1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho những ngày bắt đầu lại từ đầu......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi retngot, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em nhưng tuồi gà vẫn gọi chị là chị đấy em ah...
  2. aki_142

    aki_142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác lúc cần việc thì không thấy, mà lúc không cần thì sao ở đâu mà lắm thế, em cũng đã từng trải qua, nên cũng hiểu cái cảm giác buồn, chán nản và thất vọng đó. Nhưng chị hãy cố gắng lên, rồi mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với chị thôi.
  3. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật đấy, Thứ 4 ngày 6 tháng 12 năm 2006. Chả còn mấy ngày nữa là sinh nhật của mình 28 tuổi hay bước sang tuổi 29 trong thất nghiệp . Cả tuần qua tin vui thì ít mà tin buồn thì nhiều. mà tin gì vui nhỉ....nhớ mãi mà k nhớ nối tin vui gì cả.....tin buồn là kỳ này mình phải thi lại it nhất là 2 môn dở hơi ...học mấy cái môn đấy để làm gì nhỉ.....Mình xác định kỳ này học vớ vẩn rồi......Hôm kia đang trong phògn Thi cái môn kinh tế dở hơi.....Thì Anh gọi điện...ngạc nhiên và bối rối ...ngạc nhiên vì cái số này mình vừa mới khởi động lại sau hơn 1 tháng khoá 2 chiều và bối rối vì cô giáo viên mắm tôm đang đứng cạnh mình........chả hiểu mình bấm cái nút nào mà lại nối cuộc gọi để rồi lại bấm nút tắt đi...chả hiểu sao mình không tập trugn làm bài mà lại lôi điện thoại ra nhìn...2 cuộc nhỡ nữa......Mình biết làm gì...nếu không phải là đang thi thì mình sẽ nghe máy?????
    Thôi chuyện gì đã qua thì cho qua ..nhưng mà mình vẫn cứ nghĩ....công việc chưa đâu với đâu cả....từ khi ra trường chưa bao giờ mình nghỉ ở nhà lâu thế....sốt ruột lắm chứ ......lo lắng...Cứ đến vòng phỏgn vẩn là mình tạch...... chuối thế không biết...chắc là mình yêu cầu lương cao quá ah??? gì mà cao. Cứ tuần này mình hy vọng sang tuần sau và để rồi tuần sau nữa và cứ thế. Có lẽ mình cứ nhận lời đại chố nào đó rồi lại bỏ để đến chỗ khác nhỉ.....Tâm trang con người nhiều khi như thế ..... chả còn mấy ngày nữa là tròn 2 tháng.
  4. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Chán thật đấy..Tối hôm qua mình và em gái thủ thỉ nói chuyện đến khuya ..2 chị em thở dài và mình nữa cũng nghĩ ngợi ...có phải nghỉ ngơi ở nhà cả ngày nên mình cũng cảm thấy mệt mỏi không ????Hôm nay mình đang ở cty mới ....nhưng mình thật sự thấy chán.....có lẽ nó không như mình tưởng tượng và ở đây không khí có vẻ chan chán .....mình muốn gì mà tại sao bây giờ mình thấy trống trải thế này...cô đơn trong căn phòng có 4 người sao??? Công việc nghe đâu sẽ dồn lại một người đó chính là mình???? buồn nhỉ.. trưa nay mình không ăn cơm và cũng không muốn ăn nữa.....
  5. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Mọi lần vào đây mình sẽ cố gắng đọc hết tâm sự của mọi người nhưng hôm nay minh không muốn đọc ...chắc tại mình nặng nề quá và mình không biết là mình muốn gì nữa???
  6. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 2h54 ngày chủ nhật, Mình đang ở Cty mới để làm quen với công việc...nhưng công việc ở đây đang phải làm lại từ đầu năm cơ....Không hứng thú một tý nào cả. Tối qua đi chơi với lũ bạn mà mình thầy trạch lòng,buồn buồn khi bạn bè vô tư kể lể về dự định tương lai của chúng nó.......riêng mình thì không....có gì đâu mà tương với lai nhỉ......chủ nhật buồn
  7. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gọi về cty cũ để lấy nốt tiền lương ...nhì nhèo mãi mà chưa lấy được ...chắc giũ tiền lương để bắt mình làm thế nọ thế kia mà..trước khi đi mình bàn giao kỹ lắm rồi ...ký tá đầy đủ cả rồi thế mà còn giở quẻ với mình nữa ...Tự nhiên mình thấy công việc bên này cũng nhàm chán với mình quá....Mình thấy chông chênh quá....mọi sự đen đủi vẫn chưa qua đi với mình sao?? Mình đã bật khóc khi mọi người đã đi ăn cơm mà một mình còn lại ở phòng...chiều nay lại nhịn đói ..mình muốn khóc quá
  8. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Thôi đang buồn chuyện kia thì cứ tập trung vào chuyên môn cho đỡ thời gian chết.
    Từ trước đến giờ tớ cũng chưa lâm vào cảnh phải đi rải hồ sơ bao giờ, khi ra trước mới đi phỏng vấn tất cả có 3 chỗ thì đi làm rồi. Công việc cũng rảnh rỗi về thời gian, nhưng lại ức chế về tâm lý, rất mệt mỏi. Lương tháng xấp xỉ 6 triệu/tháng mà một ngày thời gian làm tập trung chắc chỉ 2-3 tiếng, nhưng lại chịu sức ép kinh khủng. Mà công vịêc thì nó cứ thế, đều đều chẳng hứa hẹn gì vào tương lai, cũng chẳng có gì nâng cao trình độ, cứ thế cứ thế.
    Chậc. Tình yêu thì lại vừa ở nơi đâu. Bây giờ có tuổi rồi gặp gỡ một người mới là xét nét, không còn hồn nhiên vô tư như trước, tình cảm cứ lạnh lùng như thể mình đang chết dần. Gặp ai cũng chả thấy hợp.
    Chán bỏ việc. Được mấy tháng tiêu pha bét nhè thì hết tiền, bây giờ lại phải mua mấy báo Vietnam News rồi Vietnam works để nghía vịêc làm. Bây giờ chán và trống rỗng nhiều khi cũng chẳng hiểu thực sự mình thích loại công vịêc gì, như thế nào? profesional? challenging? ...
    Gần 3 giờ chiều, lại sắp trôi qua một ngày. Lại cắm đầu vào mấy quyển sách tiếng Anh, học lại vì quên nhiều.
  9. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    E*** : Không viết rõ quá trình phỏng vấn xin việc rồi được nhận vào làm ở cơ quan mới thía nào nhỉ, bụp cái thấy đã có việc rồi
    Được Anghenlenin sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 12/12/2006
  10. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Bạn ý đi làm ở chỗ mới rồi. Đồng chí không chịu đọc kỹ gì cả.

Chia sẻ trang này