1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho những ngày bắt đầu lại từ đầu......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi retngot, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanofeminem

    fanofeminem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, tự nhiên bụp cái thấy đã xin được việc rùi. Chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nèo???
  2. fanofeminem

    fanofeminem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này có công việc gì mà chỉ tập trung 2-3 tiếng/ngày? Nghĩ nát cả óc vẫn ko suy luận đc là việc giề???
    Sao tự nhiên ... bụp 1 cái bỏ việc thế hả đồng chí???
    Cảm thông và chia sẻ.
  3. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Bận tối mặt tối mũi, Hôm qua gặp thằng em quen qua mạng ...thế mà chị em cũng chơi với nhau được gần 3 năm rồi. Hiếm hoi lắm nó mới lên Hà Nội chơi....Cũng may bây giờ tâm trạng mình cũng khá hơn lúc trước k có lại rớt nước mắt với nó thì chết
  4. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đang tâm sự dở thì phải đi lên Thuế....Chuối quá ..đi đi lại lại mấy lần rồi...đó là còn "đấm đá" đấy nếu không chả biết ntn nữa.....làm cái nghề này có ai hiểu cho đâu...Ngoài giờ cũng muốn lướt nét lắm chứ...mỗi tội đến giờ Sếp đuổi về.....Hôm thứ 7 đi uống nước cùng chị Dâu người ấy,,Mình mấy lần đã định nói rằng " Quan hệ tình bạn của tao và mày có lẽ nên dừng lại ở đây thôi" Nhưng mình lại không thốt ra được câu nào khi thấy nó khóc ...khóc vì mình đã không kể cho nó nghe thời gian qua mình đã thất nghiệp ntn......Không hiểu tạo hoá trêu mình hay bởi vì Sao Kế Đô vẫn chiếu vào, ngồi một lúc thì Anh trai và người bạn đến, mình lại phải gặp Anh trai người đó.......Đã cố tránh để không nhìn mà sao mỗi khi nhìn lại mình thấy giống quá( rõ dở hời anh em thì phải giống nhau chứ) Dạo này mình vẫn gầy nhìn chắc là thê thảm lắm nhỉ....rồi đến chiều chủ nhật chị dâu người đấy lại gọi và nói rằng.......Anh bạn của chồng tao hỏi thăm mày và muốn làm quen với mày ........Tối hôm thứ 7 mình cũng biết là anh ta có vẻ có cảm tình với mình chứ! nhưng mà một lần là quá đủ với mình. Mình không muốn lại mất tất cả...mình sợ cái cảm giác đó vô cùng .... Lại phải quay lại với công vc của mình rồi ..... Sắp sinh nhật mình rồi không biết ngày đó thế nào nhỉ....trốn đi hay ở nhà tiếp đón bạn bè..
  5. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tối qua cả bọn tổ chức sinh nhật trước cho mình, nhưng đến ngày sinh nhật vẫn còn muốn ăn tiếp..hu hu chúng nó chả thương mình gì cả....vui thì vui nhưng đến đoạn cuối thì trầm lặng hẳn, niềm vui nào cũng phải có giai đoạn hết mà....Chiều qua mình gọi nhầm sang số điện thoại của anh trai người đấy..Số điện thoại của toàn bộ gia tộc nhà người đó mình đã xoá sạch đi rồi.....Những tưởng số máy đó là của bạn cùng cty nháy máy trêu mình nên mình đã lưu..ai ngờ ...Cái nhà ấy làm sao mà k tha cho mình...người ta k dùng số này thì kệ người ta..mà có còn là người yêu của em Anh ấy nữa đâu mà phải bận tâm nháy máy làm gì ......Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng.
  6. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 28 trôi qua lặng lẽ. Tối qua la Noel ..quả thật ngày đó năm nào cũng giống nhau ..đều trôi qua yên lặng trong tiếng tích tắc của đồng hồ, Tối qua mình bật nhạc nằm trong chăn và nghe đôi khi nhưng câu hát vô tình làm cổ họng mình nghẹn lại. Sinh nhật mình..người đó nhắn tin chúc mừng.....Đáng lẽ mình không nhắn lại vì có còn gì nữa đâu ...không hiểu sao mình nhắn lại cảm ơn...đúng một câu cảm ơn không thêm một từ nào cả.....Người đó nhắn lại muốn mình bỏ qua tất cả và hay luôn coi người đó là bạn và còn câu nào đó viết tắt mà mình không thể nào dịch nổi....tự ái dâng trào ....mình đã nhắn lại và bảo là Mình hận người đó đến khi mình chết đi và mình không có phúc để làm bạn với người đó........Tin nhắn này đã được người đó gửi trả lại cho mình không nói thêm một lời nào nữa....Ngày này sao lại vô nghĩa và chán chường thế .....Về đến nhà mình khóc lặng cả người ...khóc về cái gì thì mình cũng không hiểu nổi ...có lẽ vì nhiều lý do ....về ..những gì mình đã trải qua làm mình sợ ....về người đó sao có thể coi như không có chuyện gì xảy ra .... về cách sống của một con người .......phức tạp quá...mình đã từng nhắn tìn rằng Anh cũng phải để em còn lấy chồng nữa chư...mình đã không muốn dùng di động vì mình không muốn cứ mấy phút lại nhìn vào di động vì biết đâu người đó lại nhắn cho mình.....công việc cuối năm thì nhiều nhưng thời gian buổi tối thì vẫn còn đủ để có thể buồn và nghĩ về những gì đã qua ...những gì hiện tại .....Tối qua cũng là buổi tối buồn ..... Đã lâu lắm rồi mình cũng không còn buôn nhắn tin gì với bạn mình nữa cả....Nhìn thấy bạn bè đi có đôi có cặp...cũng yêu cùng thời điểm với mình thế mà vẫn còn tồn tại còn mấy ngày nữa là tròn 5 tháng mình xa nhau và cũng là 1 năm mình quen nhau....
    Được retngot sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 26/12/2006
  7. thoigianquyetdinh

    thoigianquyetdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    không biết mình có yêu một lần nữa không .
  8. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Liên tiếp 3 môn học bị trượt, Mình biết là cái giá phải trả cho những tháng mình lang thang ngoài đường và bỏ học liên tục....Mình thấy buồn không ???cũng có buồn chứ vì lại phải ôn lại để cố gắng phải qua. Đấy chính là vị đắng của cái mà người ta gọi là Tình Yêu...trượt dốc thảm hại quá......Tối qua ngồi uống nước với chị Trưởng Phòng cũ....chị ấy cũng biết chuyện của mình và cũng vì mình và người đó đến nhà chị ấy chơi 2 lần ....và cũng vì người đó đã từng gọi điện nhờ chị ấy giúp ....chua chát thật .....Nhưng bây giờ suy nghĩ của chị ấy dành cho người ấy thật đáng buồn.....Mình cũng chỉ ngồi nghe chứ còn biết nói năng gì nữa..Nhiều khi trong cv gặp chuyện buồn thì mình cũng sẽ như ngày trước tự mình an ủi mình và tự mình phải trải qua tất cả. Có lẽ cái gì cũgn một mình thành ra mình cũng quen rồi....cũng may cuối năm bận rộn đến chủ nhật còn phải đi làm thế cũng hay ....
  9. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình vẫn phải làm việc cả ngày,nhanh thật thế cũng đã chuẩn bị một năm 2007 rồi , Thời gian chẳng đợi chờ ai cả. Công việc cũng bận rộn hơn bao giờ hết, mà mấy hôm nay mình đã bị cúm ,,nhức đầu, người nhừ tơi tả......Tối qua đi uống nước với bạn ,,lại cãi nhau với cả người yêu.....híc chả bù cho mình muốn cãi nhau với ai cũng khó...Phòng có TP mới , con trai ma nói nhiều quá...mình đã ốm rồi mà lại phải giải thích cho nó cũng ốm cả người ...chả hiểu nó có trụ đc lâu không nữa.
  10. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm công việc càng bận rộn và mình cũng không còn biết thời gian trôi nhanh hay chậm nữa ,Ban ngày thì vèo một phát đã hết ngày,còn buổi tối thì ......Sếp của anh trai người đó lặn mất tăm...có lẽ anh ta biết chuyện của mình và em trai......Thế cũng hay ...mà mình cũng chẳng biết nữa ......vì mình thấy ấm ức ...chả lẽ người ta muốn mình đến tuổi này mà chưa yêu ai ah? cũng có thể..đại ca bảo là " nếu ông ta giống tính cách của tao thì ông ấy sẽ không chấp nhận chuyện đó." Mình chỉ thấy tiếc khi người ta lại lùi nhanh thế...cuộc sống mà , Chẳng chiều ai bao giờ cả......Đến một độ tuổi nào đó con người ta cũng k còn cảm thấy yêu và tất cả chỉ là trách nhiệm, bổn phận và đằng nào mà chả thế...tránh vỏ dưa lại gặp phải vỏ dừa......Đôi bạn cãi nhau giờ đây đang tính chuyện cưới xin đầu năm sau. Đôi ấy yêu sau mình nhưng mình lại là ví dụ của sự chia tay và là bài học để cho mọi người tránh trong những chuyện cãi nhau và giận hờn...chua chát quá nhỉ.

Chia sẻ trang này