1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho những ngày bắt đầu lại từ đầu......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi retngot, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua đi nộp hồ sơ, không hiểu thế va vào xe máy thế quái nào mà mình bị rách xừ cái quần ma mình thích nhất mới đau chứ...đúng là "chó cắn áo rách" điên hết cả người....Sáng nay đọc mail của con bạn ...mình tức quá cãi nhau với nó một trận qua mail.......đúng ngày hôm nay và cũng là sinh nhật nó......Nhưng mà tức cơ..... nó nói những câu vô tình quá...đến lúc nó gặp chuyện buồn thì nó như thế nào sao lúc đó nó không nhớ lại xem......Tối nay mình k đi sinh nhật nó nữa ...gặp nó không khéo lại cãi nhau mất cả vui.......Chiều nay đi nộp thêm mấy địa chỉ nữa ....nộp nhiều quá không nhớ nổi mình đã nộp ở đâu rồi nữa cơ....chẹp mà chỉ có mỗi một chỗ hẹn mình làm bài kiểm tra vào thứ 7 này ........Thức đêm mới biêt đêm dài ......
  2. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày buồn..cũng chả biết kể ntn hay viết ntn nữa cả.....
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên chị ạ. Nếu chán quá thì bỏ vài hôm đi ra ngọai thành hít khí hậu đồng quê cho thoải mái. Đi rồi sẽ thấy mình đang sướng hơn ti tỉ người đấy. Chúc chị mau tìm được việc làm (gọi là chị vì nhìn avatar em đóan chị tuổi gà)
  4. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi đúng là đi chất vấn đúng hơn là phỏng vấn.....Úi giời quay mình như chong chóng............Không biết Ông ấy định tuyển mình thay vị trí kế toán trưởng của Ông ý hay sao mà kinh thế không biết.......Dù sao người ta cũng có điều kiện nâng cao sự thông thạo pháp luật và các chính sách thay đổi như thay áo vào mùa hè của nước mình....Chẹp lại chờ đợi rồi......Tối qua định rủ con bạn đi chơi vì cũng lâu lâu chưa đi ra ngoài chơi vào buổi tối......nhưng nó k đi thế là ngồi nhà nó một lúc mình đi về......Mình không kể về câu chuyện vừa xảy ta và mình cũng không nói năng gì hết...nặng nề quá .............Mình không chịu dc nên hơn 10h tối ra hàng nét để trả lời mail của chị dâu người đó....Mình nói gì ý nhỉ????Mình sợ nghe về thằng đấy , anh trai thắng đấy, em gái thắng ấy và cả mẹ thằng ấy nữa..........chả lẽ mình lại nói sợ gặp nó nũa hay sao.......Có lẽ tình bạn của mình và nó cũng nên chấm dứt.....Mình đã giúp nó hết mức có thể rồi và mình cũng không muốn khổ thêm về những gì mà mình không phải chịu nữa...một đêm khó ngủ hay mất ngủ???????
    Làm con gái thật khổ .....thà mình sống tàn nhẫn thì hay hơn là phải chịu thế này. CV thì chưa thấy ánh sáng gì cả....chả lẽ mình đòi hỏi cao siêu thế ư???
  5. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Chị hơn cả tuổi gà cơ em ah.....thế mà tính thì lại gà
  6. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày không vào mạng ...mặc dù cũng không bận lắm đâu nhưng không hiểu sao mình không muốn vào mạng ...Vào để kể chuyện buồn mãi cũng chán .....làm cái nghề của mình đến là buồn cười nhàn nhã quá thì chế độ cũng nhàn nhã theo mà mình thì lại không muốn mình cứ thích mình phải bận rộn cơ........Hôm qua vừa gọi điện từ chối một chỗ xong mà mình cũng đắn đo mãi nên làm cho đỡ chán hay là cứ tìm được chỗ phù hợp mới mình. Bạn bè chắc là trách mình ghê lắm nhỉ khi mấy lần tổ chức gặp mặt mình không đi ....Đi biết nói chuyên gì khi mình đang trong mớ bòng bong thế này chả có chuyện gì để nói cả mà chính xác hơn mình cũng không còn đủ sức để tỏ vẻ mình không có chuyện gì xảy ra....Biết bao lần mình thầm tự nhủ cố lên cố lên mà chả hiểu cố lên để làm gì nữa....
  7. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, đi mua báo daily ý, ví dụ như HN mới, LĐ, Thanh niên nhiều việc lắm đấy.
    Cuộc sống khắc nghiệt đôi khi làm cho ta không muốn sống, và sau đó làm cho ta trưởng thành để sống nốt phần đòi khắc nghiệt một cách sung sướng hơn,
    Mình chắc hơn tuổi bạn, và cũng từng bề tắc. Vui lên nhé.
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc em tự bảo mình Thôi lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng rồi cũng ko hẳn chị ạ, nó là sự tiếp tục của những cái đã qua, có thể là một giai đoạn mới, nhưng mà là tiếp tục của cả một quá trình. Em cũng đã từng đi khắp các tòa nhà văn phòng ở HN này để nộp hồ sơ tìm kiếm cho mình những cơ hội mà mình nghĩ là to lớn. Chả hiểu vô duyên hay sao mà cứ chỗ nọ ko được chỗ kia ko xong khi thì vì họ khi thì vì mình. Nhưng chị cứ yên tâm, lúc được thì lại ồ ạt được, hết chỗ nọ đến chỗ kia gọi, lúc đó lại fải nghĩ, fải lựa chọn đấy chị ạ
    Em nghĩ em hiểu cảm giác của chị lúc này, tình cảm công việc đều rất trắc trở, nhiều lúc nghĩ tuyệt vọng chả muốn làm gì. Nhưng tin em đi, còn rất nhiều điều thú vị đang chờ chị ở phía trước đấy!
    Chúc chị sớm gặp những điều thú vị ấy nhé
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 17/11/2006
  9. thatnghiep_doithay

    thatnghiep_doithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng là ấy vẫn quyết đợi chỗ nào phù hợp với mình phải không.
    Khi mình bắt đầu thất nghiệp, mình có thói quen xấu là nộp hồ sơ vô tội vạ. Chuyên môn đang thế này khéo hứng chí lên là nộp vào một chỗ rất vớ vẩn, chả ra ngô ra khoai hay dính gì đến chuyên môn mình. Đúng là lãng phí hồ sơ. Mà lãng phí hồ sơ là lãng phí công sức, tiền bạc, thời gian công chứng... đủ cả....
    Hôm trước tớ cũng quyết định không đi phỏng vấn mấy chỗ liền vì kể cả có đỗ mình cũng không muốn làm một công việc hay làm tại một công ty như thế. Công việc không phù hợp với năng lực và sở thích của mình; rồi làm một chỗ mà mình cảm thấy không hài lòng ngay từ việc nhắc tới tên công ty là ko ổn. Tớ thuộc dạng thích mấy cái oai iếc hư vô mới khổ, nên tốt nhất ko thích thì đừng có làm... Bỏ việc liên tục thì còn xấu hồ sơ hơn.
    Bản thân tớ cũng ngán trò bỏ việc rồi. Mấy hôm nay tớ đang tạm ngưng việc rải hồ sơ. Chơi bời tí cho thoải mái và chuẩn bị chiến đấu tiếp
  10. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi mới thấy mục của mình....Lâu rồi mình cũng không vào mạng ....cũng nhiều lý do cũng có khi là đi nộp hồ sơ mà cũng có khi đi phỏng vấn mà nhiều lúc cũng chán chả muốn làm gì....Thời tiết dạo này cũng bắt đầu lạnh thì phải.....mấy hôm trước mưa đá to quá...mỗi khi mưa to là mình cảm thấy sợ ...sợ phải nghĩ đến những điều đã qua và những điều không nên nghĩ......Nhanh thật đấy mới đó mà đã 1 tháng 15 ngày rồi....Nhiều cty mình cũng từ chối vì vị trí cũng không phù hợp với mình chả lẽ làm tạm rồi lại nhìn trước ngó sau xem có chỗ nào phù hợp với mình không ah?? Biết đâu lại như thế này......Hôm nay tìm kiếm thông tin hehe được mỗi một cty ...có còn hơn không.....Thi thoảng lên mạng đọc tâm sự của mọi người mình thấy cuộc sống cũng vui lên được một chút

Chia sẻ trang này