng sẽ không đến nỗi thê thảm lắm chị nhỉ
    Chị ui, mới có 3 tuần mà, chị bảo em cứ thoải mái vậy chị cũng thế nhé
  9. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lướt qua tâm sự về chi & em..... thẫy cuộc sống nhiều khi cũng thú vị nhỉ...nhớ ngày trước mình thích xem phim Hàn QUốc hài hài như Ngôi nhà Hạnh phúc hay Chuyện tình Paris ....với ai đó là phim không hay,vô lý .....nhưng đôi khi nó làm cho nguời khác thấy vui và hy vọng về những câu chuyện cổ tích đó sẽ xảy ra trong thực tại.....Biết là không thể mà...Dạo này mình hay về nhà muộn quá.....nhưng biết làm sao vì mình cũng ở nhà gần như cả ngày trừ những lúc xin vc hay phỏng vấn mà,,,chỉ có buổi tối là bạn bè rảnh rỗi thôi.hic Lại cuối tuần rồi...bạn bè lại bận hết trừ mỗi mình.......
  10. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay toàn bận việc linh tinh cả nên không vào mạng được....Gặp gỡ bạn bè cũng có nhưng mình cảm giác thấy khác nhiều lắm...không hiểu bọn nó thế nào nhưng mình cười thì tươi đấy chỉ đôi khi mình thấy lạc lõng.....không thể giải thích nổi cái cảm giác của mình nữa......Tối qua có Anh P nhắn tin cho mình....trong những ngày tháng thất nghiệp này cũgn có người giới thiệu cho mình nữa cơ đấy .....chả biết nên khóc hay cười nữa....Anh ấy làm cái công việc mà lúc người khác làm thì anh ấy chơi còn lúc người khác chơi thì anh ấy làm..... Cũng không nói rõ là gì cả....Mình không muốn nhắn tin cho người này một chút nào...nó làm mình nhớ đến người ấy ...mình không muốn có ai dạy mình thức khuya để rồi lại bắt mình phải thức trắng nhiều đêm ntn cả......đau lòng lắm .....Bạn mình từng bảo " Con trai không như con gái...bon nó chỉ khi nào cảm thấy quan tâm và có ý định gì thì mới nhắn tin hay qua lại ??"" Mà mình cũng có thích gì đâu...Liệu có ai đã từng có cái cảm giác nhắn tin cho người khác mà nước mắt mình cứ chảy ra khi nghĩ về người cũ không....Thế là vẫn cứ gọi là phải sống...
    Mấy hôm nay mua tờ báo mới mà cũng không có địa chỉ nào cả....Ai bảo mình học dân lập ...dù thế nào đi chăng nữa dân lập vẫn cứ là dân lập....Loại từ vòng hồ sơ nhỉ...cho dù mình có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì với một số nơi họ vẫn ghi rõ ráng ....
    Thấy chưa 3 tuần thất nghiệp ý chí và lòng tự tin của con người ta đã giảm dần...Lúc nào mình cũng cố gắng cố gắng và cố gắng ....để hy vọng vào ngày mai cho dù " NGày mai trời lại tối"

Chia sẻ trang này