1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho những ngày bắt đầu lại từ đầu......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi retngot, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Đã có ai nghĩ rằng...hôm nay đến cty mình sẽ làm gì chưa??? Thế mà mình đang nghĩ và thấy chán nản vì như thế. Công việc gần như là không có gì cả. Công ty mới thành lập và quan trọng là một công ty Tư vấn và Thiết kế...không có nhiều phát sinh. Ngồi chơi thế này mình chán lắm...chả lẽ lại đi tìm vc khác hay sao......Tuổi tuổi tìm việc tháng tháng tìm việc.......Muốn hài lòng với những gì mình có thật là khó.
  2. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đang theo dõi diễn biến tình cảm của bạn. Công ty mới nào chả thế. Nếu rảnh rỗi thì nên dành thời gian suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra và sắp xếp lại mọi thứ và ổn định tinh thần. Tôi thấy bạn hơi vội vàng trong chuyện tìm việc rồi những chuyện khác. Cảm giác tất cả xảy ra với bạn dồn dập quá. Bạn nên dành thời gian cho bản thân nhiều hơn.
    Có thể bạn sẽ tiếp tục con đường tìm việc nhưng tại sao không dành hẳn một thời gian để xem mình thích làm gì mình làm được những gì và mình mong muốn gì. Đừng vội vàng rải hồ sơ, vội vàng chấp nhận rồi lại chán ngay thôi.
    Chúc bạn may mắn
  3. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Muốn bắt đầu su viec tot dep hơn nhưn cứ gap kho khan
  4. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Chắc đây là mùa mưa, mưa phùn rả rích. Bây giờ mọi người đang chuẩn bị đi Biển Thịnh Long, mới đầu mình hồ hởi đi.......nhưng bây giờ mình lại không muốn đi mà không biết vì sao cả. Có lẽ vì mình làm báo cáo TC hộ chị dâu người ấy cho xong. Mình vẫn thích gọi là chị dâu người ấy chứ không phải cái tên D hay là " tao và mày ". Thật ra cũng không bận lắm nhưng mà mình thấy thật buồn và không muốn đi đâu...Buồn về chuyện gì???? cũng không rõ một ít công vc,một ít lẻ loi,.....Hôm trước đi uống nước với đồng nghiệp của anh trai người ấy ( tất nhiên là uống với cả vợ chồng người anh trai ấy rồi). Có lẽ vết thương cũng đã lành rồi, chỉ có điều mình k thấy thoải mái khi gặp anh trai người ấy. Thật sự mình cũng có cảm mến với người đồng nghiệp này, nhưng mình biết đó chưa phải là tình yêu, đã lâu lắm rồi mới gặp anh này, trước anh cũng có cảm tình với mình, cứ nhờ chị dâu người đó mãi, nhưng có lẽ.. và chả hiểu tại sao anh ấy lại dừng lại...có lẽ ....câu chuyện nó không đầu thì chắc cũng chả có cuối.
    Thi thoảng đi đường từng hạt mưa rơi trên kính làm mình thấy trạch lòng, Con người thật khó hiểu...có lẽ con người đến một độ tuổi nào đó thì tình yêu k còn mà thay thế bằng trách nhiệm, nghĩa vụ và cần một ai đó làm điểm tựa cho mình.
    Mình không biết.
    Bạn mình đã từng nói , Nếu mày cố gắng hết sức mà vẫn không giữ đc thì có lẽ nó không phải của mày.
  5. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hôm chủ nhật xem phim ở Rạp Lý Nam Đế. Phim hay phết....lâu lắm mới xem phim ở rạp đấy từ hồi chiếu phim " The Ring".
    Trưa hôm đấy mình cũng qua nhà vợ chồng anh người đó ăn cơm. Tất nhiên là để gặp đồng nghiệp của anh trai người đó rồi....chuyện lằng nhằng và dài dòng. Chỉ biết chị dâu người đó nói " ông ấy thích mày thật rồi đấy ..nhưng người ta thích người con gái dịu dàng và khéo léo đấy...." Mình chua chát trả lời " Thế mày tưởng tao đã chấm ông ấy ah?" . Thật sự cuộc sống này cứ không phải thích người ta hay thích một điều gì thì điều đó đã là hiện thực. Chỉ biết rằng mình thấy hơi thờ ơ....thế đấy ...giờ lại thờ ơ ....
    Lướt qua nhưng bài viết tâm sự của mọi người thấy cũng kêu ca như mình....mình mới thấy kêu ca đôi khi làm người ta khó chịu. Nhưng thật sự đó là chặng đường gập ghềnh của mỗi con người . Chặng đường đó có hay không , ít hay nhiều đều tuỳ thuộc vào số phận của mỗi người đó (trong đó có mình...)
    Mong rằng. tương lai mình sẽ tâm sự những điều vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.
  6. thienvuongtuonglinh

    thienvuongtuonglinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Muốn làm người lương thiện cũng hông xong.......suốt ngày beer hơi, với đi nhậu ...mệt vãi....Chiều nay lại fải uống rồi ..chán
  7. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, Ở nhà cả ngày cặm cụi làm cho xong, Thế mà mãi 11h30 thì mới xong toàn bộ. Dạo này mình ngủ muộn quá...toàn gần 12h mới ngủ dc...Ôi mình của ngày xưa mà " Gà lên chuồng thì người cũng lên giường đâu" Lại còn bày đặt thao thức nữa chứ.....
    Di động vẫn im lìm không tin nhắn suốt cả ngày, Tối có con bạn buôn dưa lê hơn 1 tiếng đồng hồ ..ấy là lúc mình bận mình không muốn nói chuyện nhiều...chỉ nghe nó kể chuyện....
    Sáng nay, hoá ra hôm qua là ngày "Cá Tháng 4" ....Cách đây một năm người ấy đã lừa mình và đã làm mình lo lắng.... thời gian trôi nhanh nhỉ thế mà đã 1 năm rồi......Sắp đến ngày 30/4 rồi, mình đang lên kế hoạch đi chơi ,,,,,mình muốn trốn ngày đó cái ngày mà mình và người đó về quê người đó chơi...... cách đây đúng một năm rồi...mình muốn lên Sapa chơi...lên để tìm kiếm cảm giác.........cái cảm giác của cuối tháng 8 lên công tác với trái tim tan nát, như người không hồn, đến ăn không thiết...cả đêm nằm trên tầu mà không thể nào ngủ dc khi những giọt nc mắt lăn dài mà k dám khóc thành tiếng........
    Như mới ngày hôm qua.....vết thương thực sự đã lành chưa??????? Đáng lẽ người trong cuộc như mình là người hiểu rõ nhất nhưng mình chính mình k cũng không hiểu...chỉ biết rằng mình k muốn nhớ những ngày tháng đã qua,
    Có chị ở CQ cũ mắng mình là " Cô cứ đếm ngày đếm tháng như thế thì làm sao mà quên dc?" Vâng . ước gì em mất trí đúng vào thời gian đó.......kỷ niệm cũng chỉ là một cái gì đó chua chát về khoảng thời gian mình k muốn nhớ.
    Thứ năm này H và A L tổ chức cưới 1 trong 3 đôi yêu nhau cùng thời gian, giờ chỉ còn 2 đôi sắp cưới ....chỉ có mình là tan vỡ...ng
    đó liệu có biết cái cảm giác của mình như lúc này không????
  8. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy buồn một cách kỳ lạ, Thi thoảng như thế, mất phương hướng hay nhỉ...tự nhiên thế....Hôm nay Sếp đi công tác...thấy buồn nên lại càng không muốn làm việc...đến điện thoại cũng lười xạc pin.
    Trời trở lạnh, Chiều qua lúc đi học, từng cơn gió như cuốn mình đi theo, khó khăn lắm mình và xe không đổ trên con đường rộng thênh thang.
  9. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đi ăn cưới rồi, ngày mai sẽ đưa bạn về nhà chồng ở Hà Tây. Ngày mai nghỉ một buổi chiều để đưa bạn về nhà chồng mặc dù mình mới làm ở đây. Nếu như người khác thì sao nhỉ.....Bạn thân...mình và H học cùng cấp 3, hồi đó mình chơi với nhóm 6 đứa con gái kiêu căng...k thèm chơi với bọn con trai vì đơn giản...bọn nó dám tuyên bố thành lập nhóm " Thập nhị sứ quân ghét con gái B2" híc...còn H lại là nhóm hoà đồng, khá mải chơi. Mình và H chỉ biết chứ k chơi với nhau...đúng là thời gian khiến cho 1/2 nhóm này chơi với 1/2 nhóm kia.....rồi lúc đó ...khó khăn cùng giúp đỡ nhau để vượt qua tất cả...như mình cũng thế, Lúc khó khăn H ở bên mình để 2 đứa lang thang trên những con đg HN.
    Mừng cho câu chuyện của nó kết thúc có hậu và sắp đến là chuyện của Đại ca nữa....10/3 âm lịch này đại ca cũng lên xe hoa....nhiều khi mình lại đùa Đai ca" Đại ca lấy chồng thì chả còn ai đi chơi với em cả!". Cả sáng hôm nay nghe " ước mơ trong đời" của HQH mãi mà k chán. Ước mơ nhỏ nhoi thật.
  10. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay thật bận rộn, thời gian làm việc kín mít.ămf tối nay mình lại dc xem phim và ngủ nghỉ sau một thời gian vừa làm vừa học vừa ôn thi. Được cái cũng ngủ tốt..không còn biết trời đất gì cả. 30/4 này mình sẽ đi Đà Nẵng cùng với mấy chị ở Cơ quan cũ...chắc là vui lắm nhỉ, mình đã bao giờ đi xa như thế đâu, xa nhất chắc là Hà Tĩnh...hic hic.Biết là cũng phải cắn răng nhưng đi đây đó cũng có cái thú vị của nó, lúc đó chắc mình nhìn cuộc sống cũng khác hơn. Mấy chị ấy bảo " đi là k đc nghĩ ngợi giai nọ giai kia đâu đấy...kệ nó em ah...cái gì cũng có số của nó" Mình có kêu ca gì với các chị ấy đâu nhỉ???? Chắc là lần trước cách đây mấy tháng rồi ...khi cả CQ tổ chức chia tay một người đi Pháp du học...mình với tâm trạng nặng nề, không một nụ cười...nhanh thật ....
    2 tối nay, Đại ca buôn điện thoại với mình...đại ca cũng buồn ....lo lắng....Sắp đến ngày ăn hỏi rồi ai chả mong mọi vc như ý..nhưng ở đời nó mọc ra nhiều chữ "nhưng" lắm....Không như mong đợi...đại ca đừng buồn mình toàn kể chuyện linh tinh, nào chuyện cty nào chuyện này chuyện kia...
    Với bao dự định trong ngày hè sắp đến rồi k biết cho hoàn thành đc không nữa. Cố lên mà cũng đừng cố nữa vì có cố cũng thế thôi.

Chia sẻ trang này