1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho những ngày bắt đầu lại từ đầu......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi retngot, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Human instinct!
  2. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu lại từ đầu không hề đơn giản, vết thương nào cần thời gian để kín miệng, nhưng những vết thương biến chứng thì cần bao nhiêu thời gian cho khỏi lại bây giờ...để càng lâu thì sẹo chắc là càng lớn.
    Đã gần 6 tháng rồi khi công vc có trong tay , khi những mốc thời gian quen nhau , những kỷ niệm cũ quay lại thì càng làm mình tê dại nhất là trong mùa đông lạnh giá này.
    Làm sao có thể yêu người khác trong khi con tim mình vẫn hướng về người đó. Cái cảm giác đã từng có người yêu cứ quay lại như ám ảnh mình ......đến mình nhiều khi phải đấu tranh để không làm tổn thương người khác để lấp đầy chỗ trống nữa là con trai.......
    Con người ai cũng có lúc ích kỷ..bản thân mình cũng thế..bạn bè người yêu bên cạnh...mình cũng thoáng buồn buồn..chúng nó còn bảo mình khi nào thì bọn mình để tu họp đầy đủ có đôi có cặp nhỉ...hic hic...Làm sao mà đầy đủ đc khi đôi này chia tay, đôi kia mới cặp đc???
    Cả hơn tuần nay kể từ ngày mình và người đó tròn một năm gặp nhau. Tối nào mình cũng khóc....khóc vì cái gì???
    Mình vẫn chưa thể nào chuẩn bị tinh thần cho những người mới quen. Tính mình vốn dĩ khó gần ,,,,và thật khó tìm đc người có tính kiên trì, nhẫn nại với mình như anh..........Đi uống nước với người khác mà tâm hồn mình treo ngược cành cây..cũng chả biết nói gì nữa.Quen nhiều buồn lắm và chỉ tổ thất vọng về bản thân mình nhiều hơn.......
    Muốn viết những niềm vui nhưng k có để mà viết.....
  3. fanofeminem

    fanofeminem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi mới lại thấy topic này ...
  4. hopeforever

    hopeforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sao giống tâm trạng của mình thế nhỉ!!!Đến khi nào thì những cảm giác này mới thôi day dứt lòng mình nhỉ! Dẫu biết rằng mọi thứ rồi sẽ qua cả thôi nhưng để trải qua từng ngày như thế này thật khổ sở quá! Trên tất cả, mình tự nhủ với lòng mình rằng mỗi khi nghĩ đến người ấy, hãy làm một việc gì đó,không nghĩ tới, lâu dần sẽ bình thường cả thôi! Cố lên nhé! Tôi ơi!
  5. tuhuthu

    tuhuthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
  6. saigonthang4

    saigonthang4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ban noi dung, vet thuong can co thoi gian de lien mat, nhung voi nhung vet thuong qua sau hay da bien chung, voi thoi gian dieu gi se xay ra???
    Xin duoc chia xe voi ban cam giac nay.
  7. vian_1404

    vian_1404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Đừng mong đợi người khác yêu bạn vì chính bản thân bạn . Thực tế ,bản thân ta thay đổi từng giờ từng phút từng giây . Ngay cả các giá trị và nhận thức bên trong chúng ta cũng thay đổi theo thời gian.
    Nhưng bạn sẽ xử lý với một mối quan hệ bị đổ vỡ như thế nào ? Đặc biệt ,khi người muốn mối quan hệ tan vỡ chính là người kia mà không phải là bạn.Xem nào bạn sẽ cảm thấy bị tổn thương , tim bạn sẽ ?ođau nhói? và bạn có thể mất ngủ nhiều đêm , không ăn uống nỗi.Tất cả những điều này rất dễ hiểu vì bạn đã bị tổn thương về mặt cảm xúc.Một phần cơ thể bạn đã gắn bó với người ấy .Hãy thử tưởng tượng rằng cánh tay bạn bị cắt đứt khi nó vẫn còn đang bám chặt vào người kia . Khi ấy, bạn sẽ hình dung cảm giác đau đớn là như thế nào .
    Trong những trường hợp như thế này ,cách tốt nhất là hướng sức mạnh tình cảm của bạn vào công việc của bạn.
    ?oKhông có bất cứ thành công thực sự nào mà không có mất mát .Mất mát càng lớn, bạn càng gỉỏi hơn,càng học hỏi được nhiều hơn và càng tiến gần đến đích hơn? ANTONY ROBBINS.
    Hãy chú tâm vào xây dựng tương lai trong họat động kinh doanh của mình và cứ để thời gian trôi qua .Điều cần nhấn mạnh ở đây là : cứ để thời gian trôi qua . Nếu sau nhiều năm, bạn đến thăm lại người bạn thuở xưa và quan sát họ từ xa, bạn sẽ nhận ra họ là một con người khác hẳn . Anh ấy hay cô ấy có lẽ không còn là người bạn đã từng yêu.Khi chia tay, nhiều người trong chúng ta cảm thấy sự ngưng đọng trong một khoảnh khắc nào đó . Và khỏanh khắc ấy giống như một ảo ảnh , chỉ khi nào ảo ảnh tan vỡ và ta được tự do thì ta mới thấy được thực tế .Như tôi đã nhắc ở trên, con người thay đổi từng giây , từng phút . Một cô nàng xinh đẹp , một anh chàng bãnh trai mà bạn từng nghĩ mình sẽ yêu mãi mãi ,giờ đây là một mụ gìa xấu xí , suốt ngày đầu tắt mặt tối với lũ con hoặc một ông lão thất bại hốc hác phờ phạt?
    Tương tự như trong kinh doanh đừng bao giờ cảm thấy cay đắng .Yêu và thất tình vẫn tốt hơn là không bao giờ yêu . Có nhiều thứ để học từ mối tình dang dở còn hơn là từ một mối tình trọn vẹn ! Bạn có thể học được nhiều điều từ một chuyến phiêu lưu mạo hiểm và từ một quan hệ tình cảm thất bại.
    Một ngày nào đó khi nhìn lại ,bạn sẽ cảm ơn thượng đế về những quan hệ thất bại đó và bạn sẽ nhận ra rằng những thời kỳ hạnh phúc và những thời kỳ đau khổ đều đã trôi qua.
    ?oNhững người yêu nhau đã yêu và sẽ vẫn tiếp tục yêu? - quyền lựa chọn thuộc về bạn . ?Đau khổ vì những cái bạn không có chính là lãng phí cái bạn có?. KEN KEYERJR
    Nhiều người vội vã lao vào các mối quan hệ tình cảm và kết hôn vì những lý do khác nhau . Một trong những lý do đó là họ cảm thấy cô đơn và vì vậy họ cần một người bạn đời . Nhưng xin nhớ cho rằng cảm gíac cô đơn vẫn luôn có thể phát sinh ngay cả khi bạn đã có bạn đời. Nhiều người có rất nhiều bạn nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất cô đơn . Mọi việc xảy ra ngay từ bên trong bản thân bạn . Theo tôi , nếu bạn có ý định sống một mình ,điều đó cũng là một điều hòan tòan đúng .Đừng cố ép mình cũng đừng để bị ép buộc phải trói mình và mối ràng buộc hôn nhân trừ khi bạn tìm đựơc một lý do thực sự có gía trị.
    Gửi lúc 11:37, 23/01/07
    [​IMG]
  8. hopeforever

    hopeforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    http://blog.360.yahoo.com/blog-qA9Ea445dLYuqVE6qaWPdVvkRFUTfDrF;_ylt=AqFSsRZrRXX0U3nXnEn_LKS0AOJ3
  9. Harridan

    Harridan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    retngot thân mến!
    Nếu tôi cũng nói rằng "sao giống tôi thế" chắc sẽ nhàm chán lắm. Khi tôi cũng đang ở trong tình trạng của bạn, tôi OL, tôi đọc trên net, VNexpress, và cả ttvnol... tôi thấy có quá nhiều người giống như tôi. Có thể họ viết hay hơn, cảm động hơn, hoặc không bằng, nhưng tựu chung lại, vẫn là những tâm trạng đó, cảm giác đó...
    Tôi như sống lại những gì tôi đã trải qua một lần nữa. Tôi không chắc những chuyện xảy ra với tôi và bạn, chuyện nào sẽ tệ hơn đây. Hoặc cũng thế cả mà thôi...
    Có những lúc, mọi lời an ủi thành vô nghĩa. Người ta cứ nói "thời gian.. thời gian", nhưng thời gian lại là thứ mà khi ta cần thì dường như nó chẳng chịu trôi đi, khi ta muốn níu giữ thì nó lại không thèm ở lại; cũng như lãng quên, vốn là một miếng giẻ lau mà khi cần đến lại chẳng bao giờ tìm thấy...
    Muốn nói thêm một điều gì đó, nhưng có ích lợi gì chăng? Thôi thì, hãy cứ biết rằng, mai là một ngày mới !...
  10. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Lịch 2006:
    Từ 7h30 đến 5h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần ( làm việc)....( 5h30 bị bác bảo vệ đuổi vì không ai trông xe...ko về thì mất xe....)
    Tối T2+4+6 học thêm buổi tối đến 9h mới mò mẹt về nhà....Thế là mình vẫn còn cả ngày chủ nhật và 3 tối khác...Thời gian vẫn còn nhiều nhỉ????
    Sang năm 2007: các tối còn lại đi học thêm gì nhỉ có lẽ là tiếng anh....xong các tối
    Đó là dự định mà mình chắc chắn sẽ thực hiện.
    Hôm nào mình cũng lang thang ttvn, chỉ đọc thôi mà không viết gì cả...vì chưa có chuyện gì khác ngoài những chuyện đã qua....Lần đầu tiên mình thấy ghét việc mà mình đang làm...dạo này mình vẫn chưa luyện được chữ "Nhẫn". Tranh luận hay bị gay gắt và nóng tính quá....Sáng cãi nhau to một trận và lỗi lại bị chĩa về phía mình .... Ôi trời ....công với chả việc... Sáng sớm hôm nay trời mưa phùn mà trời này mà mưa phùn thì biết tay nhau ngay...lạnh cóng người..Tết sắp đến rồi mà mình thấy sợ nhiều hơn là vui. Sợ vì phải ở nhà...ngủ nhiều thì đêm mất ngủ..mà TV chẳng có gì hay trong dịp tết này,di động k dùng để nữa.
    Cuối năm tụ tập bạn bè nhiều quá...đứa nào cũng tranh thủ vì chắc chắn năm sau có muốn đi thì cũng chả có ma nào mà đi chơi với mình nữa.
    Những ai mà cô đơn như mình thì chắc là k thích tết đâu nhỉ. Thăm họ hàng thì một chốc là xong...còn thời gian thì cả nhà nhìn nhau...thế là mình lại đc nhắc khéo.....cả họ nhắc mới đau.
    Mình cóc sợ....Mình chỉ sợ chính mình thôi..sợ suy nghĩ của mình nữa chứ....tết này ai mang dưa hấu đến nhà mình nhỉ...vì năm nay Mai An Tiêm đã ra đảo hoang ...một nơi xa lắm rồi

Chia sẻ trang này