1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho những ngày bắt đầu lại từ đầu......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi retngot, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 7 mình choáng váng quá.....Giờ cổ đông của cty rút vốn...và khả năng sẽ chuyển nhượng toàn bộ cho cty khác...vui hay buồn nhỉ? nhưng khả năng là đầu năm sau mình lại khăn gói ra đi.....vì người mua lại trước đây là kế toán trưởng bên mình...nhưng đã bị sa thải vì tham nhũng...hehe...hay la huhu...chỉ một điều mình tiếp xúc với nó hôm thứ 7 thấy chan chán ......vì sự thay đổi này làm cho mình không ngờ...cuộc đời nhiều khi cũng thú vị nhỉ....Cả chiều hôm thứ 7 và sáng nay ngồi lục tung chứng từ theo yêu cầu của nó...giải trình những thứ mình không làm trong thời gian đó...
    Lòng mình nặng trĩu....
  2. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày qua, mình cảm thấy nặng nề quá....từ hôm thứ 7 đến nay ...mình thức thật khuya, không phải là cố gắng để thức mà mình không thể ngủ đc..mọi việc nhanh quá....Bên cty kia đã mua hết cổ phần bên mình....cái gì thì cái...phòng kế toán thì phải đi theo bộ sậu thôi mà. Người bên cty kia đến mang tiếng là kiểm tra chứng từ nhưng thực tế là bàn giao....Mình luôn là người chủ động thế mà bây giờ lại hoàn toàn bị động thế này...nên khóc hay cười đây....Thế là tết này mình chắc là sẽ đau buồn lắm ....mình vừa phải chống chọi lại với tinh thần thương tổn và mình lại phải nghĩ cách cho ngày mai. Tết đến ...sao mà mình ghét thế...sao lại phải có những ngày tết....
  3. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu những ngày mình đi tìm vc mới..ít ra vẫn mang tiếng là đi làm chứ k còn thất nghiệp như trước nữa.
    Sáng nay mình thử việc ở cty mới, Nhưng thực sự làm mình thấy mệt mỏi...nhân viên nghỉ việc liên tục ....Sếp cực khó tính ...công nhận cái kiểu quái thai đúng hơn.......Và tính mình chắc là không trụ đc ở đây mất...chỉ có 3 ngày thử việc thôi.
    Sắp tết đường đông thế không biết. vừa đi vừa tủi thân muốn khóc quá...chẳng biết ngày mai thế nào nữa. Mình cũng muốn yên ổn lắm chứ.Nhưng thật khó........
    Cuộc sống vô nghĩa mà sao những người vô ích như mình lại sống lâu nhỉ
  4. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ lúc nghỉ trưa. Có thể là ngày mai mình lại bắt đầu tìm kiếm công việc mới.
    Biết nói thế nào bây giờ, Mấy ngày tết trôi qua trong nỗi buồn . Đúng là cái tết đầu tiên mình ở nhà mà không biết chán..bật hết kênh nọ đến kênh kia mà xem không biết mỏi mắt...không đi chơi đâu cả..mà bạn bè thì cũng lạ....khi không thấy í ới như mọi khi.
    Trong đầu mình chỉ nghĩ về một năm vừa qua,những chuyện mình đã trải qua mà lòng thấy sợ hãi...nghĩ về cả công việc nữa và nghĩ về nó nữa..mình sợ ....sợ khi thấy lòng mình phải đối diện với nỗi buồn vô hình...sợ khi nghĩ nó đang vui vẻ hạnh phúc còn mình thì lại quá buồn.....
    Khi nào thì mình mới có những câu chuyện vui để kể nhỉ???
  5. meocon181

    meocon181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    chào retngot
    đọc topic của retngot mà thấy thương bạn quá, tớ cũng đang trong tình cảnh giống bạn đây, cũng đang bắt đầu 1 năm mới bằng việc đi tìm việc làm mới.
    Vẫn chưa hết tết, tớ chúc retngot và cũng là chúc luôn cho bản thân tớ nữa, chúc chúng mình mau chóng tìm được 1 công việc mới như ý muốn, chúc cho chúng ta mau vượt qua những chuỗi ngày buồn chán này nhé
  6. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    EM CŨNG GIỐNG 2 CHỊ, HÔM NAY ĐI LÀM, LÀ NGÀY THỨ 2 ĐI LÀM SAU TẾT, EM KHÔNG BIẾT LÀM GÌ, CŨNG KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ LÀM.ĐÂY CŨNG LÀ MỘT PHẦN LÝ DO MÀ NGÀY MAI EM SẼ VIẾT ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC.EM MỚI RA TRƯỜNG, NHIỀU KHI TỰ AN ỦI VỚI MÌNH RẰNG CỨ TỪ TỪ ĐÃ, CỐ VƯỢT QUA GIAI ĐOẠN KHÓ KHĂN, NHƯNG NHIỀU KHI NÓ KHÔNG ĐƠN GIẢN THẾ...EM CŨNG CHẢ BIẾT NỮA.
    LẠI TIẾP TỤC ĐI XIN VIỆC, PHỎNG VẤN, LẠI GẶP GỠ VỚI NHỮNG NGƯỜI MỚI...HY VỌNG NĂM NAY CHỊ EM MÌNH SẼ TÌM ĐƯỢC VIỆC NHƯ Ý, CÁC CHỊ NHÁ
  7. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ đây phải là những trang viết buồn mới phải. Lần này mình xin việc cũng nhanh, rất nhanh. Khoảng 1 tuần, công việc cực nhàn với vị trí kế toán chưa kể thêm vài công việc văn phòng khác. Vui hay buồn thì mình cũng chưa biết nhưng hài lòng về công việc thì chưa. Nhưng có lẽ mình cũng nên học dần câu " Hài lòng với những gì mình có".
    Bây giờ thời tiết thật khó chịu của mùa xuân. Những cơn mưa phùn vào chiều tối làm mình thật khó chịu. Dạo này vết thương trong mình đã đỡ hơn rất nhiều. Thi thoảng có người vô tình làm cho nó nhức lên. Tâm trạng mình đã khá hơn vui, buồn lẫn lộn cho dù buồn nhiều hơn vui.
    Dạo này chỉ còn 3 đứa hay đi uống nước với nhau.... và chả bao lâu chỉ còn lại 2 đứa thôi, cũng đến tuổi cả rồi..hic
  8. tuancauchui

    tuancauchui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Mình mới mất người yêu cách đây vài ngày,mọi lí do em đưa ra ko bằng 1 lí do phũ phang,người mà cách đây chỉ vài tuần còn đầu ấp chăn gối với mình đang....trước mắt mình!Tôi sụp đổ,nhưng sẽ đứng đạy được,hi!đời còn vì nhiều thứ mà ta phải cố gắng phải ko?Chúc bạn vui vẻ và 2 ta cùng vững vàng nhé'',hạnh phúc sẽ đến với người có bản lĩnh và niềm tin mà^_^
  9. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Một tuần thời tiết thật ảm đạm và khó chịu, sáng mưa phùn, trưa nắng và tối lại mưa phùn. Thời tiết này làm cho mình đau đầu quá.
    Tối qua xem phim về Khủng Long, sợ mà vẫn xem, tính mình nó thế. Tuần này đứa nào cũng móm nên chả đi đâu được. Dù gì thì cũng phải thừa nhận " Tiền khá quan trọng".
    Đi học cũng có cái vui, vui vì đôi khi thấy mọi người quý mến và quan tâm đến mình...hết người này đòi giới thiệu bạn mình đến người kia "gạ" giới thiệu cậu mình. hic hic ....
    Trời vẫn mưa...
  10. thienvuongtuonglinh

    thienvuongtuonglinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    cố lên bạn ơi, ngày mai lại bắt đầu từ ngày hôm nay...

Chia sẻ trang này