1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho tôi và cho một gia đình không hạnh phúc.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi angeloflife, 07/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, mình đã không thể...
    Anh thật đáng yêu, tay anh ấm quá ! Mình chỉ muốn cầm mãi... Có lẽ mình đang hạnh phúc???
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tối nay về rồi, những ngày vui vẻ khép lại. Những ngày đã sống được hạnh phúc và nhiều niềm vui. Có lẽ chút quãng đời bé nhỏ này sẽ cho ta hiểu được sự quan trọng của nụ cười con người nhiều biết bao.
    Cũng chẳng còn mấy lúc nữa là lên tàu. Nếu như những ngày trước ở đây là những chuỗi ngày khó khăn vất vả thì bây giờ, người đã cho ta niềm vui. Cuộc sống xoay tròn theo định mệnh vậy. Hẹn gặp anh, em, chị trong một ngày gần đây.
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Trời lại giăng mưa giông, buồn kinh khủng !!!!!!!!!!! Nhớ mọi người, nhớ cậu, nhớ... Vẫn biết là mọi sự chẳng bao giờ được như ta mong muốn, thế mà thấy sao mà cuộc sống chẳng hề đem chút may mắn nào cho ta cả. Ngán ngẩm ! Suốt ngày nhạc nhẽo, truyện trò vớ vẩn. Chẳng làm được gì cho nên hồn cả.
    Ốm gần chết rồi mà cứ như người vừa được tăng thêm sức mạnh. Chỉ muốn đổ gục cái, nằm quay ra chẳng làm được gì còn hơn là dở dở ương ương sổ mũi với chả cảm. Chán!!!!!!!!!!! Có ai nghe tiếng ho mà thấy vui không nhỉ ? Chắc là vui vì mình vẫn còn sống được mà ho.
    Thấy mọi người ra vào, chào cũng không, hỏi cũng không , ừ hử cũng không. Nản rồi nên chẳng thiết tha gì trò chuyện. Games với cuộc sống này cũng làm người ta mệt quá đấy !!!
    Người ta bảo thế này là thiên thần bị gãy cánh, bị đày xuống trần gian làm kẻ phàm tục. Thế mới hiểu nỗi khổ của con người. Sống giàu cũng chẳng an, sống nghèo thì tủi cực, sống chẳng giàu chẳng nghèo cũng cảm thấy bất lực. Khó hiểu !!!!!!!
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Thế là Cưng bé nhỏ của mình đã mở mắt rồi. Sinh non nên sao bé yếu thế không biết ! Chỉ hi vọng là nó lớn lên sẽ mạnh khoẻ thôi.
    Trời cứ mưa, lạnh nữa. Sắp đến mùa đông rồi... Mùa đông, mùa của bao nhiêu kỷ niệm... Chẳng biết mùa đông năm nay mình sẽ thế nào. Ấm áp chăng ??
    Người ta khen nhi đồng của mình tuyệt vời, bản thân mình cũng thấy anh thật tuyệt. Chỉ có điều, hình như trong mình có cái gì đó. Không về anh, mà về mình. Có lẽ mình nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định điều đó chăng ? Hạnh phúc ??? Ở đâu ???
  5. MM_MM

    MM_MM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Lục lọi những gì thuộc về anh trong những ngày trước, những ngày mà mình chẳng bao giờ tò mò về cuộc sống riêng tư của anh cả. Buồn thì không hẳn nữa, vì tất cả cũng đã qua rồi. Em thấy tiếc cho mình thôi, tiếc quá! Cái tình yêu của em đã dành không đúng cho người em yêu, thật sự đã là như thế ngay từ khi chúng mình bắt đầu cái gọi là tình yêu. Từ ngày anh nói anh yêu em, cho đến khi chúng ta chia tay, em tự hỏi không biết có bao nhiêu người con gái đã bước qua cuộc sống của anh ? Em chỉ biết được 2 người trong số ấy thôi, cái số còn lại là bao nhiêu vậy ?
    Tấm thân của em, tình cảm của em, chỉ là cái mà anh gọi là lấp chỗ trống cho bóng hình của cô ấy . Thế đấy, em không biết nói gì với chính mình đây ! Anh đã từng nói biết bao lời tốt đẹp với em, để làm gì vậy anh ? Những lời nói ấy để cho anh quên đi người ta ư ? Những lời nói ấy anh dành cho em, hay dành cho cái quá khứ của anh ? Em biết rồi, em biết nhiều lắm rồi. Thế mà sao càng ngày em càng thấy nhiều hơn những gì em không nên thấy .
    Vâng, em làm sao hiểu được anh . Chẳng có ai hiểu được anh cả. Và đó là cái lý do để anh có thể xoá đi tất cả tội lỗi của mình. Buồn cười quá đi mất thôi. Với anh, tình yêu là cái quái gì vậy ? Hãy còn nhớ những khi anh ở bên em, chẳng có gì ngoài những ham muốn. Chỉ có thế thôi sao ?
    Quá khứ, đã là quá khứ rồi mà sao làm em đau đến tận bây giờ vậy anh ? Nỗi đau của một kẻ bị lừa dối, hay nỗi đau của một con bé ngu ngốc trước sự gian ngoan của một người đàn ông đa tình.
    Em đã không dám bước tới một tình yêu mới thật đẹp. Chỉ vì em sợ em có lỗi với anh. Em sợ mình đến với tình yêu ấy quá nhanh và sẽ làm cho anh đau lòng. Cái sợ ấy của em là vì cái gì ?? Chẳng là gì cả đâu, chỉ là vì em không muốn những người quanh mình phải buồn vì mình thôi.
    Anh ạ, có lẽ cuộc sống đã cho em rất nhiều bài học, nhất là từ anh. Dù cái giá để có được những bài học đó là rất đắt, nhưng mà cũng đã được học rồi. Em không thể nói gì hơn được nữa rồi. Những gì em không muốn đã xảy ra. Và bây giờ, em làm việc mà em không muốn. Đó là chấm hết những gì liên quan đến anh. Tưởng như tất cả đã kết thúc rồi, thế mà... Em biết, với anh thì đã kết thúc rồi. Nhưng với em thì có lẽ bây giờ mới là dấu chấm hết thật sự.
    Vĩnh biệt,
  6. sexandthecity

    sexandthecity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh Biệt.
    Với em thì hết, nhưng với anh thì chưa và không bao giờ.
    Chúc em hạnh phúc với chuyện tình mới.
  7. bebimoibietyeu

    bebimoibietyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh
    chuyện gia đinh đến bao giờ kể xiết đây
    em cũng sinh ra trong gia đình không hạnh phúc ,chẳng biết nữa bởi hạnh phúc là gì khi con nguời ta luôn muốn đuợc hơn những gì mình có
    bằng lòng dù cho những gì diễn ra truớc mắt hông mấy đẹp lắm
    em giờ có thể thả mình vì chỉ có thể gặp đuợc bố mẹ 1 năm 3 tháng thui ,như vậy cũng đỡ đau đầu
    chỉ mong rằng sẽ ngày càng ít nguời rơi vào hoàn cảnh như mình

Chia sẻ trang này