1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chung HỘI GÀ (Tập II)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 09/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký chung HỘI GÀ (Tập II)

    Nhật ký chung tập I đã hoàn thành sứ mệnh. Theo yêu cầu của Quản Trị TTVNOL thì topic nào quá 100 trang sẽ phải thay bằng topic mới. Mặc dù các Mod đã cố gắng duy trì nhưng cuối cùng cũng phải thay nó bằng 1 topic khác: Nhật Ký tập II.
    Hy vọng rằng nó vẫn là nơi chia sẻ và lưu giữ những cảm xúc hàng ngày của chúng ta.
  2. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    8 tháng 3... như thường lệ thay mama và các em vào bếp. Thật sự mình đã nấu rất ngon và hạnh phúc khi xứng đáng được nhận những lời khen. Có mẹ thật tuyệt vời. Các em gái cũng thế. Không khí ấm cúng của gia đình, tuyệt vời hơn bao giờ hết. Gần gũi biết bao...
    Còn Mimi ngoan, ngày mai mày sẽ có nhà mới, cưng ah, tao biết chắc là như thế. Mày phải ngoan ngoãn nghe không, ráng mà ăn hiếp cô chủ của mày, tao thưởng. Tao sẽ ghé thăm mày thường xuyên Mimi à. Tao chỉ gọi mày là Mimi thôi, còn người ta đặt tên cho mày thế nào thì sau này hẵng biết.... Thế nhé, ngủ ngon, lát nữa lên đường.... meo... Tao hy vọng vài tháng tới sẽ huấn luyện cho mày măm măm sầu riêng....
  3. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    8 tháng 3... như thường lệ thay mama và các em vào bếp. Thật sự mình đã nấu rất ngon và hạnh phúc khi xứng đáng được nhận những lời khen. Có mẹ thật tuyệt vời. Các em gái cũng thế. Không khí ấm cúng của gia đình, tuyệt vời hơn bao giờ hết. Gần gũi biết bao...
    Còn Mimi ngoan, ngày mai mày sẽ có nhà mới, cưng ah, tao biết chắc là như thế. Mày phải ngoan ngoãn nghe không, ráng mà ăn hiếp cô chủ của mày, tao thưởng. Tao sẽ ghé thăm mày thường xuyên Mimi à. Tao chỉ gọi mày là Mimi thôi, còn người ta đặt tên cho mày thế nào thì sau này hẵng biết.... Thế nhé, ngủ ngon, lát nữa lên đường.... meo... Tao hy vọng vài tháng tới sẽ huấn luyện cho mày măm măm sầu riêng....
  4. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Một ngày vật vã với mớ giấy tờ thật là mệt. Đang mệt ngồi 8 với bé bự cũng vui, mà nhiều khi nhìn lại bé bự rồi nhìn lại mình sau thấy na ná nhau vậy ta. Bé bự yêu dấu, cố gắng lên nhen. Sau cơn mưa trời vẫn sáng muh. Hãy nói như bé ròm nè kiên cương và bản lĩnh đó là thế hệ phụ nữ ngày nay.
    Bé ròm dạo này hay bị stress lắm mà mỗi lần như thế thích đi ăn hàng. Ai cũng nói ăn hàng là tật xấu. Không phải thế đâu. Người ta sợ mập nên phải chia ra làm nhiều bữa và ăn nhiều lần đó chứ. Bé ròm thích en kem lắm . Hình như còn thiếu con bé út 1 ly kem nhỉ. Mà lần nào nhắn nó cũng ko rảnh. Lần sau nữa là nhịn ăn luôn nhé.
  5. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Một ngày vật vã với mớ giấy tờ thật là mệt. Đang mệt ngồi 8 với bé bự cũng vui, mà nhiều khi nhìn lại bé bự rồi nhìn lại mình sau thấy na ná nhau vậy ta. Bé bự yêu dấu, cố gắng lên nhen. Sau cơn mưa trời vẫn sáng muh. Hãy nói như bé ròm nè kiên cương và bản lĩnh đó là thế hệ phụ nữ ngày nay.
    Bé ròm dạo này hay bị stress lắm mà mỗi lần như thế thích đi ăn hàng. Ai cũng nói ăn hàng là tật xấu. Không phải thế đâu. Người ta sợ mập nên phải chia ra làm nhiều bữa và ăn nhiều lần đó chứ. Bé ròm thích en kem lắm . Hình như còn thiếu con bé út 1 ly kem nhỉ. Mà lần nào nhắn nó cũng ko rảnh. Lần sau nữa là nhịn ăn luôn nhé.
  6. thiensu_lanh_lung

    thiensu_lanh_lung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, 9/3/2005 là một ngày xảy ra nhiều chuyện với bản thân. Công việc cả ngày thì làm khong được tập trung, một buổi trưa khá mệt mỏi thất vọng chán chường nhưng đến buổi chiều, khi về đến nhà nhận được điện thoại của tía Thuận, cha nuôi của mình, đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ?? Nói chuyện với tía xong nhìn quanh nhà, Ông nội, 2 má, bố mẹ và chú ngồi nói chuyện, người nào cũng lo lắng cho mình hỏi thăm đi làm có vui không có mệt không??? Mình cảm thấy có lỗi với gia đình quá nhưng lại cảm thấy rất vui. Bao nhiêu người lo cho mình nè, mình đâu có cô đơn đâu. Ông và 2 má xa xôi về thăm mình mà. Cuối tuần này phải nấu gì cho Ông và 2 má ăn mới được, lâu rồi không xuống bếp ở nhà. Ngày mai phải cố gắng hơn mới được. Tương lai rộng mở với những ai biết nắm bắt cơ hội.
  7. thiensu_lanh_lung

    thiensu_lanh_lung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, 9/3/2005 là một ngày xảy ra nhiều chuyện với bản thân. Công việc cả ngày thì làm khong được tập trung, một buổi trưa khá mệt mỏi thất vọng chán chường nhưng đến buổi chiều, khi về đến nhà nhận được điện thoại của tía Thuận, cha nuôi của mình, đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ?? Nói chuyện với tía xong nhìn quanh nhà, Ông nội, 2 má, bố mẹ và chú ngồi nói chuyện, người nào cũng lo lắng cho mình hỏi thăm đi làm có vui không có mệt không??? Mình cảm thấy có lỗi với gia đình quá nhưng lại cảm thấy rất vui. Bao nhiêu người lo cho mình nè, mình đâu có cô đơn đâu. Ông và 2 má xa xôi về thăm mình mà. Cuối tuần này phải nấu gì cho Ông và 2 má ăn mới được, lâu rồi không xuống bếp ở nhà. Ngày mai phải cố gắng hơn mới được. Tương lai rộng mở với những ai biết nắm bắt cơ hội.
  8. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thứ 7 trôi qua nhanh, không sự cố ngoại trừ 1 tin nhắn của thằng bạn thân báo tối nay phải nhậu 1 trận chia tay thằng L tốt nghiệp xong, thứ 2 là nó dzìa quê làm việc cho Ba má nó. Hẹn gì mà hẹn 9g tối mới nhậu, rồi ngày mai làm sao đi ăn giỗ nhà thằng T. đây? Mà hông biết nó đã biết tin này chưa nhỉ?
  9. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thứ 7 trôi qua nhanh, không sự cố ngoại trừ 1 tin nhắn của thằng bạn thân báo tối nay phải nhậu 1 trận chia tay thằng L tốt nghiệp xong, thứ 2 là nó dzìa quê làm việc cho Ba má nó. Hẹn gì mà hẹn 9g tối mới nhậu, rồi ngày mai làm sao đi ăn giỗ nhà thằng T. đây? Mà hông biết nó đã biết tin này chưa nhỉ?
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm 2 năm tham gia TTVN với thằng Tử Kỳ vequocdoan@ hết xảy! Mình cứ nghêu ngao như Bá Nha. Nhậu Ngọc Dương, nuốt nhũ nướng, và cả lẩu Ngọc Dương với 4 thằng bạn không thể thiếu.
    Vừa mừng sinh nhật Đoàn (sớm), vừa tiễn 1 thằng vừa tốt nghiệp ĐH về quê cày bừa, riêng mình thì kỷ niệm với TTVN.
    Uống hết 1 lít thì thằng VQD phải chở mình về nhà thằng L. over night. Đến sáng mới biết tối qua có ĐT nhưng nghe không nổi. Và cũng nó nói là chơi sang móc ĐT gọi cho Lê Anh nói chuyện đến hết pin mới chịu ngưng, tiếp tục nhậu bia 333 với hột vịt bách thảo. Hình như nó thắc mắc, sao trong khi nói chuyện với LA, 2 đứa tụi bây hay dùng từ "Nhớ..."???

Chia sẻ trang này