1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho tôi và cho một gia đình không hạnh phúc.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi angeloflife, 07/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Em lo cho tôi, vì tôi bình thường.Cũng lạ bé con nhỉ ? Chị bao giờ cũng bình thường thế thôi. Vì chị quen với cảm giác này lắm rồi. Mới xa em mấy ngày mà cảm thấy nhớ em nhiều. Chị sẽ ra gặp em sớm thôi. Đừng lo cho chị, chị sẽ không sao đâu bé con. Chị tin vào chính mình mà.
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Những ngày chờ đợi chán nản. Không thấy cậu gọi điện, có lẽ cậu tránh. Cũng không thấy người gọi điện, có lẽ người bận. Nét buồn trên khuôn mặt bạn thân, nét vui trên khuôn mặt chị. Mình sẽ ra sao ?
    Nắng thì dữ dội, ngôi nhà buồn bã. Sắp bước sang tuổi 20 rồi mà những gì muốn làm vẫn chưa làm được. Đến bao giờ thì mình có thể nói được những giấc mơ điên rồ của mình cho người khác mà không sợ người khác chê cười.
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hình như trời sang thu...
    Đã nghe hoa sữa rồi....
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tủi thân quá đi mất. Nếu mà mình ko nhắn tin, chắc gì đã gặp. Thế đấy,có những cái mình cho là quan trọng thì với người khác chẳng có chút trọng lượng nào. Làm sao để học cách nhận biết giá trị của mình trong lòng người khác nhỉ ? Mình luôn cố gắng để làm cho người khác biết tình cảm của mình dành cho họ, và cố gắng để thân thiện với họ nhất. Và điều mình muốn là được làm một người bạn quan trọng của họ. Nhưng những cố gắng của mình hình như chưa bao giờ đạt đến kết quả mà mình mong muốn cả.Có phải mình là người quá cầu toàn hay không.
    Vẫn biết những người xung quanh mình có cuộc sống riêng. Vẫn biết là chính mình có khi cũng không quan tâm hết những gì đang xảy ra với mình. Nhưng mình vẫn tham vọng được là một phần quan trọng nào đó với những người xung quanh.
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Sao thế ? Tại sao ? Không thể nào hiểu nổi, ko thể gọi được, cũng không thấy gọi lại. Thế là làm sao nhỉ ? Cảm giác mơ hồ và lo lắng, cũng chẳng hiểu được điều gì đang xảy ra. Đừng có là điều gì tệ hại nhé !
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay là một ngày vui, cảm ơn mọi người , cảm ơn tất cả những gì mà mọi người đã dành cho tôi.
  7. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Thế là cuối cùng O cũng đã nói được điều mà O muốn nói với cậu. Chắc chắn người như cậu sẽ hiểu những gì O muốn nói, đúng không ? Cái khoảnh khắc đó chắc chắn là O đã làm cho cậu phải bối rối đúng không ? O biết là mình không nên nói, nhưng không nói thì không được cậu ạ.
    Nhưng mà cậu ơi, cứ tưởng nói ra rồi lòng O nhẹ nhõm hơn nhiều thì bây giờ O lại cảm thấy mình chợt rối tung lên. Làm sao thế cậu nhỉ ?
    O đã chạy xe rất nhanh , thả tung cái mái tóc không mấy dài của mình, lang thang trên đường phố khi vừa chia tay với cậu. O vẫn thường làm thế khi thấy mình bối rối. O chẳng biết làm gì hơn nữa.
    Nhưng thôi, vậy là cậu cũng đã biết quyết định của O. Vậy là O biết mình sẽ thoải mái hơn khi không còn những khúc mắc với những suy nghĩ vớ vẩn ấy nữa. Chắc là cậu không muốn nghe O nói về những người bạn thân của O, vì cậu không muốn biết trong đó có cậu.
    Chúng ta là bạn tốt , cậu nhé ! Mừng cho O vì niềm vui mới đó cậu nhé !
  8. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Giỗ ông nội, bố uống rượu, không về. Chán và thất vọng !
    Người không muốn em đi xa, em đã khóc khi nghe những gì người nói. Cảm ơn người, em lại nợ người rồi...
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo phải tin vào cuộc sống, bản thân tôi tự hào mình đã làm được điều đó. Nhưng cái sự lạc quan của tôi có đến 5 phần là hoang mang. CHính tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại lạc quan theo chiều hướng tiêu cực nữa. Có lẽ sự lạc quan làm cho tôi cảm thấy dễ sống hơn, là điểm tựa để tôi có thể vượt qua tất cả những khó khăn lúc này. Điều tôi mong muốn là đừng ai đem đi của tôi niềm lạc quan ấy, nếu không tôi không thể nào sống nổi với chính mình nữa.
    Nhớ...
    Trời mưa, chiếc ô, nụ cười.
    Nhớ...
    những bông hoa, tờ báo, những cú điện thoại..
    Nhớ...
    gói kẹo, quyển Album, ngày mẹ ốm, trời mưa,
    Nhớ...
    Đầm sen, quán cà phê, chú khỉ, chiếc khăn tay, nước mắt
    Nhớ...
    biển, bánh kem,
    Nhớ...
    kẻ đã lau bánh kem trên miệng của mình...
    Thời gian đã trôi qua nhiều rồi. Đến khi nào thì mình có thể nhận ra giá trị đích thực của mình, của cuộc sống...
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Vậy là Cún sinh em bé rồi, 2 thằng cu xinh ơi là xinh. Mừng quá, đại gia đình của mình giờ có thêm 2 thành viên bé xíu. Nhìn 2 baby yếu ớt này lại nhớ đến Harry Xám Bạc. Năm nay chẳng còn ai đặt tên cho các chú cún của mình nữa rồi. Phải tự nghĩ ra những cái tên thôi.
    Chào mừng những em bé ra đời.

Chia sẻ trang này