1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho những ngày có anh kề bên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tessy266, 13/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Nhật ký cho những ngày có anh kề bên

    Cũng đã lâu lắm rồi anh nhỉ,đã lâu lắm rồi kể từ ngày em chia tay mối tình đầu của mình,em đã xoá sạch blog mặc dù thỉnh thoảng vẫn vào xem....Liệu yêu mối tình đầu có phải là sai lầm của đời em không,khoảng thời gian ta có với nhau đủ dài để hiểu được đó không phải là sai lầm.Và hôm nay em lại viết Nhật Ký ....viết cho những ngày có anh kề bên
  2. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Lần đầu gặp em đã không nghĩ mình hơn tuổi anh.Cứ lon ton chạy bên cạnh,lại còn gọi anh là anh nữa chứ.Trời ạ,thủ tưởng tượng cái cảnh lúc đó thật là ngốc nghếch hết sức.Đến lúc biết anh kém tuổi em thì mình lại không thể sửa lại rồi anh nhỉ.Cũng tại em lúc đầu đi đâu cũng khoe mình là dân 9x trong khi đó giã xưng lên rrồi.Đôi lúc nghĩ lại vẫn thấy trong lòng cảm giác hạnh phúc ghê gớm.
    Được tessy266 sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 13/08/2008
  3. phicong123

    phicong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    - Đã đến lúc anh phải nói thật với em rồi, khi quen em anh đã có người yêu và bọn anh định cuối năm cưới .... Xin lỗi tình yêu !
  4. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    có cần chém gió thế không anh.
  5. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Em cũng chẳng biết nên viết gì,nên hiểu và nên nói thế nói.Từng lời anh nói,từng hành động của anh đều khiến em hạnh phúc.Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó anh nhỉ.
    Nếu yêu là sai lầm ngay từ lúc đầu thì em đã không yêu.Tình yêu của chúng mình không phải sai lầm,chỉ tiếc nó đến không được đúng lúc cho lắm.Nhưng nếu yêu nhau,em tin mình sẽ vượt qua tất cả.
    Em mong rằng em sẽ làm cho anh hạnh phúc,để anh có thể quên đi mối tình đầu và yêu em sâu sắc hơn,để anh không còn đau khi nhớ đến mối tình đầu của anh nữa....em yêu anh nhiều lắm.Sắp đến sinh nhật mối tình đầu của anh rồi,có lẽ ngày đấy người ở bên anh sẽ không phải là em,nhưng em vẫn mong ngày đấy anh đừng buồn.Nếu anh cần,dù ở bất cứ đâu làm bất cứ điều gì,em vẫn sẽ ở bên anh......
    Cũng chẳng biết nên nói với anh những gì,chỉ biết nói rằng Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra em đều nghe theo quyết định của anh và em yêu anh nhiều lắm Tuấn Anh à!!!!
  6. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Em vui em hạnh phúc khi có anh kề bên.Em thấy mình như thay đổi.Dù chúng ta có xa cách cogiận hờn nhưng chúng ta vẫn yêu nhau ,em cảm thấy mình hạnh phúc khi có anh kề bên .Trong em anh như giấc mơ như thần đèn của alađanh với thảm bay diệu kỳ anh bảo vệ tình yêu nồng cháy.Yêuanh chính là thần thoại có anh em mới vui lên được,có anh thế giới của em rất linh thiêng.Yêuanh nhiều...hạnh phúc bên anh.Dù có chuyện gì xảy ra mình mãi bên nhau anh nhé.Em sẽ cố gắng bớt trẻ con đi và quan tâm đến anh nhiều hơn..Yêu anh..

Chia sẻ trang này